Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 43.563 points

?

Câu trả lời yêu thích29%
Câu trả lời584
  • What's the matter about this game pokemon?

    I play Pokemon Pearl and use honey to attract wild Pokemon in honey tree but I don't to waste my time and use clock in computer to control the time in game. That's very easy to get Pokemon because I don't like to wait 12 hours to know that's a Wurmple or Silcoon ~~ and I don't to waste my honeys! But this is problem: initial I can attract Cheruby and Aipom very easy but I hope to get their good nature and I continue to use that way. But after that Cheruby and Aipom are not appear and I totally attract Wurmple, Silcoon and sometimes are Combee and Burmy, what's wrong with this???:(

    P/s: Sorry about my bad English!!!:)

    1 Câu trả lờiVideo & Online Games7 năm trước
  • Lỗi cài .NET Framework 2.0?

    Mình đang cài lại cái .NET Framework 2.0 x64 thì máy báo lỗi: Error creating process <đường dẫn chứa file cài đặt>. Reation: C:\WINDOWS\system32\advpack.dll. Không biết đó là lỗi gì nữa? Mình xài window XP, x16, 32 bit. Mình nghĩ có lẽ là cấu hình không chuẩn nhưng mình không tìm được cái Framework nào x32 cả, toàn x64 hoặc x86 không thôi, bạn nào biết khắc phục lỗi thì chỉ dùm mình, mình cảm ơn trước!!!:)

    2 Câu trả lờiPhần mềm8 năm trước
  • Cá ơi...:((((((((((((?

    Cá ơi mày chết rồi sao

    Bao nhiêu kỷ niệm quá ngọt ngào

    Ba mẹ ta nuôi mày từ thưở bé

    Không biết ăn thịt, chỉ ăn rau

    Cá tai tượng mà trông hiền từ

    Sống cùng đàn cá 7 màu tung tăng

    Ta nuôi mày cho ăn rau, cây trái

    Rồi mày lớn lên cùng ta qua thưở thiếu thời

    Không còn nữa những tiếp đớp vui tai

    Khi mà mày ngoi lên mà hít thở

    Không còn nữa những đường bơi duyên dáng

    Của những ngày mày sung sức, yêu đời

    .................................................

    Mưa hôm nay như buồn và bất tận

    Như tiễn đưa một người bạn ra đi

    Cả đời mày ăn chay không ăn mặn

    Cầu mong mày được siêu thoát...cá ơi...

    Long An, 25-05-2013, ngày buồn...:((...

    2 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • Dáng Ngọc....................?

    Ta đã từng rung động, từng yêu, từng ngây ngất

    Và đã từng thề thốt với lòng mình

    Rằng đừng yêu nữa, trái tim ta đã đóng

    Đừng quá ngất ngây vì chẳng một ai hoàn hảo...

    Và khoan vội rung động vì những phút tự dối lòng...

    Nhưng sao ta vẫn yêu, rung động và ngây ngất...

    Ta yêu người yêu cái dáng ngọc ngà

    Yêu ánh mắt, bờ môi, làn tóc biếc...

    Và đơn giản là nỗi đau bất diệt...

    Lẫn ngất ngây khi được thấy nàng cười

    Phút rung động lại thấy mình yếu đuối...

    Trước một người con gái tuổi đôi mươi...

    Nàng đã đến rồi lại đi vội vã

    Như cơn mưa lạnh lẽo một chiều đông

    Tựa cơn gió khẽ ghé thăm khe cửa

    Làm cho ta tiếc nuối lẫn thẫn thờ...

    Tuy chỉ là một phút ngây ngắn ngủi

    Nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim ta.

    Ta những tưởng mình đã thôi mơ mộng

    Chợt nhận ra tim vẫn đập rộn ràng.

    Ta yêu nàng chỉ phút giây như thế

    Dáng thiên thần sao quá đỗi thân quen

    Nụ cười mỉm dịu dàng trong ánh nắng

    Làm cho ta mọi cảm xúc bừng lên.

    Một cái chào đơn sơ mà thân thiện

    Đã làm ta quên đi những lo toan

    Trong vòng xoáy gạo tiền và vật chất

    Nàng hiện lên đẹp đẽ mà miên man...

