Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 31.083 points

Mark Johnson

Câu trả lời yêu thích85%
Câu trả lời90

I am Mark Johnson...!

  • Thường xuyên Không ai hiểu mình hỏi gì và suy nghĩ của mình...?

    Vấn đề là mình khi nói chuyện solo với bất cứ ai thì diễn giải rất hay, nhưng khi đặt câu hỏi cho người ta trả lời hoặc đứng nói trước đám đông thì đa phần là không ai hiểu rõ cái mình cần bàn đến và họ cũng chẳng có câu trả lời thỏa mãn đối với mình...

    Mình có test MBTI thì biết là mình thuộc tính cách INTJ và tuýp người này có nhược điểm như mình. Mình có rất nhiều ý để nói, cũng rất thích nói trước đám đông, nhưng lại k nói được hết suy nghĩ của mình, dần dần mỗi lần khi nói như vậy mình lại sợ k ai hiểu mình muốn nói gì...

    9 Câu trả lờiTâm lý học6 năm trước
  • Nhuận bút của 1 biên kịch?

    Cho mình hỏi ở VN

    1. 1 biên kịch nghiệp dư về điện ảnh(như Dòng máu anh hùng, Scandal,...) thì có nhuận bút kịch bản đầu tay là bao nhiêu? Còn biên kịch bình thường là bao nhiêu?

    2. 1 Biên kịch điện ảnh có thể xin NSX làm đạo diễn được không? Nếu film lỗ, đạo diễn có tổn thất gì không hay chỉ có NSX?

    3. Nếu đang học ĐH liệu có được tự làm 1 bộ film điện ảnh được không?

    Mong các bạn giải đáp thắc mắc giúp mình. Cảm ơn nhiều...!

    2 Câu trả lờiPhim ảnh6 năm trước
  • Mối liên hệ giữa giữa Linh hồn và Hố đen? Giả thuyết về thời gian mình đề cập có logic?

    Nói ngắn gọn & dễ hiểu: Linh hồn là 1 trường năng lượng tồn tại bên trong não bộ có lực hấp dẫn. Hố đen hình thành từ 1 ngôi sao bị “sụp đổ” tự quay quanh nó với 1 vận tốc cực lớn sinh ra lực hấp dẫn... Qua đó, mình đã liên tưởng đến 1 giả thuyết về thời gian: khi các trường năng lượng chuyển động với 1 vận tốc ngang bằng vận tốc tự quay của ngôi sao “chết” thì sẽ sản sinh ra 1 hố đen “ảo”. Hố đen “ảo” sẽ hút 1 phần năng lượng vào bên trong nó (& biến mất sau 1 phần tỷ giây), Ví dụ: 1 người đang đi shopping thì sau đó quay lại thời điểm mình đang ăn sáng ở nhà. Mọi thứ diễn ra như người đó đã từng hành động. Và đến thời điểm đang đi shopping người đó sẽ cảm thấy như đã từng bắt gặp ở đâu đó (Déjà Vu) nhưng thực chất ngừoi đó k hề biết

    4 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh6 năm trước
  • Mối liên hệ giữa giữa Linh hồn và Hố đen? Giả thuyết về thời gian mình đề cập có logic?

    Nói ngắn gọn & dễ hiểu: Linh hồn là 1 trường năng lượng tồn tại bên trong não bộ có lực hấp dẫn. Hố đen hình thành từ 1 ngôi sao bị “sụp đổ” tự quay quanh nó với 1 vận tốc cực lớn sinh ra lực hấp dẫn... Qua đó, mình đã liên tư���ng đến 1 giả thuyết về thời gian: khi các trường năng lượng chuyển động với 1 vận tốc ngang bằng vận tốc tự quay của ngôi sao “chết” thì sẽ sản sinh ra 1 hố đen “ảo”. Hố đen “ảo” sẽ hút 1 phần năng lượng vào bên trong nó (& biến mất sau 1 phần tỷ giây), Ví dụ: 1 người đang đi shopping thì sau đó quay lại thời điểm mình đang ăn sáng ở nhà. Mọi thứ diễn ra như người đó đã từng hành động. Và đến thời điểm đang đi shopping người đó sẽ cảm thấy như đã từng bắt gặp ở đâu đó (Déjà Vu) nhưng thực chất ngừoi đó k hề biết

    3 Câu trả lờiThiên văn học & Vũ trụ6 năm trước
  • Mối liên hệ giữa giữa Linh hồn và Hố đen? Giả thuyết về thời gian mình đề cập có logic?

    Nói ngắn gọn & dễ hiểu:

    Linh hồn là 1 trường năng lượng tồn tại bên trong não bộ có lực hấp dẫn.

    Hố đen hình thành từ 1 ngôi sao bị “sụp đổ” tự quay quanh nó với 1 vận tốc cực lớn sinh ra lực hấp dẫn...

    Qua đó, mình đã liên tưởng đến 1 giả thuyết về thời gian: khi các trường năng lượng chuyển động với 1 vận tốc ngang bằng vận tốc tự quay của ngôi sao “chết” thì sẽ sản sinh ra 1 hố đen “ảo”. Hố đen “ảo” sẽ hút 1 phần năng lượng vào bên trong nó (& biến mất sau 1 phần tỷ giây),

    Ví dụ: 1 người đang đi shopping thì sau đó quay lại thời điểm mình đang ăn sáng ở nhà. Mọi thứ diễn ra như người đó đã từng hành động. Và đến thời điểm đang đi shopping người đó sẽ cảm thấy như đã từng bắt gặp ở đâu đó (Déjà Vu) nhưng thực chất ngừoi đó k hề biết mình vừa trải qua trạng thái “quay về quá khứ”…

    1 Câu trả lờiSự kiện mới6 năm trước
  • Mối liên hệ giữa giữa Linh hồn và Hố đen? Giả thuyết về thời gian mình đề cập có logic?

    Nói ngắn gọn & dễ hiểu:

    Linh hồn là 1 trường năng lượng tồn tại bên trong não bộ có lực hấp dẫn.

    Hố đen hình thành từ 1 ngôi sao bị “sụp đổ” tự quay quanh nó với 1 vận tốc cực lớn sinh ra lực hấp dẫn...

    Qua đó, mình đã liên tưởng đến 1 giả thuyết về thời gian: khi các trường năng lượng chuyển động với 1 vận tốc ngang bằng vận tốc tự quay của ngôi sao “chết” thì sẽ sản sinh ra 1 hố đen “ảo”. Hố đen “ảo” sẽ hút 1 phần năng lượng vào bên trong nó (& biến mất sau 1 phần tỷ giây),

    Ví dụ: 1 người đang đi shopping thì sau đó quay lại thời điểm mình đang ăn sáng ở nhà. Mọi thứ diễn ra như người đó đã từng hành động. Và đến thời điểm đang đi shopping người đó sẽ cảm thấy như đã từng bắt gặp ở đâu đó (Déjà Vu) nhưng thực chất ngừoi đó k hề biết mình vừa trải qua trạng thái “quay về quá khứ”…

    1 Câu trả lờiHiện tượng siêu nhiên6 năm trước
  • Thắc mắc khi viết kịch bản?

    Cho mình hỏi nếu viết theo kịch bản Hollywood bằng tiếng Việt thì mấy chữ như FADE IN, FADE OUT, DISSOLVE TO, CUT TO,.... thì mình có thể dùng được tiếng Anh luôn hay là phải đổi sang tiếng Việt vậy ?

    1 Câu trả lờiPhim ảnh6 năm trước
  • Thắc mắc về Điện Ảnh Việt Nam ngày nay?

    Mình đã xem rất nhiều thể loại film từ nhiều QG khác nhau, kể cả VN, mà chả hiểu sao VN chỉ theo đuổi

    4 Câu trả lờiPhim ảnh7 năm trước
  • Powerpoint: Slide chèn nền ảnh động từ đầu đến cuối?

    Cho mình hỏi 1 bài powerpoint mà muốn thuyết trình tất cả bằng hình ảnh thì mình muốn tất cả là nền ảnh động. Nên mình có vài câu hỏi về Powerpoint:

    1. Có thể để background là nền animation được k?

    2. Slide từ đầu đến cuối đều là background animation & có bị lỗi gì khi để background là animation k?

    3. Nếu để animation được thì khi chuyển sang máy khác có bị error gì k?

    Mong các bạn giúp. Tks

    2 Câu trả lờiPhần mềm7 năm trước
  • Lý trí có phải là 1 phẩm chất?

    Cho mình hỏi 1 người có cái nhìn người, cuộc sống sâu rộng hay suy nghĩ nội tâm theo hướng tích cực có được coi là 1 phẩm chất không vậy?

    2 Câu trả lờiVăn học & Nhân văn - Khác7 năm trước
  • Có ai tin vào vòng lặp thời gian?

    Chẳng là mình đang đầu tư về 1 kịch bản viễn tưởng & đăng nhắm tới 1 thuyết gọi là Vòng lặp thời gian...nó đơn giản là nói về người (1) đang có cuộc sống bình thường bỗng 1 ngày nọ cảm giác như có ai đó dang thay thế cuộc sống của mình, đi trước mình mọi thứ gọi là người (2).

    Vòng lặp tức là người (2) đã làm & người (1) cảm nhận. Đến 1 mốc nào đó, người (1) sẽ làm lại những điều mà người (2) làm & người (2) thì cảm nhận được. Điều đặc biệt là 2 con người này k bao giờ gặp nhau & chỉ có chính 2 con người đó cảm nhận rằng mình đang sống trong 1 khoảnh khắc nhiều lần (kiểu như 1 linh hồn điều khiển 2 thể xác)...Cách duy nhất để phá bỏ vòng lặp là 1 trong 2 phải chết -> hướng đến 1 chân lí: 1 linh hồn k thể tồn tại trong 2 thể xác cùng lúc....

    VD: người (1).chết thì người (2) hiển nhiên sẽ tồn tại & đến sự việc trước khi xuất hiện vòng lặp, nếu người (2) k làm theo quy trình mà người (1) làm trước đó để tạo vòng lặp thì tất nhiên sẽ KHÔNG có vòng lặp... Còn nếu có vòng lặp thì người (2) lúc đó sẽ trở thành người (1) & xuất hiện người (2) khác nữa...

    Hơi khó hiểu nhưng đại loại là do lỗ hổng thòi gian, có bạn nào cho ý kiến về thuyết Vòng lặp này được không??

    5 Câu trả lờiKhả năng kỳ diệu7 năm trước
  • Có ai tin vào vòng lặp thời gian?

    Chẳng là mình đang đầu tư về 1 kịch bản viễn tưởng & đăng nhắm tới 1 thuyết gọi là Vòng lặp thời gian...nó đơn giản là nói về người (1) đang có cuộc sống bình thường bỗng 1 ngày nọ cảm giác như có ai đó dang thay thế cuộc sống của mình, đi trước mình mọi thứ gọi là người (2).

    Vòng lặp tức là người (2) đã làm & người (1) cảm nhận. Đến 1 mốc nào đó, người (1) sẽ làm lại những điều mà người (2) làm & người (2) thì cảm nhận được. Điều đặc biệt là 2 con người này k bao giờ gặp nhau & chỉ có chính 2 con người đó cảm nhận rằng mình đang sống trong 1 khoảnh khắc nhiều lần (kiểu như 1 linh hồn điều khiển 2 thể xác)...Cách duy nhất để phá bỏ vòng lặp là 1 trong 2 phải chết -> hướng đến 1 chân lí: 1 linh hồn k thể tồn tại trong 2 thể xác cùng lúc....

    VD: người (1).chết thì người (2) hiển nhiên sẽ tồn tại & đến sự việc trước khi xuất hiện vòng lặp, nếu người (2) k làm theo quy trình mà người (1) làm trước đó để tạo vòng lặp thì tất nhiên sẽ KHÔNG có vòng lặp... Còn nếu có vòng lặp thì người (2) lúc đó sẽ trở thành người (1) & xuất hiện người (2) khác nữa...

    Hơi khó hiểu nhưng đại loại là do lỗ hổng thòi gian, có bạn nào cho ý kiến về thuyết Vòng lặp này được không??

    5 Câu trả lờiThiên văn học & Vũ trụ7 năm trước
  • Có ai tin vào vòng lặp thời gian?

    Chẳng là mình đang đầu tư về 1 kịch bản viễn tưởng & đăng nhắm tới 1 thuyết gọi là Vòng lặp thời gian...nó đơn giản là nói về người (1) đang có cuộc sống bình thường bỗng 1 ngày nọ cảm giác như có ai đó dang thay thế cuộc sống của mình, đi trước mình mọi thứ gọi là người (2).

    Vòng lặp tức là người (2) đã làm & người (1) cảm nhận. Đến 1 mốc nào đó, người (1) sẽ làm lại những điều mà người (2) làm & người (2) thì cảm nhận được. Điều đặc biệt là 2 con người này k bao giờ gặp nhau & chỉ có chính 2 con người đó cảm nhận rằng mình đang sống trong 1 khoảnh khắc nhiều lần (kiểu như 1 linh hồn điều khiển 2 thể xác)...Cách duy nhất để phá bỏ vòng lặp là 1 trong 2 phải chết -> hướng đến 1 chân lí: 1 linh hồn k thể tồn tại trong 2 thể xác cùng lúc....

