Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

xuka đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiHôn nhân & Ly dị · 1 thập kỷ trước

tôi lấy chồng được hơn một năm . chúng tôi quen nhau 2 nam thi cưới . chồng tôi hơn tôi 20 tuổi làm bác sĩ?

gây mê tại bệnh viện thu nhập khá . chúng tôi hiện đang sống ở mỹ chồng tôi cũng là người gốc mỹ . sở dĩ tôi nói rất rõ như vậy là vì có thể phong cách sống của người mỹ khác xa so với người việt

tôi mới qua đây được một năm đang chuẩn bị đi học lái xe nên không thể đi ra ngoài được nên suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà một mình . trong một năm qua tôi sống nơi đát khách quê người phần vì xa nhà phần thì cuộc sống ở bên này quá khác so với bên vietnam nên tôi luôn cảm thấy cô dơn . chồng tôi đi làm cả ngày nên chúng tôi có rất ít thời gian cho nhau . nhưng có một điều là ! tiền bạc chồng tôi đều quản lý hết . mỗi tháng chỉ cho tôi 100$ để tiêu vặt và đưa bằng tiền mặt , tôi không hề biết chồng tôi có bao nhiêu tiền và thậm chí không biết chồng tôi dùng ngân hàng nào nữa . suốt ngày tôi như là một con ở hết lau nhà rồi đến rửa chén khồng hề biết gì đến thế giới bên ngoài . đã thế chồng tôi còn cấm tôi không được ăn đồ hải sản và thịt heo nữa và cũng không được nấu những thức ăn đó ở nhà . tôi thì còn rất trẻ mà mỗi tối chồng tôi thường đi ngủ từ 8h tối vì ngày mai phải đi làm .. ban ngày ở nhà một mình đến tồi thì ở nhà luôn vì tôi không thẻ lái xe . đồng nghĩa chồng tôi không muốn đi ra ngoài thì tôi cũng đành ở nhà .. gần đây anh ấy có đánh tôi va sau đó gọi cảnh sát đến nhà ..khi cảnh sát đến nhà thì mọi chuyện lại kà tôi gây ra tôi đánh chồng tôi ..vì khi cảnh sát đến tôi chỉ biết khóc không nói được gì cả ..sau đó tôi phải ngồi 1 ngày ở trại giam . cuộc sống của tôi qúa bức bách tôi muốn cố gắng tạo dựng một gia đình hạnh phúc nhưng thử hỏi các bạn sống trong hoàn cảnh như tôi thì làm sao tôi có thể chịu đựng được . trứoc đây ở viẹtnam tôi từng tốt nghiệp đại học bách khoa nên tôi nghĩ chồng tôi không có bất cứ một lý do nào nghĩ tôi là người không được đoàng hoàng ...tôi cảm thấy mình sống thật vô nghĩa

tôi phải làm sao đây! xin cho tôi một lời khuyên . tôi đang có ý định sẽ ly dị và trở về viẹtnam bắt đầu làm lại từ đầu

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Câu trả lời của bạn:

    Bạn không nói hiện ở bang nào bên Mỹ để tôi có thể cho số ĐT hoặc địa chỉ hội đoàn có thể giúp bạn.

    Bạn đã bị chồng vu cáo nên bạn mới bị tạm giam thay vì ông ta.Trở ngại về ngôn ngữ mà không có luật sư hiểu để bênh vực sẽ bị thua thiệt.

    Tôi không biết trong cuộc hôn nhân có ký "Prenuptial agreement" hay không.

    Luật bên Mỹ thay đổi tùy tiểu bang và có những luật đặc biệt về tài sản và nguồn lợi tức đối với 9 bang dưới đây, bên Mỹ gọi là "community property states" hay "common law states":

    Arizona, California, Idaho, Lousiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, Wisconsin

    Tôi cho một số mạng có người nói tiếng Việt. Bạn nên gọi OARS, từ đó họ sẽ cho thông tin để bạn có thể liên lạc với các hội đoàn địa phương.

    OARS:

    Đường dây nóng Trợ giúp Khủng hoảng Bạo hành Gia đình và Xâm hại Tình dục

    1-888-END-ABUSE (1-888-363-2287)

    Bảo mật và Luôn sẵn sàng 24 Giờ/Ngày,7 Ngày/Tuần

    http://www.kcsdv.org/oarsvietnamese.pdf

    http://nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=9...

    Hiệp Hội Pháp Lý Việt Mỹ

    Ðịa chỉ của VAJF: 11770 Warner Ave., Suite 201-103, Fountain Valley, CA 92708.

    Số điện thoại (714) 487-3964 hay (619) 793-9461, hoặc e-mail: nguyenjustice@gmail.com.

    GHI THÊM:

    Cám ơn ý kiến của bạn "Tiếng nước tôi".

    Nhiệm vụ của tôi chỉ giúp thông tin mà thôi. Tôi không thể PRE-JUDGE bạn này.

    Tôi biết bên Mỹ có nhiều người Việt đã ở Mỹ khá lâu, biết lái xe, dùng ĐTDĐ mà chỉ "bập bẹ" tiếng Anh thôi.

    Các tin tức XÁC THỰC mà bạn này phải cung cấp cho điều tra viên hoặc luật sư và được ĐỐI CHIẾU với tin tức của chồng bạn này sau đó là chuyện của bạn này.

    Cái link bạn cho cũ rồi. Bạn nên xem 2 câu hỏi của bạn này 2 tháng trước. Bạn này đã ở Mỹ.

    Khi trả lời một câu hỏi, có người đem chuyện thực của mình, có người đem chuyện họ biết, và đôi khi sửa đổi một số chi tiết cho phù hợp với câu hỏi.

    Đó là CHUYỆN CÁ NHÂN và tôi miễn phê bình.

    Theo Hội Luật Sư Hoa Kỳ (American Bar Association). Bạn có biết mỗi năm bên Mỹ có khoảng 1 triệu 3 người vợ và khoảng hơn 800 trăm ngàn người chồng bị hành hung?

    http://www.abanet.org/domviol/statistics.html

    Bạn có biết bao nhiêu người vợ Mỹ gốc Việt bị chồng hành hung? và TẠI SAO HỌ KHÔNG KHAI BÁO?

    http://news.newamericamedia.org/news/view_article....

    http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessioni...

    Bạn đừng nên kết luận bạn này bôi nhọ người Mỹ.

    Đây chỉ là chuyện đã, đang và sẽ xảy ra hàng ngày. Cũng như đã đang và sẽ xảy ra ở Việt Nam và các nước khác mà thôi.

    Tôi không muốn câu hỏi của bạn này trở thành cuộc tranh luận giữa tôi và bạn.

    Chào bạn "The Heart of Asia". Tôi tôn trọng ý kiến của bạn dù không đồng ý với bạn trong trường hợp này.

    Khi trả lời một câu hỏi, đôi khi đó chỉ là một tình huống do người đặt câu hỏi đặt ra, hoặc họ không muốn nói chi tiết thật về họ cho mọi người biết và đó cũng là cái "logic" của họ chứ không phải của bạn hay của tôi. Đó là sự khác biệt về nhận định của mỗi cá nhân.

    Tôi chỉ trả lời theo tình huống mà thôi. Nếu bạn hay các bạn khác cảm thấy câu hỏi không hợp lý thì các bạn cũng có quyền "miễn trả lời" cho bạn này.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đả lỡ ăn vụng thì ráng mà chùi mép cho khéo nhá ?

    (Các) Nguồn: Liar, liar.......pants of fire.
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đề nghị bạn liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam để hỏi rõ trường hợp của bạn nên xử trí ra sao.

    Embassy of Vietnam in Washington DC., USA

    1233, 20th St., NW, Suite 400

    Washington DC

    20036

    USA

    Phone:

    +1-202-861 0737

    +1-202-861 2293 (Consular)

    Consulate General of Vietnam in San Francisco, USA

    1700 California St.

    Suite 430

    San Francisco

    CA 94109

    USA

    Phone:

    +1-415-922 1577

    +1-415-922 1707

    Tôi chắc chắn là em còn mang quốc tịch và hộ chiếu công dân VN thì có lẽ nhân viên tòa đại sứ sẽ vui lòng giúp đỡ và bênh vực bảo vệ cho trường hợp của em đến cùng (?).Không chừng thằng chồng của em sẽ bị bỏ tù cho nên làm gì nên suy nghĩ cho kỹ.

    Chúc may mắn!

  • 7 năm trước

    hoi that ban , ban co lang nhan hay cuoi dua voi nhung nguoi dan ong dep trai khong ?

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu tình thế không thể cải thiện được thì con đường cuối cùng vẫn là li dị, nhưng bạn không được ra khỏi nhà thì làm sao gởi được hồ sơ và nhờ tư vấn, chúc bạn gặp dược điều may mắn, chào.

  • 1 thập kỷ trước

    toi da hieu hoan canh cua ban.neu cioc song ko hanh phuc co le ban nen tu bo no.toi gi phai song doi song thuc vat nhu vay chu.ban con tre tuong lai con rat dai.dung chon minh vao dia nguc.hay cung ran len minh luon ung ho ban.neu chong ban yeu ban that su se ko bao gio doi xu voi ban nhu vay dau.anh ta chi yeu ban than anh ta ma thoi

    (Các) Nguồn: co len ban nhe
  • 1 thập kỷ trước

    Tôi rất ngạc nhiên và buồn khi đọc câu hỏi của cô. Tôi cảm thấy chồng của cô đối xử thiếu đạo đức/bổn phận của một người chồng. Nếu không yêu cô tại sao ông ta bảo trợ cô qua Mỹ làm chi ? Hay là ông ta có ý định khác như đem cô về đây để hầu hạ ông ta mà thôi. Tóm lại tôi thấy cô nên tìm cách liên hệ với những cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại để được giúp đở. Cô thử liên hệ với calitoday.com, hay số điện thoại (408) 297-8271, Email: vietcommunications@yahoo.com (văn phòng).

    Chúc cô may mắn và toại nguyện.

    LTV

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Mời các bạn đọc câu trả lời trong hồ sơ của người đặt câu hỏi "xuka": Trong câu trả lời xuka nói xuka đã có chồng người Việt Nam.

    http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AgI0h...

    "để mình nói cho bạn biết nhé .mình và ông xã yêu nhau từ năm học cấp 2 rồi lên đại học tuy học khác trường mình học ở đà nẵng còn anh ấy học ở hà nội sau khi tốt nghiệp đại học chúng minh đi làm một năm và hiện giờ đã có 1 nhóc rồi này ..khoảng cách hay thời gian hay bất cứ thứ gì đi nữa cũng không thể ngăn đựoc tình yêu và khi con người ta yêu nhau thục sự thì mọi thứ đều không quan trọng ..mình tin là 2 bạn sẽ làm được ..đừnh lo lắng bất cứ điều gì nhé hãy dành thời gian đó để quan tâm nhiều hơn đến bạn gái nhé"

    Rõ là con người như xuka thuộc loại người Việt Nam rách việc được đào tạo dưới sự giáo dục của thiên đường Cộng Sản nhằm bôi nhọ đạo đức của và nhân cách của con người Hoa Kỳ và làm mất thời gian quý báu của người sử dụng Yahoo. Con người như xuka không đáng uống nước đái của người Mỹ, chỉ có đáng ăn cư.t

    ______________________

    Kenneth: Bạn đọc câu chuyện này mà bạn ko thấy được những điểm ko xác thực sao?

    @ Kenneth: Vấn đề này lớn hơn mức ở chỗ tôi và bạn đôi co. Trong câu hỏi cũ cách đây 4 tháng, ngư��i đặt câu hỏi đã tham gia trả lời một câu hỏi và cô ta kể rằng cô ta đã có chồng người Việt Nam và có con và họ ở Viêt Nam. Trong câu hỏi ngày hôm nay, người này lại nói đã ở Mỹ một năm.

    Bạn đã thấy điểm không hợp lý chưa? 4 tháng = 1 năm. Tôi tin vào những câu chuyện phụ nữ (đặc biệt phụ nữ không đi làm) bị ngược đãi bởi chồng, nhưng ko tin vào người đặt câu hỏi do những dẫn chứng tôi đưa ra. Mời bạn trả lời câu hỏi nếu còn... thắc mắc!!!!

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Av...

    And by the way Kenneth, I know the other "Vietnamese nick" you have in News and Events (Tin Tức và Sự Kiện). But I will keep it to myself.

    ________________________________________

    Asker: What a bunch of craps! No time to help you!

  • Wilson
    Lv 7
    1 thập kỷ trước

    Đọc xong câu hỏi của bạn, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn,

    vì tôi cũng đang sống ở Nước ngoài, người Mỹ hay bất cứ người gì hơn nữa cũng không thể có hành vi vũ phu đối với vợ mình, anh ấy đặt nhiều hạn chế, không cho đi làm, không cho học lái xe, thậm chí không cho ra ngoài gặp bạn bè, thì là chuyện không thể chấp nhận, lấy chồng mà mất cả tự do thì là giá phải trả quá đắc, bạn hãy xem lại mục đích của bạn lấy chồng người Mỹ là gì? một hôn nhân đã không tin tưởng nhau thì còn giá trị nào để sống chung nữa không? bạn hãy suy nghĩ cho thật kĩ, chúc vui.

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu bạn muốn come back VN thì bạn phải có 1 số tiền để mua vé máy bay về chứ và 1 số tiền để dành để về VN sử dụng,chẳng lẽ về VN tay k sao.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.