Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Phải chăng tôi đã ngu ?

tôi là công nhân của một công ty ở đaknông, việc thì rất êm đềm ! Nếu như Diệu la người lưu lạc ở bên campuchia và về tới đaknông thi khong con 1 xu, rồi vi thương hại nên đã được cán bộ nhận vào làm.

Rồi được 6 ngay thi bao voi tôi rằng : anh cho em mượn 200000 để mua đồ . qua noi năng thi tôi đồng ý . với ly do nghĩ rằng: cùng là ngưòi với nhau gúp nhau trơng lúc khớ khăn là chuỵen thường!

roi tới ngay thứ 9 thì Diêu bảo với nội dung là : làm ởđay mêt va bị ngưòi khác đố kỵ. va bay giò em muốn về em viet giấy uỷ quyền để khi nào co lương thi anh lay , đổi lại anh giao tiền măt cho em để am về . tôi khong muốn nhung sau 1 ngay năn nỉ toi va chung tôi đã làm như thế . đên chièu ngay thứ 10 thì giao 500000 đồng . đến tôi thì Diệu lai bảo răng từ dây ra bắc thì can khảng 600000 vì thé hỏi mượn tôi 100000 nữa và nói khi nao em về tới nơi thi em sẽ mua cạc diện thoại và gửi mã số vô cho tôi ! nhung tôi chỉ cho mượn thêm 50000 đong . và tu do đên nay du co gọi điện mấy lần và rồi mat tích ?

tuy số tièn khong phai la lớn , 50000 thôi nhung ma khong biết co phai tôi đã quá tốt khong ? quá tin nguời không và tôi dã ngu phải không ?????

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đời là vậy bạn ạ! Sẽ có rất nhiều người phụ lòng tốt của mình. Nhưng điều quan trọng là bạn đừng làm mất đi cái điều quý hơn cả tiền bạc mà bạn đang có: đó là lòng trắc ẩn đối với bất hạnh của người khác! Lần sau bạn vẫn cứ cho người khác vay tiền, nhưng ở cái mức mà nếu người đó không trả được thì cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn. Có rất nhiều người mượn tiền, tài sản của tôi và họ ra đi không bao giờ thấy lại mặt. Nhưng khi tôi gặp khó khăn thì lại có những người tôi chưa bao giờ thấy mặt giúp đỡ tôi những việc mà có tiền cũng không giải quyết được. Vậy nên, nhìn gần thấy mọi thứ với bạn thật bất công! nhưng trông xa sẽ thấy rằng cuộc sống này thật công bằng.

    Lời cuối: Nếu người ta trả tiền thì bạn tiêu, không có tiền thì nhịn đói một chút, sẽ gầy đi nhưng không chết được đâu. Những người hiểu biết không ai nghĩ là bạn ngu đâu. Chúc vui!

  • 1 thập kỷ trước

    Ngu thì có ngu đó! nhưng caí ngu này la dại gái nè. thơi đừng ấm ức nữa, máy xị thôi mà. tức là tức mình ngu, trach chi thế gian lắm kẻ lùa gạt, kinh nghiệm cuộc sống

  • 1 thập kỷ trước

    Mình thic câu nói của bạn "con số không", mình cũng nghĩ zậy. Xin lỗi các bạn trước, mình nói thẳng, trên đời này ko có bài học kinh nghiệm nào là cho không. phai đổi bằng tiền bạc, công sức , thời gian và thậm chí là máu nữa. Cuộc đời là thế. không nên giận mình vì chuyện vậy. 50ngàn mà bạn biết dc bản chất 1 con người không phải là quá rẻ còn j. Đừng tự trách mình nữa, zui lên bạn nhé... ^^. 1 2 3, Konica hehe

  • 1 thập kỷ trước

    Hay đấy! đừng tự trách mình làm gì!

    Thứ nhất số tiền không lớn đến nỗi gây ra chuyện gì cả.

    Thứ 2 mình nói tốt bởi vì nếu Diệu không trả bạn tiền thì bạn hãy vui nên vì đã từ bỏ được một người không tốt sống cạnh mình (đó là điều vô giá. mình cũng từng nhiều lần làm vậy để loại bỏ những người bạn không tốt, tuy chỉ tốn 10k mình cũng biết ai tốt ai xấu)

    Vậy thì bạn nên cười hay nên tự trách mình ngu. câu hỏi này phải để bạn tự trả lời mới phải.

  • 1 thập kỷ trước

    Noi thiet nha, cau chuyen o tren la em cha hieu gi het. Nhung em chi hieu y la anh bi lua 50.000d, phai ko?

    Theo em nghi thi anh chang kho hat ngu gi dau, chi do la anh hoi tin nguoi thui...

    Qua tot cung la mot dieu hay, nhung dung tot qua ma de nguoi ta loi dung. Chi do co xu 50.000 cua anh nua thi cung nhu chi mat mot tinh ban voi anh thui

    (Các) Nguồn: tui 14t, 910
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    cô ta gặp khó khăn mà , đàn ông chúng ta ít nhiều có máu từ hải hay giúp đỡ và đưa tay giúp 1 cô gái đăng gặp khó khăn gì đó . mình không làm trái với lương tâm là được , nếu mất số tiền đó cũng không sao , đừng tiếc và đừng vội đánh giá 1 con người , tôi cũng vài lần như bạn , lúc 500, 1 triệu khi người ta gặp khó khăn , tôi cũng không đòi và cũng không gặp lại , tôi chỉ mong người ta được yên bình ở nơi đâu dó , đôi khi không giúp được 1 ai đó khi người ta túng quẫn , tôi cảm thấy buồn và ân hận vì không giúp được họ , tôi có ngu không , không . lương tâm tôi bảo vậy . tôi chẳng hại ai . bạn cũng vậy

  • 1 thập kỷ trước

    người đó sẽ nhớ bạn suốt cuộc đời

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    trên đời này ng xấu thì nhìu vô kể anh ah. theo tôi anh ko nên bận tâm về chuyện này nữa hãy cứ nghĩ rằng anh đã đem số tiền đó làm 1 việc thiện , một việc tốt , giúp ng giúp đời rồi anh sẽ thấy thanh thản , nhẹ nhõm hơn. đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới lòng lương thiện, hay đẻ lại trong lòng 1 ác cảm # , đề phòng mọi ng .v.v... hãy cứ hành động như anh đã làm_1 ng tốt vẫn là nhứt. chúc anh sẽ gặp nhìu may măn hơn. biết đâu 1 ngày nào đó anh sẽ dc đền đáp nhìu hơn bởi lòng tốt của mình hjhj! thật đó!

  • 1 thập kỷ trước

    đúng là bạn hơi wá tin ng đó. nhưng thôi bạn đừng buồn có thể là ng ta đang gặp sự cố jì đó chăng. khi mình júp ng thì bạn đừng mong ng júp lại. xem như bạn ủng hộ từ thiện vậy. cầu mong sao cho bạn luôn có sức khỏe dồi jàu thì bao nhiêu tiền bạn cũng có thể làm ra được. chúc bạn vui!!

  • 1 thập kỷ trước

    Anh không ngu,anh thật tốt đấy.Biết là người ta có thể lừa mình nhưng anh vẫn giúp đỡ những người khó khăn,em tự thấy mình còn phải cúi đầu noi gương anh đấy.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.