Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 612.878 points

ceci

Câu trả lời yêu thích22%
Câu trả lời2.325

nếu một mai trên đường đời tấp nập. ta vô tình vấp phải xấp đô la.

  • hoi ve ngay lam thoi noi cho be?

    be cua minh sinh ngay 16-6-2012 duong lich,tinh am lich la 27-4 (nhuan) minh boi roi ko biet tinh nhu the nao de lam thoi noi cho be gai,moi nguoi giup minh nhe!cam on nhieu.

    1 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • mong moi nguoi bo chut thoi gian tinh gium minh?

    em be minh sinh ngay 16-6-2012 duong lich,vay ngay am lich se lot vao ngay nao? va tinh toi 3 thang 10 ngay thi se vao ngay may am lich?cam on va xin loi vi ko go tieng viet co dau.

    3 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh9 năm trước
  • @ Hề đâu nhỉ?viết cho đủ kí tự?

    ko biết ceci này đã làm gì cho bạn phật ý,nhưng bạn vui lòng bỏ chặn để ceci vào câu hỏi bạn để xóa câu trả lời của ceci.

    ceci này thật nhỏ mọn khi chặn già phu mất nết,nhưng bạn cũng nhỏ mọn ko kém gì con đàn bà này.vì vậy,bạn giúp tôi xóa câu trả lời của mình nhé.

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Việt Nam bây giờ sẽ như thế nào,nếu không trải qua 3 cuộc chiến tranh?

    chỉ là khi xem Egde of war trên kênh Dicovery,bỗng nghĩ đến đất nước của mình nên muốn hỏi vậy thôi.rất cảm kích trước các ý kiến của mọi người.

    3 Câu trả lờiSự kiện mới9 năm trước
  • em đại diện họ nhà trai,mượn tạm 1 bài thơ,cho phép em đăng nhen?

    ;-)

    - chúc các chị em nè:

    -trẻ trung như heo sữa.

    bốc lửa như heo hơi.

    chịu chơi như heo nái

    hăng hái như heo con.

    sắt son như heo đất.

    đủ chất như heo thịt.

    ----------------

    bên tcdv cũng ko để nguồn,nên ceci cũng ko biết,thôi,xin kíu.

    chúc chị em đẹp tựa trăng rằm,để thổi hồn vào cho mấy anh chàng thi sĩ thích họa thơ..

    sự việc xảy ra,nếu có phần quá đáng,mong anh chị em thông cảm...

    mấy anh lo làm thơ tặng chúng tôi nhé!

    4 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • có người đang rình ăn cắp tiết hạnh của em?

    @ kẻ vô danh à,ta cho mi tự do vào hồ sơ ta lục lọi..nhưng khi ta đi tắm thì mi đi ra nhé,vì nếu mi rình rập ng con gái đang tắm,thì ko khéo ta đánh mất cái tiết hạnh của mình đó..

    hay là mi cũng là loại đàn bà,mặc váy hoa như ta?sợ ta lắm hay sao mà phải để chế độ ẩn? ko dám mở mail? nếu thích chơi dơ như vậy thì nhớ rửa tay nhé,kẻo má la..hí hí.. giọng cười của ta đểu thật..bắt chước anh mì tôm hâm hâm đây mà...

    (tối ngủ đừng tương tư về ta nhé)

    13 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • mọi người có đôi lời nào muốn khuyên nhủ ko?

    bồi hồi giây phút để gặp nhau

    người tình xa cách hai phương trời

    mười năm thấm thoát vào quên lãng

    một hồi chuông réo tỉnh cơn mê

    giật mình cứ ngỡ giấc chiêm bao

    cố nhân trở lại tìm kỷ niệm

    hay còn say đắm chén yêu thương?

    --------------------------

    chiều nay mình đi dự tiệc và sẽ gặp lại người xưa..hồi hộp quá mọi người ơi!

    chúc 1 ngày đầy nắng!

    16 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • chú @ đectit,chú thật là xấu xa,huhu?

    chú mắng cháu thật thậm tệ,chú đổi thừa cháu xóa câu trả lời trong câu hỏi của chú..huhu.ghét chú quá..mới ngày nào chú là @thám tử,rồi là nhẫn nhẫn nhẫn..2 cái tên đó cháu kêu đc,nhưng còn cái từ đectit gì đó cháu lên gu gồ dịch hẻm có ra,thiệt là đau lòng quá đi.

    chú nói cái gì mà miệng hoa cười gì đó..huhu..cháu mà đẹp nết như chú tả như thế,thì dượng ntp và anh mì tôm hâm hâm chắc quýnh nhau tơi tả..chú đừng có mà khiêu khích.

    chú mà còn nói nặng lời với cháu nữa là cháu ám chú suốt đời đó,chú đẹp trai mang kính cận.

    thôi,cháu go to bed đây,au revoir..

