Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

anh huy đã hỏi trong Văn học & Nhân vănTriết học · 1 thập kỷ trước

KIẾP NÀY TÔI LÀ CON NGƯỜI, VẬY KIẾP SAU TÔI LÀ GÌ?

Kiếp này tôi may mắn được là một con người, luôn sống hết mình vì mọi người, vậy kiếp sau tôi là ai? Tôi thành con gì? Và liệu có kiếp sau hay ko?

18 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Hãy tự hỏi chính mình kiếp này tôi là ai ? Tôi là con người, thì hãy sống cho xứng đáng là người.

    Nếu bạn thấy kiếp này sống rất người, vậy kiếp sau bạn là người.

    Nếu bạn sống kiếp này sao giống thú, vậy kiếp sau bạn là thú.

    Chính lương tâm bạn sẽ mách bảo bạn, và cho bạn biết bạn sống như thế nào. Khi bạn sống vì mọi người , thì bạn đã được sự hoan hỷ. Khi bạn sống ích kỳ ,ty tiện cho bản thân, chỉ vì mình thì bạn sẽ âu sầu, buồn bã,

    Và hơi đâu lo chi đến kiếp sau làm gì? Hãy lo toan cho kiếp này là đủ lắm rồi. Hãy tự mình biết sống để làm gì? là đủ.

    Chào thân ái

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu bạn tin có kiếp trước kiếp sau thì đây là câu trả lời cho bạn :

    Dục tri tiền thế nhân , kim sanh thọ giả thị .

    Dục tri lai thế quả , kim sanh tác giả thị .

    Nghĩa là :Muốn biết kiếp trước mình như thế nào thì hãy xem hiện tại mình đang sống ra sao .

    Muốn biết kiếp sau mình như thế nào thì hãy xem hiện tại mình tạo những gì. Vì nhân nào thì quả đó . Lý thuyết này giải thích 1 cách dễ dàng hiện tượng thần đồng . Ví dụ thần đồng âm nhạc mới có 10 tuổi và đã nổi tiếng , sự thật thì thần đồng đó kiếp trước đã là nhạc sĩ lừng danh. Đây là phạm trù tín ngưỡng nên không thể chứng minh được , mà có tin hay không thôi. Vì vậy tôn giáo không có chứng lý mà chỉ có tín lý .

  • 1 thập kỷ trước

    bạn luôn sống hết mình vì mọi người thì kiếp sau bạn sinh vào một gia đình hảo tâm. Có thể giàu có,chủ yếu là bạn không thiếu thốn. Vì hết mình với mọi người, bạn sẽ có phước lớn gặp được người hiền. và nếu nhìn nhận rõ hơn, bạn sẽ thành đạt.

    Những người như sau, kiếp sau sẽ thành con vật:

    -hung ác, dữ tợn, giết người cướp của

    -luôn luôn không thấy bao giờ no đủ, phải ăn cắp cướp giật của người khác

    -hành hạ thú vật, làm thịt rất nhều động vật để ăn, để bán,..

    - đánh mắng con cái, người thân, vợ chồng gây thương tật

    -suốt ngày ăn nhiều hơn làm, chỉ biết chơi, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết tiêu tiền,..

    v.v...

    Không biết kiếp sau ai mang nghiệp của bạn (nghiệp của một con gười không bao giờ hết, trừ khi nó viên mãn, có nghĩa là giải thoát chân chính), nhưng chắc chắn có một thân người mang cái nghiệp chưa viên mãn đó, để thọ lãnh. Còn nghiệp, thì còn đầu thai thọ lãnh nghiệp quả báo luân hồi, là ý này.

  • 1 thập kỷ trước

    Điều này còn tùy kiếp này bạn sống như thế nào.Nếu luôn làm điều tốt, việc thiện, kiếp sau sẽ được làm người.Còn ngược lại, thì tùy trời xử lý vậy.

