Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

xin mấy bà mấy mẹ đã có gia đình cho tôi một lời khuyên !?

tôi qua mỹ lấy chồng đến tháng 8 năm nay là được 2 năm . tôi mới có thẻ xanh 2 năm(còn 9 tháng nữa thẻ xanh của tôi hết hạn và tôi sẽ xin đỏi thẻ xanh 10 năm ) vì đi theo diện hôn thê nên chờ hơi lâu . tôi đã có bằng lái xe .. hiện gời tôi muốn đi làm thứ nhất là phụ giúp gia đình thứ 2 là muốn tạo cho mình 1 cuộc sống tự lập không phải phu thuộc vào chồng mình .vì tất cả tiền bạc trong gia đình chồng tôi đều quản lý hết .tôi không biết một chút nào thậm chí tôi còn không biết chồng tôi dùng ngân hàng nào chứ chưa nói đến tiền nhưng dù sao anh ấy cũng lo toan tất cả mọi thứ trong gia đình tiền bill hàng tháng và tiền nuôi 2 đứa con riêng của anh ấy ( với người vợ cũ) . điều làm tôi bức xúc nhất là mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 50$ tiền mặt để tiêu vặt với số tiền đó tôi không biết phải mua gì hay làm gì nữa .là phụ nữ đôi khi tôi cũng cần mua 1 số thứ như son phấn đồ trang điểm hay cái quần cái áo . bực tức nhất là mỗi khi cần việc gì đó xin anh ấy 20$ mà anh ấy còn không cho hay phải hỏi rất kỹ lưỡng là cần dùng vào việc gì thì tôi đành phải nói thật là cần mua cho ba má tôi ở bên việt nam cái áo lạnh hay dôi giày coi như là quà sinh nhật . chứ mình chưa dám nói đến xin tiền gửi về cho gia đình . lúc đó chồng tôi nói luôn là !tôi không thể lo cho cả gia đình cô đựoc. mình nghe nói mà xót xa trong lòng . những lúc như thế mình chỉ muốn kiếm 1 công việc gì đó đi làm để không phải phụ thộc vào chồng mình nữa . tôi có đề cấp với anh ấy rất nhiều lần về việc tôi muốn đi làm anh ấy nói không muốn cho tôi đi làm vì sợ vất vả . bản thân tôi cũng thừa hiểu rằng anh ấy không muốn tôi đi làm vì nếu tôi đi không ai sẽ lau chùi dọn dẹp nhà cửa .chồng tôi là ngừoi có thu nhập khá khoảng 200 đến 250 nghì một năm. trong 2 năm tôi sống như một ngừoi ở hết nấu ăn rồi lại dọn dẹp nhà cửa ... đã thế chồng tôi còn là 1 người rất sùng đạo thiên chúa và trở nên độc đoán . anh ấy không cho tôi ăn thịt heo và cua ,tôm,một số loại cá vì anh ấy cho rằng trong kinh thánh có nói những thức ăn đó là không đựoc tinh sạch và cũng không cho tôi nấu những đồ ăn đó trong nhà . tôi có nói với anh ấy rằng nước mỹ là một đất nước tự do về nhân quyền nếu anh không muốn ăn những đồ ăn đó thì tôi có thể nấu ăn một mình tại sao anh lại cấm tôi nấu đồ ăn đó trong nhà . chồng tôi nói luôn vì nhà này không phải nhà của cô . tôi đi làm và trả tiền hàng tháng cho căn nhà này vả lại tôi mua căn nhà này trứoc khi cô qua đây nên nó là của riêng tôi ... tôi không muốn cô nấu những thức ăn đó trông nhà vì sẽ làm ô uế căn nhà .tôi rất yêu chồng tôi . tôi muốn cống hiến cả cuộc đời mình cho anh ấy để cùng vun đắp cái gia đình nhỏ bé này , nhưng hình như tôi đang bỏ phí thời gian của mình với một người chồng mà thực sự không phải là chồng .tôi phải là gì đây ! không lẽ tôi cứ sống như vậy đến suốt đời . gần đây chồng tôi có đề cập đến việc làm thụ tinh nhân tạo để có con . nhưng theo các bà các mẹ tôi có nên sinh con không khi mà chồng tôi vẫn độc đoán như vậy . diều quan trọng là tôi sống không hề có hạnh phúc . có phải tôi cần tìm một công việc gì đó để đi làm đúng không . dù làm tiền ít hay nhiều nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy hạnh phúc không phải xòe tay xin chồng tôi từng động một

tôi cũng nói thêm chồng tôi là một người gốc mỹ làm bác sĩ gây mê ( đối với tôi thì anh ấy tính từng xu một nhưng hàng tháng anh ấy lại chi 800$ cho nhà thờ ) vì anh ấy nói trong sách khinh thánh có dạy hàng tháng phải chi ít nhất 10% trong tổng số thu nhập cho nhà thờ .

xin các mẹ cho tôi một lời khuyên

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 5
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Nghe bạn kễ mình thật búc xúc .KO ai hiễu hoàn cãnh cũa minh = mình.

    Nếu bạn muốn cho chồng bạn 1 đứa con ...

    Bạn phãi đo lường tình cãm chồng dành cho bạn đến độ nào !

    Có thễ là một người Cha tốt cùng lo cho con với bạn hay ?

    Bạn có tư tin làm cho chồng hiễu và sẽ sống hạnh phúc với ban ?

    Bạn hãy mạnh dan đi làm ,có quyền có cuộc sống tự do cũa mình ,

    nếu chồng bạn có ý kiến gì ,bạn cứ thẵng thắng nói:bạn ko muốn cứ phãi xòe tay xin tiền GD

    và bạn còn có GD cua ban ỡ VN nữa .cho dù anh có cho tiền em vẫn phãi đi làm.

    Đúng là ỡ Mỹ người ta ít ai nấu ăn trong nhà ! ~ câu nói cũa anh ta có vẽ phân biệt ...vì vậy bạn cứ đi làm

    ko cần phãi sợ,Bạn có điều kiện nên học facial hay cùng lắm học nail ,từ từ mọi việc sẽ ỗn thôi.

    hãy tự tin làm ~ gì cho là đúng !ban có thể email cho mình nếu thấy thích .bạn bấm vào hình là có DC email cũa mình chào bạn

    Chúc bạn luôn bình an vui vẽ ,va mọi sự như ý

    (Các) Nguồn: Le minh khuyên rất đúng hãy làm theo lời em ấy !
  • 1 thập kỷ trước

    Hi! XUKA

    Theo Trúc nghĩ thì bạn đừng nên có con trong thời gian này.Chẳng hay bạn bao nhiêu tuổi rồi?Dù biết rằng bạn rất thương chồng nhưng bạn cần phải có lập trường riêng của mình.Tuy anh ta sợ bạn cực khi phải đi làm nhưng bạn hãy cương quyết lên,cố gắng tìm 1 việc gì đó để lo cho bản thân của mình,đừng nên để đàn ông phải lo hết từ A đến Z,thì làm cho họ nghĩ rằng mình phải nhờ họ mới sống đươc.Đã vậy bạn ở MY nữa,bạn có thấy ai sống ở mỹ ma kg đi làm không?.Đã vậy chồng của bạn lại tính toán từng đồng với bạn,thử hỏi ãnh thương yêu bạn tại sao lại làm vậy.nghe bạn kể mình cảm thấy ãnh coi bạn như osin vậy đó.xin lỗi mình nói hơi quá. Chứ thật sự thương 1 người va bão lãnh qua Mỹ thi không phải giỡn nhưng ãnh lại đối xử với bạn như vậy thì không riêng gì bạn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy rất chán cuộc sống như vậy. Cho nên tìm 1 việc làm để cho qua thời gian bạn ạ! và cũng kiếm thêm thu nhập để bạn lo cho gia đinh ở viet nam nữa.Mình nói chuyện này thực tế một chút nhé, Đa số gia đình ở viet nam đều hy vọng con cái của họ được đi nước ngoài,thứ 1 mang tiếng việt kiều với người ta, thứ 2 là được muốn hàng tháng được lãnh tiền Đô. hehhehe Nhưng có 1 số gia đình thì hiểu con cái của họ sống ben Mỹ thế nào,cho nên chuyện gửi tiền hay không gửi không quan trọng. còn 1 số thì không cần biết gì cả,miễn sao tới tháng nhận được tiền là vui. Mình không biết bạn trong hoàn cảnh nào nhưng bạn phải cố gắng tìm việc làm để lo chút đỉnh cho gia đình mới được. vì chồng bạn tuyên bố không lo cho gia đình bạn mà. Hãy cố gắng cương quyết với anh ta nhe, Mình chúc bạn mau chống tìm đươc việc làm. Từ từ chồng bạn sẽ có cái nhìn khác, ít ra ãnh sẽ không đối xử với bạn như vậy nữa. Minh hy vọng thế và mong cuộc sống sau này của bạn có phần tiến triển hơn,lúc này tinh thần bạn đang stress, cũng không thích hợp có baby đâu. Bạn đừng buồn quá nhe. Mong rằng những gì tốt đẹp sẽ đến với bạn.

    Thân ái!

  • 1 thập kỷ trước

    Chao ban ! Toi dam chac Ban cung giong nhu nhieu nguoi con gai viet nam khac chi vi muon xuat ngoai len moi lay chong , that sai lam cho suy nghi cua nhung co gai muon giau co chi co cach lay chong ngoai . That ra cuoc song cua nguoi Viet o nuoc ngoai khong phai dep nhu cac ban van thuong nghi , nguoi Viet chung ta muon kiem mot vi tri tot cho minh o nuoc ngoai dieu do khong phai de, ho can co trinh do hoc van va kha nang giao tiep bang tieng dia phuong , NGuoi Viet co may ai duoc nhu vay ? Tren thuc te Nguoi viet nam o ben do cung rat vat va, ho chi di lam thue , co nguoi di trong rung co nguoi di co rua toa let co nguoi phuc vu quan an , cuoc song cung het suc vat va nhung khi tro ve viet nam moi nguoi van nghi ho la kieu , kieu khong suong nhu cac ban tuong dau .Du o dau van phai di lam thi moi co thu nhap . Ban sang my han moi cai deu rat bo ngo , chong ban neu thuong ban thi chac chan da quan tam den ban va gia dinh cua ban roi , moi thang chi cho ban 50 USD de tieu vat ?toi nghi chang du cho ban mua bang ve sinh de dung .Voi nguoi chong chi yeu ban than minh thi ban co con de lam gi ? That vo nghia. Toi nghi ban len bo nguoi chong do di , nhung toi hjeu bay gio ban van chua co quoc tich mi ,neu ban li di chac chan ban se bi tra ve Viet nam thoi .Ban nen kien nhan cho nhap quoc tich xong roi thi li di , dung chon vui cuoc doi ban voi nguoi dan ong nhu the.Hay dung cam len .

  • 1 thập kỷ trước

    toi thay hoan canh cua chi that giong cua toi nhung chi khac cay la chong toi nguoi viet con chong chi thi nguoi nuoc ngoai toi cung la vo hai chong toi cung rat doc doan va la nguoi nam tai chinh trong nha hoi toi moi de con, con chong toi no van o voi me no thi vo chong toi ko cai nhau nhung tu khi no vao song voi chung toi thi bao nhieu chuyen say ra vo chong toi cai nhau suot toi cung may lan bo ve bac nhung vi thuong con ko tra nen toi lai phai vao song cuoc song cua toi that buon tran toi cung o nha nau nuong don dep nha cua song con toi duoc khoang vai thang toi cu doi di lam va toi gui con toi di nha tre va the toi da di lam dong ten tuy it nhung do la dong tien cua minh cho len toi thay that thoai mai .... toi ke chuyen cua toi de ban cung thay rang dong ten cua nguoi khac kho nhan lam tu minh phai lo cho minh thi chang ai lo cho minh ca ...mong ban hieu toi noi gi

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn bao nhiêu tuổi rồi ? Theo mình, nếu ko còn trẻ thì hãy mau có bé đi rồi khi bé đi học ta sẽ tính sau. Vì ta sống ko chỉ cho mình bởi khó như ý, vậy thì ta sống cho một thế hệ mà chính ta là người dốc hết tình yêu vào đó, chăm chút cho nó như hơi thở của mình . Ta ko cần phải quan tâm những thứ rắc rối thêm chi . Ko phải an phận nhưng yêu theo cách của mình, đừng cho mình thiệt thòi, thua kém hay mất mác gì đó bởi sự cấm đoán...Vì tâm trạng như vậy rất khó chịu, thôi thì ta biến cái ko thể khác theo cách chấp nhận có thể nhất ! Chính khi xin từng đồng, ta cần chắt chiu thêm từng đồng , bởi ta tiết kiệm vài xu thì nhiều lần sẽ có 1 kho, thành tài sản riêng, lẳng lặng cho khéo để thể hiện tấm lòng với gia đình, ko ai cấm ta yêu phụ thân ta theo cách của mình. Người xưa có câu : "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", bạn là người Việt thì khoản này ko khó gì đâu. Tính người khó thay đổi nên đừng đối đầu mà cứ "mềm nắn thì rắn buông" khéo léo ứng xử bạn sẽ là người hạnh phúc vì cơ bản bạn đang như vậy !

    Chúc bạn hạnh phúc và biết trân trọng mỗi phút giây hạnh phúc của bản thân, đừng vì bức xúc hay vì nông nổi trước những quyết định vội vã mà làm cho cha mẹ thêm băn khoăn và mất thời gian của bản thân vì những điều xốc nỗi ! Vì cắt đứt, dẹp bỏ, đập đổ...dễ và nhanh lắm. Xây dựng là khó nên hãy thận trọng trước mọi điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân !

    Mong là có nhiều ý kiến hay giúp bạn vững vàn !

  • 1 thập kỷ trước

    BO ME NO DI ,DO KEO KIET BAN TIEN DO MALUYEN TIEC LAM GI,KIẾM THANG KHAC NGON HON,,,,EM DINH LAM Ô SIN KG CÔNG CA DOI SAO CON TUONG LAI &GD NUA CHU,O DO SE BIEN THANH DIA NGUC DOI VOI EM TRONG NAY MAI CHO MA XEM,NÉU THAT SU NHU VAY THI CHANG CO AI MA DAM KHUYEN EM O DOI VOI NG DO DAU,,VE QUE NHA VN CUOC SONG BAY GIO DAU CO TE HAI GI ,CON NGON NUA LA KHAC, MỞ MỘT QUÁN CHÈ LAO ĐỘNG MOT NGAY KIEM TREN TRAM CUNG SONG KHOE RE,O VOI NG LUONG CONG CHI CHO THEM KHỔ....DOC MA THAY BUC BOI WA,,,,SAO LAI CO LOAI DAN ONG NHU THE NHI

  • 1 thập kỷ trước

    Chào chị! câu hỏi của chị, chị muốn hỏi các bà các mẹ. Nhưng em lại là 1 người đàn ông đích thực. Em cũng xin phép có vài ý nhỏ với chị.

    1. Em nghĩ quan điểm sống của chị và chồng chị khác nhau rõ rệt, điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi 2 người sinh ra và lớn lên trong 2 môi trường sống và 2 nền văn hóa hoàn toàn khác biệt. Chính điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của chị.

    2. Với cuộc sống như hiện tại và với lối sống cũng như suy nghĩ của chồng chị như vậy và nhận định của chị là không có hạnh phúc. Thì có lẽ lời khuyên của em là chị không nên có con chị ạ. E biết con là niềm vui là lẽ sống là niềm hạnh phúc của bất cứ người phụ nữ Việt Nam nào. Nhưng nếu chị có con với 1 người mà chưa bao giờ đem lại cho chị niềm vui chứ không nói đến hạnh phúc thì có lẽ là không nên, vì khi có con chung rồi chị sẽ phải chịu đựng nhiều hơn vì con của mình chị ạ. Hãy tự giải phóng và tìm cho mình niềm vui và hạnh phúc mới chị nhé!

    Chúc chị niềm vui và hạnh phúc!

    Lê Minh

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.