Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Tui chẳng có sở thích gì cả! Làm sao để có sở thích?

Dạo gần đây tui có hay chơi game, rất là ghiền luôn, mỗi ngày phải chơi ít nhất 5h, nhưng mà đột nhiên hôm nay chẳng còn hứng chơi nữa. Nghỉ luôn rồi. Tui thấy bỏ game cũng là một việc tốt. Nhưng mà bây giờ tui chẳng biết phải làm gì cả. Không muốn xem phim, không muốn nghe nhạc, học thì cũng không tệ lắm nhưng mà cũng không có hứng học (với lại tui học không phải vì thích). Thể thao thì hồi xưa có đi tập Gym nhưng mà bây giờ cũng nghỉ rồi, vì không thích tập Gym vào buổi chiều (buổi sáng bận đi học cả ngày). Ăn uống lúc trước thấy cái gì cũng thèm, mà bây giờ chả thấy thèm cái gì cả, ăn chỉ vì phải ăn thôi. Bây giờ mỗi lần tui lên mạng thì ngoài sở thích xem hình mấy người đẹp ra thì chả còn sở thích nào cả. Nhưng mà tui cũng không thể xem tự nhiên được, vì mấy cái ảnh đó hơi bị đồi trụy. Thành ra cũng ít xem. Nếu mà online ngoài tiệm thì chả biết làm gì hết? Ai cho tui ý kiến với. Tôi phải làm gì để có 1 sở thích nào đó lành mạnh đây?

Cập nhật:

Bổ sung thêm vài ý.

Việc tui làm tốt nhất là vẽ truyện tranh nhưng mà vì chẳng phải là quá xuất sắc và những người xung quanh tôi cũng chẳng có ai xem trọng nó cả, và tôi cũng không thể dành thời gian cho nó được. Vì khi vẽ tôi khá nghiêm túc nên 1 trang có khi tôi phải dành ra 3h để vẽ là ít nhất, và thêm 3h+ để suy nghĩ về nó (bao gồm nội dung (thoại, phân trang, miêu tả hành động), hình thức (vẽ nháp, lên màu, hiệu ứng, kiểm tra) và tìm tư liệu). Bỏ quá nhiều thời gian (6h+) mà kết quả là chả có gì nên tui cũng không còn hứng vẽ nữa.

Tui cũng có đi làm part-time (hiện đang làm gia sư vào thứ 3, 5, 7 từ 5h-7h PM) nhưng mà làm là vì kiếm tiền. Tất nhiên là tui rất có trách nhiệm khi đi làm (đến trễ duy nhất 1 lần do bị tông xe, nếu nghỉ là có xin phép và dạy bù, và chỉ mới xin nghỉ 1 buổi/ 26 buổi). Nhưng đó là do làm việc nên tui nghiêm túc chứ không phải là sở thích.

Về vấn đề bạn bè thì tui từ hồi lên đại học không có bạn thân nào cả, hầu như là thời gian gặp mặt bạn bè chỉ có trên

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 10 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Trời ui !!! không còn tha thiết gì chuyện hồng trần nữa rồi !!!! thiện tai !!! thiện tai !!! Làm trụ trì bạn thích không ???(nhiều người thích lắm đó) không hả ? vậy là bó tay rồi !!!!!ldl

  • 10 năm trước

    Tren doi nay con co ng thu 2 k thich gi giong tui vay sao? Khi nao tim dc cach khac phuc noi tui voi nha

  • 10 năm trước

    Chẹp đi đâu đó chơi với bạn bè đi. Hình như mình không thấy bạn đề cập bạn bè ở đây. Hãy tìm đến họ biết đâu họ mang đến cho bạn niềm vui đấy.

    Chúc bạn luôn vui trong cuộc sống !

  • Ẩn danh
    10 năm trước

    Bạn không có sở thích gì Ư? Còn việc lao động để duy trì cuộc sống, bạn hãy tập trung trí, lực để nâng cao kinh tế cho bản thân, gia đình và xã hội, đó cũng là một sở thích đấy

    Chúc bạn thành công

    Levanm45

  • 10 năm trước

    tai ban o kg qua...nen tim mot nghe de hoc...vua giup duoc ban than ..gia dinh..va sau cung la xa hoi..

  • 10 năm trước

    bạn cứ sống bình thường rồi một lúc nào đó bạn ham mê 1 cái gì đó và lúc ấy bạn đã có sở thích rồi đó :)

    Mình thì mình ham mê xây mô hình bằng diêm ( cao tầm 50cm ) nếu bạn hứng thú cũng có thể làm ^^ bạn nên bắt đầu làm mô hình cái gì đó dễ dễ như ô tô , tàu , máy bay

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.