Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 1225 points

?

Câu trả lời yêu thích5%
Câu trả lời65
  • TẶNG EM MY MY.......!lâu nay hok co hưng lam thơ đanh đăng đại mấy bài cũ.?

    hẹn em trọn kiếp đến mai sau

    nếu lỡ gặp nhau chớ phiền lòng

    nén nót vài dòng anh ngỏ í

    viết đôi dòng chư gửi tặng em.

    tính tự ti em chỉ mấy lời

    viết đôi dòng chử gửi xong ư.

    hay là em nghĩ, tính làm nư

    từ anh khó quá,viết hòa mấy câu.

    ghét anh thi dễ có gì ngại đâu

    vài ba câu chữ thế là thành câu.

    tả người đâu giống zậy đâu

    em mà tả zậy người đâu hiểu nhầm.

    tưởng răng anh trọng hư danh

    bỏ quên chữ nghĩa, chạy theo dáng hình.

    tính anh vốn dĩ thiệt thà

    em mà tả zậy thật là khổ công

    vốn dĩ anh muốn tấn công

    bây giờ nghĩ lại uổng công quá trời.

    uổng công không phải vì thời

    uổng công vì bởi người đời hiểu sai.

    2 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • tình chàng khờ.......................!?

    đã bao lần người đã đến bên tôi

    Chỉ mình em làm tình tôi rung động

    Tôi vốn khờ và tính cung ngây thơ

    nên ngu ngơ để cho người làm khổ

    tôi đã yêu khi tôi vưa chím tuổi

    đã bao lần thổ lộ ,rùi lại thôi

    bởi vì tôi ngượng ngùng hay nhút nhát

    chỉ biết cất lời hát thay lời yêu

    rùi hôm nay tui không như ngày ấy

    đã trương thành nên mới ngỏ lời yêu

    nhưng hỡi ôi !cuộc tình tôi đã chết

    phút ban đầu lai phải nói chia ly......

    3 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • ĐÊM BUÔN NHỚ AI...........!?

    trăng kia thắp sáng bầu trời

    người xưa người đã xa rồi Trăng ơi!

    trăng nay, trăng vẫn sáng ngời

    mà sao ? người vẫn xa rời Trăng ơi!

    5 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • Biết em con nhớ đến anh ko?

    Đêm nay mưa rơi rơi ướt lá

    Gió đông lạnh giá thổi rì rào

    Tôi ngồi bên bên cửa tựa nhìn xa

    Nghĩ về chốn cũ Ngũ Hành Sơn

    Ngũ Hành Sơn có gì mới lạ

    Mà sao nổi nhớ mãi dâng trào

    Nổi nhớ dâng lên dòng lệ ướt

    Cảnh buồn nhớ đến kẻ phương xa.

    5 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • nha mjnh toan nhung ngươi thông mjnh hok ak,thêm câu nưa nhá.?

    .CON gj sinh ra là lòa cá,lớn lên thì giông chim ,lại thích ăn đêm.

    ĐO MẮY BẠN LÀ CON GJ?

    5 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • dố tất cả bà kon ne..........!?

    có một cụ già treo leo qua 2 đỉnh núi, leo tới đinh núi cúi cùng cụ thấy gj?

    .

    11 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • ban nào trả lời dùm nhá. nhan cang tốt?

    công thức tính đoan thăng tư đỉnh xuông trọng tâm trong tam giác đều.

    3 Câu trả lờiToán học1 thập kỷ trước
  • ĐỐ MẤY BẠN LÀ GJ ? ,,,,,,,,,tìm tri kĩ................!?

    bùn bùn như con chuồn chuồn

    chán chán

    ngao ngán như con gián

    đem đi bán

    chăng ai ngó ngàn

    ĐỐ MẤY BẠN ĐÓ LÀ GJ.

    4 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • tet lai tới rùi bà con ơi.....?

    huh hu. co ban nào ơ đn vê quăng ngãi ăn tết hok cho mjnh đi ké với.hết tin về xe rui huuuuuuuuuuuu

    5 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • đố các bạn nó có ý nghĩa gj ????????

    yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____

    ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*_…

    __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*_…

    __*yeu*________________________*yeu*__…

    ___*yeu*________*_Loves_*_____*yeu*___…

    ____*yeu*____________________*yeu*____…

    ______*yeu*________________*yeu*______…

    ________*yeu*____________*yeu*________…

    __________*yeu*________*yeu*__________…

    ____________*yeu*____*yeu*____________…

    ______________*yeu**yeu*______________…mjnh mươn cái này của một người bạn đã gửi cho mjnh

    13 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • chúc các bạn năm mới vui vẽ .hạnh phúc.?

