Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

comicfantasy đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Nếu bỗng dưng bạn cảm thấy thật trống trải, bạn sẽ làm gì?

Việc thì đầy ra đó nhưng không hề muốn động vào, cả những việc mình thích, mình say mê. Tự dưng thấy mọi thứ không còn có chút ý nghĩa gì cả. Tự dưng cảm thấy như mình chỉ là một xác chết biết cử động. Tại sao? Phải chăng cuộc sống đã quá khô khan khiến con người cũng phải héo mòn?

Cập nhật:

@violetbaongoc: vậy là bạn không hiểu rồi, chẳng có gì mà buồn, chỉ đơn giản là trống rỗng, à mà giả sử tôi có buồn đi nữa, bạn làm sao cấm tôi buồn được chứ?

Cập nhật 2:

@alie agami: vậy thì bạn không giống mình, mình có rất nhiều thời gian, và đang làm những gì mình yêu thích, mình say mê. Nhưng mình vẫn đang sống bình thường, không làm bất kì ai phải lo lắng, bản thân mình mình tự lo được. Chỉ là bất giác đôi lúc, cảm thấy thật trống. Làm gì cũng không thấy có ý nghĩa. Dù sao thì, lâu rồi cũng không gặp bạn.

20 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đọc câu hỏi của bạn mà tôi giật mình. Tại sao ư ? Tôi cũng đã như cảm thấy như vậy. Có những lúc ta cảm thấy thật lạc lõng trong cuộc sống và đúng là cũng có cảm giác "héo mòn" đi. Có những khi rất mệt mỏi theo cả hai nghĩa.

    Ta đang tự hỏi : Ta là ai ? mục đích cuộc sống là gì ?.

    Phải chăng ta đã sống cầu toàn quá mà muốn tìm cái ý nghĩa thâm sâu nhất trong cuộc sống ?

    Mà điều này sẽ chỉ xẩy đến với những người có tri thức thôi bạn ạ. Những người muốn đi tìm niềm vui chân thật, tìm bản chất thực sự của việc mình sống ở trên thế gian này.

    Mình thì vẫn không tin rằng cái chết là kết thúc cuộc sống thế gian mà chỉ là sự khởi đầu của một chu kỳ tồn tại khác do vậy ta ước ao biết bao khi biết được vị trí và vai trò của mình trong cuộc sống "trần thế " này.

    Xã hội bây giờ là xã hội vật chất. Người ta chìm trong việc phục vụ các giác quan và xúc giác. Và càng bị nhấn sâu vào đó ta càng phụ thuộc vào nó và không có thời gian dành cho cái "tinh thần cao cả" nữa. Chẳng những thế mà tất cả mọi người đang điên cuồng với cuộc sống.

    Với câu hỏi này của bạn, mình thực chưa trả lời được mà chỉ cảm giác đồng cảm mà thôi. Một khi chưa tìm được bản chất thực sự của niềm vui, mọi phương pháp chữa trống trải đều chỉ là một liều thuốc tê nhằm giảm đau trong tưcthời mà thôi.

  • 1 thập kỷ trước

    Cảm xúc (feeling) là con dao 2 lưỡi. Đôi khi nó biến thành động lực, khiến bạn có thể làm được những điều phi thường. Đôi khi khiến cho chúng ta trở nên tiêu cực hơn, chán nản hơn.

    Bạn nên:

    HOẶC suy nghĩ tích cực hơn (positive): tán gẫu với những người lạc quan, nhìn vào một mặt khách của vấn đề, đi bộ và hít thở thật sâu...

    HOẶC tập thói quen làm việc theo khối óc (thinking): có những lúc bạn cần phải làm những công việc mà bản thân rất chán ghét... (nghe có vẻ giống động vật máu lạnh)

    Mình cũng đang trong tâm trạng đó và đang tìm cách thoát ra --> nên mình hiểu tâm trạng của bạn.

    Hãy tin rằng "NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG"

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Cuộc sống lặp đi lặp lại khiến con người nhàm chán, trống rỗng đừng tưởng có tiền, có địa vị mà ko chán, càng những người như vậy càng chán, theo thống kê những người tự tử đa số là giàu có, gia đình khá giả, có địa vị, thậm chí có cô cậu mới 15-16 tuổi đã viết đơn tuyệt mệnh để tự tử. Cách giải quyết vấn đề này hoàn toàn đơn giản: "Làm cho cuộc sống khác hẳn đi, làm cho mọi việc ngược lại hoàn toàn".

    Mời xem link sau cho rõ hơn:

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap...

    (Các) Nguồn: Còn nếu bạn đã nhiều tuổi cuộc sống ái ân lập đi lập lại không có gì thú vị thì vào: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=a... KL: bạn muốn vui vẻ hạnh phúc đến với mình đơn giản thôi. Có câu: cho là được, bạn hãy đi làm từ thiện, giúp cha mẹ nấu cơm, dọn nhà, giúp người thân, bạn bè, giúp trẻ em, bà lão sang đường...Tóm lại bạn đem niềm vui cho người khác là bạn đã nhận được niềm vui vô bờ bến, chỉ sợ lúc đó bạn lại vui quá muốn buồn trở lại ko thì nguy. Chúc may mắn
  • 1 thập kỷ trước

    Hãy bật nhạc rock hoặc dance để phá tan sự trống trải đó đi bạn. Thỉnh thoảng hay refresh cuộc sống của mình = 1 vài điều j đó # bình thường 1 chút , hoặc bt` mình chưa làm, có thể bạn sẽ cảm thấy tốt hơn ....

    Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại!

    @BaoNgoc: Đọc dòng cuối của BN t bùn cười wa!. Cấm người ta ko đc buồn nữa chứ ^_^.

  • 1 thập kỷ trước

    Mọi lời khuyên trong trường hợp này đều vô nghĩa.Bạn sẽ phải chấp nhận nó một thời gian nào đó,ngắn dài đều do ở bạn.Sau đó tinh thần bạn sẽ tự cân bằng lại,Trong thời gian chờ đợi sự cân bằng đó bạn nên nghỉ ngơi,thư giãn,nghe nhạc,mua sắm,đi chơi...Chúc bạn sẽ vui trở lại một cách nhanh nhất.

  • 1 thập kỷ trước

    Khoản khắc trống trải đó bạn đừng làm gì, hãy để cho đầu ốc thư giãn, hãy mang những suy nghĩ, suy tư theo dòng nhạc, vừa nghe nhạc vừa nhìn bầu trời, cảnh vật xung quanh rồi bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Chừng nào tâm trạng bớt trống trải và nhiệt huyết đã tăng cao thì hãy làm việc tiếp. Trường hợp này mình đã từng trải qua nhiều nên đây là cách mình làm cho nó trôi qua tâm trạng trống trãi. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc

  • 1 thập kỷ trước

    Lúc đó đừng làm gì cả mà chỉ nên ngủ thôi vì đó là nốt lặng trong bản nhạc cuộc đời , rồi sẽ trôi qua , nếu bạn bình tỉnh .

  • 1 thập kỷ trước

    Lúc đó mình ra ngoài trời hút 1 điếu thuóc ,nhìn trời (đêm càng tốt vì lạnh và tối )sẽ có nhiều thứ để nghĩ lắm đó sẽ hết trống trải thui .Hiện giờ thì mình như vậy đó hok bít bạn có thế ko ^_^ .....Mà toàn chuyện buồn thui .hix

  • 1 thập kỷ trước

    Lúc đó cầm một cái bút lên và viết hoặc vẽ linh tinh. Cuộc sống luôn tươi đẹp còn khô khan ở con người bạn ... Chúc may mắn

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Hãy pm em cho mình...nick: christjne (mình là nữ). Mình tin chắc sau khi nói chuyện với mình bạn sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn. Rất vui làm quen với bạn!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.