Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2317 points

HungCt H

Câu trả lời yêu thích4%
Câu trả lời45
  • Các bạn vào giúp mình với được không ?

    Hôm nay mình có được mẹ cho xem 1 cái đĩa về chú tiểu thích chân tâm 5 tuổi . Mình thì không theo phật như mẹ nhưng mình cũng thích chùa chiền . Mình rất thích bài nhạc ở đoạn đầu đĩa ( hoặc cuối đĩa ý ) nhưng không biết tìm ở đâu ! Mong các bạn có ai biết thì giúp mình với . Mình có thể tìm được bài hát đó ở đâu ?

    Rất cảm ơn các bạn

    4 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh9 năm trước
  • Giúp em với ! Em hoang mang quá?

    Bạn gái em có kinh không đều ! Tháng trước thì từ ngày 15 -20 là hết ! Nhưng tháng vừa rồi là từ 22-27 . Ngày 30 em và cô ấy có quan hệ ngoài ! Em có xuất tinh nhưng không xuất vào trong âm đạo mà xuất hết ra bụng , rồi em lau khô đi ! Đến hôm nay là được 6 ngày từ hôm đó ! Cô ấy bảo em là ngày hôm nay cảm thấy chóng mặt hoa mắt những lúc đứng lên ngồi xuống hay những lúc ngửa cổ nhìn lên cao . Còn đâu đi đứng bình thường thì không bị hoa mắt chóng mặt . Núm vú không bị đen xì , ấn vào cũng không đau . Em và cô ấy cả 2 còn rất trẻ tuổi . Em lo lắng quá .liệu cô ấy có thai không ?

    6 Câu trả lờiThai nghén9 năm trước
  • Để trở thành một nhà báo thể thao ?

    Mình đang học nghành công nghệ thông tin ! Nhưng thật ra cái nghành này là mình học cho bố mẹ thôi chứ mình học cũng không hiểu và cũng không thiết tha gì ? Hiện mình đang học năm 3 ! Bây giờ mà nghỉ thì tốn biết bao nhiêu tiền rồi ! ( nghành công nghệ thông tin học tốn rất nhiều tiền mà ^^ ) ?

    Mình đang đinh tính học nốt 2 năm nữa rồi chuyển qua học nghành mình thích là làm báo thể thao, nhưng sợ muộn mất ( mặc dù mình năm nay mới 21 tuổi ) . Vậy có cách nào để minh có thể vừa học nghành của bố mẹ và vừa rèn luyện nghành mình thích không ? Và để làm một nhà bài thể thao ( nhất là bóng đá ) mình phải bắt đầu từ đâu ? Rất cần các bạn cho lời khuyên or ý kiến ! Rất cảm ơn mọi người ^^

    2 Câu trả lờiThăm dò & Khảo sát ý kiến9 năm trước
  • Phân Vân ! Thật sự khó cho mình quá?

    Mình không biết phải post ở mục nào để hỏi vấn đê này ! nếu có sai mục nhờ mod move dùm ! minh cảm ơn !

    Câu hỏi : Mình sinh năm 1991 ! Hiện tại mình đang học năm 3 tại trường đại học kinh doanh và công nghệ HN ! ( mình học liên thông lên ) nghành công nghệ thông tin . Khi chọn học nghành này mình chỉ nghĩ là mình hay ngồi máy tính nên chọn nghành liên quan đến máy tính ! Và mình đã theo học công nghệ thông tin , và mình đã phải cố gắng rất nhiều để theo nghành này ! Nhưng thật sự mình phải chấp nhận là mình càng ngày học càng không hiểu ! Nhiều lúc mình thấy ước ao được quay lại thì mình sẽ chọn nghành mình yêu thích và ước mơ đó là làm một nhà báo thể thao . Mình đã thử hỏi dò ý bố mẹ là : Bố ơi giá mà bây giờ con bỏ cái nghành máy tính này con theo nghiệp viết báo được không ? Bố mình trả lời là : Học năm 3 rồi , có điên mà bỏ ...tốn bao tiền học rồi bỏ thì vứt tiền đi à ...mà mày chữ xấu vào làm sao được mấy cái nghành báo chí ! Mà giờ chẳng nhẽ thi đại học lại à ! Bạn bè mày có đứa ra trường rồi đấy ....

    Mình thật sự rất phân vân không biết nên làm thế nào để định hướng tương lai . Và càng ngày mình càng yêu thích những bài báo về thể thao ( nhất là bóng đá ) ! Mình phải làm sao đây hả mọi người ! Xin hãy cho mình 1 lời khuyên nhé !

    6 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Giúp mình với các bạn ơi ?

    Tôi xin kể sự việc như sau :

    Vào ngày 06/08/2011 ( thứ 7 ) tôi có đi dự sinh nhật bạn tôi . Đang dự sinh nhật thì lực lượng công an ập vào bảo có người báo là ở đây tổ chức chơi thuốc lắc .

