Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
LÀ CON NGƯỜI CHÚNG TA CÓ NÊN CHẤP NHẬN VỚI NHỮNG THỨ Ở HIỆN TẠI KO?
Đôi khi chúng ta có những nhu cầu đòi hỏi, thiếu thốn vật chất, tiền bạc, tình yêu thương ..., chúng ta luôn tự hỏi "Có phải đó là số phận của ta chăng ?" Vậy chúng ta có nên chấp nhận với những thứ ở thực tại ko?
8 Câu trả lời
- 1 thập kỷ trướcCâu trả lời yêu thích
Là con người thì yếu tố " không thoả mãn" hay là " lòng tham" thì luôn luôn hiện hữu, có người "tham" công danh địa vị, có người "tham" tình yêu, lòng nhân hậu, bản chất của "tham" không xấu, nó như là hormon kích thích cho chúng ta vươn tới, phát triển , nó chỉ xấu thông qua hành động của chúng ta trên cái khung khổ của luật pháp và đạo đức. Vì vậy, đôi lúc chúng ta không nhận ra mình đã đầy đủ hơn những người khác, chúng ta rượt đuổi những yêu cầu cao hơn, thoả mãn chúng ta hơn, làm chúng ta hài lòng hơn, điều đó không xấu, nhưng tuỳ theo trường hợp cụ thể, chúng ta phải xem xét lại và quyết định nên dừng lại hay tiếp tục phấn đấu, dẫn chứng có rất nhiều ở cuộc cống hằng ngày, bạn nghĩ xem 1 học sinh đạt thành tích Học sinh tiên tiến thì có cần phấn đấu trở thành Học sinh xuất sắc hay không? và một người đã có một gia đình đầm ấm thì có cần phải "ăn vụng" ở ngoài không?,
Có một triết gia người Hylạp nói như vầy nè bạn " một câu hỏi thường không có câu trả lời, một việc làm không thể xét chung là đúng hay là sai", ngẫm nghĩ lại, tôi thấy rất rất đúng, tôi đã "cảm" được phần nào câu nói trên, mọi việc không chỉ đơn thuần là 1+1, mà ta phải xét trên những chuẩn mực khác nhau, xem điều gì là thích hợp nhất, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và luật pháp
Nếu bạn nghĩ đời bất công với bạn thì thật ra chính bạn đang bất công với chính mình, nếu bạn tin vào số phận đen tối thì tự tay bạn đã vẽ lên con đường u ám cho khoảng đời phía trước mình
Chấp nhận hay không thì do mình, nếu cần phát triển thì bạn chớ có ngần ngại, còn nếu đã đủ, thì hãy hạnh phúc với điều mình chọn. Mình rất tiếc là không thể trả lời câu hỏi cho vấn đề cụ thể nơi bạn, nhưng mình tin bạn sẽ tự có thể trả lời hết những ẩn khuất trong mình. Chúc bạn vui.
- 1 thập kỷ trước
Hãy suy nghĩ:
Ta chấp nhận và nâng niu những giá trị mà ta đang có, tuy nhiên phải phấn đấu vì những mục tiêu xa hơn, lớn hơn.
Không biết chấp nhận với cái mình có: cuối cùng bạn sẽ chẳng có gì cả.
Chỉ biết chăm chăm giữ những cái mình có mà không chịu đổi mới bạn sẽ lạc hậu, bị xã hội và lịch sử bỏ lại phía sau.
Bởi vậy, hãy chấp nhận những cái mình có và đó là cơ sở để bạn làm ra những cái mới lớn lao hơn.
Văn hóa dân gian tuy đã cổ xưa nhưng nó vẫn có trong mình những nét độc đáo riêng mang màu sắc đặc trưng riêng, lịch sử là máu và nước mắt nhưng đó là cơ sở của hiện tại và tương lai. Do đó, trên cơ sở những cái đã có hãy phát huy những giá trị đó tự tạo mình cái riêng nhưng không được xa rời cái chung không bạn sẽ lạc lõng.
- 1 thập kỷ trước
Còn tùy thuộc vào khả năng cũng như mơ ước tính cách của mỗi người
Có những người luôn sống hài lòng với chính mình nhưng cũng có những người tham vọng cao hơn
- 5 năm trước
Câu hỏi này rất hay , Tôi đọc từ trên xuống chỉ thấy một người cuối cùng ngay trên tôi là nói đúng một phần. Tôi muốn vào đây nghe trước rồi quay lại nói ý kiến của tôi sau. Kết quả của những câu trả lời trên hầu như nhắc đến kẻ thù mà chưa nói tới tinh thần đoàn kết dân tộc, nguyên nhân chia rẽ. Những người cs trả lời có "thiện chí" khi câu hỏi "có thiện chí". Đó cũng là một phần ý kiến của tôi về tính đoàn kết dân tộc, nguyên nhân chia rẽ và hậu quả. Tôi sẽ quay trở lại phân tích sau. --------------------------- Là người VN ai cũng biết lịch sử 4 ngàn năm nước ta chịu chiến tranh, kẻ thù dai dẳng nhất là Trung quốc. Trong bao nhiêu đời vua của ta khi nào TQ mạnh mà ta yếu thì phải "triều cống"***, khi nào TQ yếu thì dân ta thoát khổ nạn một thời gian thì đời vua đó thái bình thịnh trị. Khi nào nó mạnh nó chạy qua đàn áp để chiếm đất nước ta thì chúng ta lại đổ máu. Hỏi các bạn, ai không biết kẻ thù lớn nhất đó của ta là một kẻ thù truyền kiếp??? Kẻ thù này làm cho dân ta khổ, dân ta nghèo, có khi đổ máu. Nếu nhìn vấn đề trong phạm vi nhỏ của một căn nhà, một kẻ thù bên hàng xóm luôn luôn tìm mọi cách làm chúng ta nghèo mãi mãi làm sao chúng ta có tiền đầu tư vào những việc khá hơn thí dụ đi học hay đi du học để khá hơn lên so với nhà hàng xóm? Nếu họ cứ làm phiền hà mãi mãi khiến ta không có cơ hội vươn lên mà chỉ lo bỏ thời gian ra để làm việc vất vả kiếm tiền đủ sống, thì trình độ khoa học kỹ thuật làm sao vượt lên được? Xét về tổng thể, khi dân ta nghèo lâu dài nó đi chung với trình độ dân trí thấp ! Điều này nói ra là một nỗi đau xót cho cả dân tộc. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận nó để cải thiện nó ! Nhìn vào lịch sử, những gì cha ông đã làm, kẻ làm tốt kẻ làm x���u cho dân tộc như là Lê Chiêu Thống hay vua Quang Trung, chúng ta có thể đưa họ vào lịch sử phán xét. Còn chúng ta thì sao? Nước ta là nước nghèo nàn. Lại nằm chính giữa những cuộc chiến tranh GIÀNH ĂN của các nước hùng mạnh trong thời kỳ đệ nhất, đệ nhị thế chiến ! Trình độ dân ta chắc chắn là thua xa ngoại quốc. Số sĩ phu tài giỏi thì ít mà số người dân lao động thì nhiều trong dân chúng, tôi không phủ nhận nhân tài nước Việt, nhưng chúng ta không thể không nhìn nhận chúng ta nhược tiểu, yếu kém. Từ lý do dân trí, những nhà trí thức trong nước kẻ theo bọn đế quốc này, người theo đế quốc kia. Chính vì lý do dân trí, chúng ta không tìm riêng cho quốc gia chúng ta một đường hướng ĐOÀN KẾT +TỰ LỰC TỰ CƯỜNG. Bản chất của người nghèo lâu năm là gì? Thấy có cơ hội tìm ra miếng ăn thì họ cố giữ lấy cho RIÊNG MÌNH, giành lấy, đoạt lấy...Coi miếng ăn rất trọng. Bởi vì đã đói kém từ lâu ! Khi ăn thừa thì mới buông nó ra và tìm ra thứ gì ngon hơn để thưởng thức ! Hiện nay kinh tế và văn hóa nước ta đang ở tình trạng "Đói lâu, đang cố ăn nhiều" ! Khiến cho con người trở nên VÔ CẢM. Lo ăn, lo giành, lo cướp để ăn ! Không còn LƯƠNG TRI con người nữa ! Khi dân trí và đạo đức đã đi xuống vực thẳm, làm sao ngẩng đầu lên nhìn thấy NHÂN NGHĨA là nghĩa gì? Không nhìn thấy nhân nghĩa làm sao nhìn thấy kẻ thù của dân tộc? MỘT SỐ NGƯỜI đang thân với kẻ thù, đem hàng hóa độc hại vào quốc gia, rước giặc vào nhà làm hại môi trường sống trong nhà (Tây Nguyên+_ Bô xít). Quay trở lại vấn đề ĐOÀN KẾT , DÂN TRÍ & ĐẠO ĐỨC: Những kẻ giành ăn cho RIÊNG MÌNH vì đói lâu là nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết, mất đạo đức. Muốn đoàn kết chúng ta phải nâng cao dân trí, xây dựng lại nền văn hóa đạo đức, tiêu diệt tham lam quyền thế trong cửa quan và những tay sai đi đêm với kẻ thù truyền kiếp TRUNG QUỐC ! Rất tiếc vì phải viết dài, đọc sẽ thấy chán ! ================== "triều cống"***= người VN phải đi tìm ngà voi, ngọc trai, châu báu để nộp cho Tàu.
- 1 thập kỷ trước
"có phải đó là số phận của ta hay chăng". là câu thốt lên của những người đã ngừng cố gắng. Vì 1 lí do nào đó, lười biếng, hoặc do đã bất lực mà ko có được những thứ mình muốn, nên người ta thường hay đổ cho số phận, vì thế mà chúng ta phải luôn cố gắng , luôn nỗ lực.Đừng dừng lại bạn nhé, hãy cố gắng và sự may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Bằng lòng và hoàn thiện nó nếu có thể.
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Không bao giờ chấp nhận những gì mình đang có mà phải cố gắng để đạt kết quả càng ngày càng hơn hiện nay.
- 1 thập kỷ trước
con người ta đi học, con người ta đi làm. chẳn phải là để mưu cầu 1 cuộc sống tốt đẹp hơn sao... nếu chấp nhận với những gì mình đang có thì chẳn cần học hành, chẳn cần cố gắn...
như chủ nghĩa cộng sản vậy... cần gì xã hội sẽ cấp... thế thì chẳn ai cần phải cố gắn... chẳn cần tăng gia sản xuât... hậ quả đói nghèo... nhập lương thực... đồ cho heo ăn mà ta nhập về cho người ăn (bò bo)