Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

bum đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiĐộc thân & Hẹn hò · 1 thập kỷ trước

Mình không biết tình yêu là như thế nào?

Đừng vội hiểu nhầm nhé, mình năm nay 22 tuổi, hoàn toàn b��nh thường về tâm lý..vvvv, nhưng không hiểu sao có rất nhiều người đến với mình nhưng trái tim m rất dửng dưng, không yêu, không thích, không cảm tình, nói chung là rất bình thường cho dù có nhiều người tốt và chân thành. m đã tốt nghiệp và đang đi làm ổn định,có pải m qus cầu toàn không mà sao tìm 1 ty đích thực cũng khó quá.

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Này "mình" ấy là trai hay gái vậy?

    Nếu trai mà thế thì là hơi bị chảnh, coi chừng ế tới già rồi chạy không kịp. Nếu gái mà được thế thì quá tốt, thuộc vào quý hiếm đấy!

    Đùa tí thôi, đừng giận nhé.

    Ngày nay, ở cái xã hội thiệt giả lẫn lộn này thì yêu càng trễ càng an toàn. Có nhiều bạn trẻ mới hơn 14..16 tuổi mà yêu cuồng nhiệt thấy ngán luôn. Không biết họ có phân biệt được tình yêu với tình cảm thông thường hông nữa kìa.

    Tôi nghĩ bạn là người chính chắn, nếu có cầu toàn chút ít vẫn hơn là vội vàng.

    Rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy rung động trước một người khác phái, lúc đó là tình yêu thực sự và hạnh phúc sẽ đến với bạn.

    Đừng lo nhé. Cái gì tới.... sẽ tới mà.

    Chúc bạn vui.

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn đã tốt nghiệp và đi làm ổn định ! có thể bạn không cầu toàn nhưng có những đòi hỏi hơn bị cao, hoặc bạn chưa gặp cao thủ "cưa", hoặc thời gian mà ty đến chưa đủ để bạn cãm nhận được. Yêu là để bổ sung cái mình thiếu trên điều kiện hòa hợp được, là tìm cái mình mong hoài mà chưa có nên khi người ta yêu thì xa mới nhớ, gần thì hay tìm hiểu, nhìn ngó để mong rằng hoàn thiện cho cả 2, đôi khi do hiếu thắng, không chấp nhận hòa hợp với bên ngoài nên gần có cảm giác như nước với lữa vậy mà quên rằng không có nước có lữa thì không có sự sống cao cấp trên đời này, khi nhìn ra được qui luật này thì . . . đã quá yêu thôi. Tình yêu là điều kỳ diệu của con người, chỉ biết bằng sự cãm nhận, không cụ thể, không có công thức, không có "bài tập mẫu" để học tập, chỉ là tiếng nói của cõi lòng riêng của 2 người mà thôi !

    Bạn hiểu nãy giờ tôi nói gì không, nếu hiểu thì bạn chưa có tình yêu là đúng rồi đó ! Tiếc rằng tôi nhiều tuổi hơn bạn, nếu không tôi sẽ giải thích thêm ! Hì ! chào nhé ! chúc bạn nhìn lại chung quanh và sẽ thấy ty !

  • 1 thập kỷ trước

    trời ơi mới 22 tuổi còn trẻ chán,vội vàng gì. cứ từ từ thong thả rồi thì tình yêu cũng sẽ đến bạn dửng dưng, không yêu, không thích đó là do bạn chưa gặp được đối tượng thích hợp với bạn đó mà thôi.Pháp có câu ngạn ngữ" theo tình,tình chạy,chạy tình,tình theo". tình yêu đích thực sẽ đến theo 1cách rất bất ngờ,vào 1 lúc mà bạn ko thể ngờ tới được. chúc vui!

    _tặng bạn 2 câu thơ vui:"cứ thong thả rồi đời sẽ êm ả_cứ hồn nhiên rồi đời sẽ bình yên"

  • 1 thập kỷ trước

    TY là sự kết nối của 2 trái tim ...

    Đừng cất công đi tìm nó vì khi cố tìm sẻ có thể gặp 1 trái tim không đồng mhịp mà mình vẩn cứ ngở là cùng nhịp đập với mình thì khốn khổ cho tương lai á ...

    Cứ bình thường , ai cũng có thể là bạn . Cứ nhìn và hãy cho khối óc của bạn tìm hiểu , nhận định về những người bạn đó của mình . Khi 2 trái tim bắt đầu bằng tình bạn ... và khi 2 trái tim đó nó quyết định vượt qua cái giới hạn "bạn" thì đó chính là tình yêu á ... Quan trọng làm gì cái chuyện mình có cầu toàn hay không ... Mà Cầu toàn thì ai hổng vậy kia chứ , chẳng lẽ nhắm con mắt lại , cho vào tủ áo cái khối óc và để cho trái tim làm chuyện sốc nổi theo đời là tốt hay seo ...

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    có thể bạn chưa tìm được người ưng ý hoặc bạn có vấn đề về tâm lý

  • 1 thập kỷ trước

    chưa đến lúc thôi. chứ nếu người như bạn mà yêu thì chỉ có nước mà đắm đuối và cuồng nhiệt luôn. cái gì đến thì tự khắc nó sẽ đến. không nên bận tâm chẳng qua chưa gặp được đối tượng phù hơp với bạn thôi

  • 1 thập kỷ trước

    bạn bjk không, thật ra chẳng ai bjk thật sự tình yêu là j` cả cho zù ng ta có y hàng trăm lần ùi

    nên bjk yêu là như thế nào chứ không nên bjk tình yêu là như thế nào, vì chẳng cần thiết, khi ng ta giành tình cảm cho nhau ng ta hiểu mình đã yêu và cần hạnh phúc...chứ không cần fai? hiểu rõ nó là j`?tr0ng tình yêu bạn chỉ cần là 1 ng yêu thật sự, không cần phai là 1 nhà định nghĩa học, ngốc thật ^^

    chúc bạn sớm có đc ty thật sự của mình

    ak`, cũng k cần fai? tìm kiếm, tự nhjn ùi nó cũng sẽ đến với bạn thui, chắp 2 tay lại nào, f0' mặc cho nguyệt lão đấy k thèm nữa...bjk đâu tự nhjn ông i' lại ...bùm...cho hàng tá cái tình yêu chiếu tướng thì bạn hơi khổ ak`. chúc may mắn ^^

  • 1 thập kỷ trước

    Người thì nhiều đấy nhưng có mấy người hợp với mình đâu bạn,hãy chờ đợi lát nữa xem ,một người nào đó làm bạn vui, hp mà khi thiếu bạn sẽ thấy chống vắng thì bạn ko thể từ chối được nữa rùi, chúc may mắn

  • 1 thập kỷ trước

    Dù e là gái hay trai thì cứ gặp a đóng học phí nhé.A dạy cho iu*

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.