    Sau đó tất cả chúng tôi bị đưa lên huyện giải quyết .

    Ở đó người ta xét nghiệm nước tiểu và có nửa già trong số người bị bắt là dương tính với chất ma túy tổng hợp . Và có 1 số người thì âm tính ( trong đó có tôi vì ko sử dụng thứ đó )

    Chúng tôi bị đưa lên huyện vào lúc 22h ! Trong khoảng thời gian từ 22h đến 2h sáng ngày 07/08/2011 . Vào lúc 12h30 ngày 0708/2011 ( chủ nhật ) họ gọi chúng tôi từng người 1 ra 1 chỗ riêng và bảo chúng tôi gọi cho người thân lên giải quyết . Và tôi được biết họ cũng chia người gặp riêng từng gia đình để làm việc . Đúng 21h15 ngày 07/08/2011 chúng tôi đc thả ra . Khi về đến nhà thì tôi được biết số tiền chúng tôi phải đưa cho họ là mỗi người 15 tr .

    Chúng tôi bị thu giữ các vật dụng đi cùng hôm đấy như xe máy , điện thoại ...

    Và 1 tuần sau đó tôi có được gọi lên phường để làm việc . Họ bắt tôi ghi bản kiểm điểm mà tôi ko hề biết mình phạm vào lỗi gì để phải viết bản kiểm điểm . và trong bản kiểm điểm họ đọc cho tôi ghi có câu ( Chúng tôi đã bị bắt lên huyện và đã bị sử phạt hành chính ) . chiều hôm đó tôi lên huyện để xin lại các đồ vật đi cùng và đc biết là phải 2 tuần nữa tôi mới đc lấy các đồ vật khi đã đóng tiền phạt hành chính ...

    Chuyện là như vậy . tôi xin đc hỏi những ai am hiểu một vài câu hỏi :

    1 : Số tiền 15 tr đó có phải là tiền phạt hành chính ko ?

    2 : Tại sao tôi không dùng chất ma túy tổng hợp mà bị phạt nặng vậy ?

    3 : Thời gian giam giữ đồ vật là bao nhiêu ngày ?

    4 : Nếu 15 tr trên đó là tiền phạt hành chính thì tại sao anh công an đó lại bảo tôi bao giờ nộp phạt hành chính mới đc lấy ?

    Tôi không có kiến thức nhiều về lĩnh vực này ! nên mong các bạn có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc ! Xin chân thành cảm ơn

    2 Câu trả lờiHành pháp & Công an10 năm trước
  • Cần người biết về luật giải đáp?

    Tôi xin kể sự việc như sau :

    Vào ngày 06/08/2011 ( thứ 7 ) tôi có đi dự sinh nhật bạn tôi . Đang dự sinh nhật thì lực lượng công an ập vào bảo có người báo là ở đây tổ chức chơi thuốc lắc .

    Sau đó tất cả chúng tôi bị đưa lên huyện giải quyết .

    Ở đó người ta xét nghiệm nước tiểu và có nửa già trong số người bị bắt là dương tính với chất ma túy tổng hợp . Và có 1 số người thì âm tính ( trong đó có tôi vì ko sử dụng thứ đó )

    Chúng tôi bị đưa lên huyện vào lúc 22h ! Trong khoảng thời gian từ 22h đến 2h sáng ngày 07/08/2011 . Vào lúc 12h30 ngày 0708/2011 ( chủ nhật ) họ gọi chúng tôi từng người 1 ra 1 chỗ riêng và bảo chúng tôi gọi cho người thân lên giải quyết . Và tôi được biết họ cũng chia người gặp riêng từng gia đình để làm việc . Đúng 21h15 ngày 07/08/2011 chúng tôi đc thả ra . Khi về đến nhà thì tôi được biết số tiền chúng tôi phải đưa cho họ là mỗi người 15 tr .

    Chúng tôi bị thu giữ các vật dụng đi cùng hôm đấy như xe máy , điện thoại ...

    Và 1 tuần sau đó tôi có được gọi lên phường để làm việc . Họ bắt tôi ghi bản kiểm điểm mà tôi ko hề biết mình phạm vào lỗi gì để phải viết bản kiểm điểm . và trong bản kiểm điểm họ đọc cho tôi ghi có câu ( Chúng tôi đã bị bắt lên huyện và đã bị sử phạt hành chính ) . chiều hôm đó tôi lên huyện để xin lại các đồ vật đi cùng và đc biết là phải 2 tuần nữa tôi mới đc lấy các đồ vật khi đã đóng tiền phạt hành chính ...

    Chuyện là như vậy . tôi xin đc hỏi những ai am hiểu một vài câu hỏi :

    1 : Số tiền 15 tr đó có phải là tiền phạt hành chính ko ?

    2 : Tại sao tôi không dùng chất ma túy tổng hợp mà bị phạt nặng vậy ?

    3 : Thời gian giam giữ đồ vật là bao nhiêu ngày ?

