Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 56.036 points

Loan

Câu trả lời yêu thích46%
Câu trả lời825
  • Giúp mình về vấn đề thức ăn khô của mèo.?

    Nhà mình có 2 em mèo gần 1 năm tuổi(1 đực,1 cái,đã triệt sản) từ khi mình nuôi đến giờ mình chỉ toàn cho ăn cơm và cháo mà thôi. Và 2 em ý cũng ăn khá lắm. Mình hoàn toàn không cho em ý ăn thức ăn khô.

    Thế nhưng mấy ngày trước mình mua 1 bịch thức ăn khô hiệt Kitekat vị cá thu(350g) về cho mấy bé ăn chơi vào buổi sáng,vì sáng nào hai bé cũng lẩn quẩn theo papa của mình nên papa mình hay lấy thịt hay cá còn dư trong bữa cơm chiều hôm trước cho mấy bé ăn. Từ khi có Kitekat,mấy bé nhà mình thích lắm,ăn say mê,papa mình cũng chỉ cho ăn ít chứ không nhiều,nhưng từ khi ăn Kitekat(cho dù ăn ít) 2 bé đều ăn cơm ít hơn trước rất nhiều cho dù mình trộn cơm có ngon thế nào cũng chỉ ăn chút ít mà thui.

    Mình không biết do thức ăn khô Kitekat làm cho mấy bé bị no hay kh còn thích ăn cơm?

    Mình không biết sản phẩm Kitekat có vấn đề gì hay không,vì Kitekat là s��n phẩm chung của Whiskat,Deegree...trước đây có vấn đề gây sạn thận ở vật nuôi,nên mình lo lắm. Mình không biết có nên ngưng cho mấy bé ăn thức ăn khô hay là cần đổi sang sp khác? Mình thấy sp Royal Cannis rất được sự tín nhiệm cao,mình có nên dùng sp Royal hay không?

    Rất mong nhận sự giúp đỡ của các bạn.

    1 Câu trả lờiMèo7 năm trước
  • Help!Mèo nhà mình tiêu chảy.?

    Nhà mình có 3 bé mèo,1 em đực,2 em cái,mình nuôi 3 em này đã 4 tháng nay rồi. Ban đầu 3 em này tiêu chảy nhẹ,mình trộn Biosubtyl II vào cơm cho e bé ăn mỗi ngày,tình hình khá là cải thiện. Trong đó có 1 em đã đi phân chặt lại rồi,còn 2 em kia đi phân sệt sệt. 2 tuần trước,có 2 bé bị bệnh,mình đã đem bs và đã hết,nhân tiện mình xổ lãi cho 3 bé luôn,sau đó tình hình 3 bé ổn cả.

    Khoảng vài hôm nay,tự dưng 3 bé đi phân lỏng hết cả 3,mặc dù đi phân lỏng nhưng sức khỏe bình thường, ăn uống khỏe mạnh, kh có biểu hiện gì cả. Các bạn có thể giúp mình kh,vì mình kh thể cứ đem các em đi bs chích hoài.tội lắm,mình nên dùng thuốc gì bây giờ?

    Mình quên nói là từ khi xổ lãi đến giờ mình kh cho 3 bé uống Biosubtyl II nữa.

    3 Câu trả lờiMèo8 năm trước
  • Vài dòng tâm sự về vật nuôi!!!!!!?

    Chào các bạn! Thời gian gần đây,có nhiều diễn đàn của các bạn trẻ keu gọi mọi người hãy yêu thương dộng vật như yêudongvat.org,yeuthucung.com...

    Mình hay ghé diễn đàn này để xem các bài viết của các bạn về các bé yêu của mình,quan trọng hơn là mình học cách chăm sóc,dạy dỗ các em ý.

    Mình kh dám nhận mình là người yêu động vật nhiều như các bạn sáng lập diễn đàn hay tổ chức,vì do gia đình mình có khách sạn nhỏ,nên kh tiện cho mình nuôi quá nhiều em cún và mèo,hơn nữa gần nhà mình là khu nhà trọ cho công nhân,có khá nhiều người dân lao động phức tạp,họ hay canh me những em cún hay mèo nào sơ sểnh là "a lê hấp". Mình kinh nghiệm đau thương với 1 em cún Nhật cực kỳ đẹp trai,lông trắng muốt, đuôi cong xòe ra như bông cỏ lau,và cực kỳ tròn trịa(do mình chăm kỹ,thường tắm và cho ăn ngon) nên em ý có tên là sumo. Em sumo nhà mình kh tinh khôn cực kỳ,kh đến nỗi kém thông minh,nói chung là khôn lanh như các em cún bình thường. Sở thích của em ý rất ngộ,các bạn có thấy em cún sáng nào uống cafe sữa kh? Ba của mình sáng dậy sớm pha cafe sữa gói cúng ông địa và uống,nhưng từ khi phát hiện em sumo ghiền cafe,ba mình sau khi cúng thì rót cafe đó cho em ý uống,sau khi uống cafe xong,anh chàng ta còn đòi uống tráng miệng nước trà nữa chứ...ngoài ra anh chàng còn thèm ăn ổi,xoài xanh và cóc nhỏ nữa chứ trong khi cu cậu là boy chính hiệu,tối tối tầm hơn 9 -10 h nếu cu câu đói bụng mà hết cơm thì lấy tay khua tô cơm lộp cộp ra hiệu và sủa vài tiếng như"chị ui,em đói rồi,cho em ăn thêm với" thế là mình cho cu cậu thêm cơm,còn khi mình quên cho thêm nước,cu cậu liền sủa,khi thấy mình nhìn liền tha ca nước hết thả xuống...Do nhà mình là ks nhỏ nên nhiều khi buổi tối mình nói vậy nè"sumo ơi,hôm nay nhà có khách,nên sumo ngủ trước nhà trông nhà cho chị nhe",còn kh thì tối nào anh chàng cũng ngủ ở phòng khách cả. Có 1 điều là anh chàng cực kỳ ghét chuột và mèo,mỗi khi nằm lim dim mà có em mèo hoang hay em tý nào mon men vào nhà là y như rằng cu cậu rượt chạy tóe khói luôn. Nhưng tiếc rằng em ý đã bị người ta bắt mất,xung quanh hàng xóm biết là ai,bản thân mình cũng biết nhưng kh nói được vì bản thân mình kh có chứng cứ,còn hàng xóm kh dám,nên mình đành chọn cách chờ vài ngày rồi ra khu Le Hồng Phong,cầu Kiệu để tìm chuộc về nhưng đành bặt vô âm tín,kể đến nay là 1,5 năm rồi.

    Mãi tận tháng 3 năm nay mới nuôi 1 em mèo bị bỏ rơi,cũng chỉ được 3 tháng là em ý bị bắt làm thịt. Hiện nay mình đang nuôi 3 tiểu yêu khác,lần này chắc kh bị mất đâu vì 3 em này nhát vô cùng,ban ngày chỉ quanh quẩn chơi trong nhà kh ra đường,chỉ ra ngoài đường chơi rượt chuột tầm 12h khuya kh hà,nên kh lo bị bắt.

    Một khi chúng ta yêu thương vật nuôi thật sự kh nghĩ chỉ là vật nuôi thì bạn sẽ đồng cảm với các em ý,và bạn sẽ hiểu những gì em ý nói,cho dù chỉ là tiếng gâu gâu hay meo meo...

    Mình từng buồn và đau lòng biết bao khi em cún và mèoo mình bị bắt mất,thà là như em sumo nhà mình bị bắt bán cho người khác nuôi còn hơn bắt em mèo nhà mình ăn thịt,ăn gì kh ăn lại ăn thịt mèo,có bổ béo hay ngon lành gì cơ chứ?????

    Có yêu thương chăm sóc các em ý,bạn mới biết rằng mình yếu duối và cứng cỏi thế nào đâu,mình từng mềm lòng khi các em ý tròn xoe mắt nhìn mình nũng nịu hay cọ cọ mình vào chân mình rồi còn nhụi đầu vào tay mình nữa,rồi có khi đùa giỡn nghịch ngợm với tóc mình,có khi còn đòi cắn nhẹ vào mũi mình mới chịu nằm yên nữa chứ...kh biết bao nhiều chiêu nhõng nhẽo của các nàng,ngay cả em mèo đực nữa ít khi làm nũng,mà một khi làm nũng là mình đầu hàng,nhõng nhẽo cực kỳ,nũng nịu chán chê thì nằm trên chân mình mà ngủ,ngủ ngon lành...Rồi mình phải cứng rắn khép 3 tiều yêu vào khuôn khổ,mình chỉ tét đít,nhưng nhiều khi mình hơi lỡ tay hơi mạnh làm các em ý đau,dường như biết lỗi và bị đòn đau nên ngồi nhìn mình lấm lét và rơm rớm nước mắt nữa chứ,mình nhìn vừa buồn cười vừa tội nên liền kêu lại và ra hiệu cho lên chân mình ngồi thế là a lê hấp đủ mặt 3 em,mình vừa vuốt ve vừa nói lý lẽ cho 3 em ý nghe tại sao bị đòn và dặn đừng để bị đòn nữa. Sau này mình chỉ búng vô tai các em ý khi các em ý sai thôi.

    6 Câu trả lờiMèo8 năm trước
  • Xin giúp mình về 3 chú mèo con của mình với.?

    Cách đây hơn 1,5 tháng mình có nhặt được 3 bé mèo ,1 em đực và 2 em cái. Từ đó đến nay mình hăm sóc các bé rất chu đáo,bên cạnh đó mình cũng dạy các bé vào khuôn phép từ từ. Và nói chung các bé rất ngoan,đáng yêu,mình nói hay dạy cái gì các bé cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ duy nhất có khoản vệ sinh(đái và ị) thì chưa ngoan lắm.

    Gần nhà mình còn nhiều đất trống và trước cửa nhà có trồng mấy cây dừa kiểng nên mình dãy các bé nếu "mắc" thì ra ngoài đó mà "giải quyết",mình từ nói nhẹ nhàng,các bé kh nghe,mình chuyển sang quát(nhưng kh mắng nặng lời),thậm chí cả "tét đít" mà các em ý vẫn cứ "ị" trong nhà.

    Không phải cả 3 bé đều kh nghe lời mình. 3 bé mèo nhà mình,bé mèo đực là anh cả tên là Tinin,kế là bé mèo cái tên là SuSu,và em gái út tên là Xinhxinh...đáng yêu và ngoan nhất là là bé út,bé út rất ngoan,mỗi lần mình ngọt ngào dạy dỗ các bé,em út đều ngoan ngoãn nghe theo,nhất là khoản đái,ị,và mình nói với TinTin và SuSu là "thấy Xinh ngoan kh,nghe lời chị đó",em Tin liền bắt chước bé út,chỉ có em Su,kh thèm nghe lời mình,chính vì thấy Su kh ra ngoài giải quyết,nên 2 bé kia cũng làm theo bé Su...Chính vì vậy ba mình đòi đem bỏ 3 bé,mình năn nỉ hết lời luôn,mới tạm yên. Chính vì "án tử bỏ rơi" nên mình áp dụng biện pháp cứng rắn với 3 bé,2 em Tin và Xinh dừng như biết mình sắp "tiêu" nên ra ngoài giải quyết,cũng chỉ còn mình em Su mà thôi,mình cứng rắn với em Su hơn,từ la mắng đến tét đít,mình làm rồi nên em ý cũng trơ ra,kh nghe lời mình. Do có đến 3 bé nên mình kh biết làm sao nữa,vì kh biết "sản phẩm" là của em nào,vì mình có mấy lần bắt quả tang 2 em Tin và Xinh lén mình giải quyết nỗi buồn ở trong nhà,nên sau này mỗi lần thấy "sản phẩm" mình đều la thậm chí tét đít cả 3 em,nhiều khi nhìn em Xinh bị đòn oan,mình tội lắm,vì khi bị oan,em ý nhìn buồn hiu,rơm rớm nước mắt nữa chứ...

    Mình cứ la,cứ đánh hoài,các bé càng làm tới,oanh tạc càng dữ hơn,mình thật sự thua các em ý nên mình không thèm nói nữa và lấy thùng xốp cho cát vào trong đó và để vào chổ các em ý hay oanh tạc,kết quả là 2 em Tin và Xinh vào đó ị chỉ có em Su thôi. Mình thật sự kh biết phải làm sao để em Su nghe lời mình đây. Vì thấy Su oanh tạc trong nhà,2 em kia bắt chước theo,bây giờ nếu em Su nghe lời mình nữa là cả 3 em đều vào khuông phép.

    Nói chung cả 3 em đều ngoan,nghe lời,chỉ có khoản oanh tạc là mình chịu thua thôi. Mình thật sự mong các bạn giúp mình với nhé.

    3 Câu trả lờiMèo8 năm trước
  • Tư vấn về smartphone.?

    Mình hiện đang dùng em samsung(gt b3410)mua cách nay 3 năm mà vẫn đang dùng rất tốt,mình dk gprs cũng ok,lướt web miễn chê và hiện đang dùng gói cước mini opera của mobile phone.

    Nói chung là mình kh có gì phàn nàn về em ss này của mình cả,nhưng hiện nay do thấy có nhiều smartphone thương hiệu Việt giá rẻ như mobiistar,q-mobile,hkphone,hitech...với giá từ hơn 1triệu-4 triệu, nên mình cũng muốn "rước" 1 em smartphone về,nhưng do tình hình tài chính nên mình chỉ có khả năng rước 1 em giá dưới 2 triệu,mình xem trên trang báo mạng có giới thiệu mấy em như ZTE V791 (1,29 triệu đồng),Mobell S21 (1,29 triệu đồng),K-Touch smartOne (1,59 triệu đồng)...ngoài ra còn mấy mẫu của q-mobile nữa...nói chung là càng xem càng loạn cả lên không biết chọn cái nào cả.

    Mình mong các bạn tư vấn giúp mình xem em smartphone nào dùng ok nhất,và khi mua smartphone thì nên chú ý đến những chi tiết nào?

    Mình xem thông tin trên trang web của thegioididong đánh giá em K-Touch smartOne và em Mobell S21 khá tốt,ý kiến các bạn thế nào? cho mình biết với nhé.

    Thanks các bạn nhìu nhìu lắm.

    2 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước8 năm trước
  • Giúp mình với các bạn ơi về DTDT?

    Mình đang định mua DT mới(DT mình đang sử dụng là samsung GT B3410), loại smartphone,vì mình xem trên mạng thấy có giới thiệu 5 mẫu smartphone giá rẻ(dưới 2tr),mình tìm trên hệ thống của Vienthonga thì kh thấy có hàng,nhưng bên thegioididong và lazada thì sp smartphone giá rẻ phong phú hơn. Vấn đề mình kh rõ ở đây là giữa viênthonga,thegioididong và lazada thì hàng bên nào chất lượng hơn và đáng ti cậy hơn.

    Vì mình kh có tài khoản ngân hàng nên khi mua hàng bên lazada có thể giao tiền khi nhận hàng hay không?

    Mọi người giúp mình nhé!Thanks các bạn nhìu nhìu lắm.

    5 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước8 năm trước
  • Buồn quá mọi người ah!?

    Mình hiện đang rất buồn và kh biết phải trả lời cho câu hỏi của mình như thế nào nữa mọi người ơi!

    Tính mình rất thích,cực kỳ thích mèo luôn ý,nhưng cũng lâu rồi mình kh nuôi bất kỳ bé cưng nào cả. Cách đây 3 năm,mình nuôi được 1 em cún cực kỳ xinh và đáng yêu,tên là Sumo, mình nuôi được 2 năm thì hichichichic...bị người ta bắt mất,mình tìm ki��m từ chỗ bán thú cưng ở Lê Hồng Phong, Ông Tạ,Cầu Kiệu...vậy mà bặt vô âm tín,kể ra em ý mất tích hơn 1 năm rồi,mình chỉ mong là người ta bắt em ý rồi đem bán cho người khác nuôi,chứ đừng ăn thịt,tội em ý lắm.

