Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

comicfantasy đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Thế nào là suy nghĩ theo lối mòn?

có phải như một số bạn khi đọc câu hỏi liền "à, tôi cũng từng giống như vậy đó" nhưng thực tế thì không phải?

Cập nhật:

@Mr. Mink Chanh?: tôi đang ám chỉ bạn đấy bạn ạ!

Cập nhật 2:

@vanuyen H : à không phải mình đặt câu hỏi này để ám chỉ riêng 1 cá nhân nào đâu bạn, mà mình thực sự thắc mắc khi thấy rất nhiều bạn như thế, không hiểu được hết câu hỏi mà đã vội trả lời "tôi cũng giống như bạn" hay tự suy diễn suy nghĩ của người hỏi, như là người ta không buồn tự dưng bảo người ta "đừng buồn nữa nhé". Vô nghĩa đúng không?

Cập nhật 3:

@Gauloises: lâu quá không thấy bác :)

15 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Tôi hiểu "lối mòn" mà bạn nói ở đây là cách suy nghĩ của những người mà họ đang bước trên "con đường đi" của những người bảo thủ, chậm tiến và lười biếng. trong số đó (xin lỗi) có người còn dốt không biết gì nhưng vẫn làm ra vẻ ta đây đã từng trải đã từng vượt qua và dùng kiến thức cũ, lạc hậu để "tư vấn" cho người khác (Một cách hại người gián tiếp ví dụ xúi người ta bỏ nhau vì một lý do hết sức đơn giản, hay xúi bày ch người hỏi còn vị thành niên cách dụ bạn gái làm tình...)

    Lối mòn còn đươc hiểu là cách suy nghĩ như ngày xửa ngày xưa loài người đã nghĩ, không dám trình bày quan điểm lập trường, chính kiến và cụ thể là cái "Tôi" của mình trước một vấn đề nào đó đang được dư luận, xã hội quan tâm.

  • 1 thập kỷ trước

    Trong quá trình sống, học tập và làm việc, trong não chúng ta "vô hình chung" đã hình thành những lối mòn tư duy. Cho dù lối mòn tư duy này là những suy nghĩ và nhận thức tốt nhưng nếu biết vận dụng để phát huy khả năng sáng tạo thì chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống.

    Bạn thân mến!

    Ngoài những nhà kiến thức uyên thâm lỗi lạc hoặc nhà văn, nhà thơ... Chúng ta (Bạn, tôi và mọi người trong diễn đàn này) không phải ai cũng tài giỏi về mặt tư duy và lí luận. Bạn, tôi và mọi người gia nhập Cộng đồng Y! H&Đ là muốn kết bạn thân thiện, cởi mở, với trình độ và khả năng hiểu biết của mình chỉ muốn giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ và chia sẻ kinh nghiệm sống để cùng vươn lên tiến bộ chứ chả phải là muốn "khoe khoang" sự hiểu biết và tư duy...

    Sự hiểu biết cộng với kinh nghiệm sống với những lối mòn trong suy nghĩ ở một số người có thể khiến bạn nhàm chán nhưng bạn cũng nên thông cảm vì đã là cộng đồng, là diễn đàn thì cứ để cho mọi người cùng đóng góp, cùng chia sẻ... Nhưng cũng không thể không nói rằng không ít người trả lời với suy nghĩ "ăn theo" hoặc "lập đi lập lại" mà ta gọi là tư duy lối mòn chỉ để... kiếm điểm. Nhưng chỉ là số ít thôi bạn ạ, tôi tin rằng ngày càng có nhiều người có ý thức và kiến thức rộng tham gia sẽ giúp cho cộng đồng có cái nhìn mới mẻ hơn về trình độ tư duy.

    Câu hỏi của bạn quả là có ích để "nhắc nhở" mọi người chúng ta luôn cố học hỏi, nghiên cứu tài liệu, thường xuyên đọc sách, viết blog,... để mỗi ngày mỗi có thêm lối tư duy sáng tạo và bổ ích.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Suy nghĩ theo lối mòn giống như ngày nào cũng chỉ muốn đi cái con đường ngày hôm qua mình đã đi để đến nơi mình muốn tới, không thích tìm con đường mới ngắn hơn - cũng có thể là xa hơn, chưa biết......."à, tôi cũng từng giống như vậy đó" là a dua chứ không phải lối mòn, không có chính kiến....

