Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2493 points

bum

Câu trả lời yêu thích24%
Câu trả lời74
  • Anh em vào đây giúp mình...................................?

    Xin lỗi mọi người vì chủ đề này lại vào đây, nhưng mình thấy " khu vực" này có nhiều người nhiệt tình nhất nên cần các bạn giúp

    Chẳng là mình đang tham gia một chương trình tình nguyện, nội dung là quyên góp quần áo ấm cũ còn dùng được cũng như tất cảc các đò dùng như sách tham khảo, đồ dùng học tập, chăn màn..để trao cho bà con ở Xã Lũng Cao -Bá Thước- Thanh Hóa.

    Đây là nơi vùng núi đang còn rất khó khăn, mình đã đi tiền trạm trước và dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể đến nơi khó khăn nhất trong xã, vì phải leo đồi đi bộ 7 km cơ, nên mình chỉ đến một làng ở ngoài này thôi mà đã đi bộ mất 6km rồi, vậy mà các em học sinh vẫn cố gắng di học, có thôn chỉ có 3 em đi học cấp 2 thôi vậy mà 4h sáng các em đã phải dậy, đốt đóm leo bộ đi học, ra đến trường cũng là đúng giờ, còn gặp trời mưa thì ...

    Tóm lại đời sống bà con rất vất vả, khổ cực, mình cũng muốn làm thật nhiều cho họ nhưng khả năng có hạn, nhóm cũng đang ít người nên mong mọi người khi đọc những dòng này hãy.....

    - sắp xép lại tủ quần áo, giày dép cũ, lỗi mốt không dùng nữa

    - Hỏi và vận động anh em, bàn bè của mình có đồ để quyên góp không

    Sau đó liên lạc với mình qua Mail: hathihuonghien@yahoo.com.vn để cùng chúng tôi giúp bà con nơi đây nhé. mong nhận được nhiều sự ủng hộ, Cảm ơn các bạn

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Hiến kế giúp mình chuyện tình cảm với các bạn ơi//////////?

    Mình và anh ấy quyen nhau hơn hai năm rồi, nhưng trong thời gian gần đay mới hay liên lạc và nói chuyện thường xuyên, lúc đầu mình rất ghét anh ấy nhưng dần dần mình lại có cảm giác ngược lại, Anh ấy cũng hay quan tâm lo lắng cho mình nhưng jkhi sau một thoiừ gian liên lạc thường xuyên thì anh áy tự nhiên im bặt, vì lòng tự trọng cao mình cũng không tự liên lạc trước và cũng im im, nhưng thực sự mình rất nhớ ,mong và khổ nỗi mình biết là mình có tình cảm với anh ấy rất nhiều/

    Từ khi chia tay mối tình đầu cách đây 3 năm, đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được tình cảm của mình , điều mà trước đây mình đã cố gắng mà vẫn không được, thực sự mình không muốn vụt mất cơ hội này, các bạn cho mình lời khuyên và hiến kế xem phải làm thế nào để anh ấy tự liên lạc lại với mình và để tình cảm phát triển theo chiều hướng tốt,( chúng mình chỉ mới quan hệ ở mức như anh em bạn bè thôi, chưa có biểu hiện gì). thank

    4 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò10 năm trước
  • làm sao để biết bạn mình có nghiện hút không các bạn ơi?

    Mình và anh ấy biết nhau sơ sơ cũng lâu rồi, nhưng ngày đầu 2 đứa ghét nhau nên không để ý lắm, sau một thời gian qua công việc bọn mình hiểu nhau hơn, chơi thân với nhau và anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều, kể cả ủng hộ tiền cho các hoạt động từ thiện của mình,, anh ấy cũng ủng hộ và động viên mình trong công việc từ thiện- trong khi đó bạn bè và nhiều ngươig thì nói mình điên mới đi làm những việc thế.Quá khứ trước đây a ấy cũng ăn chơi ngang dọc, tiêu tiền không nghĩ ngợi gì, tóm lại là cũng phá nhiều lắm rồi, bây giờ anh vê nhà làm kinh doanh, biết lo kiếm tiền, không hay tụ tập đi chơi nữa, khá mê tín và siêng đi chùa.

    Anh khá gầy, môi thâm đen, nghiện chơi game, ít đi chơi, không có nhiều bạn ở nhà, hay thức khuya.