    Nàng tên gì ta cũng không cần biết

    Nàng ở đâu ta cũng chẳng cần hay

    Hình dáng ấy xin ghi lòng tạc dạ

    Để tìm nàng trong nỗi nhớ đong đầy...

    Tạm biệt nhé nàng tiên và áo trắng

    Một phút giây đủ cảm thấy bồi hồi

    Dáng ngọc ngà yêu kiều trong ánh mắt

    Ta chỉ xin yêu nàng như vậy thôi...:)...

    Long An, 02-05-2013

    2 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • help meeeeee, cần giúp đỡ!!!!?

    Laptop của mình tự dưng hum nay dở chứng kỳ cục. Mình click phải vô tập tin hay chương trình nào thì nó chỉ hiện ra 2 dòng mũi tên lên và xuống, còn các thông báo như delete, cut hay copy... thì biến đâu mất tiêu!!! Kỳ lạ hơn nữa là chỉ có một số chương trình, tập tin thì mới bị như vậy, còn các chương trình, tập tin khác thì vẫn có thanh khi click phải tuy nhiên nó không đầy đủ như bình thường (không có open, hay open with nữa), bạn nào là chuyên gia máy tính giúp mình sửa chữa và khắc phục tình trạnh trên, mình cảm ơn rất nhìu!!!:)

    2 Câu trả lờiMáy tính - Khác9 năm trước
  • Cần nam sinh viên ở ghép 2tr/phòng chia đôi 2 người ở Hòa Hưng, TP.HCM?

    Mình là sinh viên năm 4 trường ĐHKHTN, sắp ra trường và có nguyện vọng học tiếp cao học. Hiện mình đã tìm được 1 chỗ trọ lý tưởng ở số 216/26 đường Hòa Hưng. Chỗ trọ sạch sẽ, thoáng mát, trong phòng có sẵn quạt trần, gương, cửa sổ và đặc biệt là có một ban công nhìn ra ngoài trời rất đẹp. Phòng mình ở lầu 3, phòng tắm + wc sạch sẽ, có bồn rửa mặt, quạt thông gió, vòi sen đàng hoàng. Chủ rất dễ tính và vui vẻ, xe của bạn sẽ gửi chung với chủ miễn phí, chủ sẽ tự khóa xe và trông chừng xe bạn cẩn thận. Vì chỗ ở rất tốt nên giá cũng...không thấp, 2tr/phòng/tháng nên mình muốn tìm 1 bạn share với mình 1tr, tiền điện cố định chỉ 25k/tháng, nước là 50k/tháng, đb có wifi khá tốt với phí là 25k/tháng. Bạn nào có nhu cầu xin liên hệ qua số đthoại 01248348585. Ưu tiên cho sinh viên, đb là những bạn nào muốn ở dài hạn càng lâu càng tốt.

    1 Câu trả lờiBạn bè9 năm trước
  • Cách chơi game Thập tự chinh (Brigandine) trên Ps1?

    Mình vừa tại game Brigandine (mà dân ps1 gọi là Thậo tự chinh) bản tiếng Anh về chơi. Mở ra thì thấy nó...khó hơn mình tưởng vì có quá nhiều bí ẩn trong game (như là màu sắc của các tòa thành, vùng đất, cách triển khai thế trận, các đòn đánh, .v.v...). Bạn nào đã phá đảo trò này hay ít nhất cũng từng chơi 1 lần và biết cách chơi, xin hướng dẫn mình một vài kiến thức cơ bản và các kỹ năng trong game. Nói thiệt vs các bác chơi mà không biết tí gì cũng chán :D, thank các bác nhìu!!!:)

    3 Câu trả lờiGame online & Điện tử9 năm trước
  • Ngoại ơi......................?

    Noel mùa này thêm lạnh lẽo

    Con cô đơn ngồi khóc một mình

    Lạ thật...con trai sao mà khóc

    Mà khóc thì được gì đâu...

    Ngoại đã ra đi, ra đi mãi mãi

    Mà sao khóe mắt con vẫn còn cay cay...

    Nhớ hồi khi con mới sinh ra

    Được nâng niu trong vòng tay của ngoại

    Khi con lớn thêm chút tuổi

    Thời đi học mẫu giáo, mầm non

    Được ngoại dắt tay đến trường

    Được ngoại mua cho kẹo bánh

    Ôi kỷ niệm ấy tuy đã là dĩ vãng

    Nhưng trong lòng con không bao giờ quên...

