Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

w00t
Lv 5
w00t đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Tha thứ cho người khác hay tha thứ cho ...chính mình, việc nào dễ hơn?

Cám ơn các bạn!

24 Câu trả lời

Xếp hạng
  • perdu
    Lv 4
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Có lẽ phần lớn mọi người sẽ trả lời tha thứ cho người khác dễ hơn, nhưng đến khi hành động thì lại không phải như vậy.

    Đó là vì phần đông biết nên như thế mới là tốt. Nhưng "khó người, dễ ta" là một thói xấu mà người ta lại quá dễ mắc phải. Cứ nhìn ra xung quanh thì thấy phần lớn đều vậy cả. Vì thấy người khác làm vậy đáng ghét quá nên mới cho là ngược lại mới là tốt, nhưng chưa chắc đã tự xét bản thân đâu.

    Thật thà mà nói thì phải công nhận là tha thứ cho mình luôn dễ nhất. Làm ngược lại khó biết bao. Nhưng phải cố gắng làm!

  • 1 thập kỷ trước

    Tha thứ cho chính mình dễ hơn... vì...mình bao giờ cũng thương mình nhất

  • 1 thập kỷ trước

    mình rất dễ quên những lỗi lầm của người khác nhưng lại ko bao giờ quên lỗi lầm của chính mình

    nhưng mình lại luôn tha thứ cho bản thân trước

    Như vậy có mâu thuẫn quá chăng?

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Dễ là nhìn thấy sai lầm của người khác,nhưng khó là khi nhận ra chính sai lầm của bản thân mình.Vì thế cho nên theo mình nghĩ tha thứ cho người khác sẽ dễ dàng hơn tha thứ cho mình.Vì những lỗi lầm do mình gây ra,nó cứ ám ảnh mãi trong lòng không chịu phôi pha.mình cứ tự vấn và dằn dặt mãi lương tâm về những lỗi lầm của mình,thì làm sao có thể gọi là dễ được đây.....!!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    với người khác bạn có thể tha thứ...nhưng với bản thân mình thì đừng bao giờ

  • 1 thập kỷ trước

    Tha thứ cho chính mình dễ hơn... vì... còn cách nào khác nữa đâu

  • 1 thập kỷ trước

    Với tui, tha thứ cho mình bao giờ cũng rất khó. Nhưng ta phải nhìn ra phía trước và tiếp tục sống thôi. Sống cho hiện tại, tui chẳng có gì ngoài hiện tại. Bạn cũng vui nhé.

  • 4 năm trước

    chào h? xuân thu .??c bài th? c?a xuân thu sao t? nhiên tui mu?n khóc r?i , cái bu?n g?m nh?m nát tim tui càng ??c càng thêm n??c m?t trào bu?n ?i ,mi n? làm tan nát nát c? tim ta nát c? h?n. chúc m?y b? vui v? nha ........nh?t là ng??i tui th??ng .

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn thân mến! Theo mình tha thứ cho người khác và tha thứ cho mình đều là hai việc cần thiết như nhau: Trong đó tha thứ cho người khác khó hơn đó là điều tất yếu.

    Tôi nghiệm ra câu ca dao sau rất thấm thía: "mẹ để ra thì mát, con để ra cái tát cái đạp...)

    Ta bao giờ cũng yêu chính ta nhất và dễ dàng không nhận ra những khuyết điểm của mình.

    Nhưng người khác mà mắc lỗi chỉ là một ánh nhìn không thiện chí, hay một lời nói với âm điệu hơi to volum với ta chút là ta đã để lòng rồi.

    Đó là một thực tế hơi thô thiển nhưng quả đúng như vậy.

    Tha thứ đó là liều thuốc kỳ diệu để tại tạo, và phát triển những tế bào nhân văn trong mối quan hệ giữa con người và con người, hãy biết tha thứ cho mọi người những lỗi lầm có thể tha thứ được ( Kể cả việc người bạn đời mình có trót ngả vào vòng tay ai, hay ai đó đối xử với ta bất công........)

    Và hãy yêu chính bản thân mình biết tha thứ những lỗi lầm mình mắc phải hướng mình tới việc phục thiện, sớm nhất nhanh nhất.

    Hãy để thời gian hờn giận, dằn vặt, đố kỵ để tập trung vào công cuộc cải cách kinh tế, văn hóa, tâm hồn cho mình và mọi người.

    Thân ái!

  • 1 thập kỷ trước

    tha thứ,thật khó khăn.

    nhưng nếu hỏi tha thứ cho mình dễ hơn hay tha thứ cho người khác dễ hơn thì tôi nghĩ tha thứ cho người khác dễ hơn.

    vì đối với bản thân,ta luôn chịu áp lực của cái gọi là lương tâm.lương tâm luôn khắt khe với tâm hồn.

    nhưng đối với người khác,tha thứ hay không lại chịu ảnh hưởng bởi lòng thương,sự bao dung.và lương tâm lại nhẹ đối với những hành động rộng lượng,làm cho tâm hồn ta thanh thản.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    thường ở đời con người mấy ai thấy mình sai và chịu mình sai, để tha thứ , với người thì tha thứ khó hơn ,tùy theo lỗi người đó gieo cho mình nặng nhẹ , và có nhiều lần tái đi tái lại hay khg. có khi mình tha thứ rồi đó nhưng vết thương họ gây ra cho mình quá sâu , khiến mình khó lấy lại được những tình cảm ban đầu dành cho người ấy, nhưng khg thù khg giận nữa . còn mình biết mình sai, thì cố gắng bằng mọi giá bù đắp lại lỗi lầm đó 1 cách chân thành và đầy thiện chí, nếu vậy thì mình khg còn ái nái nữa ,nên tha thứ cho mình dễ hơn theo tôi là vậy

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.