Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
anh huy
TRÁI ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN HÀNH TINH TỪ ĐÂU MÀ CÓ?
Những kiến thức khoa học và giáo dục phổ thông luôn nói rằng: "Trái đất này tự nhiên mà có, sinh vật trên trái đất cũng tự nhiên mà có. Và tổ tiên của loài người là những người nguyên thủy leo trèo trên cây,..." Nghĩa là mọi thứ trên đời này đều tự nhiên mà có. Vậy thì tôi hỏi ngược lại; Tôi từ đâu có? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống hay sao? Hoặc một ngày nào đó bạn tự nói với ba mẹ: Ngôi nhà này chắc không phải của ba mẹ đâu hen, chắc tự nhiên mà nó có hả ba? Vậy phải chăng mọi thứ trên đời này đều tự nhiên mà có? Hay do một Đấng cao quý sáng tạo nên?
5 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcLÀ CON NGƯỜI CHÚNG TA CÓ NÊN CHẤP NHẬN VỚI NHỮNG THỨ Ở HIỆN TẠI KO?
Đôi khi chúng ta có những nhu cầu đòi hỏi, thiếu thốn vật chất, tiền bạc, tình yêu thương ..., chúng ta luôn tự hỏi "Có phải đó là số phận của ta chăng ?" Vậy chúng ta có nên chấp nhận với những thứ ở thực tại ko?
8 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcLÀ CON NGƯỜI CHÚNG TA CÓ NÊN NÓI LỜI XIN LỖI KO?
Đôi khi chúng ta vẫn có những lỗi lầm, vậy khi biết mình có lỗi chúng ta nên nhận lỗi hay ko? Sức mạnh của lời xin lỗi như thế nào?
14 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcLÀ CON NGƯỜI CHÚNG TA NÊN CHÂN THÀNH HAY NÊN NÓI THẬT ?
"Lời nói thật thì luôn tốt và có lợi cho người nghe nhưng lại thiệt thòi cho người nói vì nó khiến người ta ghét!" Vậy sống trên cuộc đời này chúng ta nên chân thành với nhau hay là nên nói thật với nhau ?
12 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcCHÚNG TA CÓ NÊN HỌC CÁCH TỰ THA THỨ CHO MÌNH KHÔNG?
Sống trên đời ai mà ko có lúc mắc phải những lỗi lầm, có những lỗi lầm có thể tha thứ được nhưng cũng có những lỗi lầm ko thể nào tha thứ được để đêm về nằm suy tư, trằn trọc và thao thức. Vậy chúng ta có nên học cách tự tha thứ cho bản thân mình hay không ?
12 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcCÓ CẦN THIẾT PHẢI THEO 1 TÔN GIÁO HAY KHÔNG ?
Tất cả các tôn giáo như : Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo đều có 1 điểm chung là xuất phát từ lòng nhân ái bao dung, răn dạy con người những điều hay lẽ phải. Vậy chúng ta có nhất thiết phải theo 1 tôn giáo nào đó hay ko ?
9 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcCÓ CẦN THIẾT PHẢI THEO 1 TÔN GIÁO NÀO KHÔNG?
Sống ở cuộc đời này đôi khi chúng ta cũng phải thừa nhận sự giới hạn của con người chúng ta, đôi khi chúng ta cũng phải sợ hãi với những những thế lực siêu hình tồn tại xung quanh chúng ta. Vậy có cần thiết con người chúng ta phải theo 1 tôn giáo nào đó để có được sự che chở cho chúng ta như : Phật hay Chúa Jesus ko? Và tại sao chúng ta lại sợ hãi ?
1 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcTẠI SAO CÁI CHẾT LUÔN LÀ SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG?
Khi chúng ta tuyệt vọng, ko còn điều j để nghĩ suy, toan tính thì cái chết luôn là cái mà chúng ta suy nghĩ đến. Nhiều người trong chúng ta đã lấy cái chết làm lối thoát duy nhất. Tại sao vậy ???
