Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Các bạn thử nghĩ về con người mình có phải là thằng Tự Kỉ nặng không nhé ~^_^~?
Mình là nam ,17 tuổi và vừa lên lớp 12 .Mình là thằng :
- Không bạn bè
- Không người yêu
- Không vui chơi
- Không đua đòi
- Không rượu ,thuốc lá ( bia thì thỉnh thoảng ).
- Không muốn nói chuyện ,cười đùa với ai trong lớp
- Không thể thao
- Không muốn nói chuyện bố mẹ, anh trai chị họ hàng ( ngoại trừ chuyện hỏi han học hành ,công việc )
Tất cả những chuyện trên đều có thật từ bé tới giờ. Mời các bạn thử xem bản thân mình có phải là thằng Tự Kỉ nặng không ~^_^~
3 Câu trả lời
- >L.A< fascistsLv 710 năm trước
dam len day hoi thi ko phai tu ki nang roi yen tam yk
nhung sao ban song kkhep kin the, tim mot chut niem vui voi moi nguoi xung quanh dau co kho ban chi can mim cuoi voi ho thoi ma, hay la ban tiec nu cuoi cua minh ?
- 10 năm trước
Bạn co biết cười không ? chỉ cần biết cười thôi, là đã cho thấy bạn đâu có bị tự kỉ.
Mình cũng gần giống bạn, ít nói, trầm tính,cũng ít chia sẻ với bố mẹ anh chị..., nhưng mình không đến nỗi như bạn.Mình thích chơi thể thao (bóng đá là niềm đam mê từ nhỏ), có bạn bè (dù không nhiều,và mình nghĩ là bạn cũng có bạn ít chứ). Theo mình để hào đông với mọi người thì bạn nên học một trò gì đó có thể giúp bạn tự tin thể hiện,khẳng định bản thân.VD:chơi 1 môn thể thao, học nhảy...có tự tin là có tất cả.Mình nghĩ bạn không phải tự kỷ nặng, mà là tự ti nặng (không biết bạn tự ti về cái gì của mình nữa???).
- 10 năm trước
nếu bạn đang băn khoăn xem mình có tự kỉ không có nghĩa là bạn tự nhận thức được rằng tự kỉ đâu có tốt. và những thứ bạn nghĩ làkhông tốt sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải khỏi cuộc sống của bạn. có thể bạn biết nhưng không nói , thế thì tớ nói hộ luôn sớm muộn gì cái việc: ko người yêu không vui chơi khong nói chuyện với ai trong lớp cũng như gia đinh không thể thao nữa... dần dần bạn sẽ không chịu nổi và đào thải nó ra khỏi cuộc đời bạn. bởi vì một lẽ khi bạn hỏi câu này tớ biết bạn là người tốt không những vậy mà còn rất tốt là đằng khác hãy cố gắng và chờ đợi bạn nhé.