    Hôm vừa rồi mình có nghe một số tin nói là anh ấy bị nghiện mấy năm rồi, mình không biết liệu có đúng hay không, mà bọn mình chỉ tiếp xúc qua điện thoại là chính, ít gặp mtk nên chỉ biết sơ về giờ giấc sinh hoạt và hình dáng biểu hiện vậy thôi, mọi người ai biết cách nào đê biết hính xá thì chỉ mình với, mong nhận được những câu trả lời nghiêm túc. Mình cảm ơn nhiều

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • mình đang rất cần sự giúp đỡ, thực sự rất cần?

    mình là một thanh viên vủa nhóm tình nguyện, trong thời gian vừa rồi mình có lên lịch một dự án hoạt động vào ngày 27/7 tới, mọi thứ mình đã xắp sếp xong, chỉ còn chờ mỗi các thành viên của nhóm tập hợp nữa thôi, anh đội trưởng và một vài thành viên nữa nói là sẽ lên vào chiều nay, mình chờ và gọi điện mãi ko được, a cũng chẳng tb lại là ntn nên mình không biết a có lên hay không. m đã là việc với huyện đoàn, đoàn xã, uban, đảng uỷ, xã đã lên danh sách các gia đình để bọn mình đến tặng quà, quà cũng đã mua. vậy m,à giờ mình giống như bị lừa, một thân một mình làm sao m đi tặng quà được, mà ngay sáng ngày mai rồi, mình còn mặt mũi nào nhìn mọi người trên đó nữa, hơn nữa lại có lỗi rất lớn với họ, mình không muốn nói đến nhóm mình nữa, a đội trưởng và các thành viên sẽ không nói đến nữa, m chỉ muốn biết bây giờ mình phải làm sao để sáng mai có người đi lên tặng quà với mình, ít nhất cuãng pải 6 người như đã thông báo với họ từ trước chứ, vì đi tiền trạm và lo cho việc này mình đã ốm và sốt phải chuyền 2 ngày nay rồi, giờ thêm chuyện này nữa mình đã khóc ngất đi, nhưng rồi m phải cố gượng dậy để lo xong cv, m không thể là người lừa dối, làm trò đùa với các gia đình chính sách, với Các cấp ngành lãnh đạo được, mọi người có kế gì giúp mình ngay bây giờ đi, cảm ơn rất nhiều

    4 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác10 năm trước
  • Tôi đang rất bế tắc, không biết giải quyết ntn?

    Tôi đã đi làm một công việc rất bận rộn và bó buộc về mặt thời gian, tuy nhiên lương tháng của tôi chỉ hơn 1 triệu, không đủ tiền xăng, đợt vừa rồi kiểm tra lại tôi bị mất hết sổ sách ghi chép, vì vậy các hàng hóa của cơ quan giao cho các nhân viên khác bị mất hết số liệu, tôi chỉ nhớ mang máng mội người giao khoảng bao nhiêu tiền, nhưng khi so sánh lại với họ không trùng khớp, thế là tôi phải chịu bù khoảng 20triệu, chưa xong việc thì mấy hôm sau do một nhân viên của cơ quan tiếp nhận thông tin sai, khiến tôi thực hiện trên máy bị nhầm và do nick tôi làm nên t lại phải bù 5triệu nữa, trong vòng nửa tháng tôi đã phải bù số tiền rất lớn. hia đình tôi không có điều kiện để bù, lương tôi không đủ tiền ăn hàng ngày,,,, mọi thứ đang dồn lên đầu khiến tooi rất mệt mỏi, không biết phải làm sao để vượt qua nữa

    4 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác10 năm trước
  • các bạn gipú tớ cách tính phần trăm nhé?

    Mình dốt toán lắm, mình không nhó cách tính tỉ lệ phần trăm. VD một món hàng có giá là 1.100.000. được giảm giá 7,3%, vậy còn lại giá bán là bao nhiêu?.

    Các bạn vui lònh nói cách tính chi tiết cụ thể tớ với nhá. cảm ơn nhiều

    3 Câu trả lờiToán học1 thập kỷ trước
  • m mún hỏi về bài hát của minh hằng?

    bài gì hát về cún ấy nhỉ, cái bài hát mà như đọc ấy,thank

    2 Câu trả lờiCa hát1 thập kỷ trước
  • mình cần mọi người giúp về quyết định cviệc rất gấp?

    mình năm nay 23t rồi, mình học cao đẳng chuyên ngành văn hóa xã hội, ra trường m đi lam ở một cơ quan viễn thông làm về kinh doanh. cv vất vả và cực căng thẳg, m làm cả thứ 7, cn tóm lại ngày nghỉ, lễ tết không bao giờ được nghỉ, tết nguyên đán năm ngoái đúng 6.30 tối 30 mình mói về đến nhà, nói để mọi người hiểu áp lực cv m ntn, tuy nhiên m cũng đã cố gắng làm tốt cv hi sinh tất cả tg, công sức, nhưng điều đáng nói là những cống hiến của m mọi người biết vậy nhưng chẳng có gì động viên, lễ tết những người làm chính thức thì được thưởng tầm 30triệu/người, vậy mà ctv như bọn m không được nỏi nửa triệu trong khi thực tế m làm việc nhiều hơn họ, dù sao tiền đó m ko bức xúc bằng việc mọi người đối xử với nhau, chỉ một lỗi nhỏ có tthể bị chỉ tay vào mặt chửt té tát, m chưa có gd nhưng các c có chồng rồi sinh con phải nghỉ không lương một tg thì có nguy cơ bị đuổi việc vì gần hết giá trị sử dụng mà, sau có con nhỏ di làm thì chẳng thể làm cật lực như m bay giờ được nữa, giờ cả cơ quan chỉ còn 2 người con gái chưa có gd, m và chị ấy phải làm gấp nhiều lần hơn trước vì có 2 chị đang nghi sinh, skhoe m thì ốm yếu từ nhỏ nên m hay ốm, sếp thì qyát rằng con gái phiền phức quá, hết chồng con lại đâu ốm, giờ sếp đòi tuyển giao dịch là con trai thôi, nhưng m tự hiểu vài nwm nữa m có lấy chồng, sinh con thì có thể sẽ '' được '' nghỉ việc thui, nên m cũng chán và định học liên thông lên đại học chuyên ngành m đã học ngày xưa, tầm 2 năm nữa nhưng không biết sau này ra trường có tìm được việc, về lại chjật vật ở nhà thì chết, mà m cũng gjà rùi nữa, các bạn cho m lời khuyên nha, thank