    năm mới ruímay bạn có gj vui ko?

    sao mình chăng có vẽ gì vui nhỉ.huuuuuuuuu

    6 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • thu hương ơi!minh vào hông dc.........?

    vao nick minh ne. ngoisaocodon_mt2009

    4 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • co bạn nao cô dơn không di dạo vói minh nha????

    hjjjjjj .bun wa chang có ai trò chuyện ca

    6 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • thui chúc mụi vui vẽ.........! noel thật hạnh phúc và nhận dc nhiều wa.?

    mới hôm nao, thân thiết nhường nào

    huynh huynh mụi mụi thật là vui.

    giờ đây mụi dẵ về xuôi

    đẻ huynh ở lại đơn côi một mình. huuuuuuuuuuu

    4 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • noel cô đơn biết làm gì đây ta????

    hu hu. tới noel ôi . người ta vui sao mjnh chăng thấy vui teo. nao ca? bà con giup mjnh di

    9 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • bà kon giup đõ đi.............?

    ba con chi tui may chiu ma sao chang ăn thua gi cả

    cô ấy xchăng them để i

    6 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • pà con trả lời sùm nhá......??????

    ba con cho tui hoi tí nhá

    chuyện là thế này: trong lớp mjnh có một cô bé rất dễ thương mjnh mun kua,nhưng hông biết cách nào đẻ tiếp cận cả.bà con nào từng trãi bay cho vai chiu coi.thánks!!!!!!!!!!

    9 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • hok cười mjnh chết liền..........!!!!!!!!!?

    Tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi tòan cầu để chọn lực nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề "Kế hoạch hóa gia đình".

    Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, nên cử ngài Mecci Bốcu và PhăngPhăngXiLip đi dự

    Nước TBN không chịu kém, cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) tham dự.

    Nước Rumani, không thể kém hơn, cử ngay cô Lô Nhét Cu đi tham gia cho xôm tụ.

    Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Móc Cu Ra Đốp tham dự cho hào hứng. Xách va li cho bác Nga ngố là anh Ivan Cu To Như Phích và Nicolai NhaiQuaiDep

    Nước Hàn Quốc, nay là một trong những nước có phong trào KHHGĐ tốt nhất, cử ba đại diện ưu tú của mình tham dự là anh Chim Đang Sung, anh Hiếp Xong Dông và chị Hun Đi Cha

    Nước Lào vốn ít tiếng nói trên vũ đài quốc tế, lần này đi đông nhất, gồm có các anh và các cô:

    Vay Hẳn Xin Xin Hẳn

    Hắc Lào Mông Chi Chít

    Đang Ỉ Lăn Ra Ngủ

    Săm Thủng Kêu Van Hỏng

    Ôm Phản Lao Ra Biển

    Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn

    Cai Hẳn Thôi Không Đẻ

    Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng

    Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

    Cho Hãm Sao Không Hãm

    Bồ Đào Nha cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To (chắc mấy bác cũng biết chàng này đúng không? )

    Được biết, anh Đại Cường Dương và cô Bành Tử Cung, đại diện cho Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi vĩ đại này.

    Nước Việt Nam, sau khi nhận diện các đối thủ sừng sỏ của mình, nên quyết định ra đòn bất ngờ cho đối thủ, cử ngay hòa thượng Thích Giao Hợp tham gia cuộc thi này !!! Hộ tống hòa thượng là 2 chú tiểu Trần Như Nhộng, và Dương Cần Phóng, bí danh Hải Dóng

    Ngoài ra còn phát hiện được 1 tên khủng bố từ Afghanistan âm mưu đăng ký nhằm phá hoại cuộc thi. Tên hắn là ÔiSaoMa ChimTaĐen

    Mọi người tranh nhau chức chủ tịch. Nghe đâu cuối cùng chức đó thuộc về một ông người Nhật tên là Sakutara

    BUN WA LEM MANG TIM TRUYEN DOC CHOI CO TRUYEN TUC CUOI NEN DÂNG CHO BÀ CON DOC CHO VUI

    12 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • hok biết làm gì kể chuyên tiếu cho vui bà con góp y nhá?

    vn và lào là 2 anh em

    nhưng người lào thật sự mà nói thì họ rất ghét người vn

    gió từ đâu đến lại nói là gjó lào, bệnh lạ mà người ma người vn mắt phải thì nói là hắt lào.NÊN người lào rất tức

    dọc đất nước từ nam ra bắc: 2 người lào vào quán nước,có 2 người bắc đang hút thuốc thì nói là thuót lào,mang dép thì nói là dép lào:2 NGƯỜI LÀO TƯƠNG LA NHẬP LẬU TỪ LÀO.

    rùi 2 người bắc uóng cafe bắt chân lên ghế ,KẼ GJAN VAO LẤY MẤT DÉP.lại nói thằng lào thăng lào lấy dép tao. heeeeeeee

    13 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • từ nhỏ hok viết thư..bà con góp í nha! để mình có can đảm gửi cho người ấy nha! heeeê?

    BÉ àh !

    vậy là mình đã xa nhau gần hai năm rùi nhỉ. Tí rất nhớ Bé,Tí nhớ những ngày ấy được đưa đón Bé về ,cùng tung tăng trên những con đường dài thăm thẳm nhưng có bao giờ T mệt đâu.Bé còn nhớ không cái hôm T dẫn Bé về mà gặp trời mưa không, ui thật vui phải không bé .Đang trời đầy sao bỗng một cơn mưa rào đổ xuống,T thì ướt mêm còn Bé thì cứ ôm khư khư cặp sách trông thật ngộ nghĩnh,Bé run bầng bật T phải ôm bé vào lòng để cho Bé đỡ lạnh.Bé biết không đấy là lần đầu tiên T ôm một người con gái đấy .Đây là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà T không bao giờ wên được và T đã gọi đấy là .........''CƠN ~MƯA ~TÌNH ~YÊU''......................!T đã nghĩ chắc ông trời đã sắp đặt cho chung ta rùi Bé ạ.

    Ngày ấy!

    Bé thật dễ thương ,ngây thơ và trong sáng .Những nụ cười của Bé tươi như những đoá hoa hồng khoe sắc dưới ban mai .Bé biết kô Bé đã làm choT ngơ ngát ,T đã say từ ngày ấy rùi Bé ạ.Ngay cả trong những giấc mơ T vẫn mơ thấy Bé,Bé xuất hiện như một nàng tiên kiêu sa và lộng lẫy,Bé đẹp như ngàn vì tinh tú Bé làm cho T điên đảo....T đã yêu Bé từ đó ... , , ,.Nhưng ,,,,,,T vẫn gĩư kín tình cảm trong lòng,mà chưa bao giờ dám nói .vì T nhút nhát Bé biết mà.

    Tí biết,

    T không phải là một người đẹp trai,cũng không phải là một người giàu có gì,T không có gì cả.Nhưng T có một trái tim chân thật Bé ạ ! T có một trái tim yêu Bé thật lòng ! T yêu Bé bởi vì Bé không phải là người đua đòi,khoa trương ,T yêu cái vẻ ngây thơ ,nhí nhãnh ấy của Bé.Nhưng nếu Bé hỏi tại sao T yêu Bé như vậy ? T sẽ trả lời bởi vì T yêu Bé thế thôi.

    Bé à!

    Vậy là thâm thoát đã 2 năm T xa Bé nhưng những kỉ niệm ngày ấy vẫn sống mãi trong T,T mong được gặp Bé đến nhường nào.Nên mới hôm rui T quyết định sẽ về wê thăm Bé,T về trong tâm trạng hồi hộp T đang nghĩ sẽ nói gì khi gặp bé.Nhưng thật ai oan thay Bé ơi .T đã nghe tin Bé đã có người yêu ,tai sao Bé lại như vậy, Bé nỡ phụ lòng T vậy sao .Sau những năm vun đắp tình cảm chẵng nhẽ vậy vẫn là chưa đủ sao hả Bé............. Bé wên ruì những ngày ây rùi sao ....Bé ơi,Bé làm con tim T tan nát rùi ...T đang đau khổ tột cùng ... huuuuuuu hu huuuuuuu ....tại sao vậy Bé.chẵng lẽ bao nhiêu năm trời Bé vẫn không hiểu được tình cảm của T sao??????????????????????? Bé nói đi người ấy hơn T cái gì ,tại sao vậy hả.......hay là Bé nghĩ T Xem Bé như em gai hay Bé nghĩ là T không yêu Bé .Bé nói đi T đang rất rối bơì............

    Bây giờ T hối hận rùi , tại sao ngày ấy T hèn nhát cơ chứ.Sao không dám nói yêu Bé chứ. T hối hận rùi Bé ơi .Bây gìơ T sẽ nói điều mà bấy lâu nay T không dám nói '' T YÊU BÉ ''.Bé way lại đi Bé ơi ,không ai yêu và wan tâm Bé hơn T đâu.......Bé ơi...............~'~`,,,,,,'~`,,,,,,~`~`!!!!!!!!!!!!!!!!

    {{{{[[ TÍ CHỈ CÓ ƯỚT MƠ .....VAY THUI,,,]]}}}}

    7 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước