Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

bum đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiBạn bè · 1 thập kỷ trước

tớ và hắn là bạn thân,hắn thích tớ 3 năm rùi,tớ ko muốn hi sinh 1 tình bạb đẹp như bây giờ,mọi người nghĩ sao

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    theo mình nghĩ : nếu bạn kg muốn hắn là người bạn thích thì nên nói cho hắn biết là mình chỉ muốn làm bạn chứ khnôg muốn làm người mà hắn thích.

    (Các) Nguồn: ý nghĩ
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Bạn có thích hắn ta không mới là điều quan trọng. ''vẫn có những tình bạn lớn lên thành tình yêu, nhưng không có tình yêu giảm xuống thành tình bạn''

  • 1 thập kỷ trước

    Tùy vào bạn có tình cảm với "hắn" không đã! Nêu như có thì việc hy sinh một tình bạn đẹp để có thể nhận lại một tình yêu đẹp hơn! Còn nếu không thì nên nói thẳng ra, đó là cách tốt nhất để giữ tình bạn đẹp...!

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn suy nghĩ rất đúng!Hãy nói với cậu ấy rằng : "Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào,tớ rất yêu quý cậu nhưng đó chỉ là tình bạn.Cậu là bạn tớ nên cậu phải hiểu tớ chứ?tớ không muốn sau này, khi chúng ta nhìn thấy nhau lại như có gì đó ngăn cách!Tớ không muốn mất cậu!" .Bạn thấy ví dụ thế nào?

    Cái mà cậu ta cần lúc này là một sự cảm thông và chia sẻ.Hãy cho cậu ta một thời gian để suy ngẫm.Có giữ được tình bạn hay không phụ thuộc chính là vào anh bạn đó.Nếu như tình bạn của hai người đủ lớn,sau chuyện này nó sẽ càng gắn bó hơn.Cho đến giờ,tôi và cô ấy vẫn là bạn thân mặc dù tình yêu không thể đơm hoa.Không phải ai cũng có một cô bạn thân và tôi tự hào vì có cô ấy.

  • 1 thập kỷ trước

    i have no idea but i have a story that is truth. in the class , a boy and a girl are best friends. one day , the girl know that her friend likes her in 3 years. but the boy still keep that he hasn't wanted to talk because he will loss the nice friend. but he can't wait he will go away to a place . when he said to his friend about that and his friend doesn't want to talk , meet ,etc. he feels bad and sad why and what happen.but time to time he feels better and they are still best friend .

    and that is my story . we still chat by yahoo and we are share something good and bad. that is great .i think you need listen your friend talk or you can talk to him how do you feel and you can say we just a best friend on the way friend but different on the love. if you want we are still friend.good luck

  • Theo mình thì nếu từ tinh bạn đẹp mà thành tình yêu thì tình yêu đó còn đẹp hôn bạn à . Nhưng nói thế k có nghĩa là bạn phải yêu anh ta đâu . Nếu bạn có tình cảm với anh ta thì tự nhiên bạn sẽ đến với người ấy thôi .

    Như mình chẳng hạn , bạn gái mình bây giờ là người đã học chung với mình từ cấp 2 đấy bạn à . Bi giờ thì tụi mình đã học đh hết rồi .

    Chúc bạn cũng sẽ tìm được tình yêu đẹp

  • 1 thập kỷ trước

    Tình bạn 3 năm thì chưa phải là lâu đâu. mà tại sao bạn phải hy sinh. Hãy nuôi dưỡng cho nó để mãi mài là môt tình bạn đẹp.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.