    5 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • chú@ nhân nhẫn,nhận,nhấn gì đó ơi?ra đây cháu biểu coi?

    bộ,chú chặn cháu rồi hả?sao zị?ghét lắm hả?hay là nói khó nghe,hổng lọt lỗ tai?hay ba dượng của mthh xúi chú?hay tại cháu đẹp quá,chú thấy avatar của cháu lại ko cầm lòng được?coi chừng mthh hắn ghen nhá,mà hắn ghen lên,hắn bcvp chú bi giờ.ui cha,đặt nhiều câu hỏi quá mà hổng biết nguyên nhân vì sao,chú vô nói nghe cái coi.

    ps:chú đừng bao giờ chặn ba dượng ntp nhen,coi chừng ổng coi là kẻ thù đó,hãy là cá mè 1 lứa với đi,vậy mới có ăn.

    thôi,cháu đi dự tiệc đây,nếu mà có say,cháu lên quậy chú 1 chút cho vui.hí hí,chào chú đẹp trai.

    14 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • ê,tên bán bún riêu,vào hỏi chuyện chút coi?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Av...

    vui lòng đọc link.

    MT bảo ai xin lỗi ai,trong cái vụ đạo thơ vậy?

    MT bảo ai ngu khi không phân biệt đâu là làm và dịch thơ?

    trên google,ta có thể dịch 1 từ street-là con đường,nhưng cái máy tính vô tri này không dịch hết nghĩa của 1 bài thơ,thậm chí dịch k nỗi 1 lời thơ.vậy ông TVTĐ đã dịch bài thơ bằng cái gì? bằng cái bằng tú tài của ổng hả?hỏi ổng có phải vậy ko?ổng có biết tiếng Pháp đâu mà dịch,gg đâu đủ trình độ để dịch???và trong khi bài thơ đó đã đc 1 người dịch năm 2007???thích thì mượn,tôn trọng 1 chút thì ghi nguồn,ai trách,ai chửi?mắc gì mắc chứng hoang tưởng vỗ ngực bảo người dịch

    :ntp. ông thử ông làm bài thơ đi,rồi bị người ta lấy làm của đi,k quan tâm à?1 người có chút lòng tự trọng,sẽ gửi mail giải thích cho tui,còn đằng này trả treo,tui đả kích thì im lặng tự động xóa bài.

    tui đã từng nói với ông,nếu k có lời giải thích,tui sẽ đem câu hỏi này đem bêu rếu,và bcvp tất cả câu hỏi của ông,cả 2 điều đó tui chưa làm,vì nghĩ,sự giới hạn của cơn bực tức,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,nay MT lại đem chuyện này ra mà nói. ai xin lỗi ai vậy? ổng xin lỗi tui hay tui phải đi xin lỗi ổng?có trượng phu vỗ ngực thì ngon mà hiên ngang đối đầu giải quyết.k dám đấu trí với 1 con đàn bà à?

    4 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • các bạn thấy bài thơ này như thế nào?

    khéo khéo đi đâu lũ ở dơ

    lại đây chị bày cho làm thơ

    tinh nguyên,đằm thắm người ta thích

    cong đít lui cui thúi thí bà.

    -------------------

    báo cáo vp từ nãy giờ rồi,rửa tay đi,chị bày tiếp nè.

    nghe vẻ nghe ve

    nghe vè mặt mốc

    e hèm...chị k biết phải tả làm sao nữa..nhưng nếu em xóa bài này thì cái mặt em bị mốc thiệt rồi.

    -------

    mấy anh Admin không được xóa bài này của em nhé! làm thơ ,đặt câu hỏi đúng nguyên tắc. đứa nào xóa bài này,anh cắt nick nó dùm em cho trang thơ ca được trong sạch.

    6 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • đầu óc của bạn có phong phú không?thử xem nhé?

    sau đây là cuộc phỏng vấn trực tiếp với phóng viên yhđ và @ntp

    -----------------------------------------

    PV: chào ông,ông có thể giải thích 2 từ "đạo thơ" nghĩa là gì không?

    *ntp: à,đạo thơ nghĩa là,lấy thơ của 1 ai đó,đem về chế biến thêm chút nước giấm,để lên men 1 ngày rồi đem đi đóng dấu tên của mình,mặc dù hơi nhạt,nhưng bố thằng nào phát hiện.

    hay nói nôm na,trắng trợn là ăn cắp thơ,nhưng tui kỵ 2 từ này làm.

    PV: ông vừa bị tố giác là ăn cắp..ôi...đạo thơ của bài thơ tiếng Pháp do dịch giả Nguyễn Hàm Tân,ông có muốn nói gì không?

    *ntp:(gầm mặt) hmm,lâu lâu tự sướng 1 chút,ai ngờ cái ông kia và con quỷ ceci phát giác..grừ..grừ.

