Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 32.448 points

dung_hy_v0ng_y3u_4nh_bye2000

Câu trả lời yêu thích12%
Câu trả lời799
  • Các bạn ơi ,phải chăng đây là do số phận khiến mình không thể có tình yêu ~^_^~?

    Mình là nam năm nay đang học lớp 12 nhưng thực sự ,mình chưa hề có bạn bè ,người yêu từ bé tới giờ. Đã thấm thoát nhiều năm trời nhưng mình chưa có mối tình vắt áo nào và cũng chưa hề được bạn gái nào để ý cả. Không biết mình làm điều gì sai trái mà sao lại thành ra như vậy ?

    Thực sự ,mình cũng được mọi người khen là đẹp trai ,có ngoại hình tương đối đẹp nhưng mình từ bé chưa hề nói chuyện ,đùa vui với ai cả.Từ bé đến bây giờ ,mình chưa bao giờ nói chuyện ,cười đùa với bạn trai ,gái nào cả cho nên mình chưa chơi thân được với ai . Cả năm học cấp 3 nhưng mình cũng chưa hề nói chuyện ,đùa vui với một bạn gái nào trong lớp ,kể cả con trai nữa.

    Thật sự,mình không tỏ ra là người khinh bỉ ,kiêu ngạo này nọ mà ko nói chuyện với các bạn ấy. Bởi lẽ ,mình từ bé là thằng không muốn nói nhiều ,cười nhiều và đùa vui .Mình cũng thích yên lặng một mình thôi ! Bây giờ ,mình cũng chưa hề có bạn gái ở trường lớp nào để ý mặc dù có ngoại hình ~^_^~.

    Có một điều rất đặc biệt khiến mình tò mò là các bạn gái bây giờ thường thích ,để ý tới những bạn trai nói chuyện chém gió ,h��i hước thì phải. Bởi ở trường mình thường thấy các bạn gái xinh xắn thích nói chuyện,đi chơi với những người như thế. Những lúc tan về ,mình cũng thấy rất nhiều bạn trai xấu được các bạn gái xinh khoác tay ,ôm ấp :((

    Còn mình thì không hiểu sao lại ko có bạn gái nào để ý mặc dù có ngoại hình ,được nhiều người khen ~^_^~

    Các bạn hãy giúp mình giải thích về chuyện này nhé ! Cám ơn !!!

    4 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trước
  • Mình đang bị bạn bè và giáo viên chủ nhiệm kì thị ,ghét bỏ?

    Mình là nam và năm nay đang học lớp 12 nhưng thực sự ,mình chưa bao giờ có bạn bè ,người quen và cũng chưa bao giờ có bạn gái mặc dù mình được người khác khen là có ngoại hình ,hiền lành,ngoan. Thực sự ,từ hồi lớp 10 đến nay ,mình chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với bất cứ bạn trai hay gái nào trong lớp. Bởi vì mình là thằng không biết nói chuyện hài hước vui tính cả.

    ừ bé ,mình là thằng cũng thường xuyên ở trong nhà và chưa bao giờ nói chuyện giao tiếp với bên ngoài. Thỉnh thoảng ,mình cũng đi chơi một mình vào buổi tối.

    Tự dưng,vài tuần gần đây, bạn bè và đến ngay cả giáo viên chủ nhiệm tỏ ra ánh mắt kì thị ,ghét bỏ mình.Có thể ,mình chưa nói chuyện ,hòa động với ai cho nên họ cảm thấy mình là thằng kiêu ngạo ,chảnh ,coi thường .Mình bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì nữa ?

    Theo các bạn ,mình phải làm gì để dịu bớt tâm trạng buồn vào lúc này đây ?.Nó đã ảnh hưởng khá lớn đến công việc học tập của mình !

    4 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Có bạn nào bây giờ chưa hề có bạn bè thân ở trên lớp ,bên ngoài không ?

    Mình là nam và đang học lớp 12.Thực sự ,mình từ bé tới giờ chưa bao giờ có bạn bè người quen ở bên ngoài. Từ hồi trung học tới cuối quãng đời học sinh tới giờ ,mình chưa bao giờ có bạn bè và cũng chưa bao giờ nói chuyện ,đùa vui với ai cả.