    Rồi tháng 3 năm nay mình có đem 1 em bé mèo con bị bỏ ngoài đường về nuôi,mình đặt tên là TiTi,em ý cũng rất đáng yêu và khôn lắm. Mỗi lần mẹ mình muốn kêu mình ngủ trưa dậy liền bảo bé mèo đi kêu mình dậy,vậy là em ý đến cửa phòng mình quào cửa phòng mình và kêu "meo,meo,meo,meeo...",rồi khi em ý đói bụng muốn ăn cơn thì chạy đến trước mặt mình,nhìn mình ve vẩy đuôi rồi kêu meo meo,mình hiểu ý và nói"Titi đói rồi phải không,vậy vô bếp với chị nhe". thế là em ý đi lon ton theo mình vào bếp. Có 1 lần,em Titi nghịch quá đi,mình la hoài mà kh nghe,nên mình đánh vào mông vài cái(mình giận lắm nhưng kh đánh mạnh),chừng khoảng 1 lúc sau,khi nghịch phá chán chê rồi thì Titi lăn ra ngủ,nhưng mà bị ấm ức khi bị đòn,dù nằm ngủ mà cứ "hức hức hức" trong cổ họng(giống như chúng ta bị đòn oan,bị đòn rồi nằm khóc ý),mình buồn cười quá,liền ôm bé Titi vào lòng vỗ nhè nhẹ vào mông,rồi nói "Titi ah,làm sao vậy,kh phải chị ghét hay kh thương Titi mà đánh đòn Titi,vì hôm nay Titi kh ngoan,quậy quá trời,chị la rồi mà vẫn nghịch,nên chị mới đánh,mà chị có đánh mạnh đâu,chị đánh nhẹ mà,mai mốt Titi đừng nghịch nữa,kh phải kh cho Titi nghịch,nhưng nghịch vừa thôi. Titi ngoan,ngủ đi nhe,đừng có hức hức hức nữa". Mọi người biết không,nghe mình nói vậy em Titi nhìn mình rồi vặn mình qua lại vài cái,nhụi nhụi đầu vào người mình rồi nhảy xuống chỗ em ý thường nằm ngủ và ngủ luôn,kh còn hức hức hức nữa.

    Thế mà hichichichic...em ý cũng bị người ta bắt mất rồi,cũng được 10 ngày nay,mình có dò hỏi thì biết được những người này,họ hay bắt mèo hoang mà nhất là mèo con để làm thịt ăn,huhuhuhuu...em mèo nhà mình cũng chỉ hơn 3 tháng thôi mà,sao nỡ lòng nào mà ăn thịt chứ.

    Mình chỉ nghe nói thịt chó có nhiều chất đạm và ngon,chứ thịt mèo có ngon hay bổ béo gì đâu,mà sao nỡ lòng nào ăn thịt nó chứ? Từ khi em mèo nhà mình bị giết thịt,mình nhớ nó lắm,nhất là khi đi ngủ,vì đêm nào em ý cũng ngủ chung với mình hết.

    Có thể với mọi người những gì mình kể chỉ là chuyện nhảm,hay là có bấy nhiêu mà nói là mèo mình khôn lanh,nhưng với mình cho dù em sumo hay Titi như thế nào thì 2 em ý cũng rất đáng yêu và khôn lanh,vì mình hàng ngày cho ăn,chăm sóc vuốt ve,tắm rửa và chơi đùa cùng 2 em nên tình cảm của mình dành cho 2 em ý rất nhiều.

    Mình tự hỏi tại sao chúng ta có thể bắt những con vật đáng yêu như cún,mèo đẩ ăn thịt chứ? Tuy rằng chúng chỉ là thú nuôi,nhưng chúng hiểu hết những gì chúng ta nói,chúng chỉ kh thể trả lời chúng ta bằng ngôn ngữ của con người,chúng chĩ có thể trả lời chúng ta bằng ngôn ngữ của chúng mà thôi. Thế nên,khi chúng ta thật sự yêu thương những con thù nuôi này thì chúng ta sẽ hiểu hết những gì chúng nói và chúng muốn gì thông qua tiếng kêu và hành động của chúng.

    Mình mong rằng,môt ngày nào đó việc ăn thịt chó mèo sẽ kh còn thì hay biết mấy.

    5 Câu trả lờiMèo8 năm trước
  • Giúp mình với các bạn nhé,về thẻ nhớ điện thoại!?

    Mình vừa mua thẻ nhớ Micro SD 4G cho di động,nhưng khi cho vào máy thì máy cho biết chỉ có 3.66G mà thôi,mọi người có thể giúp mình làm cách nào cho máy nhận đủ 4G của thẻ nhớ kh?

    Mình mua ở cửa hàng diện thoại gần nhà,thấy cửa tiệm cũng lớn nên mình vào mua,vì trước đây mình muốn mua phhụ kiện điện thoại thì toàn vào viễn thông A mua kh ah,nhưng do lần này mình kh có thời gian đến Viễn Thông A mua thẻ. Mọi người giúp mình nhé. Thanks các bạn nhiều. Chúc mọi người những ngày lễ vui vẻ.

    1 Câu trả lờiMáy tính - Khác8 năm trước
  • Mọi người tư vấn giúp mình việc này nhé!?

    Mình đang đau đầu về việc này,rất mong mọi người hiểu về luật dân sự giúp mình chút nhé

    Mình có cô bạn thân,gia đình bạn mình ngoài ba,mẹ bạn ấy ra còn có em trai nữa,tổng cộng 4 người. Nói chung là hoàn cảnh gia đình không đến nỗi nào,không nghèo,không giàu có,có thể nói là trên trung bình một chút. Gia đình bạn ấy trước đây có buôn bán nhỏ và có 1 nhà nghỉ,nhưng do kinh tế ngày càng khó khăn nên đã kh còn buôn bán nữa mà chỉ cho thuê nhà nghỉ thôi. Bạn mình kh có đi làm ở ngoài mà chỉ ở nhà phụ giúp gia đình,còn em trai cô ấy thì đang đi du học nước ngoài,có thể nói là bao nhiêu tiền kiếm được cả nhà đều dồn hết cho cậu em học.

    Do gia đình chi tiêu hợp lý nên hiện giờ gia đình cô ấy có 2 căn nhà(1 căn nhà mà ba,mẹ cô ấy mua cách đây hơn 20 năm khi cả gd chuyển từ quê lên,và 1 căn mua gần 6 năm nay,và hiện căn nhà mua sau này dùng làm nhà nghỉ).

    Ba của bạn mình nhiều lần nói bóng nói gió là nhà chỉ có 2 đứa con,nên kh tiếc gì cho con cái cả,có 2 căn nhà,đứa nào thích căn nào thì cho căn đó,và cũng nhiều khi ban bạn ấy nói vui vui là căn nhà lớn(dùng làm nhà nghỉ) là để cho bạn mình. Cũng chính vì như vậy mà xảy ra chuyện. mẹ bạn ấy kh thích vì cho rằng căn nhà này lớn,có giá trị hơn,thì nên để cho con trai,còn căn nhà kia ít giá trị. Tuy kh nói ra nhưng mẹ bạn ấy kh đồng ý,và cứ mỗi lần ba bạn ấy nói nửa đùa nửa thật về chuyện nhà cửa cho con sau này,là 10 lần đủ 10,mẹ bạn ấy cố tình bới lông tìm vết bạn ấy,nói này nói kia với ba bạn ấy,làm cho ba bạn ấy nhiều lần la mắng,thậm chí chửi bạn ấy thậm tệ. Bạn mình hiểu lý do vì sao,vì ba bạn ấy rất thương bạn ấy,nên muốn dành nhà lớn cho con gái,mà nói cho công bằng thì ba bạn ấy thương yêu đều cà 2 chị em,hiện giờ bao nhiêu tiền bạc đều dồn cho cậu con trai ăn học,thì sau này cho cậu con trai căn nhà kia là hợp lý,còn trong khi đó,chưa lo được gì cho đứa con gái cả,nên cho con gái căn nhà lớn là ổn. Nhưng mẹ bạn ấy lại muốn dành căn nhà lớn cho con trai.

    Cũng vì việc này mà bạn mình buồn lắm(tính tình bạn mình có lẽ theo mọi người là kỳ lạ,vì bạn mình không thích hay ham cái gì cả,nhà cửa của cha mẹ,tiền bạn,tài sản...thậm chí là con gái mà chẳng thích chưng diện quần áo,trang sức,nói chung là bạn mình rất đơn giản,bạn mình nói những thứ đó,có cũng vậy,không có cũng vậy),và bạn mình nhiều lần tuyên bố với mọi người là kh cần bất cứ nhà cửa hay tài sản gì của ba,mẹ cả. Vậy mà mẹ bạn ấy vẫn cứ lo nghĩ,bạn ấy tranh giành với em mình.

    Vậy,mọi người cho mình hỏi,theo luật pháp hiện nay của nước mình thì con cái trong nhà có thể từ chối nhận tài sản do cha mẹ cho hay không,và việc từ chối này thực hiện như thế nào,bằng lời tuyên bố kh nhận tài sản hay bằng văn bản pháp luật và có cần ký tên công chứng hay cần luật sư hay không.

    Rất mong mọi người giúp bạn mình nhé!

    Mình cám ơn mọi gnười trước nhé!

    1 Câu trả lờiGia đình8 năm trước
  • Mọi người giải đáp giùm mình việc này nhé!?

    Mấy hôm nay mình xem trên các báo mạng phản ánh rất nhiều hình ảnh không đẹp nơi đình chùa,miếu,phủ ở Hà Nội hay các vùng lân cận. Mình thấy có 1 việc thật sự mình không hiểu cho lắm. Đó là việc người dân đi chơi lễ hay tham quan đình chùa...đều "rải" hay "đặt" rất nhiều tiền lẻ ở xung quanh chùa,đình, miếu,nếu như nói rằng mọi người cúng dường thì không phải vì đều có hòm công đức,sao không cho tiền vào đó,mà cứ vô tư rải tiền khắp nơi,vì mình sống ở miền Nam,mỗi khi đi chùa hay đình miếu,muốn góp tiền công đức hay cúng dường đều bỏ tiền vào hòm công đức,chứ không để lung tung như vậy. Thật sự mình không hiểu vì sao lại như vậy,vì đây là câu hỏi thật lòng,chứ mình không có ý gì cả,nên mình mong mọi người giải đáp cho mình.

    Mình cám ơn mọi người rất nhiều.

    1 Câu trả lờiTết Nguyên đán8 năm trước
  • Xin chào,cho mình hỏi việc này nhé!?

    Thỉnh thoảng nhà mình có người bà con dưới quê gởi cho mình hạt sen tươi(thường là 2kg),loại sen chưa bóc vỏ xanh ý,vì mình thích ăn hạt sen lắm,mình hay ăn tươi hay đem nấu sữa sen(nhà mình có máy nấu sữa đậu nành mà),còn lại ngoài ra mình kh biết chế biến hạt sen thế nào nữa,mọi người đừng cưởi nhé,một phần vì mình kh biết,một phần vì hơi lười.

    Hơn nữa papa với mama mình thích uống sữa sen hơn,vì sữa sen uống nhẹ nhàng,kh nặng bụng,nên chiều hay uống,nhưng do có đến tận 2kg,mình để tủ lạnh,nhưng mà để lâu thì nó hay bị hư,thâm đen cả hạt,nên mình muốn mọi người giúp mình làm sao bảo quản hạt sen tươi lâu lâu một chút khi để tủ lạnh. Vì mình cho hạt sen vào túi ni long có lót tờ báo nhưng cũng kh bảo quản lâu,vì để như vậy kh hiểu sao túi hạt sen vẫn có nước,mặc dù mình để hạt sen khô ráo hoàn toàn mới để tủ lạnh.

    Mọi người tư vấn giúp mình nhé,mình cám ơn nhiều lắm,vì papa,mama mình cũng có tuổi nên hơi bị khó ngủ,nếu uống hay ăn gì có hạt sen thì sẽ dễ ngủ hơn.

    1 Câu trả lờiThức uống không cồn9 năm trước
  • Chào mọi người,cho mình hỏi việc này nhé!?

    Ở nhà mình,papa yêu dấu của mình ăn chay trường,mình cũng hay mua những món ăn chay lạ lạ cho papa mình ăn,thời gian gần đây,mình nghe nói có bánh pizza chay,mình kh biết ở đâu bán,giá bao nhiêu tiền một cái,mọi người ai rành về pizza thì giúp mình với nhé. Vì mình yêu papa mình lắm,papa mình ăn chay,nên kh có cơ hội ăn nhiều món ngon như những món ăn mặn,nên có món chay gì ngon hay lạ mình đều mua về cho papa mình ăn cả,mà papa mình cũng dễ ăn lắm,mon gì mình mua ngon thì papa mình ăn hết cả,còn không ngon thì cũng ăn,nhưng ăn hết chừng phân nửa thôi.

    Cám ơn mọi người nhiều nhe!

    3 Câu trả lờiĂn chay9 năm trước
  • Điều kiện xin visa sang Australia thăm thân nhân.?

    Chào mọi người,mình có vấn đề này,mọi người giúp mình với nhé!

    Mình có người em trai hiện đang du học bên Australia đã mấy năm rồi,và mẹ mình cũng đã làm được visa sang bên đó thăm em mình. Nay,cô ruột mình muốn làm visa sang bên đó thăm em mình. Nhưng cô mình năm nay chưa được 40 tuổi,đã có chồng,nhưng không may,dượng mình đã mất,và cô mình không có con,nên giờ sống một mình, cô mình có đứng tên một ngôi nhà. Mình không biết là với gia cảnh như vậy,cô mình có được cấp visa sang Aus hay không? Vì lúc trước khi ba,mẹ mình sinh hai chị em mình ra,đều cũng do cô mình chăm sóc(lúc đó cô mình chưa có gia đình),nên cô mình thương em mình lắm. Em mình đi học mấy năm rồi,cô mình kh gặp em mình,nên nhớ em mình lắm. Nay,cô mình muốn làm visa sang Aust thăm em mình,mà không biết có được hay không?

    Vì không biết với hoàn cảnh của cô mình như vậy,có được cấp visa sang Aust hay không? Mình bảo đảm là cô mình không có ý định ở luôn bên đó đâu,vì cô mình là út trong gia đình,tuy là gái,nhưng được ông,bà nội mình cùng cô chú trong gia đình cho đứng tên căn nhà tổ và cũng lo đám giỗ trong gia đình,chính vì vậy nên cô mình đâu thể ở luôn bên Aust.

    1 Câu trả lờiXuất nhập cảnh9 năm trước
  • Mọi người giúp mình với nhé!?

    Phòng ngủ của mình có nhiều con bồ hong lắm,nó hay bu theo kệ sách của mình,mấy con này cũng ở trong phòng tắm nữa(tụi nó ở đây nhiều hơn),cho dù ngày nào mình cũng lau dọn phòng sạch sẽ,và phun thuốc xịt muỗi,vậy mà mấy con bồ hong đáng ghét này không biến mất,chỉ bay đi tạm thời rồi trở lại phòng mình, mình đã dùng hết cách rồi, các bạn có cách nào giúp mình đuổi mấy con bồ hong này một đi không trở lại không?

    Thanks các bạn nhiều lắm nhé!

    1 Câu trả lờiViệc bạn có thể tự làm9 năm trước
  • help me,hichichichic...?

    Nha minh co nuoi em cun rat u la dep trai,long trang muot,va map map,noi chung la dep mien che luon,minh nuoi em cun nay duoc hon 2 nam roi,va em cun cua minh bi bat coc da duoc hon 4 thang nay,minh cung di qua khu le hong phong,cho ong ta,cau kieu de tim,nhung bat vo am tin,nhung nguoi tim cho o cau kieu noi la kh co hy vong dau,vi khu vuc minh o (Binh Chanh) bang trom cho chuyen dung sung dien...hichichichic...minh nghe ma muon ngat luon...nhung minh kh tin dau,vi theo nhu nhung thong tin minh nghe duoc, thi em cun nha minh bi hang xom bat mat,co le vi thay em cun minh xinh trai qua nen danh lieu bat trom roi dem di cho khac nuoi,minh biet nguoi do la ai,nhung tiec la kh co chung cu,nen kh the nao noi duoc,cac ban oi,cac ban co cach nao giup minh voi,lam sao de cho nguoi bat trom em cun nha minh dem tra em cun hay kh?Mac du minh da co danh tieng la se tra tien chuoc,nhung van kh thay hoi am gi. Vi minh nghi neu nhu nguoi bat trom co tinh tong tien thi da dem em cun den tra roi,dang nay kh thay noi nang gi ca,hang ngay van binh than nhu khong co gi,minh uc lam.Minh nho em cun nha minh lam,mac de em cun cua minh rat dep trai nhung kh duoc thong minh cho lam nhung cung kh den noi ngu ngoc,nhung em cun rat nhong nheo,va moi khi minh buon thi lai biet an ui minh nua,nen minh rat mong nguoi bat coc em cun dem tra cho minh,nhung minh kh biet cach nao ca,cac ban giup minh voi.Thanks moi nguoi nhieu

    1 Câu trả lờiChó9 năm trước
  • Chào các bạn, các bạn có ai giống như mình không nào?

    Ai cũng nghĩ rằng, là con gái ai cũng thích làm đẹp và luôn muốn mình lúc nào cũng xinh xắn trong mắt mọi người, vì điều này, nên phái nữ sẽ than phiền hay không vui khi phải chờ đợi một người nào đó, nhưng ngược lại họ sẽ không than phiền hay không vui khi chờ đợi được làm đẹp hay chăm sóc sắc đẹp ở một spa hay salon nào đó hay đơn giản là ở tiệm gội đầu bình dân.

    Thế nhưng mình lại hoàn toàn khác, minh sinh ra là một girl chính hiệu, nhưng lại không thích làm đẹp hay chưng diện quần áo, trang sức…không phải gia đình mmi2nh không có điều kiện, mà ngược lại là khác, thế nhưng mình lại không thích chưng diện hay làm đẹp, mình rất ít sử dụng mỹ phẩm, hàng ngày mình chỉ dùng sữa rửa mặt và chỉ dùng dâu gôi đầu thôi,không còn dùng thêm gì nữa, ngoài ra mình lại rất thích ăn mặc bình thường, giản dị, không thích quần này áo nọ, rồi lại không thich đeo trang sức nữa chứ…

    Chính vì những điều này mà mình bị ba, mẹ la rất nhiều, ba, mẹ nói là trên đời này chỉ có một người như mình thôi, làm như gia đình không có điều kiện cho mình sắm sửa vậy đó, be, mẹ còn nói mình làm vậy là bêu xấu, kêu rêu gia đình…trời ah, không phải như vậy, vì tính mình không thích chưng diện thôi, mình chỉ thích sự đơn giản và tự nhiên, cho dù mình đã nói, giải thích nhiều lần, nhưng ba, mẹ mình không hiểu, vì ba, mẹ mình cho rằng giá trị của con người là ở vẻ bề ngoài, mỗi khi nhìn một người trang phục cùng phục sức sang trọng thì sẽ được đánh giá hoàn toàn khác so với một người vẻ ngoài bình dân…thế nhưng mình lại suy nghĩ khác, với mình bên trong của con người mới quan trọng, còn vẻ bề ngoài thì không. Các bạn nghĩ sao khi mà ở nhà mà vẫn phải chưng diện quần áo, trang sức?

    Theo các bạn, mình như vậy có đúng hay không, và trong các bạn có ai như mình không?

    3 Câu trả lờiVẻ đẹp & Phong cách - Khác9 năm trước
  • MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VIỆC NÀY NHÉ! THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU!?

    Năm nay mình 28 tuổi, đã tốt nghiệp DHKHXH&NV được 2 năm nay rồi, nhưng mà mình không có đi làm ở bên ngòai, vì gia đình mình có một khách sạn nhỏ, nên mình chỉ làm ở nhà thôi.

    Mình cũng muốn làm việc ở bên ngoài lắm, để có thể học bên ngoài xã hội nhiều điều hay. Nhưng do gia đình mình neo đơn, ba, mẹ mình chỉ có 2 người con, mình là chị lớn, sau mình còn người em trai nữa hiện đang du học ở nước ngoài, nên không giúp được gì, mà em mình có ở VN, cũng không phụ giúp được, vì từ nhỏ chỉ biết ăn rồi học, ngoài ra chẳng phụ được gì. Cho nên trong thời gian học DH, mình vừa đi học vừa phụ việc gia đình. Thay vì phải thuê thêm người làm ở quầy tiếp tân, và phải để tâm đến mọi việc, thì mình dù sao cũng là con trong nhà, nên không cần phải bận tâm nhiều, như vấn đề tiền bạc, hơn nữa do đặc thù của ngành kinh doanh của gia đình(hơi bị nhạy cảm, nhưng mình cam đoan, gia đình mình không có nuôi “gà”, hay môi giới việc này, vì gia đình mình theo đạo Phật gốc), nên nếu như mình làm ở quầy tiếp tân, thì ba mình yên tâm hơn, vì mình sẽ cẩn thận về những việc liên quan đến pháp luật, vidu như khách đăng ký phòng không có giấy tờ tùy thân(mượn của người khác), khách không đủ tuổi…Nếu như là người khác, thì họ không quan tâm, vì họ chỉ là người làm công ăn lương, có việc gì thì không liên quan gì đến họ. Vì mình làm được thời gian, có chút ít kinh nghiệm, nên mình có thể phát hiện những vụ việc mà mình kể trên, nên cũng tránh được những rắc rối liên quan đến pháp luật, vì có rất nhiều lần khách đăng ký thuê phòng ở độ tuổi vị thành niên…

    Mọi việc có lẽ không có gì đáng nói, nếu như ba, mẹ mình ngày càng o ép mình. Mẹ mình luôn lấy lý do là lúc này kinh doanh khó khăn, ngày càng ế ẩm mà đổ thừa là tại mình, tại mình mà ngày càng ế khách… vì rất nhiều lần khách thuê phòng có những em gái ở độ tuổi vị thành niên(kỷ lục là có 1 em gái mới 14 tuổi đi với bạn trai đến thuê phòng), mình không đồng ý cho thuê phòng, nhưng ý mẹ mình lại muốn cho thuê(nhưng khi ghi sổ khách đăng ký thì bảo mình ghi năm sinh khác miễn sao cho đủ tuổi), vì mẹ mình viện lý do ế ẩm, mình vẫn kiên quyết không đồng ý, thế là hai, mẹ con đôi co một chút, hay là trường hợp gặp những khách trời ơi, nếu là các bạn, các bạn có tươi cười, nhỏ nhẹ với những ông khách có máu 35 hay không? Với những điều này, mẹ mình lại nói với ba(mách tội mình đuổi khách), vì khi nói với ba, mẹ sẽ nói khác đi một chút, dĩ nhiên là ba mình tin mẹ mình rồi, cộng thêm việc những ông khách trời ơi đó cũng méc tội mình, mà toàn nói khác đi 180o, mà ba mình cũng không hỏi mình lại mọi việc như thế nào là đã quy tội mình rồi. Ba, mẹ mình có điểm chung là tin lời người ngoài nói hơn là người trong nhà nói, thế là mình chịu oan nhiều lắm.

    Đỉnh điểm là mới đây, có ông khách méc tội mình, mà toan là những việc không đâu, thế là ba mình lên tiếng đuổi mình thẳng thừng, không cho m ình làm nữa, nói là muốn đi làm ở đâu bên ngoài thì đi đi, không cần mình nữa…

    Mình buồn lắm, lúc trước ba mình khuyên mình hết lời nói mình ở nhà giúp gia đình đi, vì người ngoài đâu bằng con cái trong nhà, vậy mà giờ đây lại đuổi mình phũ phàng như vậy? Mình đi đâu tìm việc bên ngoài bây giờ? Khi mình đã 28 mà kinh nghiệm làm bên ngoài là con số 0 tròn trĩnh, bây giờ công việc nào cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm, mà mình lại không có mới thảm chứ. Mình suy nghĩ nhiều lắm, chẳng lẽ mình vì gia đình mà bây giờ lại nhận kết quả như vậy sao?

    Mọi người cho mình lời khuyên đi, mình nên tìm việc gì bên ngoài phù hợp với hoàn cảnh của mình bây giờ, các bạn đừng khuyên mình tiếp tục làm tiếp tân cho khách san nữa nhe, mình chán việc này lắm rồi. Có lẽ mình là người hướng nội, mình không thích không khí ồn ào, mình thích không khí yên tĩnh, và thích nhất đọc sách.

    Lúc này mình buồn và thất vọng, mất phương hướng lắm, mọi người cho mình lời khuyên với nhé.

    2 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác9 năm trước
  • Chao moi nguoi, moi nguoi co di choi vao ngay le khong?

    Ngay mai la le Quoc Khanh roi, moi nguoi co du dinh di choi co dau khong?

    Noi that voi moi nguoi nhe, minh se khong di dau choi vao ngay le nao ca dau, vi sao moi nguoi biet khong?Vi vao cac ngay nay, tat tan tat, thu gi cung dua nhau tang gia ca, ngay ca khi ban uong nuoc cung tang gia.Chan that day, cu trong cho vao ngay le ma tha ho chat chem moi nguoi. Chinh vi vay, minh khong bao gio di dau choi vao ngay le ca, o nha cho khoe, vua do phai chen chan met moi, vua do phai buc tuc vi bi chat chem.

    Neu nhu sau nay minh co kinh doanh cai gi do nhat la trong nganh dich vu, minh se khong tang gia vao nhung ngya dau...

    Moi nguoi co dong y voi suy nghi cua minh khong?

    3 Câu trả lờiQuốc khánh9 năm trước
  • Moi nguoi se lam gi khi bi nguoi than vu oan?

    Mong moi nguoi giup voi.

    Neu nhu moi nguoi trong hoan canh cua minh, thi moi nguoi se hanh su nhu the nao khi bi chinh nguoi than cua minh vu oan cho nhung viec ma chinh ban than cac ban khong he lam?

    chac se co ban khuyen minh nen giai thich ro rang, nhung neu nhu ban gap phai mot nguoi than co chap, kh bao gio nghe nguoi khac noi(vi luc nao cung cho rang minh dung).

    Cung co ban se khuyen minh nen yen lang,moi viec roi se qua,thoi gian se tra loi tat ca, nhung vi minh cang yen lang thi doi voi gia dinh minh la cach thua nhan viec lam.

    Thanh minh cung khong duoc, yen lang cung khong xong. Vay,theo moi nguoi minh nen lam gi day khi lau lau bi chinh nguoi than trong gia dinh vu oan cho viec lam ma ban than minh khong bao gio lam(hay noi cach khac la rat ghet viec lam do).

    7 Câu trả lờiGia đình9 năm trước
  • Moi nguoi oi,guip minh voi nhe!?

    Cổ họng của mình có cục đàm, nó không gây ngứa,đau hay bất cứ triệu chứng gì hết,nhưng cứ nằm ở cổ họng như vậy cảm giác vướng, khó chịu lắm,mình mỗi ngày sau khi đánh răng xong, thì có xúc miệng lại bằng nước muối, thì cục đàm đó biến mất,nếu không xúc miệng bằng nước muối thì cục đàm đó quay lại,mọi người có cách nào giúp mình làm cho cục đàm hết luôn nha.

    Thanks mọi người nhiều nhe!

    1 Câu trả lờiSức khỏe phụ nữ9 năm trước