Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Có ai tin vào vòng lặp thời gian?

Chẳng là mình đang đầu tư về 1 kịch bản viễn tưởng & đăng nhắm tới 1 thuyết gọi là Vòng lặp thời gian...nó đơn giản là nói về người (1) đang có cuộc sống bình thường bỗng 1 ngày nọ cảm giác như có ai đó dang thay thế cuộc sống của mình, đi trước mình mọi thứ gọi là người (2).

Vòng lặp tức là người (2) đã làm & người (1) cảm nhận. Đến 1 mốc nào đó, người (1) sẽ làm lại những điều mà người (2) làm & người (2) thì cảm nhận được. Điều đặc biệt là 2 con người này k bao giờ gặp nhau & chỉ có chính 2 con người đó cảm nhận rằng mình đang sống trong 1 khoảnh khắc nhiều lần (kiểu như 1 linh hồn điều khiển 2 thể xác)...Cách duy nhất để phá bỏ vòng lặp là 1 trong 2 phải chết -> hướng đến 1 chân lí: 1 linh hồn k thể tồn tại trong 2 thể xác cùng lúc....

VD: người (1).chết thì người (2) hiển nhiên sẽ tồn tại & đến sự việc trước khi xuất hiện vòng lặp, nếu người (2) k làm theo quy trình mà người (1) làm trước đó để tạo vòng lặp thì tất nhiên sẽ KHÔNG có vòng lặp... Còn nếu có vòng lặp thì người (2) lúc đó sẽ trở thành người (1) & xuất hiện người (2) khác nữa...

Hơi khó hiểu nhưng đại loại là do lỗ hổng thòi gian, có bạn nào cho ý kiến về thuyết Vòng lặp này được không??

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 năm trước

    Thế bạn định cho cái mốc thời gian mà người (1) bắt đầu làm những gì mà người (2) đã từng làm là bao lâu? Nếu người (2) ngủ hoặc ngất đúng bằng cái thời gian đó thì chẳng phải là cả 2 sẽ gặp nhau à =)) Nói chung là bạn đọc Doraemon nhiều quá r hihi

  • 7 năm trước

    Chỉ là lý thuyết. Sự thật ko có.

  • 7 năm trước

    theo mình nghĩ cái thuyết vòng lập này thì :

    nếu người (1) cảm nhận được những gì người (2) làm thì chẳng phải biết được tương lai sao. nếu cố ý làm khác đi thì vòng lập sẽ ko xuất hiện nữa. khó hiểu 1 cái là ai là người sẽ làm những việc gì trước và ai sẽ cảm nhận được. giả dụ trong trường hợp 1 trong 2 người chết thì người kia sẽ cảm nhận được việc đó và cũng sẽ chết như vậy. hay là gài nhau cho chết để bản thân được sống. sau đó lại xuất hiện người mới, lẫn quẫn trong cái vòng đó. tương lai và quá khứ thì hay hơn. dù sao thuyết vòng lập này cũng thú vị lắm.

  • 4 năm trước

    bạn nghiện cứu thêm tại đây : thongthienhoc.com

  • 7 năm trước

    LINH MỤC MỸ LÃNH ÁN 50 NĂM TÙ VÌ TỘI DÂM Ô VỚI TRẺ CON?

    Nguồn:

    http://www.huffingtonpost.com/2013/09/12/shawn-rat...

    Bản tin Việt ngữ:

    http://tinyurl.com/k6hvcjy

    Ngài linh mục Shawn Rati¬gan dâm ô với trẻ con :

    http://tinyurl.com/prqtrqo

    Hình minh họa nạn linh mục loạn dâm đăng trên báo Đức:

    http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2010-6.h...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.