Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

"Ai là tất cả" vậy các bạn?

Cách đây mấy năm thì nó hát :" Bố bố là tất cả..."

Thế mà bây giờ mở mồm là nó hát: "Trong đôi mắt anh em là tất cả...."

Có phải yêu là quên hết bố mẹ không vậy các bạn

8 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Bạn à con trai khi nhỏ thì bố là tất cả , nhưng khi lớn thì vợ sẽ là người gắn bó với hắn nhiều nhất mà nên em là tất cả cũng đúng, nhưng không vì vậy mà hắn quên bố mẹ đâu nhá, ngoài miệng hắn nói em là tất cả nhưng thực tế thì , bạn là một phần trong trái tim hắn thôi còn bố mẹ hắn cũng có một phần trong trái tim hắn đấy, nên bạn cũng đừng hỏi câu ai là tất cả nhả, mà hãy hiểu mọi người đều quan trong đối với hắn nhá, khi có bạn bên cạnh tài hắn sẽ cho bạn là tất cả nhưng có bố mẹ thì là bố mẹ chớ, tim con trai có 4 ngăn lận đó , nên yêu hắn không quên hết đâu, hai ngăn còn lại hắn còn chứa sở thích và công việc của hắn nữa đó , nên phải nói là bạn chỉ là một trong 4 cái tất cả của hắn thôi nhá. Thân

  • 1 thập kỷ trước

    me!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Người yêu là tất cả

    He he

  • 1 thập kỷ trước

    Khi nó còn bé nhỏ thì nó chỉ biết bám vào người bố, cho nên lúc đó bố nó là tất cả, bây giờ nó lớn rồi, nó thấy trong đôi con mắt nó thôi, em nó là tất cả rồi, không thế thì làm ăn gì được, Hi .

  • 1 thập kỷ trước

    Chính xác. Yêu là mù quáng.

    cảm xúc mỗi lúc chỉ có một, trừ phi bạn là con chip core dure 2X :D

    khi iu thì wen là đúng rùi.

    Tui nói là khi "iu" nhé chứ ko phải trong giai đoạn iu nhau. iu là đam mê và khi đam mê thì sẽ wen tất cả thế gian. Con người mún lớn lên là phải thay đổi, bạn đang lớn lên đó thui, mục tiêu, quan điểm sống cũng dần thay đổi theo. Nhưng lý tưởng sống là một điều bất diệt, nhưng mấy ai biết đc lý tưởng của mình là gì hihi.

    Bạn đang rất rất bình thường, nếu nhận ra điều đó thì cân bằng nó thui.

    iu hết mình bạn à, mà hành động thì phải chịu trách nhiệm chứ ko đổ lỗi nhé, muốn cái này thì đôi khi phải hy sinh cái khác.

    vui nhé!

  • LiLi
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    chắc là vậy rồi !

    chết chết , tên nào nói vậy nhỉ ?

    lily cho biết tay

  • 1 thập kỷ trước

    Lúc bé thì bố mẹ là tất cả đúng rồi, nhưng khi lớn lên có bạn gái rồi có vợ có con thì lúc đó vợ con là tất cả của ng con trai vì sẽ gắn bó suốt cả cuộc đời nhưng ko vì thế mà lại quên đi công ơn của ba mẹ chỉ ko gắn bó như lúc bé thôi.

  • ?
    Lv 7
    1 thập kỷ trước

    tre tàn thì cũng phải để cho măng mọc chứ ! vai trò của bố đã qua ,phải có một nữa kia là tất cả chứ ,với lại không ông bố nào cho thằng cu lẽo đẽo theo mình mãi đâu - bạn thấy gà lẻ mẹ chưa ,đến khi khôn lớn gà con chạy lại...gà mẹ mổ liền ,cốt để xua nó đi tìm ghẹ đấy !!!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.