Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Thiên Bình đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Khi bạn bị mọi người lãng quên, bạn sẽ làm gì, nghĩ gì?

Tự dưng hôm nay thích đặt câu hỏi :D

Cảm ơn các bạn đã trả lời.

Cập nhật:

Câu hỏi này là mình đột nhiên nghĩ đến đêm hôm qua, khi đang "lượn lờ" quanh mục Khoa học xã hội này, chứ cũng không nói riêng đến ai cả.

Cập nhật 2:

@Lãng du: có hương mà người ta vẫn quên thì...

@nhupham: vậy sao không thử một lần làm trái quy luật?

@Cu Ti: cảm ơn câu trả lời chân thành, chúc em thi tốt kì thi sắp tới.

@Chanh Leo: xin đa tạ đã chiếu cố. Nếu mà họ áy náy thì họ đã không quên mình...

@nhenden: bạn nói đúng lắm.

@maimaikodoithay: bạn trả lời hay lắm.

@Lãng Quên: tiên trách kỉ, hậu trách nhân - muôn thuở.

Chúc các bạn giữa tuần vui vẻ.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PftKE23mT1

Cập nhật 3:

@lifefun: kệ "thằng" nào quên, chỉ cần "chị em chúng mình" nhớ đến nhau là lại khỏe re.

@My love, Vũ Hoàng Hải: hai bạn luôn quan tâm đến người khác nhiều hơn chính bản thân mình.

@cathan74: nếu mà bị lãng quên thì chắc lại ngồi ca cả ngày thôi :D

@Ngạo: hơ hơ, mình sống với thiên nga khi nào ấy nhỉ? Cảm ơn vì bài thơ, đọc thơ Ngạo lúc nào cũng vui.

30 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Không ai nhận ra mình có khi cũng là một điều hay. Nếu mình bị lãng quên thì mình vẫn làm những việc mình hay làm vậy thôi. Có điều, ai lãng quên chứ đừng nên là những người thân yêu nhất lãng quên nhé!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Tự dưng thích đặt câu hỏi nên câu hỏi hơi là lạ .

    Tại sao bạn lại lo sợ mọi người lãng quên ? Người ta lãng quên vì mình quá mờ nhạt ?

    Hãy là chính mình trong bất kỳ trường hợp nào , cho dù khi đó bước ra đường bạn nhận được sự thờ ơ từ mọi người .

    Chỉ cần bạn nhớ : Hữu xạ tự nhiên hương .

    Chưa trả lời mà nhận được câu cảm ơn " đã trả lời " cũng khó mà lãng quên đấy cô giáo ạ !

  • 1 thập kỷ trước

    Có khi tôi bị @Lãng Quên

    Tôi thường lê gót,@Lãng Du tháng ngày

    Lòng tôi @mãi mãi không đổi thay

    Làm thơ chấm bút,ngày ngày ngâm nga

    @Thiên Bình sống với thiên nga

    Người người ngưỡng mộ..chắc là chọc tôi!^^

  • 1 thập kỷ trước

    Khi mình già, nếu mà lúc đó mình còn trí nhớ tốt nghĩ ĐƯỢC ra rằng: ko ai nhớ mình (bạn nối khố, người yêu, gia đình ko đến thăm mình... ), xung quanh toàn người xa lạ tốt bụng ... thì mình khóc 1 mình thôi.

    Mình sẽ làm gì lúc đó nhỉ? Lúc đó mình ko làm gì được cả, vì sức yếu, vậy chỉ cầu cho chết sớm đừng làm phiền người ko quen. (người mình quen và biết thì họ đâu có nhớ mình đúng ko?)

    Bây giờ thì mình khỏe, mình ko đi làm là xếp phone hỏi liền...có người nhớ.

    .........

    mọi người ko ai nhớ mình? theo mình thì chỉ có người nằm dưới đất, mộ hoang, người ko tên tuổi (thần kinh) ko xác nhận được thân nhân...nếu là mình thì lúc đó mình sẽ làm gì? lúc đó mình làm sao biết được điều bạn đề cập?/?

  • 1 thập kỷ trước

    hãy mượn họ nhiều tiền và không trả, họ sẽ nhớ bạn mãi mãi.

  • 1 thập kỷ trước

    :-? mình thấy tựa câu hỏi, và mình cũng chưa kịp đọc câu trả lời của ai cả, mình sẽ đọc sau vậy :)

    tự dưng thấy giống nên trả lời thôi, chứ chẳng có ý gì đâu!

    mình bất kể vì ai, vì lý do gì, nếu một người nào đó thân thiết với mình quên mình, mình tuyệt đối không tha thứ.

    nói trắng ra, mình căm ghét việc bị quên lãng như thế. vậy thì rõ ràng những người đó không xứng với tình cảm của mình dành cho họ. nên dù thế nào cũng không được quên mình :)

    nếu như một ngày nào đó chẳng còn ai nhớ mình nữa :D mình sẽ làm gì nhỉ :-?

    mình sẽ để họ nhớ mình mãi mãi đến cuối đời :D

    cũng không mấy ai quên được kẻ giết mình, phải không? :P

    =))

    lol, nói nhảm rồi! sorry nhé! :D

    enjoy your life! :X

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    mình là con người không quan tâm nhiều đến những người xung quanh có coi mình là vô hình hay không.Hãy cứ làm những việc của mình trước đã:D

  • 1 thập kỷ trước

    Ko làm gì và cũng ko nghĩ gì hết. Vì chúng ta chỉ cần biết chúng ta luôn hiện hữu trên trần gian, chúng ta ko việc gì lo nghĩ việc người khác có nghĩ đến mình hay ko?

  • VENUS
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Chào !

    Đó là một việc quá tốt cho cuộc đời này , khi ta muốn trốn chạy mọi người e rằng không được . Bị lãng quên ư ? quá tốt , khỏi phải lo toan , không hệ lụy và phiền nhiễu . Nhưng đâu có bao giờ ? Ở nơi nào trên hành tinh này khi mà ta đang sống cùng với mọi người ?

    Nếu sống được một mình chỉ riêng ta ; mà sống được thì ta đã sống lâu rồi . Cuộc sống ta phải sống cùng với mọi người , quan hệ xã hội mỗi ngày càng thêm dày đặc .

  • 1 thập kỷ trước

    An phận với sự lãng quên đó vì đó là quy luật , dù tài hoa đến mấy được nổi danh đến mấy được mọi người ái mộ đến mấy rồi cũng vào quên lãng.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.