    11 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • các bạn ơi giúp tôi với nha. thanhks nhiều.?

    18/08 này là sinh nhật của tôi và cũng là sn của cậu bạn thân nhất cuủa tôi, tôi là nữ, nó là nam tôi muốn tặng nó một món quà thhật đặc biệt, độc đáo, khác lạ nhưng tôi chưa nghĩ ra là tặng gì cả, mọi người cho tôi gợi ý với nha, cảm ơn mọi người nhieu.

    9 Câu trả lờiGia đình1 thập kỷ trước
  • mình muốn hỏi về công việc. m nên tiếp tục công việc hay làm việc khác đây?

    mình hiện nay đang đi làm bên ngành viẽn thông, công việc là làm giao dịch viên căm sóc khách hàng. công việc vô cùng bận rộn, kông được nghỉ t7,cn, không được nghỉ ngày lễ tết. áp lực công việc cao, tóm lại là không có thời gian dành cho việc khác.môi trường lúc nào cũng cạnh tranh nhau. tuy nhiên làm ở đây mìn có được nhiều kinh nghiệm sống,năng động hơn nhưng lương không ổn đinh. còn 1 cv khách là đúng chuyên ngành m đã học nhưng môi trường làm việc lại buồn chán, trì trệ, lương ổn định có thời gian ngjỉ ngơi. mìn đang phân vân không biết chọn cv nào.bó mẹ mình muốn mình làm công việc hiiên tại, nhưng mình thấy rất mệt mỏi và không muốn làm nữa, các bạn cho mìn lời khuyên nhế. cảm ơn nhìu

    4 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Mình không biết tình yêu là như thế nào?

    Đừng vội hiểu nhầm nhé, mình năm nay 22 tuổi, hoàn toàn bình thường về tâm lý..vvvv, nhưng không hiểu sao có rất nhiều người đến với mình nhưng trái tim m rất dửng dưng, không yêu, không thích, không cảm tình, nói chung là rất bình thường cho dù có nhiều người tốt và chân thành. m đã tốt nghiệp và đang đi làm ổn định,có pải m qus cầu toàn không mà sao tìm 1 ty đích thực cũng khó quá.

    9 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • các bạn ơi,giúp tớ với nhé.?

    tớ đang định viết thư lên cho ông bí thư huyện đoàn,với nguyện vọng đc thành lập 1 nhóm tình nguyện,ông ấy mới ngoài 30 tuổi,vậy tớ nên xưng hô thế nào,để người ta có ấn tượng .chú-cháu,đồng chí-tôi..........?

    4 Câu trả lờiNghi thức xã giao1 thập kỷ trước
  • cách thuyết phục nhà bảo trợ để họ đồng ý chomình thành lập 1 nhóm tình nguyện?

    tớ cùng 1 số người bạn đang dự định lập 1 nhóm tình nguyện ở địa phương,và đang chuẩn bị đi gặp nhà bảo trợ là huyệnđoàn thanh niên,

    2 Câu trả lờiNghi thức xã giao1 thập kỷ trước
  • hãy giúp tớ với,hỡi những bạn thích kinh doanh nhỏ?

    tớ lập nhóm tình nguyện nhưng ko có đơn vị tài trợ vì vậy nhóm chúng tớ phải tự đi vân động kiếm nguần để làm ttừ thiện,trong tương lai bọn tớ muốn thử kinh doang trong dịp hè này để làm từ thiện,bà con hãy giúp tớ xem tớ nên kinh doanh lĩnh vực gì,bắt đầu từ đâu,kinh doanh nhỏ thôi kiểu làm thêm của học sinh sinh viên ấy mà.

    7 Câu trả lờiKinh doanh nhỏ1 thập kỷ trước
  • Bà con ơi,ai đã từng hoặc đang làm trong 1 nhóm tinh nguyện nào đó, có thể cho tui biết vài bí quyết được ko

    Tui đang muốn lập 1 nhóm tình nguyện ở 1 huyện vung sâu vùng xa , phải bắt đầu như thế nào nhỉ?

    1 Câu trả lờiHoạt động tình nguyện1 thập kỷ trước