    4 : Nếu 15 tr trên đó là tiền phạt hành chính thì tại sao anh công an đó lại bảo tôi bao giờ nộp phạt hành chính mới đc lấy ?

    Tôi không có kiến thức nhiều về lĩnh vực này ! nên mong các bạn có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc ! Xin chân thành cảm ơn

    3 Câu trả lờiLuật pháp & Đạo đức10 năm trước
  • Tôi không phải là thằng phản quốc cũng không phải có ý đò tuyên chuyền vớ vẩn? nhưng tôi cần ý kiến của bạn?

    Tôi luôn tự hỏi với chính mình liệu bộ máy nhà nước bây giờ là để làm gì? Có phải phục vụ dân không?

    Tôi có thể lấy ví dụ. Từ những vụ tham ô đều là quan trức cao cấp của nhà nước.Ví dụ vụ sập cầu cần thơ nếu không ăn bớt thì có sảy ra bao cái chết cho con người dân như vậy không? vụ thánh giáo thái hà nói những câu ( tôi cảm thấy ô nhục khi mang hộ chiếu việt nam) cũng là một thánh giáo cấp cao? Và còn một việc tôi rất ẫm ức đó là vụ Hoa Kỳ bồi thường cho các nhạn nhân bị chất độc màu da cam... Nhưng nhà nước bắt họ phải có giấy gia nhập quân đội ở chiến trường đấy, năm tháng ấy...Tự hỏi có bao nhiêu người khốn khổ có được mảnh giáy bé đó khi thời gian đã xóa nhòa tất cả. Và ngày đó tham gia chiến trường là do yêu nước thương dân. mấy ai được tuyển đi đâu... đấy với nhứng người gìn giữ non sông đất nước như thế vậy mà có chút ít tiền để cho lại họ sự công bằng mà cũng khó khăn như vậy..? Liệu đảng và nhà nước có đi đúng đường đi của bác

    6 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Xấu hổ hay hối hận đây? giúp mình với?

    Tôi vừa thi song đại học.Trong lúc chờ điểm, bố mẹ có gợi ý đi làm để đỡ chán. Khi xưa lúc nào tôi cũng chơi bời, thác loạn trải qua tất cả trò vui của đất Hà Nội mà không hề suy nghĩ gì vì cho đó là phong cách. Nhưng thật sự các bạn ạ đi làm thử một tháng tôi mới biết thế nào là con người lao động. Những ngày tháng chơi bời giờ thế chỗ cho nhứng lúc mồ hôi giỏ xuóng mắt cay đắng đến nghẹn lời. Biíet lao động tôi mới biết nhứng đồng tiền mà suốt những năm cấp 3 tôi tiêu pha mới xót xa làm sao. Đêm qua về muộn qua gầm cầu Long Biên thấy những con người mà người ta gọi là cửu vạn làm việc miệt mài mà vấn hở nụ cười. Tôi cảm thấy nghẹn ngào thay cho nhứng ngày tháng của tôi. Tôi không biết mình cảm thấy xấu hổ hay đang hối hận đây.

    11 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Tao thà nhận con thiên hạ con hơn nhận mày?

    Đây là một câu chuyện có thật ở Cầu Giấy Hà Nội. Tùng chơi với tôi tư hồi lớp 3 cho nên tôi biết rất rõ chuyện nhà Tùng. Mẹ tùng mất khi nó mới 2 tuổi. Bố nó vội vàng lấy một người vợ khác để có người chăm sóc gia đình. Người mẹ kế của Tùng là một người phụ nữ đẹp và tốt. Nhưng bà ý với Bố Tùng cũng là rổ rá cạp lại thôi. Bà ý cũng đã có một người con gái . Linh kém tùng một tuổi. Và hai đứa em sinh đôi nữa. là con của mẹ kế và bố tùng.( 1 trai 1 gái) kém tùng 3 tuổi. Sống ở ngôi nhà đó suốt 12 năm nhưng Tùng không có được một ngày hạnh phúc vì 2 bố con luôn cãi cọ nhau. Và Tùng không ưa gì 3 đứa em kia và chúng nó cũng không ưa gì anh của chúng nó. Nhưng lời mà bố nó nói vs nó khi nó thi trượt ĐH năm nay thì thật sự là một cú sốc

    4 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Câu chuyện về những đứa con không ra đời?

    Một ngày như mọi ngày tôi lại lên mạng để tìm nhưng thứ đồng cảm và nhưng tin tức lãng mạng. Nhưng khi đọc đến bài này tôi buồn và có một chút sung sướng và may mắn hơn những đứa trẻ trong bài báo trên http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2009/03/3B9C9004... Ai đang sống và mang trong mình sự sống xin hãy đừng từ bỏ

    6 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Bản chất của sự phân vân?

    Đó là sự phân tán tư tưởng và thiếu ý chí quyết tâm. Các bạn có ý kiến nào khác không?

    8 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước