Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

xuka đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiHôn nhân & Ly dị · 1 thập kỷ trước

tôi buồn quá mấy mẹ ạ ! tôi lấy chồng được gần một năm chồng tôi hơn tôi 16 tuổi và đã ly dị vợ và có 2 đứa có?

2 đưas con gái chúng đều sống với người vợ cũ hàng tháng anh ấy phải gửi tiền để nuôi con . mặc dù trước khi quyết định lấy anh ấy tôi cũng biết rõ về hoàn cảnh nhưng tôi vẫn ghen và cảm thấy rất khó chịu khi người vợ cũ liên lạc với anh ấy hay chỉ xung qoanh chuyện tiền nuôi con và 2 đứa con gái thường xuyên liên lạc bằng email và mỗi lần tôi vô tình tìm được những tấm ảnh anh va vợ cũ và 2 đứa con gái chụp chung là tôi lạ như muốn phát điên lên . mặc dù anh ấy đã ly dị 13 năm rồi . và mỗi lần như thế tôi và anh ấy lại cãi nhau . anh nói tôi ghen vô cớ . tôi biết như vậy là không tốt nhưng pảhi làm sao đây ! tôi ghen với quá khứ của anh

18 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đọc câu hỏi của bạn mà tôi cứ như nhìn thấy tôi trong đó, tôi đang trong hoàn cảnh giống bạn , hoàn toàn giống chỉ khác nhau là chồng tôi đã ly hôn đc gần 3 năm và vợ cũ của anh ấy còn đang gây khó dễ, tranh giành tài sản.

    Trước khi cưới tôi chấp nhận và biết hết tất cả, nhưng mà sau này sống chung tôi cũng nhiều lúc giận anh và cãi nhau với anh lắm, tôi thấy mình bực tức và hình như là cả ghen tỵ nữa bạn à. Nhiều lúc tôi đau khổ lắm nhưng nhiều lúc vì thương chồng và cũng vì tương lai của tôi nên tôi luôn tự mình cố gắng và vươn lên.

    Không ai hiểu mình bằng mình, nhiều lúc mình nói đc mà làm thì ko đc, tôi đã từng đau khổ và khóc ngất đi đó chứ nhưng rồi mọi chuyện cũng đỡ hơn khi tôi thấy anh luôn yêu thương và quan tâm tôi.

    Bạn phải cố gắng và mạnh mẽ, vì bạn làm như vậy là bạn đang làm cho chính bạn và gia đình mình và cả vì bản thân mình nưã.

    Người chồng đôi lúc cũng cần phải hiểu cho người vợ, biết cô ấy suy nghĩ gì để mà chia sẻ chứ ko phải cứ cãi nhau hay giận hờn nhau mãi được.

    Tôi y như tình cảnh của bạn , từng chi tiết bạn kể tôi thấy tôi giống bạn nhiều lắm. Bạn à, là người phụ nữ, coi như cái số mình nó như thế rồi, hãy mạnh mẽ mà sống , dối lòng mình cũng đc , hãy nghĩ là mình đang là vợ của anh ấy và là người anh ấy đang yêu thương .

    Chuyện vợ con trước thì anh ấy là cha phải có trách nhiệm lo con, đôi lúc làm mình ghen tỵ bực mình cũng là do mình yêu anh ấy nhiều mà thôi, tình yêu mà ko muốn san sẽ cho ai cả ...

    Mình chỉ biết khuyên bạn nên cố gắng và mạnh mẽ mà thôi, vì bản thân mình còn chưa tìm dc câu trả lời chính xác . Mình chỉ biết cố gắng mà sống, chứ nhiều lúc mình buồn lắm bạn à ...

    Cần tâm sự thì email cho mình hai_au_000@yahoo.com

    Mong bạn vượt qua đc lúc này ban nha

  • 1 thập kỷ trước

    Da biet nguoi ay da li di roi sao ban con ghen nua???

    Vo con cu co lien lac voi chong ban la dieu di nhien thoi, du gi ho cung co 1 thoi gian song cung nhau trong qua khu,voi lai con 2 dua con nua chang le ban lai muon chong minh la nguoi vua bo vo cu ma con quen luon 2 con gai cua anh ay hay sao Neu nguoi cha vo tam den nhan tam quen ca con gai minh thi lieu co xung dang de ban yeu khong ??

    Ban da tung biet qua khu anh nhu vay thi dung nen ghen nua, hay cham soc to am cua minh,va het long voi chong...de moi khi ve den nha la anh ay se thay do moi chinh la to am cua anh

    Hay nghi den hien tai va tuong lai con qua khu hay de chung ngu yen ban nhe...........

  • 1 thập kỷ trước

    Mình cũng ở trong hoàn cảnh giống bạn, nhưng khác 1 chút là anh ấy có 1 trai và 1 gái. Hiện tại tụi minh vẫn chưa có con, không biết bạn đã có con chưa? Mình cũng đã từng có những thời gian khổ tâm về chuyện vợ con anh ấy. Nhưng biết làm sao được vì trước kia khi chưa cưới nhau mình chưa lường trước được sự việc nhu vậy giờ vô tròng rồi mới thấy khổ tâm. Nhưng chuyện này hok ai giải quyết cho bạn được đâu, chỉ có bạn mới là người tự tìm cách mở lối thoát cho mình thôi. Mỗi nhà mỗi cảnh bạn ah. Nếu bạn thấy chồng mình vẫn quan tâm đến mình vẫn chăm sóc mình thì mình nên bỏ qua đi bạn. Nếu chồng bạn còn quan tâm chăm sóc bạn tức là anh ấy còn iêu bạn đó. Hok giống nhu mình đâu chồng mình hiện tại cong tác ở nước ngoài va giờ lại còn tiếp tục iêu thêm 1 người khác nữa bên đó, bạn thấy mình còn khổ tâm hơn ban nữa. Mình nói như vậy để bạn hiểu rằng bạn có chồng vẫn còn iêu thương bạn là bạn hạnh phúc rồi. Còn nếu như anh ấy mà không iêu thương bạn và bạn chưa có con giống mình thì mình khuyên bạn nên tìm lối đi riêng cho mình, đừng để phí tuổi thanh xuân của mình bạn nhé. Chúc ban suy nghĩ thông suốt.

  • 1 thập kỷ trước

    Anh đã ly dị được 13 năm tức là một khoảng thời gian khá dài của một đời người đó bạn, là khoảng thời gian mà 2 cô con gái sống không có sự chăm sóc của người cha. Bạn đã nghĩ tới điều đó chưa? Người cha chỉ đang làm nghĩa vụ với con cái mà bạn cứ phát điên lên đủ thấy lòng bạn không rộng. Bảo yêu quá nên ghen tuông, mất lý trí nhưng cũng phải đặt vào vị trí của người khác mà suy nghĩ chứ? Đã biết, đã yêu thì phải chấp nhận quá khứ của người ta chứ?Nếu bạn yêu được cả con của chồng bạn thì còn hay hơn nữa.

  • 1 thập kỷ trước

    Bình thường thôi. Nhưng nếu bạn bắt đầu ghen thường xuyên với quá khứ của chồng thì coi chừng! Bạn đang đẩy chồng bạn về nơi cũ chứ không kéo được ông về phía mình. Cẩn thận trước khi ghen!

  • 1 thập kỷ trước

    khi bạn chấp nhận anh ấy thì bạn phải nghỉ tới việc này nên bạn không thể trách anh được vì nuôi con là trách nhiệm của anh ấy tuy chúng ta có tính hay ghen nhưng bạn hãy cố kiềm nén bản thân mình theo bạn nên sinh cho anh ấy một đứa con thì tốt hơn như vậy anh ấy sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ con bạn hơn

  • 1 thập kỷ trước

    Xin chào bạn !

    Thành thật cảm thông với hoàn cảnh của bạn !

    Xin lỗi bạn ! (có lẽ tôi không ở hoàn cảnh như bạn) nhưng bạn đã tự làm khó cho mình rồi (Bạn đã kết hôn với người hơn mình nhiều tuổi, có thể nói là 2 thế hệ và có hoàn cảnh đặc biệt).

    Có lẽ bạn sẽ phải khổ tâm rất nhiều đó, vì:

    - Do tính cách của bạn (là người cả nghĩ và hay suy diễn).

    - Hoàn cảnh hiện tại của chồng bạn (đã li dị vợ nhưng vẫn phải có trách nhiệm nuôi con, nên việc chồng bạn phải qua lại nhà vợ cũ thăm con là đương nhiên phải xảy ra) sẽ làm cho bạn phải day dứt thậm chí nảy sinh sự suy diễn và tâm lí căng thẳng, khó chịu.

    Nếu bạn để bản thân trong tình trạng như trên kéo dài sẽ dẫn tới stees, ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống gia đình hiện tại.

    Muốn giải quyết tình trạng này, tôi nghĩ chính bạn là người quyết định.Bạn hãy thẳng thắn chân tình nói chuyện với chồng về những suy nghĩ hay khúc mắc của mình để chồng bạn hiểu và thông cảm cho bạn và cũng là biện pháp để giải tỏa ức chế tâm lí trong bạn.Còn với bạn cũng phải hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của chồng bạn (trách nhiệm với con) nghĩa là bạn phải biết chấp nhận thực tế.

    Để làm được điều đó tôi biết sẽ rất khó, nhưng nếu bạn yêu chồng của mình nhiều cộng với tính vị tha sẵn có của phụ nữ tôi tin bạn sẽ tìm được cách xử lí đúng đắn và thông minh.

    Hiểu, cảm thông và sẻ chia - đó là những điều rất cần thiết cho gia đình của bạn bây giờ.

    Chúc bạn bình an và hạnh phúc !

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đúng là bạn ghen vô cớ,với quá khứ của anh ấy- và nếu tiếp tục kéo dài bạn coi chừng sẽ mất anh ấy đó bạn.

  • 1 thập kỷ trước

    chị không nên ghen về vấn đề nuôi con vì chuyên con cái là trách nhiệm, Chị làm mình khổ và mất hạnh phúc.

  • 1 thập kỷ trước

    Thực sự không rõ tình hình khi chỉ đọc được vài dòng nhưng hoàn cảnh thì khá là giống tôi. Nhưng tôi ở vị trí khác: là người con của vợ cũ.

    Tôi nghĩ là cô nên hiểu cho chồng, có khi chồng cô cũng khó xử lắm chứ. Nhưng cái trách nhiệm với con cái của mình đó là gánh nặng rất lớn của người đàn ông. Nhất là đối với con gái thì người bố ít nhiều cũng luôn giữ tình cảm trong lòng.. Tôi thì chả xin tiền bố hàng tháng như vậy nhưng mỗi lần về chơi với bố là tôi sống cả với vợ và con bố. Bố cũng cho tiền và mua nhiều đồ cho.

    Còn về người vợ cũ thì cô cũng phải hiểu rằng họ mang 1 nỗi đau trong lòng không bao giờ thể nguôi được. Như mẹ tôi, mỗi lần nhắc đến bố là trên mặt mẹ tôi thoáng một chút buồn và tức giận. Mang nặng đẻ đau đứa con gái giờ lại có tiếng là đàn bà ly dị rồi phải 1 thân 1 mình nuôi đứa con. Họ đau khổ lắm, hầu hết là mang trong lòng 1 mối thù đó cô. Nếu như chỉ là xin tiền nuôi con thì đã sao. Cả năm nuôi dạy 2 đứa con nó còn gấp mấy lần tiền của chồng cô.

    Điều quan trọng là cô hiện tại là vợ của chồng cô, cô ăn ngủ làm việc, sinh hoạt cùng một nhà. Vậy vấn đề là cô sợ điều gì mà phải ghen? Cô phải biết hài lòng với điều kiện cuộc sống hiện tại của mình, nếu như cứ ghen vô cớ như vậy cuối cùng người đàn ông không chịu được, phát bực tá hủy lúc đó không kìm lại được đâu.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.