Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 32.049 points

xuka

Câu trả lời yêu thích64%
Câu trả lời197
  • cách chữa trị bọ xít nhãn,vải ...đái vào mắt?

    bố toi bị bọ xít đái vào mắt sáng nay . hiện giờ mắt đã sưng to và có màu đỏ .rất đau và rát . tôi đã cho bố tôi dùng các loại thuốc thông thường như thuóc mỡ . thuốc nước nhỏ mắt nhưng không thấy đỡ , làm ơn cho tôi hỏi cách chữa trị bọ xít đái

    toi xin chan thành cảm ơn

    2 Câu trả lờiNhãn khoa10 năm trước
  • có bạn nào biết một vài địa chỉ mua sắm quần áo ở hà nội giá không quá đắt?

    mà lại đẹp không cho mình biết với . nhất là ở gần khu vực quận hoàn kiếm thì càng tốt . ví dụ như các shop hay cửa hàng chuyên về thời trang chẳng hạn ..mình xin cảm ơn trước .mong các bạn giúp cho

    2 Câu trả lờiThời trang & Phụ kiện1 thập kỷ trước
  • xin mấy bà mấy mẹ đã có gia đình cho tôi một lời khuyên !?

    tôi qua mỹ lấy chồng đến tháng 8 năm nay là được 2 năm . tôi mới có thẻ xanh 2 năm(còn 9 tháng nữa thẻ xanh của tôi hết hạn và tôi sẽ xin đỏi thẻ xanh 10 năm ) vì đi theo diện hôn thê nên chờ hơi lâu . tôi đã có bằng lái xe .. hiện gời tôi muốn đi làm thứ nhất là phụ giúp gia đình thứ 2 là muốn tạo cho mình 1 cuộc sống tự lập không phải phu thuộc vào chồng mình .vì tất cả tiền bạc trong gia đình chồng tôi đều quản lý hết .tôi không biết một chút nào thậm chí tôi còn không biết chồng tôi dùng ngân hàng nào chứ chưa nói đến tiền nhưng dù sao anh ấy cũng lo toan tất cả mọi thứ trong gia đình tiền bill hàng tháng và tiền nuôi 2 đứa con riêng của anh ấy ( với người vợ cũ) . điều làm tôi bức xúc nhất là mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 50$ tiền mặt để tiêu vặt với số tiền đó tôi không biết phải mua gì hay làm gì nữa .là phụ nữ đôi khi tôi cũng cần mua 1 số thứ như son phấn đồ trang điểm hay cái quần cái áo . bực tức nhất là mỗi khi cần việc gì đó xin anh ấy 20$ mà anh ấy còn không cho hay phải hỏi rất kỹ lưỡng là cần dùng vào việc gì thì tôi đành phải nói thật là cần mua cho ba má tôi ở bên việt nam cái áo lạnh hay dôi giày coi như là quà sinh nhật . chứ mình chưa dám nói đến xin tiền gửi về cho gia đình . lúc đó chồng tôi nói luôn là !tôi không thể lo cho cả gia đình cô đựoc. mình nghe nói mà xót xa trong lòng . những lúc như thế mình chỉ muốn kiếm 1 công việc gì đó đi làm để không phải phụ thộc vào chồng mình nữa . tôi có đề cấp với anh ấy rất nhiều lần về việc tôi muốn đi làm anh ấy nói không muốn cho tôi đi làm vì sợ vất vả . bản thân tôi cũng thừa hiểu rằng anh ấy không muốn tôi đi làm vì nếu tôi đi không ai sẽ lau chùi dọn dẹp nhà cửa .chồng tôi là ngừoi có thu nhập khá khoảng 200 đến 250 nghì một năm. trong 2 năm tôi sống như một ngừoi ở hết nấu ăn rồi lại dọn dẹp nhà cửa ... đã thế chồng tôi còn là 1 người rất sùng đạo thiên chúa và trở nên độc đoán . anh ấy không cho tôi ăn thịt heo và cua ,tôm,một số loại cá vì anh ấy cho rằng trong kinh thánh có nói những thức ăn đó là không đựoc tinh sạch và cũng không cho tôi nấu những đồ ăn đó trong nhà . tôi có nói với anh ấy rằng nước mỹ là một đất nước tự do về nhân quyền nếu anh không muốn ăn những đồ ăn đó thì tôi có thể nấu ăn một mình tại sao anh lại cấm tôi nấu đồ ăn đó trong nhà . chồng tôi nói luôn vì nhà này không phải nhà của cô . tôi đi làm và trả tiền hàng tháng cho căn nhà này vả lại tôi mua căn nhà này trứoc khi cô qua đây nên nó là của riêng tôi ... tôi không muốn cô nấu những thức ăn đó trông nhà vì sẽ làm ô uế căn nhà .tôi rất yêu chồng tôi . tôi muốn cống hiến cả cuộc đời mình cho anh ấy để cùng vun đắp cái gia đình nhỏ bé này , nhưng hình như tôi đang bỏ phí thời gian của mình với một người chồng mà thực sự không phải là chồng .tôi phải là gì đây ! không lẽ tôi cứ sống như vậy đến suốt đời . gần đây chồng tôi có đề cập đến việc làm thụ tinh nhân tạo để có con . nhưng theo các bà các mẹ tôi có nên sinh con không khi mà chồng tôi vẫn độc đoán như vậy . diều quan trọng là tôi sống không hề có hạnh phúc . có phải tôi cần tìm một công việc gì đó để đi làm đúng không . dù làm tiền ít hay nhiều nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy hạnh phúc không phải xòe tay xin chồng tôi từng động một

    tôi cũng nói thêm chồng tôi là một người gốc mỹ làm bác sĩ gây mê ( đối với tôi thì anh ấy tính từng xu một nhưng hàng tháng anh ấy lại chi 800$ cho nhà thờ ) vì anh ấy nói trong sách khinh thánh có dạy hàng tháng phải chi ít nhất 10% trong tổng số thu nhập cho nhà thờ .

    xin các mẹ cho tôi một lời khuyên

    7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • tôi mới mua Apple iphone 4 G Black (32GB) hàng mới cứng với giá 750$?

    nhưng khi tôi xem những sản phẩm iphone của apple trên một số trang web giao vặt của việt nam thì chỉ có giả 2.400.000 vnd hoặc 3 dến 4 triệu dồng 1 chiếc tôi không hiểu thực hư thế nào có phải tôi mua bị hớ quá không hay là ở việt nam bán rẻ hơn , đây là chi tiết của sản phẩm tôi thấy trên mốt số trang web của việt nam . xin các bạn cho tôi biết ý kến vì tôi nghĩ mình đã mua bị hớ

    http://www.123mua.com.vn/xem?sp=NBGIKBJPVe&utm_sou...

    2 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước1 thập kỷ trước
  • phỏng vấn theo diện kết hôn đi mỹ?

    bạn tôi phỏng vấn theo diện kết hôn vào tháng 11 năm 2009 mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả nên không biết là có đậu hay không . vậy cho tôi hỏi sau khi vỏng vấn bao lâu thì họ báo kết quả

    trước đây tôi cũng phỏng vấn theo diện hôn phu hôn thê(k1) phỏng vấn xong là họ trao giấy hồng ngay và hẹn đến ngày tới lấy visa , vậy diện kết hôn và diện hôn thê có khác nhau nhiều không !và bạn tôi phải đợi bao lâu mới có kết quả

    xin chân thành cảm ơn

    2 Câu trả lờiXuất nhập cảnh1 thập kỷ trước
  • tôi đang sống ở mỹ muốn về viẹtnam làm IVF ở bệnh viện từ dũ . chồng tôi không thể về cùng tôi trong những?

    lần xét nghiệm mà chỉ có thể về khi nào lấy tinh trùng thôi ! tôi được biết tất cả những xét nghiệm này chồng tôi có thể làm ở mỹ và tôi sẽ mang về viẹtnam cho bác sĩ với điều kiên các xét nghiệm không quá 6 tháng . xin các bạn cho tôi biết chồng tôi bắt buộc phải làm những xét nghiệm gì và có ký hiệu kèm theo thì càng tốt ....tôi xin chân thành cảm ơn

    2 Câu trả lờiCố gắng thụ thai1 thập kỷ trước
  • xin hỏi các bác biết trang web nào chơi bài tiến lên không ? tôi đã lục tung nhưng không?

    có . mà có thấy cũng không chơi được vì không miễn phí . xin cảm ơn

    7 Câu trả lờiChơi Bài1 thập kỷ trước
  • các bác cho em hỏi ! tôi chuẩn bị về hà nội vì đang ở nước ngoài?

    tôi nghe nói ở hà nội có món bún ốc rất ngon . nhưng không biết ăn ở đâu . có bác nào biết hoặc có địa chỉ thì càng tốt . tôi về hà nội ở khu phố cổ ( mã mây ) có tiệm nào gần phố cổ thì càng tốt hơn . em xin cảm ơn trước

    3 Câu trả lờiẨm thực truyền thống1 thập kỷ trước
  • xin cho tôi hỏi cách làm sinh tố hoa quả . và cần mua nhữn loại hoa quả gì?

    cũng như cần chuẩn bị những gì . xin cảm ơn

    2 Câu trả lờiẨm thực - Khác1 thập kỷ trước
  • tôi phải làm gì đây !?

    tôi lấy chồng được 1 năm gần 3 tháng . tôi hiện đang sống ở mỹ . tôi muốn các bạn cho tôi một lời khuyên thực sự tròng hoàn cảnh của tôi . chồng tôi là bác sĩ gây mê trong bệnh viện thu nhập khá ( người gố mỹ ) không rượu chè,hút thuốc hay gái gú gì cả ... đáng lẽ lấy được một người chồng như vậy tôi phải cảm thấy hạnh phúc . nhưng cuộc sống của tôi đang thực sự đi vào ngõ cụt . tôi mới qua mỹ được một năm nên chưa thực sự hiểu nhiều về con người cũng như đất nước này . tôi phải nói rõ để các bạn hiểu

    chồng tôi không cho tôi học lái xe với lý do ông ấy bận và tôi nói nếu như bạn thì có thể đưa tôi đến trường học ở đó sẽ có người dạy cho tôi thì ông ấy nói với tôi ở đó chi phí quá đắt và không muốn tiêu phí tiền bạc vào những việc không quan trọng như vậy ! nên trong 1 năm tôi suốt ngày chỉ ở nhà làm việc như một osín hết nấu ăn lại dọn dẹp nhà cửa . tôi không hề có bất cứ ai quen thân ở đây . trước đây ông còn cho tôi 1 tháng 100$ để sinh hoạt cá nhân nhưng đến bây giờ thì không đưa cho tôi nữa với lý do . tôi đã có đủ quần áo hay thức ăn dự trữ rồi nên không cần đến tiền . đã thế chồng tôi còn cấm tôi không được ăn thịt heo và không được ăn đồ biển cũng như không được nấu những thức ăn đó ở nhà với lý do ( trong sách kinh thánh nói những thức ăn đó là không tinh sạch ( unclean) và cũng không cho tôi đi làm vì ông ấy nói nếu tôi đi làm thì không có ai chăm lo việc nhà , mới đây chị gái tôi ở viẹtnam kết hôn tôi muốn hỏi mượn 100$ để mua quà cưới gửi về cho chị nhưng ông ấy cũng không cho

    tôi thực sự không biết đựoc cái thế giới bên ngoài sau khung cửa sổ nhà tôi là như thế nào . tôi thực sự cảm thấy cuộc sống của mình chắng khác gì một con chó ( xin lỗi vì tôi nói như vậy ) nhưng đó là sự thật

    ba mẹ tôi ở quê thì rất hãnh diện và vui mừng với mọi người vì tôi được qua mỹ và có một người chồng có nghề ghiệp ổn định . tôi không bao giờ nói với ba mẹ tôi vè hoàn cảnh của mình nên họ cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi ở mỹ là một thiên đàng . cũng đã bao nhiêu lần tôi uốn bỏ về viẹtnam vì quá tủi nhục nhưng lại nghĩ về gia đình họ sẽ nghĩ gì về mình vì trước khi tôi sang đây có tổ chức cưới ở vnam . mới được hơn một năm bây giò tôi trở về thì mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào và tôi sợ sự rèm pha của mọi người và xấu hổ với bạn bè

    đó là những suy nghĩ thật lòng củ tôi . tôi phải làm gì đây !

    7 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị1 thập kỷ trước
  • có phải là tôi đã mang thai?

    vòng kinh của tôi là 30 ngày ( tôi có dùng thuốc clomin thuốc kích thích nang noãn phái triến vì tôi bị bệnh buồng trứng đa nang . hôm nay là ngày thứ 24 của vòng kinh có nghĩa là vẫn chưa đến chu kỳ kinh nguyệt. tôi có thử que thử thai nhưng kết quả thì chỉ có một vạch nhưng tôi có những biểu hiện rất khác . ngực cuơng cứng và rất đau . mệt mỏi buồn ngủ ngủ rất nhiều mặc dù trước đó tôi bị bệnh mất ngủ . ăn rất nhiều cứ nhìn thấy thức ăn là thèm chẩy nước miếng , đau lưng . hôm qua tôi còn bị xỉu vì cảm thấy hoa mắt chóng mặt . tôi không biết thế nào hay là tôi thử que thử thai quá sớm nên chưa có kết quả . các bạn nghĩ những triệu trứng như vậy có phải là tôi có thai không . và cho tôi hỏi có phải đợi sau khi trễ kinh mới thử que vậy thì trễ kinh bao nhiêu ngày là thử que được

    4 Câu trả lờiCố gắng thụ thai1 thập kỷ trước
  • tặng ngay 10 điểm thay lời cảm ơn?

    các bác cho em hỏi đầu đề của bài hát này nhé . thường được hát trong kỳ giáng sinh nhưng em ko nhớ đầu đè là gì

    mùa đông năm ấy ngày thiên chúa hạ sanh chuồng chiên xa vắng sao sáng nơi lưng đồi . và nếu có thì nghe ở trang web nào

    cảm ơn

    2 Câu trả lờiÂm nhạc – Khác1 thập kỷ trước
  • có ai có web xem duoc phim the hostel 1 không ? tôi đã lục tung cả nhưng toàn những trang không xem đựoc?

    mà dow xuống cũng không xem đuocj . xin tặng ngay 10 điểm thay lờ cảm ơn

    1 Câu trả lờiPhim ảnh1 thập kỷ trước
  • tôi lấy chồng được hơn một năm . chúng tôi quen nhau 2 nam thi cưới . chồng tôi hơn tôi 20 tuổi làm bác sĩ?

    gây mê tại bệnh viện thu nhập khá . chúng tôi hiện đang sống ở mỹ chồng tôi cũng là người gốc mỹ . sở dĩ tôi nói rất rõ như vậy là vì có thể phong cách sống của người mỹ khác xa so với người việt

    tôi mới qua đây được một năm đang chuẩn bị đi học lái xe nên không thể đi ra ngoài được nên suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà một mình . trong một năm qua tôi sống nơi đát khách quê người phần vì xa nhà phần thì cuộc sống ở bên này quá khác so với bên vietnam nên tôi luôn cảm thấy cô dơn . chồng tôi đi làm cả ngày nên chúng tôi có rất ít thời gian cho nhau . nhưng có một điều là ! tiền bạc chồng tôi đều quản lý hết . mỗi tháng chỉ cho tôi 100$ để tiêu vặt và đưa bằng tiền mặt , tôi không hề biết chồng tôi có bao nhiêu tiền và thậm chí không biết chồng tôi dùng ngân hàng nào nữa . suốt ngày tôi như là một con ở hết lau nhà rồi đến rửa chén khồng hề biết gì đến thế giới bên ngoài . đã thế chồng tôi còn cấm tôi không được ăn đồ hải sản và thịt heo nữa và cũng không được nấu những thức ăn đó ở nhà . tôi thì còn rất trẻ mà mỗi tối chồng tôi thường đi ngủ từ 8h tối vì ngày mai phải đi làm .. ban ngày ở nhà một mình đến tồi thì ở nhà luôn vì tôi không thẻ lái xe . đồng nghĩa chồng tôi không muốn đi ra ngoài thì tôi cũng đành ở nhà .. gần đây anh ấy có đánh tôi va sau đó gọi cảnh sát đến nhà ..khi cảnh sát đến nhà thì mọi chuyện lại kà tôi gây ra tôi đánh chồng tôi ..vì khi cảnh sát đến tôi chỉ biết khóc không nói được gì cả ..sau đó tôi phải ngồi 1 ngày ở trại giam . cuộc sống của tôi qúa bức bách tôi muốn cố gắng tạo dựng một gia đình hạnh phúc nhưng thử hỏi các bạn sống trong hoàn cảnh như tôi thì làm sao tôi có thể chịu đựng được . trứoc đây ở viẹtnam tôi từng tốt nghiệp đại học bách khoa nên tôi nghĩ chồng tôi không có bất cứ một lý do nào nghĩ tôi là người không được đoàng hoàng ...tôi cảm thấy mình sống thật vô nghĩa

    tôi phải làm sao đây! xin cho tôi một lời khuyên . tôi đang có ý định sẽ ly dị và trở về viẹtnam bắt đầu làm lại từ đầu

    11 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị1 thập kỷ trước
  • tôi mới sang mỹ được gần một năm đi theo diện hôn thê . tôi mới nhận được thẻ xanh có thời hạn 2 năm . cách?

    đây vài hôm vợ chồng tôi có xảy ra xung đột nên cả 2 đèu phải ngồi tù 24 tiếng và tôi bị kết án là simple ở mức nhẹ nhất . vậy tôi hỏi tôi bị kết án như vậy có ảnh hưởng gì đến việc xin cấp thẻ xanh mới 10 năm sau này của tôi không . khi tôi bị bắt họ chỉ hỏi hộ chiếu của tôi và không hề đả động đến thẻ xanh 2 năm của tôi cả nên nơi cấp thẻ xanh cho tôi không hề biết chuyện này . mong bà con cô bác giải đáp giúp tôi

    6 Câu trả lờiLuật pháp & Đạo đức1 thập kỷ trước
  • tôi buồn quá mấy mẹ ạ ! tôi lấy chồng được gần một năm chồng tôi hơn tôi 16 tuổi và đã ly dị vợ và có 2 đứa có?

    2 đưas con gái chúng đều sống với người vợ cũ hàng tháng anh ấy phải gửi tiền để nuôi con . mặc dù trước khi quyết định lấy anh ấy tôi cũng biết rõ về hoàn cảnh nhưng tôi vẫn ghen và cảm thấy rất khó chịu khi người vợ cũ liên lạc với anh ấy hay chỉ xung qoanh chuyện tiền nuôi con và 2 đứa con gái thường xuyên liên lạc bằng email và mỗi lần tôi vô tình tìm được những tấm ảnh anh va vợ cũ và 2 đứa con gái chụp chung là tôi lạ như muốn phát điên lên . mặc dù anh ấy đã ly dị 13 năm rồi . và mỗi lần như thế tôi và anh ấy lại cãi nhau . anh nói tôi ghen vô cớ . tôi biết như vậy là không tốt nhưng pảhi làm sao đây ! tôi ghen với quá khứ của anh

    18 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị1 thập kỷ trước