Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

conmuathehy3010 c
Tư vấn nâng cấp máy tính sony vaio VPCEA42EG!?
Tình hình là tôi mới mua được một cái máy tính sony vaio VPCEA42EG cũ và còn nguyên bản. Khi về chạy thì máy rất mượt nhưng do tôi sử dụng nhiều chương trình nặng như: VMware Workstation, auto cad - nên máy hay bị đứng. Khi kiểm thử tốc độ thì CPU 20%, MEMORY 98%, DISK 100%, NETWORK 0%. Vì không bật wifi nên network 0%. Khi máy chạy đạt đến mức đó thì quạt tản nhiệt kêu to đồng thời máy rất nóng. Cấu hình của máy bạn có thẻ xem tại đây: http://www.sony.com.vn/product/vpcea42eg
Bạn đọc có thể tư vấn cho tôi nâng cấp máy tính như thế nào và nâng cấp những gì để có thể cải thiện tình trạng đứng máy và làm chậm máy như trên không??
Cảm ơn bạn rất nhiều!
1 Câu trả lờiLaptop8 năm trướcTư vấn nâng cấp laptop sony vaio VPCEA42EG!?
Tình hình là tôi mới mua được một cái máy tính sony vaio VPCEA42EG cũ và còn nguyên bản. Khi về chạy thì máy rất mượt nhưng do tôi sử dụng nhiều chương trình nặng như: VMware Workstation, auto cad - nên máy hay bị đứng. Khi kiểm thử tốc độ thì CPU 20%, MEMORY 98%, DISK 100%, NETWORK 0%. Vì không bật wifi nên network 0%. Khi máy chạy đạt đến mức đó thì quạt tản nhiệt kêu to đồng thời máy rất nóng. Cấu hình của máy bạn có thẻ xem tại đây: http://www.sony.com.vn/product/vpcea42eg
Bạn đọc có thể tư vấn cho tôi nâng cấp máy tính như thế nào và nâng cấp những gì để có thể cải thiện tình trạng đứng máy và làm chậm máy như trên không??
Cảm ơn bạn rất nhiều!
1 Câu trả lờiMáy tính - Khác8 năm trướcTư vấn nâng cấp máy tính sony vaio VPCEA42EG!?
Tình hình là tôi mới mua được một cái máy tính sony vaio VPCEA42EG cũ và còn nguyên bản. Khi về chạy thì máy rất mượt nhưng do tôi sử dụng nhiều chương trình nặng như: VMware Workstation, auto cad - nên máy hay bị đứng. Khi kiểm thử tốc độ thì CPU 20%, MEMORY 98%, DISK 100%, NETWORK 0%. Vì không bật wifi nên network 0%. Bạn đọc có thể tư vấn cho tôi nâng cấp máy tính như thế nào và nâng cấp những gì để có thể cải thiện tình trạng đứng máy và làm chậm máy như trên không??
Cảm ơn bạn rất nhiều!
1 Câu trả lờiLaptop8 năm trướcNhờ bạn tư vấn chọn điện thoại cho thế hệ 8x!?
Bây giờ trên thị trường rất nhiều hãng điện thoại. Hãng nào quảng cáo cũng tốt. hệ điều hàng nào cũng hay. Mình tính mua điện thoại dưới 6 triệu mà chủ yếu là các hãng : HTC, NOKIA, SONY. Nhờ các bạn tư vấn giùm. Mình cảm ơn bạn rất nhiều!
2 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước8 năm trướcChoáng với ngôn ngữ lập trình web! (HTML5, CSS3 và JavaScrip)?
Mặc dù biết mình không có kiến thức về lập trình web nhưng tôi vẫn muốn tự mình tạo nên một trang web. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng một trang web chỉ viết bằng một ngôn ngữ lập trình, nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đã tim ra rất nhiều ngôn ngữ để tạo nên một trang web! Qua tìm hiều thì có lẽ tôi nhận thấy rằng, HTML5 là ngôn ngữ lập trình cần phải học, đi kèm theo là CSS3 và JavaScrip là những ngôn ngữ cần cho một trang web. Dến khi đi kiếm tài liệu thì...Trời ơi! Tài liệu nhiều như núi, hôm qua vào nhà sách thì thấy bao la. Tôi thực sự bối rối không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa! cứ ngôn ngữ nọ, níu kéo ngôn ngữ kia chẳng biết đường nào mà lần. Ai có kinh nghiệm trong vấn đề này chỉ cho mình một lối đi được không?
Mình cũng đã tính đi học khóa lập trình với HTML5 mà chưa biết hoạc ở đâu cả. Mình ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.
Cảm Ơn Bạn Rất Nhiều!
2 Câu trả lờiMạng máy tính9 năm trướcChoáng với ngôn ngữ lập trình web! (HTML5, CSS3 và JavaScrip)?
Mặc dù biết mình không có kiến thức về lập trình web nhưng tôi vẫn muốn tự mình tạo nên một trang web. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng một trang web chỉ viết bằng một ngôn ngữ lập trình, nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đã tim ra rất nhiều ngôn ngữ để tạo nên một trang web! Qua tìm hiều thì có lẽ tôi nhận thấy rằng, HTML5 là ngôn ngữ lập trình cần phải học, đi kèm theo là CSS3 và JavaScrip là những ngôn ngữ cần cho một trang web. Dến khi đi kiếm tài liệu thì...Trời ơi! Tài liệu nhiều như núi, hôm qua vào nhà sách thì thấy bao la. Tôi thực sự bối rối không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa! cứ ngôn ngữ nọ, níu kéo ngôn ngữ kia chẳng biết đường nào mà lần. Ai có kinh nghiệm trong vấn đề này chỉ cho mình một lối đi được không?
Mình cũng đã tính đi học khóa lập trình với HTML5 mà chưa biết hoạc ở đâu cả. Mình ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.
Cảm Ơn Bạn Rất Nhiều!
4 Câu trả lờiLập trình & Thiết kế9 năm trướcAi có giải pháp hay nhất!?
mình làm việc ở bộ phận quản lý phòng cháy chữa cháy và điều khiển máy lạnh qua máy hai chiếc máy tính để bàn. Quy định của cty là không được sử dụng máy tính vào mục đích riêng tư. mình đã không làm thế, mình đã tự mở kết nối mạng Lan kết nối internet. Rôi đến một hôm mình đã nghỉ một ngày làm việc và có một nhân viên làm thay cho mình. Không ngờ nhân viêc đó kết nối internet chơi game trực tuyến và bị bắt gặp. Kể từ hôm đó, máy tính bị tước quyền, mình không thể nào vào được internet, không thể nào cài được phần mềm. mình đã làm rất nhiều cách nhưng không được. có bạn nào có cách nào lấy được mật khẩu mà không ảnh hưởng gì không?. có nghĩa là lấy được mật khẩu mà không ảnh hưởng gì, vẫn giữ được mật khâu cũ của amin. mình đang tính sử dụng phần mềm lấy lại mật khẩu mà đang phân vân vì chưa sử dụng bao giờ, thực ra là sợ nó ảnh hưởng đến những gì có trong máy tính.
Một điều nữa là mình đang muốn dùng bộ phần mềm chạy trực tiếp trên USB mà không cần cài đặt lên máy tính. Có nghĩa là mình vẫn có thể dùng USB 3g để truy cập trên bộ phàn mềm đó được không?
CẢM ƠN!
1 Câu trả lờiMạng máy tính9 năm trướcai có giải pháp hay nhất!?
mình làm việc ở bộ phận quản lý phòng cháy chữa cháy và điều khiển máy lạnh qua máy hai chiếc máy tính để bàn. Quy định của cty là không được sử dụng máy tính vào mục đích riêng tư. mình đã không làm thế, mình đã tự mở kết nối mạng Lan kết nối internet. Rôi đến một hôm mình đã nghỉ một ngày làm việc và có một nhân viên làm thay cho mình. Không ngờ nhân viêc đó kết nối internet chơi game trực tuyến và bị bắt gặp. Kể từ hôm đó, máy tính bị tước quyền, mình không thể nào vào được internet, không thể nào cài được phần mềm. mình đã làm rất nhiều cách nhưng không được. có bạn nào có cách nào lấy được mật khẩu mà không ảnh hưởng gì không?. có nghĩa là lấy được mật khẩu mà không ảnh hưởng gì, vẫn giữ được mật khâu cũ của amin. mình đang tính sử dụng phần mềm lấy lại mật khẩu mà đang phân vân vì chưa sử dụng bao giờ, thực ra là sợ nó ảnh hưởng đến những gì có trong máy tính.
Một điều nữa là mình đang muốn dùng bộ phần mềm chạy trực tiếp trên USB mà không cần cài đặt lên máy tính. Có nghĩa là mình vẫn có thể dùng USB 3g để truy cập trên bộ phàn mềm đó được không?
CẢM ƠN!
1 Câu trả lờiBảo mật9 năm trướcTim nghiem he phuong trinh lop 10.?
Gom co 5 cau tat ca!
1.
{2x-y-7=0
y^2-x^2+2x+2y=4
2.
{4x+9y=6
3x^2+6xy-x+3y=0
3.
{(x+2y+1)(x+2y+2)=0
xy+y^2+3y+1=0
4.
{x^2+y^2-(x+y)=102
xy+x+y=69
5.
{x^2+3x=2y
y^2-3y=2x
2 Câu trả lờiGiúp bài tập9 năm trướcTim nghiem he phuong trinh!?
1)
{2x-y-7=0
y^2-x^2+2x+2y=4
2)
{4x+9y=6
3x^2+6xy-x+3y=0
3)
{(x+2y+1)(x+2y+2)=0
xy+y^2+3y+1=0
4)
{x^2+y^2-(x+y)=102
xy+x+y=69
5)
{x^2+3x=2y
y^2-3y=2x
1 Câu trả lờiGiúp bài tập9 năm trướcPhần mềm tạo web tốt nhất cho những người không biết ngôn ngữ lập trình!?
Bình thường để tạo nên được một trang web thì phải học rất nhiều ngôn ngữ lập trình. Với công nghệ hiện đại, người ta có thể tạo ra được một trang web bằng phần mềm hỗ trợ. Tất nhiên phần mềm nào cũng có ưu điẻm và nhược điểm khác nhau nhưng nhìn chung nó giúp bình dân hóa trong chuyện tạo web. Hiện nay, phần mềm thì rất nhiều, điều này lại gây bối rối cho người lựa chọn. Vậy có thể thống kê, đánh giá các phần mềm lập trình hiện nay không?
Mình đang phân vân 2 phần mềm DREAMWEAVER và WYSIWYG WEB BUILDR. Hai phần mêm rất mạnh nên minh không biết phần mềm nào hơn. Những bạn nào sử dụng rồi thì cho mình xin y kiến được không?
minh cảm ơn!
3 Câu trả lờiLập trình & Thiết kế9 năm trướclàm gì để máy tính của tôi có thể truy cập internet?
nói ra thì không có gì cả nhưng cũng nghiem trọng đối một người như tôi.Tôi được biết mọi máy tính trong cty tôi đều được kết nối với một máy chủ được đặt ở trên phòng quản lý. máy chủ đó giám sát mọi hoạt động máy tính trong cty như máy tinh điều khiển hệ thống giám sát, máy tính điều khiển máy lạnh hày là máy tính phòng cháy chũa cháy và cả máy tính thu tiền. từ trước tới giờ chua máy tính con này truy cập được vào máy chủ và internet nhưng mày hôm trước có một máy tính ở quầy tính tiền bị lỗi cái gì đó và phải mời nhân viên kỹ thuật đến sửa cả ngày luôn. Và cũng từ hôm đó máy tính đó truy cập được internet, hơn nữa mạng lại rât nhanh. cho hỏi giờ tôi phải là gì để có thể truy cập internet thông qua máy chủ mà không bị phat hiện? nếu bị phat hiện thì nguy!
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC CÂU HỎI CỦA TÔI!
5 Câu trả lờiMạng máy tính9 năm trướclập trình một website cần những gì?
tôi đang có một ý tưởng tự mình làm chu một trang web riêng. Trong khi đó tôi lại chưa biết nhữ gì phải cần kể cả đơn gian như là ngôn ngữ lập trình. Vậy một trang web ca nhan cân nhữg gì và phải bat đầu từ đâu??
Trong các ngôn ngữ mà tôi đã tìm hiểu qua thì nhận thấy HTML5 đang là ngôn ngữ lập trình có nhiều triển vọng nhất.Vì khimột trang xeb được viết bằng ngôn ngữ Html5 thì không phải hỗ trỡ một phần mềm ứng dụng nào nữa ví dụ như là xem video không cần fast...hơn nữa là lại có thể chạy trên bất cứ thiết bị nào kể cả thiết bị di động... Một điều nữa là HTML5 chạy rất ổn định. Vậy nhận định đó có đúng không? và tôi có thể học và dung ngôn ngữ HTML5 làm ngôn ngữ lập trình cho một trang web khong?
dich vụ thể máy chủ như trươcs kia nhưng nay mình muốn thay bằng dịch vụ lưu trữ đám mây không. Nếu dùng đám mây làm nơi luu trữ cho một trang WEb được không?
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC QUA CÂU HỎI CỦA TÔI!
5 Câu trả lờiLập trình & Thiết kế9 năm trướctôi muốn có phần mềm vẽ bản đồ. Bạn nào có chỉ cho mình với?
mấy năm trước tôi có đươc biết một phần mềm chuyên vẽ đồ họa hỗ trợ vẽ bản đồ địa lý một cách chính xác. Có nghĩa là: khi một bản đồ vệ thinh hiẹn lên thì mình sẽ vẽ theo những gì hiẹn có ở trên màn hình. cụ thể như nhà ở, khu dân cư hay hồ nước. Tương tự như mình vẽ(đồ họa theo giấy than(giấy photocopy). ai có phần mềm đó cho mình xin! hoac chỉ cho minh với!
1 Câu trả lờiĐịa lý1 thập kỷ trướcphải chăng tôi đã sai?
tôi và người yêu tôi yêu nhau được một năm và cả hai cũng đang tính năm sau tổ chức đám cưới. gia đình bên cô ấy không chấp nhận cho mối quan hệ của chúng tôi. cách đây 3 tháng, cô ấy lên trên chỗ tôi đang làm việc và công tác. tôi xin cho cô ấy đi phục vụ ở một quán cafe mà tôi đã tìm hiểu kỹ. khi đi xin việc tôi giới thiệu mình là anh trai cô ấy vì tôi nghĩ cho dễ nói chuyện. năng lục cô ấy không phụ sự mong đợi của tôi. cô ấy làm rất tôi và được khen thưởng. tôi rất vui và tự hào.
ở quán cafe đó có hai chàng pha chế có ý với cô ấy. tôi nhận ra điều đó và nhắc:"nên thể hiện với mọi người về mối quan hệ của hai đứa mình, anh hoặc em cũng được"nhưng cô ấy nói:" mọi người tự hiểu thôi không cần mình phải nói đâu anh!" tuy tôi sống và làm việc ở công ty nhưng cũng thường xuyên qua lại vì cô ấy ở phòng trọ mà lại có một mình.tôi rất tin tưởng người yêu tôi.
tôi có tính rất tò mò nên cung hay cầm điên thoại của cô ấy, nhưng mỗi lần thấy tôi cầm điện thoại là cô ấy có vẻ khó chịu. tôi không nói gì mặc dù tôi cảm thấy không yên tam trong khi tôi vẫn biết ai cũng có riêng tư.
tôi nhận ra một người trong số đó có tình cảm thật, tôi lo lắng và khuyên cô ấy nói quan hệ giữa tôi và cô ấy nhưng cô ấy không chịu. và rồi cách đây một tháng, cô ấy cùng hai đồng nghiệp nhậu ở tại phòng trọ. cô ấy say mềm luôn miệng nhắc tên người ấy. tôi đau lòng, nước mắt tôi sắp rớt mặc dù tôi có thái độ cứng rắn với hai người nhậu cùng. tôi kể ra mối quan hệ của mình và cô ấy mà trong lòng khóc thầm với hai cô bạn đó. ngày hôm sau đó cô ấy có khẳng định là chọn tôi. cô ấy còn nói: ở đây không phải là cuộc sống của em, chỉ cần anh biết em yêu anh và anh tương lai là chồng em, bạn bè và gia đình em biết mối quan hệ của anh em mình là được. còn những gì xảy ra ở trên này mong anh đừng để ý!" câu noi đó cung không làm tôi hài lòng.
thời gian gần đây cô ấy lại hay nhậu và đi qua đêm. tôi rất buồn. hôm qua là ngày 24-12. t biết rằng cô ấy phải đi làm ca đêm và về muộn nên đã chuẩn bị bất ngờ ở phòng cô ấy. tôi về cty. toi 23 giờ tôi gọi điện thì biết cô ấy đang đi nhậu. hoi ở đâu và đi với ai thi không nói. cô ấy con khuyên tôi ngu sớm đi vì mới hồi chiều tôi bị tai nạn xe máy( chỉ bị trầy xước nhẹ). tôi không yên tâm tới phòng ngôi chờ, thấy nóng ruột tôi lấy xe ra đi tim cô ấy ở khắp mọi ngả đường. không thấy. tôi quyết đình đứng chờ ở một nơi cách cổng xuống phòng đủ tầm nhìn. tôi chờ cho đến sáng. sáu giờ kém thì có một chàng trai chở cô ấy về rồi chàng trai đó quay xe về luôn. chàng trai đo la một người pha chế đã nói trên. tôi bực bội, lấy xe máy xuống phong và gõ cửa. cô ấy vừa mở cửa ra thì tôi vung tay tát mạnh một cái vào mặt. (chưa bao giờ tôi ra tay với ai ca) lòng tôi đau nhoi, tôi không biêt tại sao mình lại hành động ngông cuồng như vậy. cô ấy giải thích: bông hoa hồng là của một người bạn gửi,còn em đi cả đêm anh có biết em đi làm gì không?" tôi có noi lại nhưng trong lòng rối bời. cô ấy nói: giời em đi làm, có gì anh và em nói chuyện sau!" toi chết lặng đi . tôi có hành động dại dột không , tôi làm vậy có sai không? mong xin ý kien mọi người.
9 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcphải chăng tôi đã sai?
tôi và người yêu tôi yêu nhau được một năm và cả hai cũng đang tính năm sau tổ chức đám cưới. gia đình bên cô ấy không chấp nhận cho mối quan hệ của chúng tôi. cách đây 3 tháng, cô ấy lên trên chỗ tôi đang làm việc và công tác. tôi xin cho cô ấy đi phục vụ ở một quán cafe mà tôi đã tìm hiểu kỹ. khi đi xin việc tôi giới thiệu mình là anh trai cô ấy vì tôi nghĩ cho dễ nói chuyện. năng lục cô ấy không phụ sự mong đợi của tôi. cô ấy làm rất tôi và được khen thưởng. tôi rất vui và tự hào.
ở quán cafe đó có hai chàng pha chế có ý với cô ấy. tôi nhận ra điều đó và nhắc:"nên thể hiện với mọi người về mối quan hệ của hai đứa mình, anh hoặc em cũng được"nhưng cô ấy nói:" mọi người tự hiểu thôi không cần mình phải nói đâu anh!" tuy tôi sống và làm việc ở công ty nhưng cũng thường xuyên qua lại vì cô ấy ở phòng trọ mà lại có một mình.tôi rất tin tưởng người yêu tôi.
tôi có tính rất tò mò nên cung hay cầm điên thoại của cô ấy, nhưng mỗi lần thấy tôi cầm điện thoại là cô ấy có vẻ khó chịu. tôi không nói gì mặc dù tôi cảm thấy không yên tam trong khi tôi vẫn biết ai cũng có riêng tư.
tôi nhận ra một người trong số đó có tình cảm thật, tôi lo lắng và khuyên cô ấy nói quan hệ giữa tôi và cô ấy nhưng cô ấy không chịu. và rồi cách đây một tháng, cô ấy cùng hai đồng nghiệp nhậu ở tại phòng trọ. cô ấy say mềm luôn miệng nhắc tên người ấy. tôi đau lòng, nước mắt tôi sắp rớt mặc dù tôi có thái độ cứng rắn với hai người nhậu cùng. tôi kể ra mối quan hệ của mình và cô ấy mà trong lòng khóc thầm với hai cô bạn đó. ngày hôm sau đó cô ấy có khẳng định là chọn tôi. cô ấy còn nói: ở đây không phải là cuộc sống của em, chỉ cần anh biết em yêu anh và anh tương lai là chồng em, bạn bè và gia đình em biết mối quan hệ của anh em mình là được. còn những gì xảy ra ở trên này mong anh đừng để ý!" câu noi đó cung không làm tôi hài lòng.
thời gian gần đây cô ấy lại hay nhậu và đi qua đêm. tôi rất buồn. hôm qua là ngày 24-12. t biết rằng cô ấy phải đi làm ca đêm và về muộn nên đã chuẩn bị bất ngờ ở phòng cô ấy. tôi về cty. toi 23 giờ tôi gọi điện thì biết cô ấy đang đi nhậu. hoi ở đâu và đi với ai thi không nói. cô ấy con khuyên tôi ngu sớm đi vì mới hồi chiều tôi bị tai nạn xe máy( chỉ bị trầy xước nhẹ). tôi không yên tâm tới phòng ngôi chờ, thấy nóng ruột tôi lấy xe ra đi tim cô ấy ở khắp mọi ngả đường. không thấy. tôi quyết đình đứng chờ ở một nơi cách cổng xuống phòng đủ tầm nhìn. tôi chờ cho đến sáng. sáu giờ kém thì có một chàng trai chở cô ấy về rồi chàng trai đó quay xe về luôn. chàng trai đo la một người pha chế đã nói trên. tôi bực bội, lấy xe máy xuống phong và gõ cửa. cô ấy vừa mở cửa ra thì tôi vung tay tát mạnh một cái vào mặt. (chưa bao giờ tôi ra tay với ai ca) lòng tôi đau nhoi, tôi không biêt tại sao mình lại hành động ngông cuồng như vậy. cô ấy giải thích: bông hoa hồng là của một người bạn gửi,còn em đi cả đêm anh có biết em đi làm gì không?" tôi có noi lại nhưng trong lòng rối bời. cô ấy nói: giời em đi làm, có gì anh và em nói chuyện sau!" toi chết lặng đi . tôi có hành động dại dột không , tôi làm vậy có sai không? mong xin ý kien mọi người.
9 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trướclam sao de tai video hay phim bo ve dien thoai di dong?
1 Câu trả lờiMáy tính - Khác1 thập kỷ trướcung thư máu (ung thư bạch cầu) _giúp tôi với!!!?
tôi năm nay 22 tuổi, là công nhân lao động phổ thông. người yêu tôi 20 tuổi. cung tôi yêu nhau đươc một năm rồi. tụi tôi là ở khác tỉnh, xa nhau nhưng vẫn thường xuyên tạo điều kiện qua lại và liên lạc với nhau. cả hai đang dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức thành hôn. cách đây 5 tháng, cô ấy có nói là mình mệt mỏi và nghỉ làm về nhà khám. đi khám nhưng không nói cho ai biết về bệnh, không mang chút giấy tờ về nhà, giấu gia đình, bạn bè. cả tôi nữa. tôi biết là đã đi khám ở nhiều nơi rồi nhưng không một lần nào gia đình hay ai đó đi cùng. tôi cứ nghĩ co lẽ cô ấy có bệnh gì đó nhẹ nhàng mà không muốn ai biết (cô ấy rất có tính tự lập). đã nhiều làn khóc với tôi: "anh nên đi tim một người mới một người tôt hơn em..."_"nếu một này em không còn tồn tại nữa anh cung đừng bao giờ buồn mà phải sống một cuộc sống khách quan..."! tôi lo lắng!
mấy ngày hôm nay tôi vẫn biết là cô ấy đi chữa bệnh. hôm nay tôi bàng hoàng sau một hồi nói chuyện nhắn tin vui vẻ tôi mới biết sự thật. cô ấy nhắn tin:"mai là bác sĩ sẽ ghép tủy và thay máu cho em, em cố gắng lấy chút hy vọng cuối cùng. trước em không tính điều trị,em không muốn là gánh nặng của gia đình, người thân và không muốn làm anh đau lòng. em muốn lặng lẽ ra đi! nhưng những lần gặp gỡ gần đây nhất nên em cảm thấy không thể xa anh, tại sao em lai không cố gắng một lần"???
hôm nay là người yêu, rôi xa hơn nưa! nhưng không may là cuộc đời đang thử thách số phận với tôi! vậy mà tôi giờ đây không biết phải làm sao nữa. tôi phải làm sao, phải hành động gì vào lúc này?
4 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướchọc công nghệ thông tin ở đâu ? bạn nào biết giúp mình với ban nhé !?
Mình còn trẻ và rất muốn học một cái gì đó và cuoi cung chon nghanh công nghe thông tin. muốn lắm nhưng lai không có thời gian di học nữa và cung vi ở noi minh sống không có chỗ nào đào tạo cả . vì the chi con cách tự minh hoc ! nhung khong biet phai hoc như thế nào nữa ? that bối rối !
mình muốn học lai tất cả tù đầu vì muốn củng cố lai kiến thức đã mât!
1 Câu trả lờiMáy tính - Khác1 thập kỷ trướcPhải chăng tôi đã ngu ?
tôi là công nhân của một công ty ở đaknông, việc thì rất êm đềm ! Nếu như Diệu la người lưu lạc ở bên campuchia và về tới đaknông thi khong con 1 xu, rồi vi thương hại nên đã được cán bộ nhận vào làm.
Rồi được 6 ngay thi bao voi tôi rằng : anh cho em mượn 200000 để mua đồ . qua noi năng thi tôi đồng ý . với ly do nghĩ rằng: cùng là ngưòi với nhau gúp nhau trơng lúc khớ khăn là chuỵen thường!
roi tới ngay thứ 9 thì Diêu bảo v��i nội dung là : làm ởđay mêt va bị ngưòi khác đố kỵ. va bay giò em muốn về em viet giấy uỷ quyền để khi nào co lương thi anh lay , đổi lại anh giao tiền măt cho em để am về . tôi khong muốn nhung sau 1 ngay năn nỉ toi va chung tôi đã làm như thế . đên chièu ngay thứ 10 thì giao 500000 đồng . đến tôi thì Diệu lai bảo răng từ dây ra bắc thì can khảng 600000 vì thé hỏi mượn tôi 100000 nữa và nói khi nao em về tới nơi thi em sẽ mua cạc diện thoại và gửi mã số vô cho tôi ! nhung tôi chỉ cho mượn thêm 50000 đong . và tu do đên nay du co gọi điện mấy lần và rồi mat tích ?
tuy số tièn khong phai la lớn , 50000 thôi nhung ma khong biết co phai tôi đã quá tốt khong ? quá tin nguời không và tôi dã ngu phải không ?????
12 Câu trả lờiBạn bè1 thập kỷ trước