Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Tony Nguyễn Hữu đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiNgôn ngữ · 1 thập kỷ trước

Người Việt Nam ơi, sao viết tiếng Việt sai chính tả nhiều thế ?

Tôi nghĩ hoài mà không biết sao bây giờ nhiều người không phân biệt nổi dấu hỏi và dấu ngã, "giậm chân" viết thành "dậm chân", "che giấu" viết thành "che dấu", "con cóc" viết thành "con cốc", "sư sãi" viết thành "sư sảy", "sắp xếp" viết thành "xắp sếp", "trùng lặp" viết thành "trùng lập", "rả rích" viết thành "rả rít", "bươn chải" viết thành "bương chãi", "bảo hiểm" viết thành "bão hiễm", "vỏ máy" viết thành "võ máy", "rượu" viết thành "rịu", "ráng sức" viết thành "rán sức" .v..v.

Không hiểu sao mỗi lần thấy những từ tiếng Việt sai chính tả thế này thì tôi buồn lắm. Nước Việt mình suy thật rồi. Văn hoá là cái gốc của đất nước, chữ viết lại là cái gốc của văn hóa, thế mà đọc đâu cũng thấy viết sai chính tả. Ngay cả mục Văn Hóa & Xã Hội này cũng có lắm bài viết, bài thơ loạn xà ngầu.

Mấy bữa trước đi nhà sách Fahasa, sách gì cũng mới, kể cả từ điển tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, còn mấy cuốn từ điển Việt - Việt của Viện ngôn ngữ học thì còn cả đống, phủ đầy bụi, mà toàn là sách xuất bản năm 2002. Tự nhiên lại thấy thương nước Việt quá. Bại vì giặc ngoại mà lụn vì giặc nội.

Cập nhật:

-------------------------------------------------------

Cám ơn các bạn rất nhiều. Có các bạn tôi mới biết là Việt Nam cũng còn nhiều người nhiệt huyết.

Việt Nam đã trải qua hơn 1000 năm đô hộ của Trung Quốc với âm mưu đồng hóa thâm độc, bắt người Việt dùng tiếng Hán. Tuy thế ông cha ta đã phát triển nên tiếng Nôm từ tiếng Hán, rồi tiếng quốc ngữ ra đời đã đánh dâu sự độc lập hoàn toàn của Việt Nam đối với Trung Quốc. Nước ta tuy nghèo hơn Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng chúng ta vẫn hơn họ vì chúng ta có ngôn ngữ, chữ viết riêng. Chúng ta không cần đến bản Hán tự nữa. Chúng ta là quốc gia độc lập.

Cập nhật 2:

http://www.thoiaotrang.com/forum/showthread.php?t=...

Đây là link để đọc tác phẩm Buổi Học Cuối Cùng của Alphonse Daudet. Một truyện ngắn dành cho thiếu nhi đầy ý nghĩa.

Cập nhật 3:

-----------------------------------------------------

@Mặt trời bé con: cám ơn ý kiến của bạn. Nếu có thể chúng ta hãy góp ý cho các bạn thường viết sai chính tả, góp ý một cách nhẹ nhàng thôi, một dòng tái bút chẳng hạn. Chắc chắn sẽ có một số người sẽ khó chịu với thành ý này nhưng những người có tâm thật sự sẽ hiểu và cám ơn.

Cập nhật 4:

---------------------------------------------------

@Hoàng Sơn: một diễn đàn về bảo vệ tiếng Việt là một ý kiến hay. Tôi thì không biết nhiều về công nghệ thông tin nên không biết làm thế nào để tạo ra một website hay diễn đàn, rất mong các bạn giúp tôi.

Cập nhật 5:

----------------------------------------------------

Tôi rất tiếc khi phải nói ý kiến "vì mỗi vùng mỗi miền có tiếng nói khác nhau nên cách viết khác nhau" là ngụy biện. Dù bạn ở Bắc hay Nam thì bạn cũng học chính tả từ cùng một cuốn sách mà thôi.

Người Hà Nội dù có đọc là "rịu đế" thì cũng phải viết là "rượu đế". Người Quảng Ngãi dù gọi là "rau mớ" thì khi viết vẫn phải viết là "rau má". Người Bến Tre dù có nói "đi dề" thì cũng phải viết là "đi về".

Cập nhật 6:

----------------------------------------------

Thật ra tôi đưa lên câu hỏi này với mục đích mong tìm được những người Việt Nam yêu nước thật sự, những người biết yêu và biết giữ hồn nước, để được chia sẻ chút tâm sự và để biết nước Việt ta còn lắm sĩ phu.

Tôi mong là mỗi người chúng ta ở đây sau này sẽ có chút ý thức hơn mỗi khi viết ra một câu, một chữ nào đó. Viết đúng chính tả cũng chính là đang đóng góp cho sự bền vững của tổ quốc. Hãy trân trọng tiếng Việt các bạn nhé!

16 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Mấy năm nay đọc mục ngôn ngữ, bây giờ mới có một câu hỏi đáng kể, đang để ý nhất.

    Ngôn ngữ là hồn người. Khi người ta viết, ngôn ngữ trở nên linh hồn sống. Nó sống ngoài ý chí và ý muốn của con người. Nó lao đao, nó lận đận, nó bị bỏ quên, nó bị hiếp dâm, nó bị chén ép, giết hại, cầm tù, bị làm giả, bị đánh tráo,..chao ơi là đau khổ.

    Ngôn ngữ của YHD thì không nên chấp quá bởi đây là diễn dàn mở, ảo, và rộng. Nhiều mục trêu cười, gây cười,...nên viết sai chữ đi để mà cười, vui lắm.

    Chữ là người, cho phép sai là đúng. Đó là văn hóa. Nhận thức, cảm nhận,...lại là chuyện khác.

    Quay lại chuyện tiếng Việt, chúng ta, Tony Nguyễn Hữu, và mọi người, hãy lập nên một diễn đàn bảo vệ tiếng Việt.

    Tiếng Việt viết sai chính tả đã đành là học kém, nhưng còn dùng nhiều từ, xa lạ, sai bét, nội dung cũng như xuất xứ không giải thích nổi.

    tiêu chí thay cho tiêu chuẩn( nên nghĩ nhiều tới tiêu chảy còn hơn)

    sàn chơi (người ta nghĩ tới sàn nhảy, sòng bạc ?)

    hoành tráng thay cho hoàng tráng

    động thổ thay cho khai cuốc, khai thuổng

    tài sản phi vật thể thay cho tài sản tinh thần

    động thái thay cho hành động và thái độ( từ của công an thành từ của toàn dân)

    ấn tượng thay cho ấn tượng xấu và ấn tượng tốt( không biết là xấu hay tốt)

    vùng sâu vùng xa thay cho vùng cao

    xóa đói giảm nghèo thay cho lao động

    ngôi nhà tình nghĩa thay cho từ thiện có định hướng

    gia đình vẻ vang thay cho gia đình vắng vẻ

    sở hữu trí tuệ thay cho mổ lấy óc đem vào viện bảo quản...( không rõ trí tuệ là sở hữu trực tiếp của người hay là của ai ?)

    ...

    ( còn nhiều mong mọi người tìm thêm)

    Nguyên nhân từ ngữ bị thái hóa biến chất là vì xã hội thái hóa biến chất.

    Ngôn ngữ là gương chiếu tâm hồn con người. Ngôn ngữ là tiêu chuẩn chuẩn định mức độ của nền nhân văn( chưa xét từ ngữ kỹ thuật và khoa học). Bởi nền nhân văn bị bỏ rơi, những giá trị đã thay đổi.

    Từ ngữ của làng chơi, của băng đảng, của xã hội đen bị đưa vào văn phạm chính của xã hội. Những người có trách nhiệm, vì ít hiểu, dùng bừa bãi, làm thành sự bắt chước có hệ thống từ trên xuống dưới.

    Một bộ phận có mục đích rõ ràng dùng từ ngữ để hàn gắn che lấp những rạn nứt xã hội. Dùng từ để con người quên cảnh nghèo hèn, không dám nhìn vào sự thật.

    Nhất là báo đá bóng, phóng viên thể thao, dùng loạitừ gọi là "bóng lộn", từ bơm hơi, từ cường độ tăng tốc,...Trong lúc danh nghĩa số một của nhà báo là chuyển tải sự thật, thì người đọc luôn phải khóc cười đúng như kẻ viết. Người đọc không còn chút gì tự do suy nghĩ. Có nghĩa là sự tự rút ra ý nghĩa cho mình đã bị phóng viên ăn cắp.

    Dù sao, dù ít người, chúng ta cũng tạo nên một ý thức yêu tiếng Việt. Ai yêu tiếng Việt là người yêu nước, có thể nói là chân chính nhất.

    Tiếng Việt còn thì nước Việt còn.

  • 1 thập kỷ trước

    Vẫn còn người yêu tiếng Việt đến thế sao !?Tôi cứ tưởng "người ta"viết BÁNH GIẦY,BÁNH TRƯNG từng được dán lên băng rôn to tổ bố ở một lễ hội tầm cỡ quốc gia là sáng tác của một nhà VĂN HÓA nào đó muốn đổi mới chữ VIỆT.Bạn ơi,xin cảm ơn bạn.Còn những người như bạn,tiếng VIỆT,chữ VIỆT chắc chắn sẽ lại trong sáng,rõ ràng và làm cho những NGƯỜI VIỆT-hoặc cố tình-hoặc vô tình làm cho TIẾNG VIỆT bị què quặt phải học lại tiếng VIỆT trước khi học đòi lai căng các thứ tiếng khác!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Người Việt mà không yêu tiếng Việt trên YHĐ này nhiều lắm .

    Việc nay vài năm trước đây đã có người đặt vấn đề chấn chỉnh ngay trên YHĐ bằng cách BCVP những câu hỏi không bỏ dấu hoặc không đúng chính tả , nhưng đó là một việc vô cùng khó khăn .

    Văn chương chữ nghĩa ngày càng thảm hại một phần do nền giáo dục suy đồi , nhưng một phần không nhỏ cũng bởi cuộc sống văn minh khiến người ta chạy theo vật chất mà quên đi tinh thần và cái sau mới là cái chính minh chứng cho việc bạn nhìn thấy những quyển tự điển tiếng Việt đầy bụi trong quán sách .

    Vẫn còn đây đó những con người tâm huyết với việc chấn chỉnh ngôn ngữ nước nhà , vẫn còn có những người tha thiết với việc chấn hưng nền giáo dục và chúng ta , trong chừng mực nào đó , góp một tay cho công việc chấn hưng ngôn ngữ không có gì tốt hơn là tự bản thân mình nên viết những câu văn ra hồn , những ngôn từ diễn tả chính xác để tiếng Việt mãi mãi được trong sáng .

  • 1 thập kỷ trước

    Mr.HUY HUY: nghe ông nói thì cũng biết ông thuộc hạng "giặc nội" rồi. Người Việt Nam mà không dám tin là mình có thể viết đúng chính tả thì bó tay. Tiếng Việt nhiều từ thật (không dám chắc có phải 100.000 từ như ông nói không) nhưng đâu ai bắt ông dùng những từ ông không biết viết đâu. Ví dụ ở đây là từ "ý thức hệ", không biết ông hiểu ý nghĩa từ này không mà dùng tùy tiện quá. Không biết thì đừng dùng từ đó, thế thôi.

    Tony: không có gì hơn là: cám ơn anh rất nhiều.

  • 1 thập kỷ trước

    Viết hay lắm, đích đáng lắm!

  • 1 thập kỷ trước

    có nhiều nguyên nhân họ viết và nói sai chuẩn tiếng việt. 1 trong số đó là họ không được học đến nơi đến chốn. một số từ bạn nêu ra nó dần trở thành tiếng địa phương rồi

    ví dụ từ ráng sức thành rán sức. theo tôi nghĩ đó là từ địa phương

    mà từ địa phương đôi khi khác với chuẩn tiếng việt thông thường

    và khi đó nói họ nói sai cũng ko hẳn đúng

    hơn 12 năm học, tôi nhận thấy mình chưa được học khi nào thì dùng ch, tr, khi nào dùng gi,r,d khi nào dùng s,x

    nó không có quy tắc nào. mà vì dùng nhiều đọc nhiều thì thành quen

    ví dụ với gh và g thì còn có quy tắc gh đi sau nó là i, ê, e còn lại là dùng g

    các chữ cái như ch, tr, gi,r,d...ko thấy có quy định nào , khi nào thì dùng nó, nó dùng trước chữ cái nào..........tôi ko thấy có quy định nào cả. hoặc có thể tôi chưa được học

    ví dụ

    xinh dã man, xấu dã man...hay cấm không được ăn cơm, cấm không vứt rác. đã cấm rồi sao lại còn không,2 câu đó nghĩa là được. cứ không còn là cấm nữa

    những từ này nhiều người hay dùng. nó sai nhưng ....

    thôi đi ăn cơm.

  • 6 năm trước

    Hầu như mọi người viết sai chính tả là vì nói sai chính tả theo thói quen, theo ngôn ngữ địa phương,hoặc chỉ nói mà ít khi viết nên lúc viết không biết thế nào là đúng.

  • 1 thập kỷ trước

    Mình ủng hộ ý kiến của @Tony,cám ơn bạn đã có câu hỏi này.Đúng là hiện nay có rất nhiều người ghi sai chính tả , nhưng cũng có một phần nào đó do hoàn cảnh của họ không được học đến nơi đến chốn thì việc này có thể thông cảm cho họ, nhưng hiện nay có một số bạn trẻ dùng ngôn ngữ tuổi teen, ngôn ngữ này chỉ có họ mới hiểu, càng đọc ngôn ngữ của họ càng thấy tiếng Việt bây giờ đang bị lai tạp,vừa đọc vừa phải đoán mà càng đoán thì nghĩ càng bực mình, tuy nhiên có thể đây chỉ là trào lưu trong giới trẻ.Nhưng có thể nói là càng đáng trách hơn khi "người lớn" mà ghi sai chính tả ( ví dụ như các bạn trên đã nói) nhan nhản treo ở ngoài đường, bàn dân thiên hạ đi qua đều trông thấy thì mình trách ai, trách họ đã quên căn bản của tiếng Việt hay là trách gì,trách do họ hiện nay chú trọng đến học ngoại ngữ mà quên đi tiếng mẹ đẻ hay là trách họ do sơ sót ?

    Mình nghĩ trong trang YHĐ này vẫn có nhiều bạn ghi sai chính tả, nếu như các bạn cùng cố gắng giúp họ chỉnh sửa lại bằng cách ghi lại chính xác chính tả của chính câu hỏi đó và trả lời lại cho họ biết để sửa đổi, các @ có đồng ý với ý kiến của mình không?

    cám ơn @Tony đã ủng hộ :)

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    trở lại trường học lại thì hết sai chính tả

  • Z-MAN
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Muốn chấn chỉnh không phải dễ, người lớn lâu ngày không chú ý nên không chắc chắn dùng thế nào mới đúng. Học sinh thì theo trào lưu, thử xem mấy đứa "choai choai" chat mới "đau lòng": hiểu được chết liền, nhưng tụi nhỏ vẫn chat ầm ầm.

    Nhiều người viết theo phát âm địa phương như "uống riệu" (Bình Định), "trùng lập" (miền Bắc), "trùng lặp" (miền Nam), "cây rừa", "bà sím" [thím] (Thái Bình), "bương chải" (miền Nam)...

    Lễ hội, người ta dâng cúng thứ bánh mà vua Hùng cũng ko thể ăn nổi "bánh trưng" (để trưng chứ ai cho mà ăn!) và "bánh giày".

    Trong một chương trình Đường lên đỉnh Olympia của VTV3 cũng có câu về một loại bánh, đáp án là "bánh dầy", có thí sinh trả lời là "bánh giầy" cũng bị xem là sai, bó tay luôn! Cái này là thầy sai chứ không phải trò sai!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.