Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 4
? đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênTâm linh họcHiện tượng siêu nhiên · 1 thập kỷ trước

NgườI ơi , xin nguyện cầu cho THẾ GIỚI bình yên ...?

+ Một ngày có 24 tiếng , dù bạn là ai sắc tộc nào tôn giáo nào

+ Vẫn mong người dành ( 1ph) nguyện cầu cho thế giới bình yên

+ Sau nhiều THẢM HỌA liên tiếp xảy ra khắp nơi - bạn có tin ngày TẬN THẾ gần ko?

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    UM

  • 1 thập kỷ trước

    chuyện gì đến sẽ đến. là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không thể tránh khỏi.

    Con người cũng phải biết: chính chúng ta đã làm cho bà mẹ thiên nhiên nổi giận

  • 1 thập kỷ trước

    Hiện nay các nước thi nhau khai thác thiên nhiên vô tội vạ. Các nước nhỏ thì mong làm giàu như các nước lớn nên khai thác quặng mỏ trong lòng đất bằng mọi cách chẳng từ cách nào, còn nước lớn đã giàu lại muốn giàu hơn...nên không chịu kí kết văn bản giảm khí thải làm hiệu ứng nhà kính của các tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới, mà đại biểu nước lớn như là Mĩ,TQ...Những cá thể nhỏ như bọn lâm tặc thì khai thác rừng vô tội vạ để làm giàu...bất chấp những nguy hại do mưa lũ xói mòn vì mất rừng gây nên...Vậy chúng ta bây giừ cầu nguyện ai? Cầu ơn trên hay cầu sự thức tỉnh lương tâm của con người? Năm 1993 một bộ lạc ở Nam Mĩ đã gởi một thông điệp nhân Đại Hội Tôn Giáo Thế giới tại Chicago để khuyến cáo loài người về sự hủy hoại môi trường thế giới. Đây là một bộ tộc có nền văn minh trước nền văn minh chúng ta 3-4 ngàn năm! Họ đã sớm nhận ra nguy cơ của sự phát triển cơ khí làm hủy hoại môi trường thiên nhiên nên chấp nhận sống nghèo khổ để gìn giữ môi trường trái đất. Trong khi chúng ta đào bới khai thác làm kết cấu địa tần trái đất bị phá vỡ, Động đất, sóng thần càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn là điều hiển nhiên! Kinh Phật nói: "Bồ Tát sợ "nhân" chúng sanh sợ "quả". Bồ Tát biểu trưng cho người trí, biết quả từ nhân mà có. Vì thế cẩn thận trong lúc gieo nhân. Còn chúng sanh là biểu trưng cho hạng người mê muội chỉ thấy lợi trước mắt nên đã tạo bao nhiêu nhân bất thiện lầm lạc mà không nhận ra...Đến khi nhân sanh quả thì mới khiếp sợ thì đã muộn rồi...Theo bạn thì chúng ta cầu xin ai và cầu như thế nào?

    Chào bạn.

  • 1 thập kỷ trước

    chuyện giÌ�� đến nó đến

  • 1 thập kỷ trước

    cuộc đời mà có ai biết chắc chắn mai chuyện gì sẽ xảy ra đâu nên:

    +luôn là chính mình

    +sống cho hết mình để không phải hối hận

    +hãy coi ngày mai là ngày cuối để luôn cố gắng chân trọng từng phút từng giây quý giá

    chúc vui vẻ hạnh phúc

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.