Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 55.388 points

comicfantasy

Câu trả lời yêu thích78%
Câu trả lời458

- Mệt với đời -

  • Ở nước ta đã có nhà máy sản xuất điện từ gió chưa?

    Dạo gần đây rất hay cúp điện, mà trời thì rất khô và nóng. Comic nghĩ là do sự ấm lên toàn cầu khiến nhiệt độ tăng cao, trời ít mưa, lượng nước thấp nên các nhà máy điện sản xuất ra không nhiều điện. Vì vậy tại sao nhà nước không tiết kiệm các chi phí như bắn pháo hoa để nghiên cứu sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng khác như gió nhỉ? Để không phải cắt bớt điện của dân.

    9 Câu trả lờiXã hội học1 thập kỷ trước
  • Bạn sẽ làm gì khi nhà bạn cúp điện?

    Dạo gần đây cúp điện rất thường xuyên. Trời vô cùng nóng, ai cũng than khổ. Có cách gì để giảm nóng trong nhà không nhỉ? Chẳng lẽ mỗi lần cúp điện là xách xe tìm chỗ mát trú? Thật là khổ nhỉ!

    14 Câu trả lờiXã hội học1 thập kỷ trước
  • Khi một người khác copy câu trả lời của bạn, bạn sẽ làm gì?

    điển hình một số người như nnxta, vonhubach, Huy N...

    37 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Tôi tự hỏi mình là ai?

    Có phải tôi là một hạt sạn

    Giữa muôn vàn những hạt cát

    Có phải tôi là một vết dầu

    Bập bềnh trên biển nước

    Tôi sẽ trôi về đâu

    Bốn phương trời vô định

    Lạc lõng và cô độc

    Nơi nào hòa tan tôi?

    29 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Can anyone explain for me the meaning of the phrase "the bed fled"?

    I have seen it in some sentences, such as:

    - One female occupant of the bed fled to my room at 4am, speechless with indignation.

    - The remaining cats that’d been on the bed fled as he took me almost savagely and the bed creaked and groaned beneath us...

    And some people just say it "The bed fled". I have no idea what that means.

    I had looked up on the internet but couldn't find the answer.

    Please help me. I greatly appreciate your helps.

    4 Câu trả lờiWords & Wordplay1 thập kỷ trước
  • Trời nóng uống nhiều Nestea liệu có tốt không?

    Chẳng hạn như 1 ngày uống 4,5 gói.

    Thành phần trong 1 gói trà chanh Nestea là: đường, axit citric, trà tinh chế: 1.6%, hương chanh tổng hợp, muối và tổ hợp Vitamin (A,C,B1,B6,B12), một lượng rất nhỏ đậu nành.

    5 Câu trả lờiSức khỏe - Khác1 thập kỷ trước
  • Vị cay nào tốt nhất cho bạn?

    ớt, tiêu, tỏi, gừng, bạc hà....?

    7 Câu trả lờiSức khỏe - Khác1 thập kỷ trước
  • Thế nào là suy nghĩ theo lối mòn?

    có phải như một số bạn khi đọc câu hỏi liền "à, tôi cũng từng giống như vậy đó" nhưng thực tế thì không phải?

    15 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Có phải nỗi buồn làm người ta nghèo đi và béo ra?

    tình cờ xem các câu hỏi trong Yahoo H&Đ, người ta nói khi buồn thì nên đi ăn, đi uống, đi ngủ hay đi mua sắm.

    6 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Nếu bỗng dưng bạn cảm thấy thật trống trải, bạn sẽ làm gì?

    Việc thì đầy ra đó nhưng không hề muốn động vào, cả những việc mình thích, mình say mê. Tự dưng thấy mọi thứ không còn có chút ý nghĩa gì cả. Tự dưng cảm thấy như mình chỉ là một xác chết biết cử động. Tại sao? Phải chăng cuộc sống đã quá khô khan khiến con người cũng phải héo mòn?

    20 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • I'm really confused about the prase "at the whim of"! Anyone can explain it for me please?

    I have read a sentence like this "The town is die at the whim of the sandstorm". I don't know what exactly that means. It drives me crazy!!!

    Please help. I'll be very grateful!

    2 Câu trả lờiWords & Wordplay1 thập kỷ trước
  • Có phải bây giờ người ta thích sống vội vàng? ?

    Vừa tốt nghiệp xong ĐH hay thậm chí vẫn còn đang ngồi trên giảng đường, họ đua nhau lên xe hoa rồi đua nhau có con...

    Khi tôi hỏi họ thì họ trả lời rằng: "Trái chín rồi thì phải hái chứ!"

    Phải chăng họ sợ già...?

    8 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Tết năm nay lạnh quá, nên ăn món gì bây giờ nhỉ?

    món gì nóng nóng cay cay phê phê...

    rồi tráng miệng cái gì gọn nhẹ mà lạ miệng nhỉ?

    Hmm...

