Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

xuka đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiHôn nhân & Ly dị · 1 thập kỷ trước

tôi phải làm gì đây !?

tôi lấy chồng được 1 năm gần 3 tháng . tôi hiện đang sống ở mỹ . tôi muốn các bạn cho tôi một lời khuyên thực sự tròng hoàn cảnh của tôi . chồng tôi là bác sĩ gây mê trong bệnh viện thu nhập khá ( người gố mỹ ) không rượu chè,hút thuốc hay gái gú gì cả ... đáng lẽ lấy được một người chồng như vậy tôi phải cảm thấy hạnh phúc . nhưng cuộc sống của tôi đang thực sự đi vào ngõ cụt . tôi mới qua mỹ được một năm nên chưa thực sự hiểu nhiều về con người cũng như đất nước này . tôi phải nói rõ để các bạn hiểu

chồng tôi không cho tôi học lái xe với lý do ông ấy bận và tôi nói nếu như bạn thì có thể đưa tôi đến trường học ở đó sẽ có người dạy cho tôi thì ông ấy nói với tôi ở đó chi phí quá đắt và không muốn tiêu phí tiền bạc vào những việc không quan trọng như vậy ! nên trong 1 năm tôi suốt ngày chỉ ở nhà làm việc như một osín hết nấu ăn lại dọn dẹp nhà cửa . tôi không hề có bất cứ ai quen thân ở đây . trước đây ông còn cho tôi 1 tháng 100$ để sinh hoạt cá nhân nhưng đến bây giờ thì không đưa cho tôi nữa với lý do . tôi đã có đủ quần áo hay thức ăn dự trữ rồi nên không cần đến tiền . đã thế chồng tôi còn cấm tôi không được ăn thịt heo và không được ăn đồ biển cũng như không được nấu những thức ăn đó ở nhà với lý do ( trong sách kinh thánh nói những thức ăn đó là không tinh sạch ( unclean) và cũng không cho tôi đi làm vì ông ấy nói nếu tôi đi làm thì không có ai chăm lo việc nhà , mới đây chị gái tôi ở viẹtnam kết hôn tôi muốn hỏi mượn 100$ để mua quà cưới gửi về cho chị nhưng ông ấy cũng không cho

tôi thực sự không biết đựoc cái thế giới bên ngoài sau khung cửa sổ nhà tôi là như thế nào . tôi thực sự cảm thấy cuộc sống của mình chắng khác gì một con chó ( xin lỗi vì tôi nói như vậy ) nhưng đó là sự thật

ba mẹ tôi ở quê thì rất hãnh diện và vui mừng với mọi người vì tôi được qua mỹ và có một người chồng có nghề ghiệp ổn định . tôi không bao giờ nói với ba mẹ tôi vè hoàn cảnh của mình nên họ cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi ở mỹ là một thiên đàng . cũng đã bao nhiêu lần tôi uốn bỏ về viẹtnam vì quá tủi nhục nhưng lại nghĩ về gia đình họ sẽ nghĩ gì về mình vì trước khi tôi sang đây có tổ chức cưới ở vnam . mới được hơn một năm bây giò tôi trở về thì mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào và tôi sợ sự rèm pha của mọi người và xấu hổ với bạn bè

đó là những suy nghĩ thật lòng củ tôi . tôi phải làm gì đây !

Cập nhật:

tôi mới chỉ có thẻ xanh 2 năm chưa có thẻ xanh 10 năm các bạn ạ ! tôi nói được tiếng anh không phải nói là giỏi nhưng đủ để giao tiếp . trước khi qua đây tôi có tốt nghiệp đại học . tôi rất yêu trẻ con nên rất muốn có em bé nhưng nói thật chồng tôi bị tinh trùng yếu nên khó có con chúng tôi đã chạy chữa rất nhiêu nơi . nên. như có bạn đã nói với tôi rằng có lẽ vì chồng tôi muốn có con mà tôi không muốn nen ông ấy mới không tin tưởng tôi đó không phải là lý do . tôi chỉ muốn tạo dựng một gia đình hanh phúc một cuộc sống bình thường . có những đứa trẻ và có một người chồng yêu thương mình thực sự . chúng tôi quen nhau được 2 năm mới kết hôn . trong 2 năm đó ông ấy là người rất chu đáo rất tốt phải nói là người đàn ông tuyệt vời trong mắt tôi ( lúc dó tôi còn ở viet nam ) ông ấy giúp tôi chi trả việc học hành trong những năm cuối cùng và thường xuyên về thăm tôi ....vậy mà bây giờ khi tôi khó khăn lắm mới nhận được vísa để qua đay sống thì ông ấy lại hoàn toàn thay đổi .

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Nếu bạn định cư gắn bó ở một nơi nào đó lâu dài theo tôi nên rành về ngôn ngữ, văn hóa của họ đó là điều kiện cần để có thể tự tìm cho mình một công việc. Cần tách bỏ được sự lệ thuộc về vật chất mặt khác trao đổi tâm tư nguyện vọng ước mơ của bạn cởi mở, chứng minh được sự đam mê đó. Tôi tin rằng không có một ông chồng yêu vợ nào lại dễ dàng từ chối những điều giản dị đó từ người mình yêu.

    Chúc chị tìm được niềm vui sống!

  • 1 thập kỷ trước

    bạn đã gặp 1 người chồng có thể nói là " ky bo " và tình yêu của chồng với bạn cũng phải xem lai . việc bây giờ là bạn phải tăng cường học tiếng anh cho thật tốt để phục vụ cho việc định cư lâu dài âu này , muốn được tự do thì cũng nên từ từ và hết sức khôn khéo để "hắn" không biết.chúc bạn đủ nghi lực .

  • 1 thập kỷ trước

    Ở mỹ quan hệ Nam nữ rất bình đẳng tôi thấy "thằng chồng" của bạn không yêu bạn một tí nào cả XL vì đã gọi như vậy. Nó chỉ cần bạn như một cái gì đó để làm giú hắn những việc mà hắn không muốn làm mà thôi hắn không nghĩ gì đến bạn. Nếu bạn cưới có đăng ký kết hôn ở bên Mỹ thì tôi khuyên bạn lên tìm đến luật sư và kiện hắn ra tòa. Tôi đang bận không trả lời cho bạn đwọc nhiều

    cho gì thì email cho tôi nhé khi rảnh tôi sẽ tư vấn giúp bạn

    nick name: nhantinnhanh222

    mail: nguyenhoan222@gmail.com

  • 1 thập kỷ trước

    Tự do. Đó là 2 từ bạn cần bây giờ

    Còn làm cách nào tùy tình hình của bạn

    Cố gắng lên, bạn mới chỉ bị giam lỏng thôi.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    ban oi tui hieu cho hoang canh cua ban , tui cung nhu ban nhung tui ko o my . theo tui nghi chat ban chua biet tieng o my nen chong ban moi vay neu ma ban hieu va biet nhieu tieng rui ban se hieu ma chong cua ban tai sao lam vay ha.ban dung co lo ban co hoc tieng ve hieu ve van hoa o do sau mot vai nam thi ban se duoc tu do thoi.ban dung nghe nguoi ta bai de` se lam cho ban ko dc on dinh tinh than dau . neu ma chong ban co noi ve sanh con hay ko? neu co ma ban ko cho sanh con thi chat chong ban no nghi ban lua` doi no nen no ko tin day ma.ma ve viec hoc lai xe ban da biet ngon ngu o my hay ma doi hoc .

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn nên cẩn thận một chút chứ coi chừng bị đuổi về VN lại. Bạn ở đâu? Liên lạc với mấy người Việt phụ tá luật sư và trình bày trường hợp của bạn cho luật sư biết. Đừng nghe người ta bày vẻ tầm bậy mà mang nợ khổ lắm đó. Vấn đề này đụng chạm tới luật lệ nên tham khảo với luật sư là tốt hơn hết. Nếu bạn cần tìm phụ tá luật sư người Việt thì email cho tui huesauhe @ yahoo . com, tui sẽ tìm giúp cho.

  • 1 thập kỷ trước

    bạn đã có thẻ xanh chưa?

    bạn có nick ở yahoo messeger không?

    Số điện thoại của bạn?

    Thằng cha này bạo lực tinh thần, bạn để lại thông tin của bạn, tôi sẽ chỉ cách kiện nó, nhưng trước hết bạn có thẻ xanh chưa?

    Osin ở Mỹ cũng phải trả nhiều tiền lắm, bạn đừng dại mất cuộc đời với thằng này

    (cũng may nó cho bạn online)

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.