    Mình bây giờ đang học lớp 12 nhưng nói thật với các bạn ,từ hồi lớp 10 tới giờ ,mình chưa bao giờ có thể chơi thân ,làm quen được với bất cứ bạn nam ,nữ nào trong lớp. Bởi vì mình chưa hề nói chuyện vui vẻ với ai cả ,thỉnh thoảng cũng chỉ trao đổi bài tập naỳ nọ .Và thực sự ,không phải mình là thằng kì thị ,khinh bỉ hay kiêu ngạo với mọi ngừoi ,bạn bè trên lớp mà không nói chuyện với họ đâu . Thực sự ,mình là thằng không hề biết nói chuyện hài hước ,pha trò cười và không gây ấn tượng được với ai cả , để có bạn bè hay hòa động được thì mình thấy đa số các bạn trên lớp nói chuyện rất vui vẻ ,hài hước cho nên họ cảm thấy vui vẻ ,thoải mái nhưng mình thì lại không biết nói chuyện hài hước ,pha trò cười đẻ có thể tiếp chuyện với họ cho nên từ bé tới giờ ,mình rất sợ giao tiếp và không dám nói chuyện với ai cả. Chính vì thế ,mình chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với ai từ hồi lớp 10 .Bây giờ ,đến nỗi mình cũng chưa chơi thân dược với 1 bạn nam nào trong lớp .Mình cảm thấy họ nghĩ mình là thằng khinh bỉ ,kì thị với họ nên bây giờ ,mình cảm thấy họ xa lánh ,ghét mình :((.Mình không biết phải làm sao để họ hiểu và thông cảm cho mình .

    Bây giờ ,mình chưa hề có bạn bè và cả người yêu. Và ngày nào cũng cảm thấy buồn tủi ,khó thoải mái . Chính vì thế ,theo các bạn mình phải làm sao để chấm dứt tâm trạng buồn bây giờ ? Mình thấy để có thể hòa động thì phải là ngừoi vui tính ,nói chuyện hài hước nhưng điều đó đối với một thằng ít nói như mình thì đó là một vấn đề khó có thể làm được. Help me !!

    4 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Các bạn ơi,giúp mình chuyện này nhé ~^_^~?

    Mình là nam và đang học lớp 12.Thực sự ,từ bé tới giờ mình là thằng ít nói ,đa số chưa bao giờ đi chơi và nói chuyện với ai ở bên ngoài cả nhưng đuợc mọi nguời khen là đ.z cho nên bây giờ mình chưa hề có bạn bè và cả bạn gái.

    Từ đầu năm lớp 10 đến nay ,mình thành thật chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ ,đùa vui với ai cả.. Đặc biệt, mình chưa bao giờ nói chuyện với một bạn gái trong lớp nào cả,mình chân thành đó.Thỉnh thoảng ,mình cũng chỉ trao đổi bài tập với một vài bạn gái thôi .Nói thật ,mình cũng không phải là thằng khinh bỉ ,kiêu ngạo bạn bè mà không nói chuyện với các bạn trên lớp đâu.Bởi mình là thằng không biết nói chuyện hài huớc ,pha trò cừoi nên mình rất ngại nói chuyện với họ.Các bạn gái bây giờ chỉ thích nói chuyện với những người vui tính ,hài huớc thôi ..Có vài đứa con trai lớp mình vui tính ,nói chuyện hài huớc mà bọn con gái rất thích chúng nó,đa số bọn con trai lớp mình chơi cùng nhau,tụ tập đùa vui cùng nhau . .Còn mình thì chưa bao giờ tụ tâp ,nói chuyện với họ ~^_^~

    Bây giờ học lớp 12 rồi mà mình chưa chơi thân đuợc với ai cả và cũng chưa từng nói chuyện với bất kì ai.

    Hôm nọ ,có mấy thằng bạn hồi trung học đi qua cùng với nguời yêu và hỏi mình " nguời yêu đâu mà đi một mình thế này ". Lúc đó ,mình cũng chỉ nói là chưa có .Lúc đó ,tự dưng mình cảm thấy hơi buồn.