    10 Câu trả lờiBí quyết nấu ăn1 thập kỷ trước
  • Tại sao kẻ spam comment trên blog người khác không bị trừng phạt thích đáng?

    Có người spam comment trên blog tôi mấy trăm tin, chửi rủa và nhục mạ tôi. Nhưng khi tôi báo cáo cho Yahoo, họ lại chỉ nói bạn có sẵn chức năng ignoir. Trong khi tôi đọc trên Yahoo, tội nặng nhất cho spam blog là bị khóa blog và cả Yahoo!ID. Thế những kẻ phá rối mất văn hóa như thế phải đến mức nào thì mới xứng đáng bị trừng phạt?

    2 Câu trả lờiYahoo 360plus1 thập kỷ trước
  • Một con bé lớp 8 đòi tự tử?

    Chỉ vài tháng nữa thôi con bé này sẽ bước vào lớp 8. Ba nó mất khá lâu. Ba mẹ nó chia tay từ hồi nó mẫu giáo. Mẹ nó thì muốn nó đi du học, bắt nó học hành đủ thứ. Nó nói chuyện với tôi, nó bảo nó chịu hết nổi và muốn tự tử. Tôi đã ngồi lắng nghe và khuyên nhủ nó từ 7h tối tới hơn 12h khuya mà nó ko mảy may hiểu. Tôi đã nói chuyện với nó trên cương vị 1 người bạn và xem trọng nó như 1 người lớn. Nhưng nó, nó còn quá bé để có thể hiểu được. Trong đầu nó chỉ đang muốn làm gì đó để gây chú ý cho mọi người. Nó tự rạch tay. Hôm nay 13/6, nó tự rạch tay rồi quay video tung lên mạng. Tôi ko lấy làm ngỡ ngàng là mấy, cái trò tự rạch tay thời nay của teen. Thật buồn cười lẫn buồn nôn. Tôi đã hết cách, từ khuyên nhủ đến đe dọa những cái chết chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng tôi ko muốn bỏ mặc nó. Mọi người hãy giúp tôi.

    Nick của nó: lonelygirl_highschool

    Video clip: http://clip.vn/watch/eyhaeth/WhuO,vn

    2 Câu trả lờiGiáo dục & Tham khảo - Khác1 thập kỷ trước
  • Vế vấn đề vi phạm tác quyền, đạo nhạc...?

    Theo như Comic được biết, "Vi phạm bản quyền là sao chép lại tác phẩm của người khác mà không xin phép, thậm chí công bố công trình đó là của mình sáng tạo ra.

    Trong tiếng Việt còn có từ đạo văn chỉ việc ăn cắp bản quyền các văn bản. Một từ tương tự là đạo nhạc, ăn cắp các giai điệu nhạc sáng tác bởi người khác." - trích Wikipedia (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_ph%E1%BA%A1m_b%E1%... ).

    Hiện nay đang nổ ra cuộc tranh cãi về ca khúc Xe đạp có phải là đạo nhạc hay không.

    Theo như Mạnh Linh - 1 thành viên trong M4U đã nói: "Mình viết lời và tìm hiểu sâu hơn trên mạng thì biết đó là một ca khúc nhạc Nhật, có nghĩa là Hoa Anh Đào của một ca sĩ nổi tiếng bên Nhật Bản. Mình có ý tưởng ghép 1 nửa của bản giai điệu Nhật với giai điệu của mình phiêu ra. Mình có thể nói đây là 1 bản phóng tác khá m���i so với bản chính thức của Nhật Bản."

    Như vậy, Xe đạp có được xem là vi phạm tác quyền hay không?

    8 Câu trả lờiThăm dò & Khảo sát ý kiến1 thập kỷ trước
  • Tại sao giới trẻ hiện nay rất hay tự cho mình mắc bệnh tự kỷ ?

    Trong khi hỏi họ định nghĩa thế nào là tự kỷ, họ ko thể hiểu và trả lời chính xác được. Có phải đó như là 1 kiểu phong trào?

    5 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Tại sao một số đĩa DVD trắng ghi là 4,7GB nhưng thực chất lại chỉ có 4,489MB?

    Hồi trước mình có sử dụng đĩa của Sigma đúng 4,7 GB nhưng sau đó từ Sigma đỏ, xanh sang tím giảm xuống hết, chỗ bán cũng ko bán nữa vì bảo đĩa sigma lỗi. Đĩa của Kachi cũng chỉ có 4,489MB.

    Vậy là sao?

    1 Câu trả lờiĐiện tử tiêu dùng - Khác1 thập kỷ trước
  • Tại sao 1 câu hỏi đã có đáp án rồi, người vào sau vẫn trả lời nữa?

    Câu trả lời của người vào sau y chang của người trước, và thời gian của người vào sau rất xa so với người vào trước. Vậy phải chăng người sau chỉ là copy nội dung của người trước, sửa lại 1 ít để được +2đ một cách quá dễ dàng?

    9 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác1 thập kỷ trước