17 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcĐỂ LÀM 1 CON NGƯỜI DỄ HAY KHÓ ?
Người đời thường có câu : "Trời ơi là trời, tại sao làm người lại khó quá vậy?" Điều gì làm cho chúng ta cảm thấy khó khăn để trở thành 1 con người?
14 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcĐIỀU GÌ KỲ DIỆU TỪ TRÁI TIM NGƯỜI MẸ?
Vũ trụ này có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ. ( Theo B.SHAW ) Tại sao vậy???
7 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcPHẢI CHĂNG "TRƯỜNG SINH BẤT LÃO" LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT TRẦN GIAN?
"Trường sinh bất lão" phải chăng là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này mà tất cả mọi người đều mong muốn? Liệu có tồn tại điều kỳ diệu này ko?
11 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcTẠI SAO CON NGƯỜI CỨ PHẢI TRANH GIÀNH VỚI NHAU?
Nhìn 2 con kiến cắn nhau, tranh giành nhau 1 chiếc lá nhỏ bé thì có lẽ trong chúng ta chẳng ai để ý hay xót xa j cả. Nhưng nhìn ra xã hội, chúng ta tự hỏi tại sao cùng là con người với nhau mà lại tranh giành và cấu xé lẫn nhau. Chẳng lẽ chúng ta ko khác j 1 loài kiến???
7 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcBẠN SẼ ƯỚC ĐIỀU GÌ NẾU 1 BÀ TIÊN CHO BẠN 1 ĐIỀU ƯỚC?
Tại sao chúng ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bản thân mình, phải chăng chúng ta là những người tham lam???
29 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcTẠI SAO NGƯỜI TA NÓI LÀ "TRẦN GIAN" MÀ KO PHẢI LÀ "TRẦN NGAY"?
Sao lại là "Trần Gian" mà ko phải là "Trần Ngay" vậy nhỉ??? Phải chăng trên cõi trần tục này chỉ tồn tại những điều bất công và gian trá, hay bản chất của sự bất công và gian trá đã tồn tại sẵn ở cõi đời này rồi ???
7 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcTU CÓ PHẢI LÀ HẾT KHỔ HAY KHÔNG?
Theo các vị chư Phật thì "Tu là hết khổ", những ai tu được sẽ là người thông thái luật trời đất. Vậy phải chăng "Tu là hết khổ"???
7 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcKIẾP NÀY TÔI LÀ CON NGƯỜI, VẬY KIẾP SAU TÔI LÀ GÌ?
Kiếp này tôi may mắn được là một con người, luôn sống hết mình vì mọi người, vậy kiếp sau tôi là ai? Tôi thành con gì? Và liệu có kiếp sau hay ko?
18 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcTRÊN CUỘC ĐỜI NƠI NÀO LÀ HẠNH PHÚC NHẤT ?
Phải chăng Thiên đường mới là nơi hạnh phúc nhất mà bao người hằng mơ ước? Nếu vậy chẳng lẽ khi con người ta chết đi mới là điều hạnh phúc?
17 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcMANG LẠI NIỀM VUI CHO MỌI NGƯỜI, TẠI SAO TÔI VẪN THẤY BUỒN?
Phải chăng từ khi sinh ra trên cõi đời này, vũ trụ đã tái tạo cho tôi một cuộc đời hiu quạnh, chỉ thích làm những điều tốt đẹp và mang lại niềm vui cho mọi người mà chính bản thân lại không có được điều đó??? Vậy thật sự Tôi sinh ra để làm j ?
11 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trướcTRÊN CUỘC ĐỜI NÀY, ĐIỀU GÌ LÀM TA THẤY THÚ VỊ NHẤT? VÀ ĐIỀU GÌ LÀM TA CHÁN NẢN NHẤT?
Giàu sang, phú quý liệu có phải là điều thú vị nhất mà con người ta ai cũng mong muốn hay không?
20 Câu trả lờiTriết học1 thập kỷ trước