    Các bạn ơi ,có phải bây giờ con gái thuờng để ý tới những nguời vui tính ,hài huớc không ? Cuối quãng đời học sinh mà tự dưng mình cảm thấy buồn quá ,mình chưa hề có bạn gái

    8 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Mình mới 17 tuổi mà sao tự dưng cảm thấy buồn bã ,tuyệt vọng thế này ~^_^~Ai có thể giúp tôi?

    Mình là thằng rất ít nói từ bé và chưa bao giờ nói chuyện ,đi chơi với ai cả.Trên lớp ,mình cũng chưa bao giờ nói chuyện với bạn nào cả ,kể cả con trai cho nên bây giờ ,mình không hề có bạn bè ,người yêu.Không phải là mình khinh ,chảnh mà không nói chuyện với bạn bè ,người thân đâu ,bởi vì mình cảm thấy rất khó nói ,ăn nói kém cỏi nên thường bị ấp úng và chỉ nói được vài câu thôi rồi chẳng nghĩ được cái gì để mà nói tiếp cả.

    Đặc biệt ,mình cũng chưa hề trải qua mối tình nào và chưa hề có bạn gái ~^_^~. Nói thật các bạn ,tụi con gái lớp mình cũng hay khen mình đ.z nhất lớp nhưng tụi nó thấy mình không đùa vui ,nói chuyện với chúng nó bao giờ nên bây giờ ,chúng nó cũng ghét mình :(( Mình cảm thấy con gái bây giờ thường để ý tới những đứa vui tính ,nói chuyện hài hước ,pha trò cười .Trong lớp tớ ,có thằng xấu trai nhưng nó vui tính ,biết đùa vui pha trò cười nên ai cũng thích nó,còn mình là thằng có ngoại hình nhưng lại là thằng nhạt nhẽo ,vô vị chẳng bao giờ chơi thân được với ai cả ,cho nên để có 1 người bạn gái rất là khó đối với mình.

    Tuy cảm thấy hơi buồn ,nhưng trong suốt từ năm lớp 11 mình thường bị bệnh đau đầu vai gáy và khắp cơ thể. Mình đã đi khám rất nhiều lần nhưng bệnh vẫn không qua khỏi ,bố mẹ mình cũng không còn quan tâm tận tụy mình như trước nữa.Bây giờ ,mình cảm thấy rất đau và mệt mỏi ,khó tập trung trong học tập nên ngày nào cũng cảm thấy rất buồn bã.Mình nhiều lúc cũng nói với họ để họ biết nhưng họ thường tỏ ra mệt mỏi ,chán nản về một thằng con trai như mình.

    Sao tự dưng mình cảm thấy suốt ngày buồn bã ,ăn không ngon thế nhỉ ? Nhiều lúc cố gắng nghe nhạc để tĩnh tâm nhưng không thể.

    Ai có thể giúp tôi không ? Help me !!!

    Chuyện này là thật 100% đó. Không bịa đâu

    13 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Tụi con gái khó hiểu quá ,mấy bạn gái nào vào đây nhanh giải đáp cho mình với?

    Mình năm nay học lớp 12 nhưng lại là thằng ít nói ,ít giao tiếp bên ngoài . Ở lớp ,mình cũng hiếm khi nói chuyện nhưng đa số chỉ nói với con trai .Bởi vì mình là thằng ít nói nên chỉ nói được vài câu với tụi con trai thôi ,chứ chuyện với con gái chắc mình chẳng ăn nói được cái gì hết. Cho nên ,từ hồi lớp 10 -12 ,mình chưa hề nc với bạn gái nào cả. Đặc biệt ,mình có ngồi cạnh một bạn gái nhưng mà mình cũng chưa hề nói chuyện vui vẻ ,tiếp chuyện với bạn ấy ,cũng chỉ là đôi lúc nói về bài tập thôi .

    Mình cũng được tụi nó khen là đ.z nhưng thấy mình không bao giờ nc nên mình thường hay bị mang tiếng là chảnh ,kiêu và bị tụi nó ghét lắm :(( .Học 3 năm trời thế mà tụi nó không biết tính cách của mình mà sao ghét mình vậy ????

    Mình có nghe nói ,con trai ít nói ít cười có được ngoại hình thường được con gái tò mò ,tìm hiểu nhưng sự thật ,điều đó là sai hoàn toàn với thực tế .Hôm nọ ,có 1 bạn gái ở lớp cạnh mình cũng hay nhìn mình lắm ,mình cũng bắt gặp .Bạn ấy cũng rất xinh và nhiều lúc nhìn mình ,nhưng bạn ấy thấy mình không tấn công nên bây giờ bạn ấy tưởng mình kiêu nên tự dưng ,bây giờ cũng hay lảnh tránh và cũng có ánh mắt ghét với mình :((

    Sao vậy nhỉ ? Tụi con gái bây giờ khó hiểu thật .Miệng thì nói là con trai ít nói thường thu hút thế mà sao lại thế naỳ ?

    Khổ thật !!

    7 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Giải nghĩa cho mình cụm " hằng hà sa số thế giới " là gì đi ,các bạn?

    Mình đọc qua được cụm từ này trên bài viết của Đạo Phật .Nó nói là có vô vàn thế giới khác chứ không phải mỗi thế giới nhỏ nhoi chúng ta. Mình thì lại có 2 suy nghĩ phân vân :

    - Có nhiều thế giới tức là có nhiều nền văn minh ở ngoài vũ trụ

    - Có nhiều màng thế giới song song như thế giới tâm linh của linh hồn ,hoặc Thiên Đàng ,Địa Ngục, A tut la ,Ngọa Quỷ ....

    Theo các bạn , nghĩa của cụm từ đó hàm chỉ ý nghĩ nào trong 2 lời trên của mình ?

    2 Câu trả lờiTâm linh học - Khác10 năm trước
  • Các bạn thử nghĩ về con người mình có phải là thằng Tự Kỉ nặng không nhé ~^_^~?

    Mình là nam ,17 tuổi và vừa lên lớp 12 .Mình là thằng :

    - Không bạn bè

    - Không người yêu

    - Không vui chơi

    - Không đua đòi

    - Không rượu ,thuốc lá ( bia thì thỉnh thoảng ).

    - Không muốn nói chuyện ,cười đùa với ai trong lớp

    - Không thể thao

    - Không muốn nói chuyện bố mẹ, anh trai chị họ hàng ( ngoại trừ chuyện hỏi han học hành ,công việc )

    Tất cả những chuyện trên đều có thật từ bé tới giờ. Mời các bạn thử xem bản thân mình có phải là thằng Tự Kỉ nặng không ~^_^~

    3 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Hỏi về triệu chứng đau vai gáy - cổ và đau nửa đầu đằng sau?

    Mình năm nay lên lớp 12 nhưng mình bị triệu chứng đau vai gáy, cổ và đau ở phía sau đầu. Mình đã bị triệu chứng này từ năm lớp 10 và đi khám nhiều lần nhưng vẫn không khỏi hoàn toàn.

    Mình cảm thấy khó chịu, mệt vô vùng. Mỗi lần ngủ dậy vào buổi sáng là 2 bả vai của mình đau mỏi ,cảm giác rất cứng cơ và bị đau đầu ê ẩm ở phía sau ,rõ ràng mình cố gắng nằm thẳng và tựa gối mỏng nhưng vẫn bị như vậy. Hàng ngày ,không giờ phút nào mình cảm thấy dễ chịu cả. Những lúc học tập ,mình khó tập trung học bài và rất buồn ngủ ,càng cố gắng thì càng đau nhức ,cảm giác nặng đầu ở phía sau .Những lúc làm việc hay nâng vật gì đó trong khoảng 5-10s , tự dưng 2 bả vai và 2 cánh tay của mình rất tê mỏi ,đau . Không hiêu tại sao mình lại bị vậy ! Căn bệnh khó hiểu này đã hành hạ mình suốt 1 năm qua. Đặc biệt , mình hay bị đau 2 bả vai kèm theo đau nửa đầu phía sau. Mình cũng là thằng hay ngồi nhiều bên máy vi tính !

    Các bạn hãy chỉ rõ mình mắc bệnh gì và phải làm sao để giảm bớt hoặctư vấn điều trị cho mình nhé ! Thanks all

    1 Câu trả lờiĐau & Giảm đau10 năm trước
  • Mình đã bị dồn vào đường cùng ,không thể tìm ra lối thoát được nữa?

    Mình năm nay 17 tuổi và đang học lớp 12 nhưng thực sự từ bé tới giờ ,mình là thằng :

    - Không hề có khả năng giao tiếp ,nói chuyện không ra hồn. Ăn nói quá kém cỏi ,cộc lốc ,ngu ngốc.

    - Chưa hề có bạn bè ,người yêu từ bé tới giờ

    - Chưa bao giờ đi chơi ,vui chơi tươi cười với bất kì ai hay chơi thể thao gì cả,đến nỗi chơi bài cũng chẳng biết chơi .

    - Bị bệnh đau vai gáy dẫn đến chèn ép mạch máu não gây đau ê ẩm khắp người ,đầu và cả 2 tay

    - Là thằng chậm chạp ,nhút nhát không hoạt bát khỏe mạnh.

    - Bị mọi người trong gia đình phân biệt đối xử quá lớn,bố mẹ anh chị họ hàng đều không ưa.

    - Là thằng lạnh lùng và hiền lành như đất đến nỗi chỉ muốn im lặng

    - Bị bạn bè trong lớp ghét ,khinh bỉ và coi mình như là người thừa trong lớp ( do có mã đẹp trai mà lầm lì ít nói ,tụi nó tưởng mình chảnh này nọ ).

    - Học hành ,làm việc ngày càng sa sút ,kém tập trung vì căn bệnh quái ác trên

    Tất cả những điều trên đều là sự thật 100% Thực sự ,không hiểu sao lại có quá nhiều điều tệ hại kinh khủng giáng xuống đầu mình như vậy . Nhiều lúc ,mình cố gắng bình tĩnh lạc quan nhưng căn bệnh của mình ngày càng trầm trọng nặng nề . Mình đã đi khám quá nhiều lần mà bệnh vẫn không khỏi .Giờ đây mình đang bị dồn vào đường cùng mà không thể tìm được lối nào.Ngày ngày mình cũng lo lắng rất nhiều.

    Ai biết lối thoái của mình không ? Hãy chỉ cho mình đi !!

    Help Me !!

    6 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Thể xác , linh hồn ,ý thức nhận thức : Mối liên quan về tiền kiếp?

    Xin lỗi các bạn ,có thể ngôn ngữ diễn đạt của mình vẫn kém và chưa lột tả hết ý lời mà mình muốn hỏi nhưng mong rằng các bạn thông cảm cho mình :

    Thực sự ,chúng ta đều biết con người khi chết đi , linh hồn tách biệt khỏi thể xác và thực hiện vòng luân hồi vào thể xác mới ở Kiếp Sau.Điều mà mình muốn các bạn giải đáp chính là nhận thức của linh hồn sau khi tách khỏi thể xác. Mình biết ,linh hồn vẫn còn nhận thức về mọi điều mọi thứ khi bản thân con người chưa chết. Nhưng một khi đầu thai , ý thức nhân thức của linh hồn đều bị tẩy trắng hoàn toàn.

    Ví dụ : Một người được đầu thai lại làm Kiếp Người ,nhưng nhân thức ý thức về bản thân chính họ đã bị tẩy hoàn toàn cho nên họ chẳng hiểu họ là ai ,mặc dù linh hồn của họ được hút vào Thể Xác mới. Đức Phật đã từng nói : Gieo nhân nào gặt quả nấy . Vậy ,Kiếp Trước những người sống lương thiện ,làm điều tốt cho đời .Khi họ chết đi thì họ vẫn được làm Kiếp Người và có thể ,họ sẽ được hưởng lạc vì những việc làm lương thiện của họ ở Kiếp Trước.

    Nhưng điều mình muốn hỏi các bạn ,tại sao khi đầu thai nhân thức của linh hồn lại bị tẩy sạch hoàn toàn ? Dù linh hồn ta được đầu thai nhưng có lẽ mãi mãi, ta chẳng biết ta là ai cả.

    6 Câu trả lờiTâm linh học - Khác10 năm trước
  • Tại sao con gái thời ngay chạy theo model phương Tây trong chuyện trinh tiết?