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    À mình hiểu cái kiểu "tôi cũng giống như bạn" đấy rồi.

    Đấy giống như kiểu Lưu Bị và Tào Tháo, bạn thích ai hơn? Mọi người cứ nhao nhao thích Lưu Bị vì ông này nhân nghĩa, blah blah. Người sau thấy người trước chọn Lưu Bị, thế là cũng theo đa số luôn mặc dù có khi người đó còn chả biết Lưu Bị với Tào Tháo là ai í chứ.

    Theo mình cái đấy gọi là lười suy nghĩ. Có những con đường thú vị gấp trăm lần, chẳng qua có nhiều bụi gai, chưa có ai mở đường. Thế là một số người cứ đường mòn mà đi, ko thèm quan tâm dài ngắn thế nào.

    Thế đấy!

    P/S: Mình thích Tào Tháo hơn!

  • 1 thập kỷ trước

    Suy nghĩ theo lối mòn là không đưa ra được gì khác lạ trong tư duy mà chỉ chấp nhận những ý kiến có sẵn .

  • 1 thập kỷ trước

    Cái đó ko phải là lối mòn bạn ạh. Cái đó có thể là do thói quen (giống ông Mori trong TTLD Conan: Àh, tôi cũng định nói thế đó! :)). Cũng có thể là nhằm mục đích nào đó. (Cái này có lẽ bạn hiểu).

    Trang này nói về lối mòn tư duy này:

    http://thunhan.wordpress.com/2007/11/01/tu-duy-san...

    ===============================

    Trước đây mình cũng hay tư duy kiểu lối mòn. Nguyên nhân ư? Hầu hết là vì con người sống thì có kinh nghiệm đôi khi kinh nghiệm đó chính là lối mòn (khi áp dụng vào tình huống thực tế tại thời điểm hiện tại) có thể vào 1 thời điểm thì kinh nghiệm đó ko còn chính xác nữa. Mình thì đọc cuốn: Phương pháp rèn luyện trí não sau đó là thấy mình cũng... đỡ suy nghĩ máy móc 1 tí. Bạn cũng thử đọc xem sao? Có 3 quyển tất cả và nhiều khi cũng phải suy nghĩ nát óc mới tìm được câu trả lời từ đó.

    Njoy it.

  • 1 thập kỷ trước

    mỗi câu hỏi thì sẽ có những vấn đề khác nhau mà ta phai xử lý và giải quyết khác nhau

    co những vấn đề chỉ cần đúng hoặc sai hoặc à, tôi cũng từng giống như vậy đó" nhưng có những vấn đề cần phải phân tích thậm chí dẫn nguồn cụ thể mới có thể thuyết phục được người hỏi và những người tham gia

    việc chỉ trả lời cho qua chuyện để kiếm 2 điểm thực chất là việc tự dối mình đói người

    bởi đay là mạng ảo nên việc thành tích không có ý nghĩa gì mà mỗi người cần tự có trách nhiệm với câu trả lời đó cũng chính là bản chất của mỗi con người

    than ái

    cảm ơn vì câu hoiử rất hay

  • 1 thập kỷ trước

    suy nghĩ theo lối mòn là lối suy nghĩ không có tư duy riêng của mình, cứ để suy nghĩ lệ thuộc vào những người đi trước, không có sáng tạo riêng của bản thân. Cũng may mắn là càng lúc người ta càng không theo lối mòn cũ, xã hội càng lúc càng phát triển nên con người càng lúc càng tư duy mạnh mẽ để tìm kiếm con đường riêng của mình.

  • 1 thập kỷ trước

    Suy nghĩ theo lối mòn là khi ai đó hỏi : 2 cộng 2 bằng mấy thì lập tức trả lời rất đúng: bằng 4.

    Người khác trả lời bằng căn bậc hai của 16!!!!

    ( Tôi không biết là bạn đang ám chỉ ai đó, dù sao tôi cũng trả lời và không hề ủng hộ việc ám chỉ đâu, theo tôi đây là câu hỏi rất thú vị, tăng bạn 1 * nhé)

  • 1 thập kỷ trước

    nghĩa là bạn đã từng suy nghĩ như vậy rất nhiều lần rùi

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.