    Nhớ khi Tết được ngoại làm bánh mứt

    Và nhận lì xì từ tay ngoại

    Bây giờ cho dù đã hai mươi

    Nhưng sao bây giờ con "thèm" như xưa quá...

    Dẫu rằng giờ có muốn cũng không được...

    Nhớ khi mỗi lần về quê...

    Được ngoại thắt cào cào bằng lá dừa xanh thẫm...

    Con cào cào ấy nay đã vàng úa

    Tuy còn đấy nhưng giờ ngoại đã đi rồi...

    Con biết rằng đó là quy luật cuộc đời

    Đầu xanh tiễn đầu bạc là điều tất yếu

    Nhưng giờ con không nghĩ đây là sự thật...

    Và chỉ ước đây chỉ là giấc mơ...

    Xin ngoại tha thứ cho thằng cháu bất hiếu

    Đã nhiều lần to tiếng với ngoại

    Và làm ngoại buồn phiền...

    Ngày ngoại mất con không thể đến cạnh giường bệnh

    Ngày tang ngoại con không làm lễ tang...

    Chỉ quỳ lạy thắp nhang kính điếu

    Cầu mong bề trên có linh thiêng

    Xin cho ngoại con ở trên trời

    Được vui vẻ, hạnh phúc đời đời

    Để đưới này con xin nguyện...

    Làm một người tốt, làm rạng danh gia đình mình...

    Ngoại ơi...

    (TP.HCM, 20-12-2011, gửi ngoại)

    2 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • Cho mình hỏi về một bộ phim nói về quỷ Satan?

    Cách đây khá lâu mình có xem một bộ phim nói về đề tài quỷ Satan. Nhân vật chính là 1 đôi nam nữ. Quỷ Satan muốn nhập vào cô ta, làm cô ta sinh con để hắn hồi sinh dưới dạng khác trên thế gian. Cuối cùng mình chỉ nhớ là chàng trai hy sinh thân mình chết cùng con quỷ (hay niêm phong con quỷ, đại loại thế:D) để cứu cho cô gái thoát chết, có ai bít phim này tên j và cho mình link down ko, mình cảm ơn nhìu, chúc các bạn có 1 buổi sáng cuối tuần vui vẻ!!!:)

    6 Câu trả lờiPhim ảnh10 năm trước
  • Xin cho mình hỏi về một bộ phim có các nhân vật chính là 3 tù nhân trốn trại?

    Cách đây chừng 3 năm rùi mình có coi 1 bộ phim rất hay. Nó nói về cuộc vượt ngục thành công của 3 người tù. Cả 3 người có tính tình khác nhau. 1 người lãng tử hào hoa, 1 người hiền lành còn người kia thì dữ dằn đáng sợ, mluôn muốn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực và súng đạn. 2 người đầu muốn tu chí làm ăn lương thiện khi vượt ngục thành công, họ vào 1 ngôi làng và quen biết 1 vài nhân vật ở đó. Người hiền lành bị các con chiên trong nhà thờ làng lầm tưởng anh ta là 1 vị cha nổi tiếng nhưng 1 phần anh ta cũng "bốc phét" về bản thân hòng che giấu quá khứ tội lỗi. Chỉ có vị cha cố đứng đầu nhà thờ và Đức Mẹ thì nhận ra a ta là ai. Người lãng tử kia thì cặp bồ vs 1 cô gái trẻ đẹp trong làng. Kịch tính câu chuyện xảy ra khi quản ngục cho truy nã bọn họ khắp nơi. Họ phải dùng nhiều mưu chước hòng ko để bị bắt lại. Tất nhiên trong đó có sự giúp sức rất nhiều bên phía Nhà thờ và vị cha cố trong làng.

    Hình ảnh cuối cùng rất đẹp làm mình ko thể nào quên. Họ cuối cùng cũng bị cảnh sát phát hiện. Người thô lỗ bị bắn chết. Còn 2 người còn l��i sau khi trà trộn vs đám trước nghi lễ để về Cannada thì bị chặn lại. Họ bèn nhảy xuống thác. May mắn và kỳ diệu thay, bức tượng Đức Mẹ từ đám rước cũng ngã theo họ. Bảo vệ họ trước con thác hung dữ ấy. Bạn nào biết phim này là gì ko, lâu quá rồi nên mình quên mất tựa rùi, thank các bạn nhìu!!!:)

    3 Câu trả lờiPhim ảnh10 năm trước
  • hihi, bạn j đó ơi, mình chịu thua òy, nhận link download phim nè bạn!!!^^?

    Má kêu ngủ sớm ùi, mình off ha, chúc mấy bạn xem phim zui zẻ, ngủ ngon nhe...zzz...

    Phim inception: http://s1005.4share.vn/1/?i=2312101710141b12&f=Inc...

    Phim nhà tù Shawshank: http://up.4share.vn/f/3405020c030c0402/WWW.VN-ZOOM...

    Đây là 2 bộ phim rất hay, các bạn xem xong rùi cho mình nhận xét nha, mình đi ngủ đây, bye!!!hehehe

    1 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Cho mình hỏi về một bộ phim về chơi cầu cơ (phương tây)?

    Có lần mình bật tivi thấy có chiếu một bộ phim khá hấp dẫn. Diễn viên chính là một cô gái mua một căn nhà nghe đồn là ma ám và cô đã dọn đến đấy ở. Sau đó cô phát hiện ra một bộ cầu cơ ngay trong căn nhà (hog bít đúng hog). Nhừng sự việc kỳ lạ liên tiếp vs cô trong căn nhà ma ám và cô phát hiện nữ chủ nhân trong ngôi nhà này bị chết oan. Cô đã mở bộ cầu cơ. Bộ cầu cơ này của phương tây có đánh chữ từ A tới Z và các số từ 0 tới 9 cùng vs 1 số ký hiệu đb. Ban đầu cô ko chú ý lắm nhưng những bất hạnh cứ liên tiếp xảy ra ko chỉ cho cô mà còn cả người thân cô nữa cô đã thử chơi trò chơi nguy hiểm này. Tiếc là khi đang coi tới đoạn dò tìm mộ nữ chủ nhân của ngôi nhà thì gđ mình phải ra ngoài chơi nên mình ko biết kết cục thế nào. Các bạn có thể cho mình bít tên phim là gì ko, cho mình luôn link down càng tốt (nhưng đừng là file rar, mình rất ghét tải về rồi giải nén ra bị lỗi lắm), cám ơn các bạn rất nhìu!!!:)

    1 Câu trả lờiPhim ảnh10 năm trước
  • Ai rành phim vào đây cho mình hỏi?

    Có lần mình bật tivi lên thấy một bộ phim viễn tưởng khá hay, nó nói về một gia đình tìm ra một trò chơi bí ẩn và bắt đầu chơi thử. Luật trò chơi rất nguy hiểm, cuốn sách chứa trò chơi bị yểm bùa và khi về đích thì coi như thua??? (ko bít mình có nhớ lộn hog). Đây là trò chơi cờ gieo súc xắc mà khi quân chơi rơi vào ô nào là lập tức thế giới thực sẽ phản ánh đúng đk của ô đó. Vd rơi vào ô có gợi ý "Mưa to" thì lập tức 1 cơn mưa gây lụt kéo đến và 1 con cá sấu cũng góp mặt chi zui^^. Tiếc là lúc gay cấn gđ ra ngoài chơi nên mình tắt tivi, ko bít kết cục như thế nào. Các bạn có nhớ tên bộ phim đó và cho mình link down ko, mình cảm ơn rất nhìu đó!!!^^

    4 Câu trả lờiPhim ảnh10 năm trước
  • Help meee, cách sửa lỗi file download WinRar?

    Mình truy cập mạng và tìm đc link của loạt seri phim tài liệu khoa học rất hay "The Future is Wild" trên trang Mediafire. Mừng quá down về luôn. Vì là file .rar nên mình tiến hành giải nén nhưng khi tiến hành giải nén thì nó hiện ra một bản thông báo đại loại là "chế độ âm thanh của bạn không phù hợp vs file, bạn hãy chỉnh sửa nó..." gì gì đó nhưng khi mình nhấn ok thử thì nó ko cho, chỉ đc bấm cancel mà thui. Khi bấm cancel thì nó hiện ra bảng thông báo lỗi trong đó nói rằng việc giải nén bị gián đoạn. Mình mở file media player lên xem thì nó luôn hiên lên chữ "stopped" ở thanh trạng thái chạy video. Mình nhấn Play hoài mà nó vẫn cứ như thế ko cách nào mở file lên đc!!!

    Sau đó mình lên các trang mạng để tìm cách khắc phục. Đa số đều nói đó là lỗi Corrupt (gián đoạn) và mình làm theo chỉ dẫn: tạo 1 file mới có tên fix.xxx.rar xong xuôi rùi giải nén, kết quả cũng y chang như trên ko khác gì cả. Thậm chí mình còn làm những công việc chi tiết nhất như chọn thanh "extract files..." hay chọn "keep broken file" nhưng kết quả cũng cho ra như thế...huhu...bạn nào giúp mình với, mình cảm ơn nhìu đó!!!

    Ah để cho các bạn rõ hơn, mình cho các bạn 1 địa chỉ của trang mediafire đó nhe: http://www.mediafire.com/?m4wyqyfyzyz

    Thank u very much!!!;)

    2 Câu trả lờiInternet - Khác1 thập kỷ trước
  • MỜI CÁC BẠN THAM GIA!!!?

    Hi, xin chào các bạn, mình là chủ nhiệm 1 clb mới thành lập, clb này nói về những chuyện "bật bình thường" nhưng cũng rất bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Khi vào clb, các bạn sẽ đc nói lên suy nghĩ và chính kiến riêng của bản thân qua các phần chơi sôi nổi và lý thú.Tiêu điểm trong clb đó là phần tranh luận gay cấn và thú vị, sẽ rèn luyện bạn cách tư duy và phản biện cực cao theo tiêu chí "chỉ cần hợp lý nhưng ko cần đúng đắn" vì clb của mình tập trung nói về những bí ẩn và những định kiến trái chiều nóng nổi trong giới khoa học cũng như trong cuộc sống đời thường.

    Mình gửi bài viết này cũng chính nhằm Marketing cho clb. Clb của mình mới chỉ thành lập và mới chỉ hoạt động 1 buổi đầu tiên nên member còn ít. Trong số các anh chị em cô chú bác trên yh H&Đ đây, có ai đam mê khoa học cũng như xh hãy đến đăng ký buổi sinh hoạt thứ 2 của clb tại paradox.shtp@gmail.com (số lượng có hạn nha ;)), hoặc liên hệ qua số dtdd: 0973102607 (gặp Đức). Để biết thêm thông tin chi tiết về clb, xin vui lòng vào trang web: www.paradox.uk.to

    Clb của mình hoạt động vào sáng cnhật từ 8h đến 10h30' tại phòng 1 tầng trệt trung tâm SHTP Training (35 - Nguyễn Thông - P7 - Q3 - TPHCM). Chủ đề tiếp theo (vào CN tuần này) khá hấp dẫn, ko đòi hỏi các bạn chuẩn bị gì trước hết, đó là: "chuyện những "nàng" Adam". còn về tên chủ đề thì xin mời các bạn đến rùi sẽ bít :D, giá vé 5.000đ/người/buổi. CLb làm việc 2 tuần/buổi.

    Nhanh tay đang ký nha các bạn, số lượng có hạn, mình chốt danh sách 20 người đầu tiên đó. Ah, mình sẽ ưu tiên cho bạn nào là hs,sv, đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tp.HCM. byebye, see u again later!!!^^

    1 Câu trả lờiGiáo dục & Tham khảo - Khác1 thập kỷ trước
  • TÌNH YÊU, THỨ XA XỈ TRONG BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI?

    Tôi là 1 ngươi thuộc thế hệ 9X,lẽ dĩ nhiên sở thích xem bóng đá ít nhiều rất khác so với các thế hệ đi trước. Nghe những người thuộc thế hệ 8X nói rằng thế hệ chúng tôi thích một đội bóng chẳng qua là theo phong trào,là a dua theo một clb mạnh hay đơn giản là tại vì đội bóng đó có nhiều ngôi sao!!!

    Rất đúng, thậm chí là quá đúng nữa là đằng khác. Bây giờ, bóng đá- truyền thông đang ngày càng lớn mạnh hơn bao h hết Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha chính là cái mốt của giới trẻ hiện nay. Cũng đúng thôi khi lượt trận CL vừa qua diễn ra, không một ai có thể ngờ là 1 Tottenham đứng thứ 4 giải ngoại hạng lại có thể quật ngã AC Milan, 1 đế chế hùng mạnh của Serie A. Hay cú sốc ngã ngựa trước 1 đội bóng Nga non yếu của AS Roma ngay trên thánh địa Olympico. Tôi nghĩ, có lẽ, hầu hết trên đất nước có hình chữ S này ai ai cũng chê bai, nói xấu bóng đá Italy, nói xấu con người Italy khi bóng đá liên quan quá nhiều đến chính trị!!!

    Nhưng không thể phủ nhận 1điều, 1 sự thật như đinh đóng cột rằng rất ít, thậm chí rất hiếm những fan các CLB Ngoại Hạng Anh là fan trung thành vói clb thân yêu. Nếu như để ý kỹ, không quá khó để nhận ra, hầu hết các fan của MU, Arsenal, Chelsea, Liverfool, Barca, Real là dân của thế hệ 9X. Vâng họ chỉ sống, chỉ coi đá banh mà biết rằng đội bóng của mình chiến thắng là mãn nhãn, còn thắng như thế nào thì không quan tâm!!!

    Với việc chạy theo trào lưu như trên, việc mà họ bỏ 1 đội bóng thân yêu để thích 1 đội bóng mới, thậm chí là đối thủ ko đội trời chung của đội bóng cũ, họ cũng không màng. Nếu đặt giả thiết rằng MU, Ars, Chel hay Liv rớt hạng thì sao nhỉ, có lẽ các fan "thân yêu và trung thành" của họ không bằng 1 góc của Juve, luôn sát cánh, nếm trải buồn vui của đội bóng qua biết bao thăng trầm của sự nghiệp cũng như tai tiếng từ vụ Calciopolli...

    Có lẽ bóng đá Italy đã lỗi thời, có lẽ bóng đá Italy có liên quan đến chính trị, có lẽ bóng đá Italy quá chậm chạm, già nua không bằng NHA,có lẽ bóng đá Italy không mua về những ngôi sao lớn như La Liga nhưng tình yêu với bóng đá Italy, của những tifosi là không hề thay đổi!!! Vâng đó mới chính là tình yêu bóng đá,là thứ tình cảm mà những đội bóng NHA (có những đội bóng rất đáng khinh bỉ, là ai thì mọi người xem CL đều đã rõ,tôi không cần nói ra ko phải vì sợ những "fan phong trào" của đội bóng ấy) và cả La Liga đều không có được

    Xin đừng nói xấu Serie A của chúng tôi, hãy để cho bóng đá Italy đi theo kon đường rất riêng của nó!!

    fan AC Milan và AS Roma

    4 Câu trả lờiGiải vô địch châu Âu1 thập kỷ trước
  • TÌNH YÊU, THỨ XA XỈ TRONG BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI?

    Tôi là 1 ngươi thuộc thế hệ 9X,lẽ dĩ nhiên sở thích xem bóng đá ít nhiều rất khác so với các thế hệ đi trước. Nghe những người thuộc thế hệ 8X nói rằng thế hệ chúng tôi thích một đội bóng chẳng qua là theo phong trào,là a dua theo một clb mạnh hay đơn giản là tại vì đội bóng đó có nhiều ngôi sao!!!

    Rất đúng, thậm chí là quá đúng nữa là đằng khác. Bây giờ, bóng đá- truyền thông đang ngày càng lớn mạnh hơn bao h hết Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha chính là cái mốt của giới trẻ hiện nay. Cũng đúng thôi khi lượt trận CL vừa qua diễn ra, không một ai có thể ngờ là 1 Tottenham đứng thứ 4 giải ngoại hạng lại có thể quật ngã AC Milan, 1 đế chế hùng mạnh của Serie A. Hay cú sốc ngã ngựa trước 1 đội bóng Nga non yếu của AS Roma ngay trên thánh địa Olympico. Tôi nghĩ, có lẽ, hầu hết trên đất nước có hình chữ S này ai ai cũng chê bai, nói xấu bóng đá Italy, nói xấu con người Italy khi bóng đá liên quan quá nhiều đến chính trị!!!

    Nhưng không thể phủ nhận 1điều, 1 sự thật như đinh đóng cột rằng rất ít, thậm chí rất hiếm những fan các CLB Ngoại Hạng Anh là fan trung thành vói clb thân yêu. Nếu như để ý kỹ, không quá khó để nhận ra, hầu hết các fan của MU, Arsenal, Chelsea, Liverfool, Barca, Real là dân của thế hệ 9X. Vâng họ chỉ sống, chỉ coi đá banh mà biết rằng đội bóng của mình chiến thắng là mãn nhãn, còn thắng như thế nào thì không quan tâm!!!

    Với việc chạy theo trào lưu như trên, việc mà họ bỏ 1 đội bóng thân yêu để thích 1 đội bóng mới, thậm chí là đối thủ ko đội trời chung của đội bóng cũ, họ cũng không màng. Nếu đặt giả thiết rằng MU, Ars, Chel hay Liv rớt hạng thì sao nhỉ, có lẽ các fan "thân yêu và trung thành" của họ không bằng 1 góc của Juve, luôn sát cánh, nếm trải buồn vui của đội bóng qua biết bao thăng trầm của sự nghiệp cũng như tai tiếng từ vụ Calciopolli...

    Có lẽ bóng đá Italy đã lỗi thời, có lẽ bóng đá Italy có liên quan đến chính trị, có lẽ bóng đá Italy quá chậm chạm, già nua không bằng NHA,có lẽ bóng đá Italy không mua về những ngôi sao lớn như La Liga nhưng tình yêu với bóng đá Italy, của những tifosi là không hề thay đổi!!! Vâng đó mới chính là tình yêu bóng đá,là thứ tình cảm mà những đội bóng NHA (có những đội bóng rất đáng khinh bỉ, là ai thì mọi người xem CL đều đã rõ,tôi không cần nói ra ko phải vì sợ những "fan phong trào" của đội bóng ấy) và cả La Liga đều không có được

    Xin đừng nói xấu Serie A của chúng tôi, hãy để cho bóng đá Italy đi theo kon đường rất riêng của nó!!

    fan AC Milan và AS Roma

    1 Câu trả lờiBạn bè1 thập kỷ trước
  • TÌNH YÊU, THỨ XA XỈ TRONG BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI?

    Tôi là 1 ngươi thuộc thế hệ 9X,lẽ dĩ nhiên sở thích xem bóng đá ít nhiều rất khác so với các thế hệ đi trước. Nghe những người thuộc thế hệ 8X nói rằng thế hệ chúng tôi thích một đội bóng chẳng qua là theo phong trào,là a dua theo một clb mạnh hay đơn giản là tại vì đội bóng đó có nhiều ngôi sao!!!

    Rất đúng, thậm chí là quá đúng nữa là đằng khác. Bây giờ, bóng đá- truyền thông đang ngày càng lớn mạnh hơn bao h hết Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha chính là cái mốt của giới trẻ hiện nay. Cũng đúng thôi khi lượt trận CL vừa qua diễn ra, không một ai có thể ngờ là 1 Tottenham đứng thứ 4 giải ngoại hạng lại có thể quật ngã AC Milan, 1 đế chế hùng mạnh của Serie A. Hay cú sốc ngã ngựa trước 1 đội bóng Nga non yếu của AS Roma ngay trên thánh địa Olympico. Tôi nghĩ, có lẽ, hầu hết trên đất nước có hình chữ S này ai ai cũng chê bai, nói xấu bóng đá Italy, nói xấu con người Italy khi bóng đá liên quan quá nhiều đến chính trị!!!

    Nhưng không thể phủ nhận 1điều, 1 sự thật như đinh đóng cột rằng rất ít, thậm chí rất hiếm những fan các CLB Ngoại Hạng Anh là fan trung thành vói clb thân yêu. Nếu như để ý kỹ, không quá khó để nhận ra, hầu hết các fan của MU, Arsenal, Chelsea, Liverfool, Barca, Real là dân của thế hệ 9X. Vâng họ chỉ sống, chỉ coi đá banh mà biết rằng đội bóng của mình chiến thắng là mãn nhãn, còn thắng như thế nào thì không quan tâm!!!

    Với việc chạy theo trào lưu như trên, việc mà họ bỏ 1 đội bóng thân yêu để thích 1 đội bóng mới, thậm chí là đối thủ ko đội trời chung của đội bóng cũ, họ cũng không màng. Nếu đặt giả thiết rằng MU, Ars, Chel hay Liv rớt hạng thì sao nhỉ, có lẽ các fan "thân yêu và trung thành" của họ không bằng 1 góc của Juve, luôn sát cánh, nếm trải buồn vui của đội bóng qua biết bao thăng trầm của sự nghiệp cũng như tai tiếng từ vụ Calciopolli...

    Có lẽ bóng đá Italy đã lỗi thời, có lẽ bóng đá Italy có liên quan đến chính trị, có lẽ bóng đá Italy quá chậm chạm, già nua không bằng NHA,có lẽ bóng đá Italy không mua về những ngôi sao lớn như La Liga nhưng tình yêu với bóng đá Italy, của những tifosi là không hề thay đổi!!! Vâng đó mới chính là tình yêu bóng đá,là thứ tình cảm mà những đội bóng NHA (có những đội bóng rất đáng khinh bỉ, là ai thì mọi người xem CL đều đã rõ,tôi không cần nói ra ko phải vì sợ những "fan phong trào" của đội bóng ấy) và cả La Liga đều không có được

    Xin đừng nói xấu Serie A của chúng tôi, hãy để cho bóng đá Italy đi theo kon đường rất riêng của nó!!

    fan AC Milan và AS Roma

    3 Câu trả lờiBóng đá Ý1 thập kỷ trước
  • TUYỂN THÀNH VIÊN CLB!!!?

    Hi, xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên Hòa, hiện nay là SV năm II khoa Hóa trường ĐHKHTN TPHCM. Mình đang dự kiến xây dựng 1 clb độc đáo nhằm mang lại sân chơi bổ ích,lý thú cho các bạn HS,SV. Đến với clb của mình, các bạn sẽ được nói những gì mà mình không dám nói hoặc không có điều kiện để nói ra bằng những hoạt động tranh luận độc đáo và thú vị. Ssong vào đó, vào clb, các bạn sẽ đổi mới đc tư duy, cách nhìn nhận 1 vấn đề trong cuộc sống mà các bạn tưởng chừng như nó như thế nhưng thực ra ko phải thế^^, đến với clb các bạn sẽ đc tự do suy nghĩ, tự do tưởng tượng mà ko theo 1 lối mòn tư duy sáo cũ nào!!!

    Hiện nay do điều kiện địa lý không thuận lợi hic, nên clb của mình đang thiếu nguồn nhân lực lãnh đạo. Mình sẽ ưu tiên cho những bạn HS, SV tuổi từ 16-35, đang học tập và công tác tạo TPHCM, yêu thích và tranh luận khoa học tự nhiên và xã hội, các bạn phải có tinh thần ko ngại khó nha vì clb của mình thành lập ở q9 lận đó hic. Điều kiện của mình ko nhiều,ko cần các bạn học giỏi hay dở, miễn sao các bạn có 1 tình yêu, say mê tranh luân Khoa Học là đc vì thú thật với các bạn,mình học cũng...ko tốt lắm đâu^^

    Hiện giờ clb của mình vẫn còn thiếu các vị trí sau:

    - Thư Ký: Quản lý nhân sự (ưu tiên nữ).

    - Thủ quỹ: quản lý tiền nong và chi tiêu.

    - MC: dẫn chương trình.

    -Hậu cần: lo trang trí phòng ốc tranh luận, gửi thư mờiv.v...

    Bạn nào tự tin cảm thấy mình có đk hoặc có những tố chất trên,xin liên hệ với mình qua địa chỉ email: Curlychemus080@yahoo.com hoặc theo số dtdd: 0985314945.

    Rất vui khi các bạn nhiệt tình ủng hộ cho clb của mình đi vào hoạt động và phát triển, Hòa!!!

    2 Câu trả lờiKhoa học Xã hội - Khác1 thập kỷ trước