Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
phải chăng tôi đã sai?
tôi và người yêu tôi yêu nhau được một năm và cả hai cũng đang tính năm sau tổ chức đám cưới. gia đình bên cô ấy không chấp nhận cho mối quan hệ của chúng tôi. cách đây 3 tháng, cô ấy lên trên chỗ tôi đang làm việc và công tác. tôi xin cho cô ấy đi phục vụ ở một quán cafe mà tôi đã tìm hiểu kỹ. khi đi xin việc tôi giới thiệu mình là anh trai cô ấy vì tôi nghĩ cho dễ nói chuyện. năng lục cô ấy không phụ sự mong đợi của tôi. cô ấy làm rất tôi và được khen thưởng. tôi rất vui và tự hào.
ở quán cafe đó có hai chàng pha chế có ý với cô ấy. tôi nhận ra điều đó và nhắc:"nên thể hiện với mọi người về mối quan hệ của hai đứa mình, anh hoặc em cũng được"nhưng cô ấy nói:" mọi người tự hiểu thôi không cần mình phải nói đâu anh!" tuy tôi sống và làm việc ở công ty nhưng cũng thường xuyên qua lại vì cô ấy ở phòng trọ mà lại có một mình.tôi rất tin tưởng người yêu tôi.
tôi có tính rất tò mò nên cung hay cầm điên thoại của cô ấy, nhưng mỗi lần thấy tôi cầm điện thoại là cô ấy có vẻ khó chịu. tôi không nói gì mặc dù tôi cảm thấy không yên tam trong khi tôi vẫn biết ai cũng có riêng tư.
tôi nhận ra một người trong số đó có tình cảm thật, tôi lo lắng và khuyên cô ấy nói quan hệ giữa tôi và cô ấy nhưng cô ấy không chịu. và rồi cách đây một tháng, cô ấy cùng hai đồng nghiệp nhậu ở tại phòng trọ. cô ấy say mềm luôn miệng nhắc tên người ấy. tôi đau lòng, nước mắt tôi sắp rớt mặc dù tôi có thái độ cứng rắn với hai người nhậu cùng. tôi kể ra mối quan hệ của mình và cô ấy mà trong lòng khóc thầm với hai cô bạn đó. ngày hôm sau đó cô ấy có khẳng định là chọn tôi. cô ấy còn nói: ở đây không phải là cuộc sống của em, chỉ cần anh biết em yêu anh và anh tương lai là chồng em, bạn bè và gia đình em biết mối quan hệ của anh em mình là được. còn những gì xảy ra ở trên này mong anh đừng để ý!" câu noi đó cung không làm tôi hài lòng.
thời gian gần đây cô ấy lại hay nhậu và đi qua đêm. tôi rất buồn. hôm qua là ngày 24-12. t biết rằng cô ấy phải đi làm ca đêm và về muộn nên đã chuẩn bị bất ngờ ở phòng cô ấy. tôi về cty. toi 23 giờ tôi gọi điện thì biết cô ấy đang đi nhậu. hoi ở đâu và đi với ai thi không nói. cô ấy con khuyên tôi ngu sớm đi vì mới hồi chiều tôi bị tai nạn xe máy( chỉ bị trầy xước nhẹ). tôi không yên tâm tới phòng ngôi chờ, thấy nóng ruột tôi lấy xe ra đi tim cô ấy ở khắp mọi ngả đường. không thấy. tôi quyết đình đứng chờ ở một nơi cách cổng xuống phòng đủ tầm nhìn. tôi chờ cho đến sáng. sáu giờ kém thì có một chàng trai chở cô ấy về rồi chàng trai đó quay xe về luôn. chàng trai đo la một người pha chế đã nói trên. tôi bực bội, lấy xe máy xuống phong và gõ cửa. cô ấy vừa mở cửa ra thì tôi vung tay tát mạnh một cái vào mặt. (chưa bao giờ tôi ra tay với ai ca) lòng tôi đau nhoi, tôi không biêt tại sao mình lại hành động ngông cuồng như vậy. cô ấy giải thích: bông hoa hồng là của một người bạn gửi,còn em đi cả đêm anh có biết em đi làm gì không?" tôi có noi lại nhưng trong lòng rối bời. cô ấy nói: giời em đi làm, có gì anh và em nói chuyện sau!" toi chết lặng đi . tôi có hành động dại dột không , tôi làm vậy có sai không? mong xin ý kien mọi người.
9 Câu trả lời
- 1 thập kỷ trước
có thể sai mà cũng có thể đúng,nếu yêu nhau vậy tai sao bạn không yêu cầu cô yấ ngưng việc ở đó và tìm cho cô yấ một việc khác,cô ấy đã lung lay tình cảm rồi đó,có thể giờ với cô ấy anh chỉ là tình nghĩa chăng? anh nên gặp và nói rõ quan điểm của mình,hai ngừoi nen nói chuyện để giải quyết những gút mắc,con gái mà nhậu và đi đêm khó có thể chấp nhận được! vì mình cũng là con gái,sống và làm việc ở một nơi như vậy sẽ làm người ta thay đổi chạy theo cuộc sống phù du lắm! tốt nhất hai người nên đối diện nhau thì sẽ giải quyết mọi việc,bạn đang yêu mù quáng đừng để tình yêu làm mờ lý lẻ con tim,
- GRTLLv 51 thập kỷ trước
tôi hoàn toàn thông cảm với bạn.
nhưng ko có nghĩa là đồng ý với bạn.
cái sai của bạn thứ 1 là cho cô ấy đi làm quán cafe.đây là 1 nơi có quá nhiều cám dỗ của cuộc sống.bản thân những người con gái sống trong môi trường này chưa chắc đã làm chủ được bản thân mình bởi những cám dỗ đó.
cái sai thứ 2 là bạn quá mù quáng.2 người yêu nhau mà chẳng hiểu gì về nhau cả.hơn thế nữa bạn lại quá nóng vội chưa tìm hiểu kỹ đã tát cô ấy.cái tát đó ko hề sai.nhưng bạn làm vậy cô ấy càng cẩn thận và đề phòng bạn hơn.
cô nàng lấy lý do là đi làm.lý do đấy mà bạn cũng tin ư?tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ.chỉ sợ đến một lúc nào đó chính bạn là người bị hất cẳng ra khỏi cuộc tình đấy.tốt nhất hãy bình tĩnh và kín đáo theo dõi cô ấy xem thực chất việc đi làm đó là làm gì,làm như thế nào?
với tình cảm của 2 bạn đến mức độ có thể kết hôn.với danh nghĩa là 1 người chồng tương lai,bạn có quyền được biết cái lý do thật sự của câu nói:" ở đây không phải là cuộc sống của em, chỉ cần anh biết em yêu anh và anh tương lai là chồng em, bạn bè và gia đình em biết mối quan hệ của anh em mình là được. còn những gì xảy ra ở trên này mong anh đừng để ý!" nếu cô nàng ko nói chứng tỏ đang giấu giếm điều gì ở đây?
và bạn cũng có quyền đề nghị cô ấy ko làm việc nơi như vậy nữa.và xin cho cô ấy làm việc khác.
nếu cô nàng ko chịu thì thôi chia tay.nếu cô ấy coi công việc hơn bạn thì người ấy có coi trọng gia đình?có phải là một người mẹ tốt?
nếu cô ấy ko nói rõ cho bạn biết sự thật==>cô ấy có tin và tôn trọng bạn?điều gì ẩn lấp đằng sau lý do này?hai người chưa thật sự hiểu về nhau liệu có nên kết hôn ngay?
nếu cô nàng lăng nhăng thì có đáng để làm vợ?
đó là vài câu hỏi tôi dặt ra,mong bạn suy xét cho kỹ.tình yêu đáng để ta hy sinh tất cả,nhưng ko vì thế mà làm nô lệ cho tình yêu.
là một người đàn ông mạnh mẽ,tôi tin bạn vãn có thể sống tốt khi ko có cô ấy và tìm cho mình 1 người phù hợp.
Môj truong cô ay lam vjec phan nao cung tac đong den co ay. Đung la ban co hoj lỡ tay. Ban lam vay se co nguy cơ mat nhau thoj. Nhug ke ngoaj kja luon săn duoj voj nhug loj mật ngot, nen ban cần bjnh tjnh va chj noj nhug djeu can noj. Co ay nghe hay ko thj ko the bjet duoc. Khj con nguoj ta da thay long thj mjnh nen gjaj thoat chot ho.
- 1 thập kỷ trước
Vấn đề là Bạn đã không kiểm soát được tình hình ngay từ đầu để bây giờ sự việc đã đi quá xa.
Đánh người khác dù sao cũng là phạm luật.
Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với bạn gái.
Nếu tình hình không thay đổi được thì Bạn tự biết phải làm gì rồi đấy...
- 1 thập kỷ trước
theo lời bạn tâm sự mình rất đồng cảm, bạn làm vậy là ko đúng có thể mất đi tình cảm đó dù có nóng giận mấy bạn và người ấy phải bình tâm nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Một cái tát tay nhẹ thôi cũng để lại ấn tượng ko tốt về bạn sau này 2 người còn chung sống với nhau nữa mà ,nếu chỉ vì bạn tức giận đã dùng vũ lực rồi thì bạn sẽ bị mất điểm ngay trong mắt bạn gái bạn. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc ấy, bạn gái của bạn là người có lỗi trước nhưng bạn hãy bình tĩnh nghe cô ấy giải thích bạn nhé.
Trong tình yêu cũng vậy chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau.
Dù là nhỏ nhoi cũng sẽ bước qua để có nhau hoài.
Chúc bạn và người yêu mãi mãi hạnh phúc.
- joseph hoai_myLv 61 thập kỷ trước
đó cũng là bình thường thôi. cảm xúc của bạn lấn át lý trí cũng chỉ vì bạn đã đợi và đã làm rất nhiều điều cho cô ấy. tôi không biết nên nói gì hơn là bạn nên bình tĩnh hơn trong trường hợp đó. còn con gái mà nhậu nhẹt với người khác như vậy thi nếu có yêu người ta cũng đừng nên để người yêu nhậu nhẹt nữa. nên có buổi nói chuyện thật nghiêm túc và tỉnh táo để cả 2 có thể nói hết những gì là cá nhân cho nhau nghe và hiểu thông cảm cho nhau hơn. khi đó tình yêu mới có nhiều tiến triển.
- 1StDevilRajnLv 41 thập kỷ trước
Có thể sai mà cũng có thể đúng. Sai ở chỗ chưa biết rõ tình hình mà ra tay, đúng ở chỗ nếu cô ta lăng nhăng như thế thật thì đánh là fải.