  • 1 thập kỷ trước

    Còn tùy vào bạn có nhìn thấy được con người thật của bạn trong kiếp này , thì kiếp sau bạn sẽ biết bạn là ai . (chắc chắn vẫn có kiếp sau ) . Hết

  • Mis ya
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Lo sống tốt kiếp này thì kiếp sau mới hưởng ân huệ !

  • 1 thập kỷ trước

    Các nhà khoa học vẫn chưa khẳng định chắc chắn rằng có kiếp sau hay không nhưng theo luật nhân quả hay thuyết nhà Phật thì hoàn toàn chắc chắn có.

    Kiếp sau bạn là ai hay thành con gì thì ko ai trả lời đc đâu.^^.

    Kiếp sau bạn có thể may mắn trở thành con người lần nữa nếu bạn vẫn còn mang nợ ai đó và ai đó vẫn còn mang nợ bạn mà chưa trả dứt. Hay cũng có thể, bạn sẽ thành tiên nhân khi nợ trần thế và công quả của bạn đã hoàn thành viên mãn. Cũng có thể bạn sẽ trở thành một loại animal nào đó nếu bạn nợ quá nhiều.^^.( con gì thì còn tùy và "món nợ" hay "tội ác" của bạn lúc sinh thời ).

    Kiếp này bạn may mắn đc là một con người, đã và đang sống hết mình vì mọi người (như bạn đã nói). Nếu bạn tin vào kiếp sau và luật nhân quả thì nên tiếp tục sống hết mình vì mình và vì mọi người nha. Bởi vì thái độ sống đó chính là ý nghĩa của sự tồn tại. Bạn sẽ ko bao giờ cảm thấy hối tiếc hay tự hỏi nhiều vì ít nhất là bạn đã sống fulfilled và cảm thấy thanh thản. Khi bạn cảm thấy như thế khi hoàn thành xong kiếp này, tin chắc rằng bạn sẽ hài lòng với kiếp sau của mình.

    ^^-Chúc bạn vui nha-^^-

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn đừng bận tâm làm gì, hiện bạn đang là con người mà biết quan tâm và sống hết mình vì niềm vui thì kiếp sau có làm con gì thì cũng sẽ vui và hạnh phúc như bạn đã từng sống.

    Bạn có nghe qua giấc mộng làm bướm cùa Trang Chu chưa? còn gọi là Mông Hồ Điệp.

    Ngày xưa, Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa thành bướm vui vẻ bay lượn,bay nhỡn nhơ quanh khu vườn đầy hoa lá mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". Mỗi thứ điều có một niềm vui và hạnh phúc riêng, nếu bảo Trang Chu hóa thành bướm thì chắc Trang Chu từ chối, ngựoc lại nếu bắt bướm phải chết để nhận kiếp người thì ắt nó cũng sẽ không chịu. Ta là người thì ta cho rằng Không có gì quí hơn người, nhưng nêu ta là chim thì ta sẽ cho rằng không có gì quí bằng chim, nếu ta là cá thì ta nghĩ ko có gì quí bằng cá...Nếu mai sau ta làm con gì thì cũng nên vui theo sự sắp đặt của tạo hoá, như vậy thì hạnh phúc sẽ đến với ta dù bất cứ ở hoàn cảnh nào.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    trước hết hãy sống lạc quan,chúng ta nên sống sao có ích cho xã hội,làm những việc từ thiện,giúp đõ những người nghèo...ở hiền rồi sẽ gặp lành mà,đâu ai biết được sau này sẽ ra sao đâu????

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu là duy vật , bạn chết là hết. không có kiếp sau và chẳng thành con gì cả.

    Nếu là duy tâm , khi bạn chết bạn sẽ thành bất cứ một con gì cũng được và bạn chỉ chọn một trong hai thôi: Thiên đàng hoặc địa ngục.

    Hihi vui một tí thôi. Nếu bạn sống tốt trên cõi đời này thì cần gì kiếp sau! chúc bạn vui, khoẻ.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.