Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Tình bạn bị phản bội?

Chúng tôi từ nhỏ chơi với nhau như hai chị em gái vậy, lớn lên mỗi người có một tính, một nết. Chúng tôi làm gì cũng cùng nhau từ học hành đến làm việc. Tôi lấy chồng trước, rồi một ngày tôi phát hiện Chồng mình có qua lại với cô bạn thân, con nhiều điều tồi tệ hơn nữa. Tôi có lên tiếp tục làm bạn với cô ta hay ko? Giúp tôi với các bạn ơi. Thanks!

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Sandra
    Lv 6
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Úi chùi ui ...vậy là mọi chuyện đã rõ ... đầu dây mối nhợ là đây (^_^)

    Cái này hơi giống chuyện tình anh rễ với em vợ ghê. Không có gì cay đắng và bất hạnh bằng nếu va phải trường hợp này ...

    Nếu nhìn phiếm diện mà nói (cũng có thể góc độ này đúng) là cô ta bồ kết anh chồng chị vì có thể anh chàng 'giỏi' về mặt nào đó: có thể xinh giai, đáp ứng được nhu cầu 'ấy ấy' của cô nàng hoặc có tiền, và chủ trương 'giật chồng' --> vậy thì dĩ nhiên ko nên tiếp tục làm bạn với cô ta, nếu chị không theo theo đạo Hồi (^_^)

    Nếu nhìn theo phương diện khách quan: có thể anh chồng mồi chày cô nàng vì lý do nào đó, chẳng hạn muốn kiếm 1 thằng cu nên lập phòng nhì, muốn ly dị chị nên tạo cú shock để cho chị sớm nộp đơn ly dị để "giải thoát" anh ta, hoặc vì một phút ngã lòng mà đã lỡ có gì với anh ta nên cô nàng ra không khỏi bẫy của 1 "cao thủ tình trường" như chồng chị (vì người đàn ông có chồng là những người thường ngọt ngào nhất trong công cuộc chinh phục trái tim người đẹp, ít nhất là họ đã có kinh nghiệm trước đây để trói cô vợ hiện tại vào tròng)

    ==> nếu giả sử nghiêng theo hướng này thì chị nên hẹn cô ấy ra, nói năng nhỏ nhẹ, 2 mặt 1 lời, không quá đe dọa cũng không quá nhún nhường, dù sao cũng là phận phụ nữ với nhau (dù số phận có éo le ... "ăn chả" ở đâu mà ko 'ăn', 'ăn' ngay bạn thân của mình ... ai mà không đau, thà là người xa lạ mà không tức).

    Vì nếu chị làm to chuyện thì mọi "thiệt hại" sẽ trút lên đầu chị, anh chồng còn được dịp mà hành hạ chị ...

    Còn nếu sau cuộc trò chuyện mà thái độ của cô nàng có vẻ ngang ngang theo kiểu ta đây là kẻ chiến thắng, không biết trước biết sau thì ... xin chào thua! Hạng "bạn" kiểu đó chạy bỏ cờ trăm thước!

    Nhưng cái chính là chị phải xác định là chị có yêu nổi bản chất của anh ta hay không, nếu chị còn yêu, quyết giữ lấy anh ta thì hãy kiện cô gái đó vì cô ta và chồng chị đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình (1vợ-1chồng), và tòa sẽ bảo vệ chị (nếu chị có giấy hôn thú), và sau đó thì chồng chị sẽ quẩn quanh bên chị ... nhưng hồn chàng sẽ để tận chốn nào, thỉnh thoảng khi nhớ "mèo" mà không thể thì sẽ quay sang tra tấn chị bằng nhiều để cách... nguôi ngoai nỗi "nhớ"

    Nếu chị còn yêu thì hãy cố mà cam chịu, còn không thì nói thẳng với anh ta và cô gái ấy, ba mặt một lời. Nếu anh ta muốn li dị thì bảo anh ta viết đơn, ngày ra tòa, tòa có hỏi tại sao thì chị bảo vì anh ta không làm đủ bổn phận trách nhiệm của 1 người chồng người cha, lừa dối vợ đi ngoại tình với người khác, ít nhất vẫn phải chứng tỏ người có lỗi trong chuyện này là anh ta chứ không phải là chị. Vì có khi người ngoài không biết mà thêu dệt, bịa đặt thì sẽ khỗ cho chị và con về sau.

    P/S: Nói gì thì nói, cũng đừng nên đánh ghen ... vì dù sao chị cũng "yếu thế" (không có sự đồng minh của mẹ chồng), và người phụ nữ thông minh không phải là người không biết ghen, mà hãy ghen làm sao cho giống Hoạn Thư, phải thật tỉnh táo và mềm mỏng, để cho đối phương sống cũng không được mà chết cũng không xong! Ghen có văn hóa thì người đời mới phục mình! ^_^

    (Các) Nguồn: "Ghen cũng là một nghệ thuật và người ghen cũng là một ... nghệ sĩ"
  • 1 thập kỷ trước

    Trời, còn bạn bè gì nữa hả bạn. Bạn định chung chồng à. Vấn đề bây giờ là không phải là cô bạn mà là anh chồng của bạn ấy. Xử lý anh chồng và cắt đứt cô bạn cướp chồng của bạn đi. Kêu gọi đồng minh anh em họ hàng nội ngoại con cháu chắt chút chít chụt chịt ra uýnh cho nó 1 trận.

  • 1 thập kỷ trước

    truoc het ban phai binh tinh du sao no cung say ra roi .ban hay tim hieu ro nguyen nhan da .ban hay noi chuyen voi co ban than cua ban ve van de do .roi xem co ay tra loi ban the nao.neu co ay chia tay voi chopng cua ban thi ban hay tha thu cho co ay .con nguoi phai co long vi tha dung ko nao.

  • 1 thập kỷ trước

    Trước hết là phải nói đến chông bạn, không chung thủy! Sau đấy hẵn nói đến người bạn kia

  • 1 thập kỷ trước

    Hãy xem xét đầu đuôi câu chuyện cho rõ ràng sau đó hãy quyết định: Nếu đúng như vậy thì cô ta không phải là bạn

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu là tôi , tôi không thể chấp nhận người bạn đó . Hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn và với cả cô bạn đó.hãy nói với chồng bạn rằng sự phản bội là điều tồi tệ nhất trong hôn nhân.nói với chồng bạn rằng nếu anh cảm thấy hết yêu em rui thì em sẽ là người ra đi, coi như em đã nhìn lầm anh.tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ sâu sắc và quyết định đúng đắn.chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc đích thực.

  • 1 thập kỷ trước

    Khoan khoan bạn ơi ,bạn hãy xem lại trình tự câu chuyện để có thể bik đầu duôi ra sao lúc ấy hãy quyết định đó có phải là người bạn tốt hay ko ,hay người bạn gái đó có điều gì khó nói .Đó là trường hợp người bạn có nỗi khổ tâm ,còn nếu ko thì thôi bạn sẽ ko có 1 người bạn như vậy và bạn cũng đừng wan tâm cô ta nữa hãy wên đi và đừng bao giờ nhắc đến người bạn đó

  • 1 thập kỷ trước

    khó nhỉ !!! nhưng em nghĩ bạn bè thì nên tha thứ cho nhau chứ! nhưng chị này em nghĩ chị nên giữ chặt ox mình hơn :D có lẽ bạn đấy không cố ý cướp C của chị đâu!!! có thể là do 1 lý do nào đó chị hãy tìm hiểu kĩ rồi hãng quyết định nhé!!! em tin chị sẽ có một quyết định hợp lý mà

    (Các) Nguồn: những lời khuyên từ đáy lòng
  • tot nhat la ban dung lam ban voi co ta nua.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.