Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 6
? đã hỏi trong Giải trí & Âm nhạcTruyện cười & Đố vui · 1 thập kỷ trước

lời thú tội của kẻ sát..vật?!?

không nói không được vì thấy cắn rứt lương tâm quá.

hôm qua tổ chức tiệc tùng đến 2h sáng,ceci say bét nhè luôn và tự lái xe về nhà.lúc đó trời tối và vắng người ceci chạy với tốc độ 70km/h..thì thấy có 1 đốm trắng băng ngang qua đường,lúc đó phát hiện ra con chó Nhật thì phanh lại không kịp,hic..nghe rõ ràng 1 tiếng phập..sợ chủ nhà phát hiện ceci bỏ chạy luôn,,liệu mình hành động vậy có đúng không?

vì 2h sáng,say,mà ngừng lại,nếu chủ nhà phát hiện mình cán chết con chó của họ,chắc tơi tả quá.

mọi người cho ý kiến nên làm gì đi,thấy ăn năn quá.huhuhu.

Cập nhật:

@THOA:phai ghi van toc de cac em lan sau rut kinh nghiem k lai nhanh nhu ceci anh a!

@TPDT:long time no news from U..hehe.miss U.

khong ngo cau hoi cua ceci lam nhieu nguoi quan tam den nhu vay..ceci da co dc so phone cua ho roi,bua nao xem ngay tot se goi dien dieu tra xem...@hero sun star bao: coi chung la ma...huhuhu...

23 Câu trả lời

Xếp hạng
  • My My
    Lv 6
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    CÁO PHÓ

    Bản làng chúng tui vô cùng thương tiếc báo tin ... một kẻ lang thang tên Bạch...Khuyển ...Nhật ( cái tên này nghĩ đau cả đầu mới ra đóa ko dỡn dâu nhoa) đã từ trần vào lúc 2giờ00phut ngày 30 tháng 5 năm 2011.

    Có lẻ do say sỉn nên Bạch Khuyển...Nhật đã không làm chủ được mình,lao đầu vào một chiếc motô đang vun vút trên đường ,người lái xe đã ..thắng ko kịp vì quá đột ngột nên BKN đã không tránh được 1 tai nạn khủng khiếp và....đi đời...

    Đêm khuya thanh vắng tối lửa tắt...đèn đường ..ko nhìn rõ và...sợ ma nên không kịp... tiển đưa linh cửu của BKN đến nơi mai tán đàng hoàng,đành nhờ chủ nhà sáng hum sau làm hộ vậy!

    Xin chân thành cảm ơn!...

    (Các) Nguồn: Có 1 ko 2.... Đừg cắn xé...ý..quên...cắn rứt nữa chị! chị đâu muốn vậy đâu!
  • ?
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    may là chó...chứ heo thì dòng họ nàh ta lại đốt nhà mi nhá....

    mừ này....có ăn thịt heo ko đấy?

  • 1 thập kỷ trước

    Trời ơi! Có một lương tâm như Ceci thì đúng là đáng kính phục. Nhưng chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn. Ai lại cố tình cán con chó đâu. Hơn nữa, cán nó thì cũng may mắn lắm Ceci mới thoát nạn, nếu không thì cũng trầy sơn rồi chứ ở đó...

    Còn chuyện chủ nhà áh.... người ta nuôi chó mà không biết giữ. Thì cái đó rán chịu. nếu Ceci bị gì đưa ra thưa kiện thì chủ nhà phải chịu hết. Vì riêng con người thì các loài động vật không được phép tham gia giao thông. Cho nên ở sài gòn mới có các xe bắt chó đó. he he....

    Còn chỉ người nào không hiểu thì họ mới ăn hiếp mình, lúc đó chạy nhanh về kêu chồng ra oánh lại thôi he he lo gì?....

    Còn My My lại đi viết cáo phó nữa kìa... cái tên nghe hay quá... BẠCH KHUYỂN NHẬT.

    ặc.... Chó nhật trắng àh....

  • 1 thập kỷ trước

    Tới Công An Phường nơi Vụ Án xảy ra . Làm đơn xin cúng sao cho Con chó bằng 2 thùng Heniken và một ít thịc chó . Các Bác ấy Cầu Siêu cho Chú Chó Kia Bạn à ! Như Vậy Tâm Hồn Bạn sẽ được Thanh Thản . Ok ? Kg dám đi kêu Tôi đi cùng nha ! Johnny

  • 1 thập kỷ trước

    Thế mà sis dám nói sis cắn chết con chó, xong lại đính chính là ko thể cắn chết được. Em tưởng nó còn sống chứ... ra là tạo xì căng đan 2zzz

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn không sao là may rồi. Thường thì nhiều vụ tai nạn gây thương tích và thiệt mạng cho người, chó thì vẫn sống nhăn răng. Bạn thấy hối hận thì làm gì đây? Tới nơi xảy ra tai nạn hỏi người xung quanh xem chó nhà ai? Rồi xin l��̃i và đền bù cho họ. Chỉ có cách đó thôi. Nên không? ? ?

  • 1 thập kỷ trước

    wow quá trùi người CM lun

    ^^

  • ?
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    hơ hớ! thế con BẠCH KHUYỂN NHẬT đó die chưa?

    tội nghịp, seo lại đụng độ phải chị ceci chớ,

    con BKN đó dù dương thọ còn, gặp chị cũng phải die thoai, 'phập' một cái cơ mà!

    ăn năn thì nó sống dk à? thoai, coi như chuyển kiếp,

    mong sao kiếp sau

    1. đừng lám chóa nữa

    2. có làm chóa cũng đừng gặp lại chị!

    h he!

  • 1 thập kỷ trước

    Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã rồi. Mèo nhà mình cũng mới bị xe cán, đem đi chữa mà khonđụowc, hấp hối mất mấy ngày mới ra đi. Biết làm sao được. Chuyện không may mà, đâu ai muốn thế đâu...

  • ?
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Ác wé.....!

    phải dừng lại và xuống xe để nghe "nó" có trăn trối gì hông chớ!!!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.