    Vấn đề này khá nhạy cảm và mình thấy quan điểm của con trai ,con gái cũng có ý đúng.

    - Ai ko muốn có 1 Người Vợ Đảm Đang, Giỏi Giang, Chung Thủy với 1 Lý Lịch Sạch Sẽ dù có phải sống qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên luôn chung tay ươm mầm cho Hạnh Phúc Gia Đình? ko ai lại ko muốn như vậy. Đó là Tiêu Chí dành cho 1 Người Vợ mà Đàn Ông luôn cần và rất cần cho mái ấm cuộc sống Gia Đình.

    - Có nhiều người đàn ông đã từng QH trước hôn nhân ,con gái thấy điều này lại ghen ăn tức ở ,dố kị nhưng cũng có những người đàn ông chưa hề QH thế mà cuối cùng cũng phải " nhai " lại . Hic !!

    Mình nghĩ ,con gái dù thế nào đi chăng nữa cũng nên giống biết giữ lấy mình. Đừng có đổ tội cho HOÀN CẢNH .Có thằng ăn trộm nào đi ăn trộm lại không đổ tội cho HOÀN CẢNH không ?

    8 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Các bạn gái thời nay đa số thích những người con trai vui tính ,nói chuyện hài hước ,pha trò cười nhỉ ?

    Hôm qua ,mình lên lớp thấy vài bạn gái rất xinh đang nói chuyện rôm rả với một thằng xấu trai.

    Hóa ra ,mình đựoc biết thằng đó là người rất vui tính ,nói chuyện hài hước ,biết pha trò cười này nọ nên các cô rất thích. Thảo nào ,mình thấy đa số các bạn gái thời nay đều thích những người như vậy .

    Hic ! Còn Mình lại là thằng trầm tính ,ăn nói không ra hồn hay im lặng cho nên chẳng có bạn bè ,người yêu .Hôm trước ,có cô bạn gái khá xinh bên cạnh lớp mình hay để ý mình nhưng có lẽ ,bạn ấy không biết mình là người trầm tính ,rụt rè, lầm lầm lì lì nên bạn ấy thấy mình không chủ động tán tỉnh ,bắt chuyện nên bạn ấy không để ý nữa rồi :((. Buồn quá các bạn ơi ! Cơ hội như vậy sao mình lại là thằng như thế này :((

    11 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Con trai hiền lành quá mức có lấy được vợ không hả các bạn?

    Mình năm nay mới lên lớp 12 nhưng lại là thằng quá trầm tính ,thích im lặng và không có khả năng giao tiếp. Như những bài hỏi lần trước ,khả năng giao tiếp của mình rất kém cỏi đến nỗi cách nói chuyện rất nhàm chán ,vô vị ,khô khan. Những lúc có một người bắt chuyện với mình ,hỏi câu nào thì mình chỉ trả lời thôi ,chứ chẳng nghĩ được chuyện gì ,cái gì để nói với họ cả. Mình thường xuyên " đứng chào cờ ". Mình bây giờ chưa hề có bạn bè ,người yêu ,người quen ở bên ngoài.

    Trong cuộc sống ,mình là một thăng quá hiền lành đến nỗi cũng hay bị bắt nạt ;có những lúc cãi nhau với mọi người thì mình chỉ chửi mắng vài câu mà muốn im lặng . Mình rất khó chịu ,khó nói khi bực tức cãi nhau cho nên mình đều muốn thanh thản ,im lặng ngay lập tức.

    Mọi người ơi ,có phải mình là một thằng quá hiền lành không ? Mình có nên lấy vợ khi lớn lên không ?

    HELP ME !!

    11 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Ai là người có nickname hay nhất trong YaHoo Hỏi Đáp?

    Mời các bạn nào ^_^ !!

    6 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Hỏi đố : 1 cô gái thích chụp ảnh nude và tối ngủ cũng thích nude .Nếu khuya ,trộm vô thì sao?

    Tên trộm sẽ nghĩ gì làm gì ?

    Cô gái sẽ được gì mất gì trong nhà trong người( cô ta đeo vòng vàng đầy người ,nhà cao cửa rộng) ?

    7 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước