Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

HungCt H đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Xấu hổ hay hối hận đây? giúp mình với?

Tôi vừa thi song đại học.Trong lúc chờ điểm, bố mẹ có gợi ý đi làm để đỡ chán. Khi xưa lúc nào tôi cũng chơi bời, thác loạn trải qua tất cả trò vui của đất Hà Nội mà không hề suy nghĩ gì vì cho đó là phong cách. Nhưng thật sự các bạn ạ đi làm thử một tháng tôi mới biết thế nào là con người lao động. Những ngày tháng chơi bời giờ thế chỗ cho nhứng lúc mồ hôi giỏ xuóng mắt cay đắng đến nghẹn lời. Biíet lao động tôi mới biết nhứng đồng tiền mà suốt những năm cấp 3 tôi tiêu pha mới xót xa làm sao. Đêm qua về muộn qua gầm cầu Long Biên thấy những con người mà người ta gọi là cửu vạn làm việc miệt mài mà vấn hở nụ cười. Tôi cảm thấy nghẹn ngào thay cho nhứng ngày tháng của tôi. Tôi không biết mình cảm thấy xấu hổ hay đang hối hận đây.

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cả hai . Con người ai cũng vậy bạn à , luôn luôn nghĩ cái tốt cho riêng mình , làm tốt cho mình , đắm chìm trong cuộc sống vui sướng xa hoa , để rồi phút chốc tan biến , nhìn lại mới biết thế nào là giá trị của đồng tiền tự tay ta làm ra , công việc tự tay ta vất vả , mồ hôi tự tay ta lau khô hay niềm vui tự tay ta tạo dựng đc .

  • Clap
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Bạn nên vui mới phải, vì cuối cùng bạn đã nhận ra giá trị cuộc sống. Nếu người đã biết giá trị cuộc sống, mà vẫn ăn chơi, tiêu xài như bạn, lúc đó mới cảm thấy xấu hổ và hối hận thôi^^

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn không nên xấu hổ cũng không nên hối hận vì bạn đã lớn lên rất nhiều biết được giá trị của đồng tiền do sức lao động mà có , dĩ nhiên có nhận thức được như vậy bạn mới thấy cha mẹ thương con như thế nào. Bạn đã trưởng thành vì nhận thấy khuyết điểm của mình . Người nào thấy được của mình thì người đó đã lớn . Dĩ nhiên kể từ hôm nay bạn không bao giờ tiêu pha phí phạm đồng tiền nữa . Chúc mừng bạn .

  • 1 thập kỷ trước

    chào bạn....

    đọc xong những suy nghĩ của bạn....mình chỉ có một nhận xét như thế này:

    Chúc mừng bạn đã nhận thấy được giá trị của cuộc sống rồi đấy....

  • 1 thập kỷ trước

    hạ đồ đao lập địa thành phât,thí chủ đã biết hối hận quay đầu là bờ thì không có gì phải xấu hổ cả.Có chăng thì những người chưa cải tà quy chính mới phải xấu hổ thôi.Thí chủ thật là đáng khen.

    Khi nào lãnh lương nhỡ đãi bần tăng chầu thik cầy nhá! A mi đô phô!

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn đang xấu hổ và cả hối hận nữa. Nhưng điều đó ko làm người khác cảm thấy ghét bạn đâu, mà ngược lại họ còn cảm thấy yêu quý bạn hơn đây. Vì bạn đã hiểu về giá trị đồng tiền, biết rằng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt lên mới có được. Ấy là điều đáng quý mà ko phải ai cũng hiểu được. Cố lên nhé, cuộc đời phía trước còn dài mà^^

  • 1 thập kỷ trước

    cả 2

  • 1 thập kỷ trước

    Cả 2 bạn à!

    Bạn đã biết hối hận, biết đâu là xấu hổ thì hãy cố lên nào! Hãy biết quí trọng tất cả những jì do mình làm ra, và hãy làm sao cho thật xứng đáng với những giọt mồ hôi cha mẹ đã đổ xuống để mang đồng tiền mặn chát về lo cho ja đình, cho con cái.

    Và tôi tin rằng những người như bạn sẽ thành công, cố lên nào! Đường đời còn dài và mong sao bạn sẽ cán đích vinh quang!

  • 1 thập kỷ trước

    Thế đấy !

  • 1 thập kỷ trước

    gio ban dang hoi han day !chac gio ban moi cam thay xot sa cho nhung nam thang khi xua ! nhung h van chua muon ban ahk ! hay lam lai nhe ...chuc ban luon thanh cong ...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.