Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Bạn nghĩ dùm tui xem, người này muốn gì đây?

Họ không nói là thích tôi. Nhưng, họ mang hoa tú cầu tặng, hai ba ngày sau, tui làm cây chết, họ mang đến 1 chậu trầu bà thủy tinh có vài con cá bảy màu bơi lội. Họ nói vì thích tặng quà cho mọi người.^^ Tui rủ họ đi đâu, họ cũng chịu đi, bất kể thời gian nào hay đ��a điểm nào. Nhưng đến đó họ toàn nói chiện "trong sáng", cái câu tui muốn nghe nhất họ hok thèm nói! Thỉnh thoảng họ biến mất hai ba hôm không liên lạc làm tui rất chi là khó chịu. Tới lúc tui chuẩn bị thanh lý chậu trầu bà thì họ đến với các thứ linh tinh làm tim tui cứ thình thịch. Haizzz, người này sao thế. Chỉ một câu thoai, thich hay không thích nói phăng ra cho xong để tui còn xử cho nữa. Cứ như vậy, hok lẽ tui đi hỏi trắng trợn? Mệt ghê ah!

Giờ làm seo?

Cập nhật:

Hình như đa số mọi ngươi khuyên tui nên huych toạt ra nhỉ. ^^

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    oài, chị đừng hỏi trắng trợn, cứ từ từ mà hưởng cảm giác "tim đập thình thịch" chẳng phải sung sướng hơn nhiều seo ?^^ Tự dưng có 1 tên mang quà tới biếu, rủ đi đâu cũng đi, lại còn làm cho tim ta đập loạn xạ lên nữa. Cao thủ phải làm sao cho hắn ...muốn"trong tối" mà ta không cần mở miệng trước kìa. Chúc HSG..xử kín hắn thành công nha ^^

  • 1 thập kỷ trước

    Tình câm nín là tình nguyên vẹn

    Yêu âm thầm mới gọi là yêu

    ....mà mợi....:))

    Chắc có lẽ người ta còn chưa đủ tự tin,hay gì gì đó,tại sao bạn không tiếp cho người ta thêm sức mạnh.Để người ta có đủ dũng khí mà nói lên lời chưa dám nói.Hoặc thể...trâu không dám tìm đến cột,thôi thì vì hạnh phúc cả đời,cột đành đánh bạo 1 lần đi tìm trâu vậy.Thời buổi bây giờ rất bình đẳng bạn à,trong chuyện yêu đương nam nữ gì cũng thế thôi,cũng điều có quyền nói lên lời mình muốn nói.Vậy còn chần chừ gì nữa nào,mà không phăng cho hắn 1 trận nhừ xương đi....:))

    Chúc may mắn và thành công nhá!!

    Đừng để như tôi ngày xưa nhá

    Nhớ em chẳng thể nói thành câu

    Nhớ đến tả tơi dạ héo rầu

    Nhớ ánh mắt huyền vương vấn lệ

    Nhớ bờ môi thắm thẩn thờ sầu

    Nhớ câu thề ước ghi còn đó

    Nhớ tiếng hẹn hò khắc tận đâu

    Nhớ mãi tình câm hoài ấp ủ

    Nhớ người thao thức suốt canh thâu

    Huhu...bây giờ nhớ quá đi...nhưng khổ nỗi muộn mất rồi...:((

  • ?
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    Họ chÆ¡i trò ú tim với ta thôi. Tại ta tỏ ra thích họ ra mặt nên họ màu mè tặng thứ này, thứ khác, ỡm ờ chút xíu cho nó lÃ��ng mạn ấy mà...Khi trái tim ta đã nằm trong tay của họ thì họ tha hồ mà...xào nấu, lăn qua lăn lại coi nó có mấy lỗ, đen hay đỏ...đến khi nó lên cÆ¡n thổn thức, đòi nghe "chiện không trong sáng" thì người ta lại vụt...cho kiến tha đi mất, báo hại trái tim ta không những bị...kiến cắn mà còn nằm lăn lóc ngoài sân, đau khổ vô cùng. Thôi thì "hỏi trắng trợn" mẹ nó cho rồi, "trong sáng" hay "vẩn đục" gì cÅ©ng biết liền để có phÆ°Æ¡ng án cho trái tim về vị trí cÅ© mà điều chỉnh cho thích hợp.

  • 1 thập kỷ trước

    Hãy đừng làm vở mộng " Tình câm " của hắn !

    _______________

    Bạn hỏi người ta muốn gì à ? Không lẽ họ làm vui lòng bạn để hi vọng chiếm được trái tim khô héo của...tui ?

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    co gi dau ma ban lo . nguoi do chi tim hieu ban thoi. chu co phai la yeu dau.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Bạn gặp cao thủ võ lâm rồi. Nếu là người tốt bạn gặp may, ngược lại bạn sẻ là nạn nhân chết thê thảm

    Mong sao bạn gặp may.

  • ?
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    Chắc họ đang chờ ta nói trước đó. Tình yêu là do ta nắm bắt, đừng để vụt mất cơ hội tốt..cứ mạnh dạn nói với họ đi. Chúc bạn may mắn.

  • 1 thập kỷ trước

    Cái này theo tôi nghĩ đó là họ chỉ cảm thấy quý bạn vì bạn đã từng giúp họ trc đây hoặc là họ muốn kết thân với bạn bằng việc tặng hoa . Bạn để ý kĩ đi , nếu họ có tình ý với bạn thì chắc chắn họ sẽ tìm cách nào đó thích hợp để ngỏ lời với bạn chứ không để bạn phải suy tư nhiều như vậy đâu . Bây giờ bạn muốn biết thực hư thì bạn chỉ việc tìm thời điểm thích hợp để hỏi hoặc chờ thêm một thời gian nữa để xem biểu hiện , hành động của họ như thế nào , nếu đúng là của tình cảm thì bạn đã có câu trả lời

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Yêu ngư­ờ­i khác cho nó ... khỏe tim ...

    He he ...

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Tại hắn nhát không dám nói ra , nếu bạn gan hơn thì nói ra dùm hắn đi .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.