Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

anh huy đã hỏi trong Văn học & Nhân vănTriết học · 1 thập kỷ trước

TẠI SAO CÁI CHẾT LUÔN LÀ SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG?

Khi chúng ta tuyệt vọng, ko còn điều j để nghĩ suy, toan tính thì cái chết luôn là cái mà chúng ta suy nghĩ đến. Nhiều người trong chúng ta đã lấy cái chết làm lối thoát duy nhất. Tại sao vậy ???

17 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Sự Chết không cần tìm , tự nó sẽ đến với chúng ta , bởi vì chúng ta phải chết . Nó không cần chúng ta chọn nó, nó tự đến.

    Chỉ có sự ngu si mới tìm đến cái chết ( tự sát ) bởi vì chết không phải là giải quyết vấn đề, mà là chạy trốn vấn đề . Giải quyết nợ nần hay trốn nợ ?

    Con người tuyệt vọng bởi vì nó có quá nhiều ảo vọng, là do sự ngu si mà ra . Mà đã là NGU cho nên nó đã chọn cái tự sát .

    Những ảo vọng không bao giờ thực hiện được, từ đó đã đi đến tuyệt vọng. Cho nên những con người chân chất có bao giờ tự sát ?

    Tự sát chỉ dành cho những kẻ điên rồ trong dục vọng điên cuồng của nó, để rồi không thành ,mà đi đến hậu quả bi thảm.

    Cho nên chết không phải là lối thoát , mà là ngục tù của tâm thức, chính bản thân nó .

  • 1 thập kỷ trước

    Vì người ta thường nói rằng: " chết là hết". Nên khi tuyệt vọng không tìm ra được lối thoát nào nữa , mà chính bản thân lại cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, nên người ta đã chọn cách đó để giải thoát cho chính mình. Khi con người ta bị dồn đến mức phải chọn điều đó thì thật là đáng thương, đừng nên giận họ vì họ đã đau khổ quá nhiều rồi.

  • 1 thập kỷ trước

    Cái chết không phải là sự chọn lựu cuối cùng nhưng là sự thật cuối cùng.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Bạn nghĩ vậy..., tôi thì ko.

    Tôi nghĩ, lựa chọn cai chết để giải quyết vấn đề là sự ngu ngốc nhất của con người.

    Tôi có tuyệt vọng, ko còn điều gì để suy nghĩ..., tôi cũng sẽ tìm cho tôi 1 lối thoát, 1 hướng đi mới. Tuyệt đối tôi ko tìm đến cái chết.

    Cuối cùng là tôi ko có lời giải đáp cho bạn về vấn đề này...

  • nham n
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Bởi người ta sai lầm khi nghĩ đó là giải pháp có thể xóa đi tất cả ! nhưng sự thực không phải vậy ! cái sự việc đưa đến tuyệt vọng mà một người gặp phải có người giải quyết được ! nhưng bí mật của cái chết và sinh thì hiếm có người biết ! đây mới là cái mà mỗi người cần giải quyết ! nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời ! bởi bắt nguồn từ đó mới có tất cả !

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Câu hỏi ngớ ngẩn. Cái chết không phải là sự lựa chọn cuối cùng

  • 1 thập kỷ trước

    Đó là lối thoát duy nhất cho con người ở bước đường cùng. Và dù không chọn nó, cuối cùng nó cũng sẽ đến.

  • 1 thập kỷ trước

    ...vì chết là hết! Muốn chọn lại thì lại phải chờ...kiếp sau....

    @ Này, nhưng tôi lại cảm thấy đó chỉ là lựa chọn đầu tiên của...mấy người...nóng tính mà thôi, còn lựa chọn cuối cùng thì chỉ là của những con người bạc nhược trong cơn cùng quẫn...

    Qua cơn mưa thì trời lại sáng thôi ( mà thậm chí lại còn mát mẻ hơn, đẹp hơn và thấy được cả cầu vồng...).

    (Các) Nguồn: Bye
  • 1 thập kỷ trước

    vi chet la cach chon chay tot nhat cho nhung nguoi khong co trach nhiem

  • 1 thập kỷ trước

    Nhiều người trong chúng ta đã lấy cái chết làm lối thoát duy nhất. Tại sao vậy ???

    Trên hết, vì họ không còn yêu chính bản thân họ nữa.

    Vì họ thiếu bản lĩnh để vượt qua tất cả.

    Vì họ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến gia đình-những người thân đang còn sống và ôm lấy đau thương do họ gây ra.

    Cũng có thể cái chết là sự lựa chọn đầu tiên đối với những người quá yếu đuối. Tuy nhiên đầu hay cuối, trước hay sau gì cũng là sự lựa chọn điên rồ cả!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.