Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 43.515 points

họa sĩ của gió

Câu trả lời yêu thích9%
Câu trả lời1.101
  • Chị em phụ nữ có yêu cầu chồng hay bạn trai còn "trinh" trước khi cưới hay không?

    Xin lỗi các em trai, anh trai, chú, bác trai và các cụ ông. Mìn là mìn chịu hết nổi cái kiểu các cụ bàn luận với nhau về cái chữ trinh của chị em phụ nữ nên đã làm 1 cuộc khảo sát nho nhỏ với các chị em xung quanh rồi quăng lên cho các cụ xem để chơi cho bít nhé.

    1. Một em chưa chồng chưa bạn trai, cử nhân kinh tế nói là: Em hok cần, miễn là ảnh đừng có quậy quá, quơ quào bậy bạn là em ok.

    2. Một em có chồng chưa con, cử nhân KHXHNV nói: Em yêu ảnh nên em hok wan tâm.

    3. Một em chưa chồng bạn trai, cử nhân ngoại thương nói: Em không có yêu cầu ảnh gì hết.

    4. Một em có chồng 1 con và thường xuyên bị chồng quánh vì cái tội con khóc đêm làm mất giấc ngủ của ta - nói: Em không có yêu cầu gì hết.

    5. Một em chưa chồng và có hai bạn trai chưa biết chọn ai để cưới nói: Em có quyền yêu cầu sao?

    6. Một em đi làm tạp vụ nuôi con và cho tiền chồng đi nhậu nói: Chời, ai đòi hỏi ba dzụ kì cục nè!

    7. Một em là thiết kế đồ họa chưa chồng nói: Không yêu cầu, tùy tình hình.

    8. Một em họa sĩ hai con, chưa chồng nói: Có, em có yêu cầu, ai hok còn nguyên em hok chơi,

    9. Một em bán bánh tráng trộn nói: Má ơi, ai đi yêu cầu giề mừ thấy gúm!

    ...........

    Hơ hơ! Nghe qua bấy nhiu chị em thôi mà thấy thiệt thương cho các anh, lo chi ba chiện lẻ tẻ, cho sớm bạc đầu, tăng sông máu, chít bất đắc kì tử bỏ em lại cho ai dày vò đây chứ. Hơ hơ...!

    Mà tui thấy càng thương cho chị em phụ nữ chúng tôi qua mấy ngàn năm nay sinh ra với cái màng mỏng tang ấy để vì yêu mà cho, vì tiền mà bán nước mắt, nụ cười, đau đớn hay khoái lạc và máu và cả cái chết ... để đàn ông các người nâng niu có, chà đạp có, mua bán có, cướp bóc có, được dâng tặng có... xong rồi cuối cùng các người ngồi đây, trà dư tửu hậu khề khà mà rằng đàn bà con gái thời bây giờ mất nết.. chữ trinh này nọ.

    Tôi đây có một đứa con trai nhỏ, người tôi yêu cũng là đàn ông, nên tui tuyên bố: Tôi yêu thương đàn ông và tha thứ cho tất cả. ^^

    19 Câu trả lờiTâm lý học10 năm trước
  • Tình yêu có phân biệt giới tính không?

    Tôi biết tình yêu vốn san bằng mọi biên giới nhưng giới tính thì sao? Tôi là nữ, hồi nào giờ chỉ thích nam. Nhưng gần đây, tôi bỗng rất thích một cô bạn, thích đến kì lạ. Chiều nay, chúng tôi đã đi bộ bên nhau 1 đoạn đường dài, tôi đút tay vào túi quần và tay cô ấy khoát qua tay tôi. Chúng tôi đi sát nhau trò chuyện và cười đùa. Tôi chưa từng thấy cảm giác yên tâm, ấm áp và thấu hiểu như vậy với bất kì một người đàn ông nào. Chúng tôi thương mến nhau, say xỉn với nhau, cho nhau xem rốn, khóc với nhau, đi đâu cũng có nhau, nói với nhau mọi chuyện trên đời, đủ thứ... Giống như.sắp yêu nhau tới nơi...

    Tình yêu....?

    7 Câu trả lờiTâm lý học10 năm trước
  • Những câu chyện không được kể nữa, thì nó sẽ ở đâu?

    Ông Bà nội thường kể một câu chuyện vui vui về tôi cho bạn bè nghe và mọi người cùng cười đùa, trêu chọc tôi. Khi Ông mất, Bà vẫn kể lại. Bây giờ Bà mất luôn, không còn ai kể nữa, tôi cũng không. Đôi khi tôi thắc mắc, những câu chuyện vui hay buồn của chúng ta, nếu không còn được nhớ đến hay kể ra nữa thì nó sẽ ở đâu? Giống như nhưng thứ ta không dùng nữa, sẽ bị bỏ đi, đốt đi, xử lý lại, tái chế .... Còn những câu chuyện, chúng sẽ ở đâu?

    11 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Ta đắng đo làm sao khi nói yêu thương ai đó, vì ta sợ mình sẽ bị tổn thương...?

    ...vì biết đâu họ sẽ từ chối ta.

    Nhưng khi ta thốt lên những lời độc ác làm tổn thương người khác lại rất dễ dàng, gần như có thể phun ra mọi lúc, mọi nơi.

    Vì sao thế? Lời thương yêu sao ngại ngùng, lời thâm độc thì xả láng!

    16 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Hỏi chơi chút đê, lương bạn đủ sống phây phây hok dỵ?

    Tui à, cũng ok. Thích ăn gì cứ ăn, mặc gì cứ mặc, mừ làm việc cũng mệt mỏi lắm. Nhìu lúc tự hỏi nếu mình dừng lại, hok đi làm nữa thì sao. Đầu óc đỡ mệt hơn nhìu, không phải shopping hay nhậu nhẹt để xả stress nữa, hok bị nhìu người để ý "căm thù" nữa. Không được thêm gì, không mất thêm gì. Chỉ muốn đi tu cho xong, nhẹ nhàng...

    Xin cảm ơn đã chia sẻ. ^^

    7 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Vì khi hết lòng yêu thương người, ta không đòi hỏi sự đáp trả?

    Tình yêu thương thật sự không phụ thuộc vào người khác mà chỉ là tính cách của con tim.

    Nhưng....

    Nhưng....

    Nhưng....

    Híc!

    9 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Có phải chúng ta đều hướng đến số phận?

    Có vài sự kiện đã đến trong đời mình như một bước ngoặc kì lạ. Lúc đó, ngoài cách vâng theo cái gọi là định mệnh ấy ta thật sự không còn chọn lựa nào khác, để rồi nó dẫn ta đến ngày hôm nay. Bạn có thể rất hạnh phúc, hay rất đau khổ, chính là đã định đoạt từ cái lần ấy.

    Tôi còn nhớ 10 năm trước, đã làm một bài tốt nghiệp "rung động tâm hồn", Thầy của tôi, một nhân vật nổi lình bình trong lĩnh vực ấy đã thuyết phục tôi theo làm việc cùng ông. Dĩ nhiên tôi nghe theo, ông ấy giỏi và danh tiếng, tôi không theo mới lạ. Rồi sau đó tôi sa vào đủ mớ rối rắm của cuộc đời mình cho đến tận giờ vẫn còn ngồi gỡ. Mà ông ấy chả liên quan chút nào đến m���y chuyện này, tựa như ông nắm nay tôi dắt tới đó, ổng giao tôi cho số phận của tôi rùi biến mất. Đôi lúc tôi nghĩ nếu cái buổi sáng hôm ấy, ông thầy tôi không có ở đó, liệu bây giờ mấy thứ phức tạp trong đời tôi nó có đỡ đi chút nào không?

    11 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Sau khi lấy nhau về nhà, chung sống một thời gian, hoàng tử quyến rũ dần dần biến thành quái vật?

    Trưa nay tui đi cà phê với đám bạn gái, sau khi về, tui nghĩ không nên đi xả stress với mấy bà có chồng này nữa. Thật mệt mỏi! Bà thì than: vợ đang có bầu, ốm nghén mà chồng đi tới sáng mới khật khưởng mò về. Bà kia mới đẻ con được 1 tháng chồng bắt đi giặt đồ, chậm chạp một tí bị chửi cho té tát. Tối đi nhậu về nghe con khóc cũng chửi vợ, vợ kiu ra ngoài ngủ cho yên tĩnh thì xông vào nắm tóc tát cho 2 cái. Bà nọ thì đi làm về giặt giũ nấu nướng cho con ăn, dạy con học, mệt đứ đừ, lão chồng cứ xem tivi… tối đến lại đòi vợ phục vụ phải nhiệt tình mới nghe, bà không chịu, thế là lão chồng bụp cho tơi tả, phải đeo kính mát đi làm. Tui ngồi nghe mấy bà than với nhau suốt 2 giờ, bèn đập bàn cái rầm, kết thúc câu chuyện: “ Không chịu được thì bỏ mịa nó hết đi!” Thì các mụ ấy im lặng, suy tư rùi thở dài… rút ra kết luận: hùi xưa mừ bít mấy anh như vậy tụi tui thiệt… vắt giò lên cổ mà chạy í chứ. Haizzz!

    17 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Sau khi lấy nhau về nhà, chung sống một thời gian, hoàng tử quyến rữ dần dần biến thành quái vật ?

    Trưa nay tui đi cà phê với đám bạn gái, sau khi về, tui nghĩ không nên đi xả stress với mấy bà có chồng này nữa. Thật mệt mỏi! Bà thì than: vợ đang có bầu, ốm nghén mà chồng đi tới sáng mới khật khưởng mò về. Bà kia mới đẻ con được 1 tháng chồng bắt đi giặt đồ, chậm chạp một tí bị chửi cho té tát. Tối đi nhậu về nghe con khóc cũng chửi vợ, vợ kiu ra ngoài ngủ cho yên tĩnh thì xông vào nắm tóc tát cho 2 cái. Bà nọ thì đi làm về giặt giũ nấu nướng cho con ăn, dạy con học, mệt đứ đừ, lão chồng cứ xem tivi… tối đến lại đòi vợ phục vụ phải nhiệt tình mới nghe, bà không chịu, thế là lão chồng bụp cho tơi tả, phải đeo kính mát đi làm. Tui ngồi nghe mấy bà than với nhau suốt 2 giờ, bèn đập bàn cái rầm, kết thúc câu chuyện: “ Không chịu được thì bỏ mịa nó hết đi!” Thì các mụ ấy im lặng, suy tư rùi thở dài… rút ra kết luận: hùi xưa mừ bít mấy anh như vậy tụi tui thiệt… vắt giò lên cổ mà chạy í chứ. Haizzz!

    1 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Bệnh cứ mỉm cười vô tội vạ với những người xa lạ...?

    Nếu bạn đang ngồi trong quán cà phê, đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, đang "quay quay" bên ly bia, đang xì xụp với tô cháo lòng hay đang ngồi mơ màng trong công viên…. Bỗng có một người hoàn toàn xa lạ nhìn bạn bằng cái nhìn đằm thắm rồi mỉm cười với vẻ dịu dàng. Bạn nghĩ sao về người đó nhỉ?

    13 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Chức năng của đàn ông... Bạn nghĩ gì?

    Thực ra, Michel tự hỏi khi quan sát chuyển động của ánh mặt trời trên chiếc riđô, đàn ông thực ra dùng để làm gì? Có thể là ngày trước, khi lũ gấu còn đông đảo hơn, nam tính có thể đóng một vai trò nhất định và không thể thay thế nào đó; nhưng kể từ vài thế kỷ nay, rõ ràng đàn ông gần như không còn có ích gì. Đôi khi họ trốn tránh sự buồn chán của mình bằng vài ván tennis, trò chơi ít xấu xa nhất; nhưng đôi khi họ cũng tự thấy cần thiết phải thúc đẩy lịch sử, nghĩa là về bản chất khơi lên các cuộc cách mạng và chiến tranh. Ngoài những đau khổ phi lý mà chúng tạo ra, các cuộc cách mạng và chiến tranh cũng phá hủy đi cái tốt đẹp nhất của quá khứ, mỗi lần lại buộc phải xóa bỏ hoàn toàn để xây dựng lại. Tiến hóa của con người không đều đặn, tăng tiến dần dần mà hỗn loạn, không cấu trúc, bất định và bạo lực. Tất cả những cái đó đàn ông (với cái sở thích liều lĩnh và bấp bênh, sự phù phiếm thô kệch, sự vô trách nhiệm, cái bạo lực bản chất của mình) là kẻ chịu trách nhiệm trực tiếp và duy nhất. Xét về mọi mặt một thế giới được tạo nên từ phụ nữ sẽ ở trình độ cao hơn rất nhiều; nó sẽ tiến hóa chậm rãi hơn, nhưng đều đặn, không quay ngược lại sau và không phải đặt đi đặt lại vấn đề về một trạng thái hạnh phúc chung.

    Michel Djerzinski, nhà khoa học - trong Hạt cơ bản của Michel Houellebecq

    5 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Sao mấy anh hay nhìn vào ngực và chân của mấy chị vậy?

    Có phải là ngay từ nhỏ đã bị cấm nhìn, nên lớn lên rất muốn nhìn và tìm cách để nhìn cho đươc không? Nếu vậy từ nhỏ cứ cho nhìn thoải mái thì nó đâu có trở thành nỗi ám ảnh đến thế phải không ạ?

    Tui có tật hay quan sát, hum nay tui dừng đèn đỏ, thấy một chị cũng sồn sồn rùi, đang đứng lau xe ô tô. Khi chị ấy cúi xuống thì lộ rõ bộ ngực rõ là vĩ đại đang chuyển động theo từng nhịp của cánh tay, mồ hôi trên trán chảy dài xuống cổ rùi thấm ướt áo. Thế là từ lúc ấy, các bác giai nào vừa trờ xe tới là quay phắc sang phía chị í, nhìn rất trìu mến, chăm chú... Tui rất khoái ngắm các anh với cái vẻ háo hức í. Nếu không vội, hẳn tui sẽ dừng xe lại nhìn một hồi cho vui.^^ Các anh tếu thiệt nhe! ^^

    12 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Cô đơn đôi khi trở thành một loại sức mạnh rất kinh khủng phải không?

    Khi tôi đã quá cô đơn, cái gì tôi cũng dám làm, kể cả việc tự giết chính mình…chẳng hạn. ^^

    13 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Sao anh không thể hồn nhiên và đơn giản khi đến với em?

    Khi bắt đầu một mối quan hệ, anh luôn mong muốn em sẽ dành cho anh một tấm chân tình . Thế nhưng anh vốn ngay từ đầu đã không thành thật với chính con người của anh. Anh sẽ tìm cách gây ấn tượng về vật chất, hoăc tỏ ra là người có tâm hồn lai láng, thậm chí có anh còn nói dối về những điều mình chẳng hề có. Thế rồi theo thời gian, những gì dối trá sẽ bị phanh phui và màu mè sẽ bị phai nhạt, mối quan hệ tan vỡ. Lúc ấy, anh quay sang đổ thừa cho cái sự gian dối bạc bẽo ở đời...

    Vậy ngay từ đầu, sao không cứ bình thường thôi xuất hiện, để em có thể yêu thương anh một cách bình thường, để khi một ngày anh không còn sức để tỏa hào quang nữa thì em sẽ không vì thế mà hết yêu anh.

    10 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Nếu tui xin được hôn bạn, bạn có cho phép không?

    Nếu tôi không xin mà hôn luôn thì có cho tui ăn tát hok?

    15 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Bạn nghĩ dùm tui xem, người này muốn gì đây?

    Họ không nói là thích tôi. Nhưng, họ mang hoa tú cầu tặng, hai ba ngày sau, tui làm cây chết, họ mang đến 1 chậu trầu bà thủy tinh có vài con cá bảy màu bơi lội. Họ nói vì thích tặng quà cho mọi người.^^ Tui rủ họ đi đâu, họ cũng chịu đi, bất kể thời gian nào hay địa điểm nào. Nhưng đến đó họ toàn nói chiện "trong sáng", cái câu tui muốn nghe nhất họ hok thèm nói! Thỉnh thoảng họ biến mất hai ba hôm không liên lạc làm tui rất chi là khó chịu. Tới lúc tui chuẩn bị thanh lý chậu trầu bà thì họ đến với các thứ linh tinh làm tim tui cứ thình thịch. Haizzz, người này sao thế. Chỉ một câu thoai, thich hay không thích nói phăng ra cho xong để tui còn xử cho nữa. Cứ như vậy, hok lẽ tui đi hỏi trắng trợn? Mệt ghê ah!

    Giờ làm seo?

    11 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Nói như vầy là đã bị từ chối trắng trợn roài phải hok?

    Cô kia nói với anh nọ là:

    Khi nào đi uống cà phê với anh,

    em sẽ sơn móng tay màu hồng thắm.

    Bàn tay em sẽ nằm im ngoan

    trên mặt bàn giá lạnh.

    Những ngón tay màu hồng

    hy vọng

    sẽ làm nồng ấm tim anh.

    Anh kia trả lời rằng:

    Em thật mong manh.

    ^^

    10 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • Bạn có đang ngồi bên cửa sổ không?

    Xin tả cho tôi nghe với, từ của sổ của bạn nhìn thấy những gì thế?

    Tôi đang ngồi bên cửa sổ, trên tầng thứ 3, nhìn xuống bên dưới là một bãi giữ xe rộng lớn ngoài trời. Có rất nhiều xe cộ và con người ra vào, có người lững thững đi, có người vội vã sải bước, những đứa trẻ nhảy chân sáo, những bà nội trợ tay xách nách mang… Sau bãi xe là những hàng cây xanh, trên vỉa hè trải dài thảm hoa gì đó vàng rực. Xa hơn chút nữa có vài tòa nhà đang xây, những cần cẩu ngẩng lên, chúi xuống, có biết bao con người bé xíu đang làm việc cật lực. Cuối chân trời là thành quang cảnh thành phố, những tòa nhà cao tầng mà nổi lên ( tôi thấy là kệch cỡm ^^ ) là tòa nhà Bitexco có lá cờ màu đỏ bay phấp phới. ( Mặc dù lúc đầu hok thích cái nhà nay, nhưng mà hầu như nhìn nó suốt ngày, cũng đâm ra có tình cảm. ^^)…

    Xin cảm ơn đã chia sẻ.^^

    14 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước