Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Tằm Non đã hỏi trong Văn học & Nhân vănThơ ca · 1 thập kỷ trước

Bạn nghĩ gì về cuộc đời nghiệt ngã của cô bạn này?

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    N��u là mình, có thể... đã buông xuôi...

    Vì ngày dài...đã tắt...những nguồn vui !..

    Cuộc sống vẫn luôn có những thử thách, và dòng đời cũng luôn xuất hiện những ngõ cụt... nhưng với những gì mà bạn bè và xã hội dành cho cô ấy, mình tin chắt phép lạ sẽ xảy ra, bạn sẽ lại đứng lên, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn xưa !!!!

    Ai đó từng nói:

    "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, mà là để in dấu chân mình lên đó !!"

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Chúng ta nên góp mỗi người 2 ngày lương để tiếp sức cho gia đình em Liêm nha các bạn.

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn ấy thật đáng thương, và cÅ©ng thật đáng khâm phục nữa, mình mong bạn ấy có thêm nghị lá»±c, có thêm niềm tin vào cuộc sống để mong một ngày mai sẽ khác đi. Nhìn hoàn cảnh cá»§a bạn ấy như vậy mình thật sá»± thấy xấu hổ, vì phải đối mặt với nhiều khó khăn như vậy mà bạn ấy vẫn cố gắng vươn lên, không bao giờ bỏ cuá»��c, còn mình thì mới chỉ chút khó khăn đã làm mình lùi bước. Mình sẽ lấy bạn ấy làm gương để vươn lên, và hi vọng cuộc đời cá»§a bạn ấy sẽ bớt đi những giọt nước mắt khổ đau.

  • ?
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Thật đáng khâm phục ,hơn là đáng thương!

  • 1 thập kỷ trước

    Cảm ơn Sâu non!

    Nếu có thể được thì ta hãy làm một cái gi đó để giúp đỡ Liêm ( 1 cuộc điên thoại , 1 lá thư thăm hỏi động viên hay một chút tấm long...v..v)

    Em Phạm Thị Hà Liêm: Thôn Tam, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

    Điện thoại: 01656242072

    Cô bé thật đáng thương ,và đáng khâm phục!

    BBH

  • ?
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Cố bé ấy chắc không có máy tính để vào mạng đọc những lời chia xẻ động viên của chúng ta đâu. Đồng ý LẮNG LÒNG và thêm cả HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC nữa.

  • 1 thập kỷ trước

    “Có lần, đang dìu mẹ đi vệ sinh, thấy chóng mặt, hoa mắt, cảm giác ngất ngay được, nhưng cố gắng gượng phải đi, em mà ngã bây giờ, lấy ai cho mẹ bám đây”

    Nghe mà xót xa quá..!

    Biết làm sao khi trên đời có cái vẫn được gọi là SỐ PHẬN...

    Tiêm hóa chất điều trị ung thư rất đau đớn , nếu không tiêm đau gấp ngàn lần như thế...! và có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu bệnh tái phát !

    Chỉ mong là dù khó khăn đến mấy Liêm hãy cố gắng..dù sao cũng XIN hãy ĐỪNG bỏ cuộc...!

    Lắng lòng !!!

  • 1 thập kỷ trước

    Cám ơn bạn gởi câu chuyện này đến đây,ông trời lại thử thách những người yếu đuối hay do kiếp trước còn mắt nhiều tội như những bật tiền bối thường hay nói chuyện với nhau.Dù sao thì cô bạn rất cần lòng hảo tâm của mọi người nên việc làm của bạn rất hay và cần thiết.Ngày mai việc tôi phải hoàn thành là ra bưu điện.Chúc bạn nhiều niềm vui nhé

  • 1 thập kỷ trước

    Lại thêm một cuộc đời bất hạnh

    Cõi đời cát bụi đau thương quá

    Củng một kiếp người nghiệt ngã thay

    Chỉ biết nguyện cầu lên Thượng Đế

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.