Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 1223 points

Vũ Hải Dương

Câu trả lời yêu thích10%
Câu trả lời20
  • Ốp la trứng không bị cháy? Làm sao đây?

    Mình ốp la trứng thì mặt trên chưa chín mà mặt dưới đã bị cháy? Là nguyên nhân vì sao vậy các bạn? Khi ốp la thì đổ dầu bao nhiêu là đủ? Vd như mình ốp 2 quả trứng.

    Và mình không lật được trứng, lấy xẻng lật thì nát be bét. Phải làm sao để khắc phục tình trạng này?

    2 Câu trả lờiẨm thực truyền thống9 năm trước
  • Con trai, muốn có da trắng và môi đỏ phải làm sao?

    Đừng nghĩ em bệnh nha các bác, vì bạn gái em thích đẹp giống Hàn Quốc

    Mà thật ra em cũng thích đẹp giống Hàn Quốc :))

    Các bác cho em ý kiến với

    Hiện tại: Da bình thường (không trắng), môi thì thâm

    7 Câu trả lờiDa & cơ thể - Khác9 năm trước
  • Có nên trả đũa bạn chung phòng?

    Tôi dọn ra ở trọ đã hơn 6 tháng, lúc đầu cũng thấy rất vui, vì ở trọ thoải mái hơn kí túc về không gian, giờ giấc, lại không ồn ào (tôi rất ghét ồn ào)... Nhưng mà khoảng cách đây vài tháng, anh của bạn chung phòng với tôi dọn vào ở chung, thành ra phòng trở thành 4 người. Không gian của tôi bị thu hẹp lại. Còn chị của bạn tôi nữa (tôi sống cùng bạn, chị họ của bạn và anh ruột của bạn), chị ấy luôn khiến tôi cảm thấy rằng chị ấy rất ghét tôi. Cũng có mấy lần tôi nghe bạn tôi bảo là chị ấy hay nhắn tin nói xấu tôi. Tôi có nhắn tin hỏi lại "Em làm gì không vừa ý chị mà chị lại nhắn tin nói xấu em?". Nhưng không thấy chị ấy trả lời. Trong khi bình thường tôi luôn rất sợ chị ấy mà, chị ấy là người đặt ra quy định trong phòng (có những quy định hơi vô duyên như "Không treo đồ dơ trong nhà tắm?") Nhưng tôi luôn thực hiện nghiêm túc, người vi phạm thì lại là bạn và anh của bạn tôi. Tôi cũng không có nói ra. Lúc đầu là đóng tiền nấu ăn chung, nhưng mà sau cái lần 1 tuần chị ấy nấu cho tôi được 3 bữa (là 1.5/7 ngày) (vì tôi không biết nấu ăn nên tôi sẽ làm những việc như rửa chén, lau nhà), tôi đã quyết định xin không ăn chung nữa. Nói chung là sống cũng hơi bực chị ấy nhưng mà cũng không phải quá ghét gì cả.

    Tuy nhiên gần đây việc khiến tôi mệt nhất là anh của bạn tôi, theo như tôi biết thì anh ấy năm nay đã học đến đại học năm thứ...5 rồi? Nhưng mà những gì anh ấy làm mà tôi thấy thì chỉ là chơi game và xem phim. Tôi có thấy anh ấy học được 2 lần trong suốt 3 tháng qua. Việc anh ấy không học hành gì thì thật ra cũng không ảnh hưởng đến tôi gì hết, vả lại tôi cũng không phải là người siêng học, nên có lẽ tôi cũng không được quyền nhận xét. Tuy nhiên, việc anh ấy xem phim và nghe nhạc thì lại khiến tôi muốn phát điên.

    Thật là mất lịch sự khi xem phim, nghe nhạc nhưng lại mở loa lớn và không đeo headphone. Tôi cũng có đôi lần nhắc khéo anh ấy mở nhỏ nhưng cũng chỉ được vài lần đó, những lần sau chẳng thấy ý thức gì cả. Điều mệt nữa là hiện tại cả bạn và chị của bạn tôi cũng hùa nhau coi phim chung với anh ấy?

    Tôi tuy không siêng học nhưng cũng phải học vậy! Nhưng tôi thật chẳng thể nào học được khi cứ nghe tiếng ồn như thế. Làm sao mà bịt lỗ tai lại được chứ? Nếu anh ấy chỉ xem phim mà không vặn volume thì tôi có thể quay mặt qua chỗ khác học được. Và tôi cũng không có khả năng vừa học vừa nghe nhạc để át tiếng ồn được.

    Thật sự thì với tính cách của tôi việc tôi "quậy" mấy người đó là chuyện quá dễ.

    Từ hồi lên 12 tôi đã chả ngán đứa nào rồi. Lúc trước ở kí túc xá tôi cũng đã bị kỉ luật 1 lần về tội đánh nhau rồi. Tôi cũng không phải là đứa hiền lành gì hết, vì cách đây 1 tháng tôi có đụng xe vào người ta nhưng mà còn đứng lại cãi và bắt người ta phải đền tiền sửa xe của tôi (cãi nhau với 3 thằng lao động) tại vì lúc đó tôi đang nghèo nên không thể nào mất thêm tiền để sửa xe được nữa. Đi làm thêm cũng chai mặt và cãi nhây với ông chủ (tại cha chủ này rất mất dạy, bóc lột lao động mà trả lương rẻ mạt).

    Nói vậy là để bạn thấy là nếu tôi muốn "quậy" cái phòng, thậm chí là "đánh lộn" tôi cũng chẳng ngán.

    Tôi có hỏi ý kiến gia đình (mẹ) và mẹ tôi khuyên là nên nhịn rồi đi kiếm phòng khác ở. Tôi có nghe theo nhưng trong lòng vẫn rất bức bối.

    Tôi phải làm sao đây? Vì tôi rất là tức mấy người đó. Rõ ràng là phòng đó do tôi đi kiếm (tôi chở bà chị đó đi tìm phòng), tôi dọn phòng (tôi và bạn tôi dọn phòng đầu tiên), tôi đóng tiền cọc phòng, ổ khóa phòng đang dùng cũng là của tôi. Vậy mà tôi lại phải là người bỏ cái phòng để đi sao? trong khi tôi có làm sai điều gì không cơ chứ?

    2 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Tui chẳng có sở thích gì cả! Làm sao để có sở thích?

    Dạo gần đây tui có hay chơi game, rất là ghiền luôn, mỗi ngày phải chơi ít nhất 5h, nhưng mà đột nhiên hôm nay chẳng còn hứng chơi nữa. Nghỉ luôn rồi. Tui thấy bỏ game cũng là một việc tốt. Nhưng mà bây giờ tui chẳng biết phải làm gì cả. Không muốn xem phim, không muốn nghe nhạc, học thì cũng không tệ lắm nhưng mà cũng không có hứng học (với lại tui học không phải vì thích). Thể thao thì hồi xưa có đi tập Gym nhưng mà bây giờ cũng nghỉ rồi, vì không thích tập Gym vào buổi chiều (buổi sáng bận đi học cả ngày). Ăn uống lúc trước thấy cái gì cũng thèm, mà bây giờ chả thấy thèm cái gì cả, ăn chỉ vì phải ăn thôi. Bây giờ mỗi lần tui lên mạng thì ngoài sở thích xem hình mấy người đẹp ra thì chả còn sở thích nào cả. Nhưng mà tui cũng không thể xem tự nhiên được, vì mấy cái ảnh đó hơi bị đồi trụy. Thành ra cũng ít xem. Nếu mà online ngoài tiệm thì chả biết làm gì hết? Ai cho tui ý kiến với. Tôi phải làm gì để có 1 sở thích nào đó lành mạnh đây?

    6 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Tại sao laptop có lúc nhận USB, lúc thì không?

    Dạo gần đây, laptop của mình hay xảy ra tình trạng lúc thì nhận được USB lúc thì không.

    Nguyên nhân là do sao vậy? Có cách nào để khắc phục không?

    3 Câu trả lờiLaptop1 thập kỷ trước