Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 4
? đã hỏi trong Thể thaoBóng đáGiải vô địch châu Âu · 1 thập kỷ trước

TÌNH YÊU, THỨ XA XỈ TRONG BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI?

Tôi là 1 ngươi thuộc thế hệ 9X,lẽ dĩ nhiên sở thích xem bóng đá ít nhiều rất khác so với các thế hệ đi trước. Nghe những người thuộc thế hệ 8X nói rằng thế hệ chúng tôi thích một đội bóng chẳng qua là theo phong trào,là a dua theo một clb mạnh hay đơn giản là tại vì đội bóng đó có nhiều ngôi sao!!!

Rất đúng, thậm chí là quá đúng nữa là đằng khác. Bây giờ, bóng đá- truyền thông đang ngày càng lớn mạnh hơn bao h hết Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha chính là cái mốt của giới trẻ hiện nay. Cũng đúng thôi khi lượt trận CL vừa qua diễn ra, không một ai có thể ngờ là 1 Tottenham đứng thứ 4 giải ngoại hạng lại có thể quật ngã AC Milan, 1 đế chế hùng mạnh của Serie A. Hay cú sốc ngã ngựa trước 1 đội bóng Nga non yếu của AS Roma ngay trên thánh địa Olympico. Tôi nghĩ, có lẽ, hầu hết trên đất nước có hình chữ S này ai ai cũng chê bai, nói xấu bóng đá Italy, nói xấu con người Italy khi bóng đá liên quan quá nhiều đến chính trị!!!

Nhưng không thể phủ nhận 1điều, 1 sự thật như đinh đóng cột rằng rất ít, thậm chí rất hiếm những fan các CLB Ngoại Hạng Anh là fan trung thành vói clb thân yêu. Nếu như để ý kỹ, không quá khó để nhận ra, hầu hết các fan của MU, Arsenal, Chelsea, Liverfool, Barca, Real là dân của thế hệ 9X. Vâng họ chỉ sống, chỉ coi đá banh mà biết rằng đội bóng của mình chiến thắng là mãn nhãn, còn thắng như thế nào thì không quan tâm!!!

Với việc chạy theo trào lưu như trên, việc mà họ bỏ 1 đội bóng thân yêu để thích 1 đội bóng mới, thậm chí là đối thủ ko đội trời chung của đội bóng cũ, họ cũng không màng. Nếu đặt giả thiết rằng MU, Ars, Chel hay Liv rớt hạng thì sao nhỉ, có lẽ các fan "thân yêu và trung thành" của họ không bằng 1 góc của Juve, luôn sát cánh, nếm trải buồn vui của đội bóng qua biết bao thăng trầm của sự nghiệp cũng như tai tiếng từ vụ Calciopolli...

Có lẽ bóng đá Italy đã lỗi thời, có lẽ bóng đá Italy có liên quan đến chính trị, có lẽ bóng đá Italy quá chậm chạm, già nua không bằng NHA,có lẽ bóng đá Italy không mua về những ngôi sao lớn như La Liga nhưng tình yêu với bóng đá Italy, của những tifosi là không hề thay đổi!!! Vâng đó mới chính là tình yêu bóng đá,là thứ tình cảm mà những đội bóng NHA (có những đội bóng rất đáng khinh bỉ, là ai thì mọi người xem CL đều đã rõ,tôi không cần nói ra ko phải vì sợ những "fan phong trào" của đội bóng ấy) và cả La Liga đều không có được

Xin đừng nói xấu Serie A của chúng tôi, hãy để cho bóng đá Italy đi theo kon đường rất riêng của nó!!

fan AC Milan và AS Roma

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    nghe qua lời nói mình thấy tình yêu bóng đá của bạn rất lớn^^, nói thật mình ít khi được xem bóng đá do hầu hết các trận đấu đều chiếu quá giờ hoạt động của mình. thỉnh thoảng mình lại xem tin tức tổng hợp nhưng chỉ xem ở giải ngoại hạng anh, mình cũng chẳng ghét những đội bóng ở Ý, TBN vì đơn thuần ở đâu bóng đá cũng có những thứ hay và đẹp. Riêng ở anh, mình thấy thích hơn vì có đội bóng yêu mến là liverpool.

    Thời bây giờ thế hệ 9x rất hâm mộ bóng đá, có những đứa yêu đến nỗi điên cuồng và thức rất khuya để tận mắt chứng kiến đội bóng mình thích thi đấu, có thể họ chẳng hiểu gì về bóng đá, họ chỉ xem những cầu thủ mà họ thấy thần tượng, 1 phần nữa là thể hiện cá tính của mình ở trong đó. Nhiều đứa do quá ham mê nên khi chơi games bóng đá online họ cũng mua nhiều cầu thủ nổi tiếng, bình luận hay dở rất nhiều lần. Bóng đá thì phải có bất ngờ, những đội bóng tên tuổi thất bại là bình thường, còn trung thành với đội bóng mà mình yêu thích hay không là chuyện ở mỗi người!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Bạn ơi! Mọi nền bóng đá đều có những Fan trung thành bởi những Fan đó nhận ra điều họ thích ở từng nền bóng đá, từng CLB bóng đá như: Lịch sử, phong cách chơi bóng, lối chơi tấn công, các ngôi sao lớn...vân..vân... SeriA cũng là 1 trong những nền bóng đá lớn và có nhiều CĐV trung thành, như bạn chẳng hạn, nhưng các nền bóng đá khác cũng có rất nhiều tình yêu của các Fan chứ không phải vấn đề mạnh hay yếu! BundesLiga hay Ligue 1 cũng có rất nhiều người yêu mến! Đúng là PL và LaLiga có nhiều Fan bởi ngoài những Fan với tình yêu chân chính, PL và LaLiga còn thu hút được rất nhiều người yêu bóng đá đẹp, là những cổ động viên trung lập, họ biết thưởng thức bóng đá và thán phục những CLB có lối chơi đẹp mắt-họ không phải những người a dua theo đám đông. Những người a dua theo đám đông thường là những người không biết thưởng thúc cái đẹp của bóng đá mà chỉ chú ý đến kết quả nhưng những người như thế chiếm tỷ lệ không lớn ở trên khán đài, họ không cần xem bóng mà chỉ cần biết kết quả! Bạn không cần so đo với những người tự cho mình tình yêu bóng đá như thế! Các nền bóng đá đều có cái hay của mình nhưng mình yêu bóng đá Anh. Mình mê những trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và căng thẳng ở PL! Những tình huống gây đột biến khiến đội bạn ngỡ ngàng của các cầu thủ! Tốc độ của các cầu thủ chạy cánh, óc sáng tạo, tầm quan sát và những đường phát động tấn công của các tiền vệ dẫn dắt lối chơi, khả năng hoạt động độc lập, dứt điểm đa dạng và thu hút hậu vệ đối phương của các trung phong, sức mạnh và sự phán đoán tình huống rất tốt của các trung vệ cùng sự thay đổi nhiều chiến thuật trong 1 trận đấu của các HLV lão làng-tất cả tạo nên những trận cầu hấp dẫn luôn chật kín khán giả! Tottenham là đội bóng mình yêu thích nhất-từ khi mình biết xem bóng đá đến giờ. Lối chơi của Spurs vẫn đậm chất Anh từ trong quá khứ tới giờ! Cảm ơn Harry Redknapp đã đưa lối chơi ấy lên 1 tầm cao mới!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    "em tưởng mình là ai"nói rất đúng,có những người họ yêu bóng đá,thích xem bóng đá nói chung chứ chẳng phải Fan ruột của đội nào cả,bản thân tôi cũng vậy,và tôi rất tò mò không biết cảm giác của các Fan chân chính như bạn nói là như thế nào,tôi yêu bóng đá đẹp,đó là những đội không thực sự mạnh như Tottenham,nhưng khi vào trận,họ sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng với đối thủ,đó là những đội bóng có lối chơi đẹp mắt và không thô bạo,là đội bóng chiến đấu bằng tinh thần hết sức quả cảm,chính vì vậy,nhiều khi thức đến 2h45 sáng nhưng phải khi vào trận tôi mới biết mình sẽ cổ vũ cho đội nào...

    riêng về bóng đá Ý,đúng là có nhiều người không thích và chê bai họ,tôi không nghĩ sâu xa được như bạn,tôi chỉ nghĩ đơn giản,lối chơi thiên về kĩ thuật của họ khiến người xem buồn ngủ,khác hoàn toàn với bóng đá Anh...

    thử hỏi những người xem bóng đá như bạn,hay tôi,có ai mà kô muốn xem những siêu sao thi đấu chứ,bởi vì họ giỏi,trình độ kĩ thuật của họ khiến cho chúng ta được mãn nhãn,thế thôi..

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đúng đấy bạn, nhưng chỉ đúng một phần thôi, đó ko gọi là những người yêu bóng đá thực sự mà họ chỉ xem đó là 1 trò giải trí đơn thuần, xem thấy đội nào đá hay thì thích, ko hẳn là adua theo số đông đâu bạn, nhưng cũng có rất nhiều người trung thành với CLB của mình (như mình chẳng hạn-là 1 fan trung thành của Chelsea)

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.