    VD: người (1).chết thì người (2) hiển nhiên sẽ tồn tại & đến sự việc trước khi xuất hiện vòng lặp, nếu người (2) k làm theo quy trình mà người (1) làm trước đó để tạo vòng lặp thì tất nhiên sẽ KHÔNG có vòng lặp... Còn nếu có vòng lặp thì người (2) lúc đó sẽ trở thành người (1) & xuất hiện người (2) khác nữa...

    Hơi khó hiểu nhưng đại loại là do lỗ hổng thòi gian, có bạn nào cho ý kiến về thuyết Vòng lặp này được không??

    3 Câu trả lờiPhim ảnh7 năm trước
  • Tái hiện 1 tác phẩm bằng bài thuyết trình?

    Các bạn tư vấn giúp mình: mình định thuyết trình 1 tác phẩm văn học đc chuyển thể thành phim & 1 vài chi tiết trong phim như kết thúc + tên NV + 1 vài chi tiết khác so với tác phẩm thì nếu thuyết trình 1 tác phẩm văn học như vậy bằng cách lồng ghép phim vào có ổn k? nó có logic k?

    Và để tái hiện 1 tác phẩm thì mình nên lựa tác phẩm vào thời gian nào tốt nhất ạ?

    1 Câu trả lờiTác phẩm & Tác giả7 năm trước
  • Giúp mình cách làm hay đề văn này với !?

    Bầy chim sẻ bay về

    Có người bảo rằng chim sẻ là chim thành phố vì chúng có thể sống cùng người trong

    không gian ồn ào, náo nhiệt. Nhưng sự sinh tồn của chim sẻ ở thành phố có vẻ cũng không dễ

    dàng gì.Chúng phải chọn những mái nhà, những sợi dây điện giăng ngang, những con

    đường,những bóng cây và công viên để trú ngụ.Và để kiếm được miếng ăn,những con chim se

    sẻ luôn phải sống trong sợ hãi. Nỗi sợ hãi thường trực ấy khiến chúng luôn tránh bóng người

    dù đang sống chung với người.Ở các nhà hàng đặc sản có món thực khách thích, đó là món chim sẻ rô ti. Muốn có một đĩa chim sẻ rô ti ngon miệng ấy, người ta phải làm thịt cả chục con hay hơn thế nữa, vì chim sẽ sẻ có bao nhiêu thịt đâu ! Để bắt được chim sẻ, phương pháp thường áp dụng là đặt bẫy..Tôi từng nhìn thấy cảnh chim sẻ bị đặt bẫy, mới từng đàn ríu rít chuyền cành, thoáng chốc đã trở

    thành miếng mồi.Có những con chim sẻ thoát khỏi bẫy, chúng chuyển cành ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị sát hại, vì sao mà vợ chồng con cái phút chốc lìa bầy. Chúng không có một vũ khí nào

    để chống lại con người, chỉ có cách là chúng không đùa giỡn trên cây, chúng không ríu rít tạo

    âm thanh vui trong phố để lòng người giảm bao nhiêu nỗi muộn phiền. Và vì thế, có những

    buổi sáng bầy chim sẻ không về phố. Chúng sợ con phố rộn ràng kia có những nỗi hiểm nguy

    rình rập. Chúng bỏ phố đi…

    Khuê Việt Trường

    Đề: Từ đọan trích trên, hãy tưởng tượng mình được nghe 1 con chim sẻ kể 1 câu chuyện về cuộc đời mình.

    cách đây 2 ngày - 2 ngày còn lại để trả lời.

    1 Câu trả lờiVăn học & Nhân văn - Khác10 năm trước
  • Giúp mình cách làm hay đề văn này với !?

    Đề : Hãy kể 1 câu chuyện với chủ đề " Những người không chịu thua số phận "

    3 Câu trả lờiGiúp bài tập10 năm trước
  • Giúp mình cách làm hay đề văn này với !?

    Đề : Vào vai Nguyễn Huệ hoặc 1 nghĩa quân Tây Sơn kể lại sự việc đánh đồn Hà Hồi, Ngọc Hồi( Trích hồi 14 Hòang Lê nhất thống chí )

    + Nên vào vai nào kể dễ hơn vậy ?

    1 Câu trả lờiGiúp bài tập10 năm trước