    PV: vậy ông có muốn thanh minh hay xin lỗi gì không?

    (ntp:ngu gì xin lỗi,cho chúng nhổ nước miếng vào mặt tui à,già nhưng chưa dại à,dại gái thì được.

    PV: nhưng họ suốt ngày réo tên ông ra nguyền rủa,ông k mắc cỡ hay sao?

    *ntp: xì,tui xài kem chống nhục,dày lắm,B52 bắn không thủng đâu.

    còn chuyện đạo thơ,tui tưởng mấy người k biết Tiếng Pháp,ai dè..thôi kệ,mặt dày mà,họ chơi không lại tui đâu.

    á á á..có con Cóc nào nhảy vô kìa,cứu tui với...

    *CÓC:ộp..ộp..ộp.....

    PV: hình như con cóc này muốn nói gì đó,vâng tôi xin đc phép mời phó giáo sư tiến sĩ nghành sinh học nghiên cứu về..cóc ông Phong Thu,lên thông dịch dùm ạ.

    Phong THu: vâng,xin chào cô,vẫn đẹp như xưa hen..

    PV: cảm ơn tiến sĩ: xin tiến sĩ vui lòng cho biết con cóc kia muốn nói gì ạ?

    cóc: ộp ộp..ộp....

    *PThu: à,cóc nói,đả đảo bọn ăn cắp thơ,tẩy chay bọn tiểu nhân chuyên ăn cắp...

    cóc: ộp ộp ộp....

    Pthu: cóc nói tôi dịch chưa sát nghĩa lắm nhưng đại loại là vậy.

    cóc: ộp ộp ộp..

    Pthu: (bối rối) cái này thì...

    PV: thì sao ạ?

    PThu: chắc phải nhờ @ntp,vì hình như con Cóc này đang nói tiếng Pháp ,đại loại là:

    voulez-vous sourire puis coller à rire. tui k rành lắm.

    Pv: mời ông dịch dùm ạ.

    ntp: gãi đầu,cho tui đi toilet 1 chút,tui quay lại sẽ dịch sau.

    -----------------------

    10p trôi qua.

    -------------------

    30p qua trôi

    ----------------------------

    ntp đã mất tích...huhu...

    ----------------

    và câu hỏi ở đây là vầy: NTP nghĩa là gì?

    1- người trương phù.

    2-ngựa trướng phu

    3ngựa trường phụ.

    4-bạn có ý kiến nào khác?

    câu hỏi phụ: người trương phù nghĩa là gì?

    1-bệnh gan,sình bụng

    2- chết đuối uống nhiều nước?

    16 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • bạn có rành về tiếng Pháp không?và bạn hiểu câu này muốn nói gì vậy?

    @ntp bên thơ ca đã mạo muội đăng 1 bài thơ tiếng Pháp được dịch sang tiếng Việt tác giả Nguyễn Hàm Tân.

    nhưng điều nực cười là ông ta dám ghi : người dịch: nguoi truong phu.

    và đã bị 1 @ khác vạch mặt.

    ceci biết ông ta k biết nói tiếng Pháp,vì trước đây có 1 @ đặt câu hỏi vui về tiếng Pháp,ông ta đã trả lời như thế này :

    " voulez-vous faire sourire.puis coller à rire"

    câu này nghĩa là gì vậy? nó đâu phải là tiếng Pháp,vậy chỉ 1 câu nói bình thường mà ông ta còn không nói được,thì làm sao dám dịch 1 bài thơ Pháp trơn tru như vậy?

    ăn cắp thơ thì bị tội gì vậy?

    ---------------

    ông bảo rằng nhờ tôi mà ông được lăng xê miễn phí? tôi lăn cho ông xuống mồ,bắt chước bọn ca sĩ 2 đồng à?tôi sẽ không ngừng,nếu ông không xin lỗi tác giả : Nguyễn Hàm Tân.

    7 Câu trả lờiSự kiện mới10 năm trước
  • ông @ NTP đâu,vô đây giải thích coi?

    kể từ khi tôi đặt câu hỏi về ntp giả mạo,đã có rất nhiều mail gửi về bảo: làm sao khẳng định đó k fải là ông,làm sao tôi dám lên tiếng như vậy?

    thưa ông ntp kính mến! vì tôi biết ông k biết nói tiếng Pháp,kể cả tiếng Anh,vì sao?

    mời mọi người và ông xem link này:

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Al...

    trước đây ông lấy tên là ntp và có chữ vàng,nhưng đã bị yhđ khóa nick nên ông đã đổi tên là Trần.

    vậy xin vui lòng giải thích:

    nếu 1 người có thể dịch 1 bản tiếng Pháp trơn tru như vậy..sao ông k thể trả lời 1 câu hỏi đơn giản do @i-me đưa ra?

    ông đã trả lời: voulez-vous faire sourire,puis coller à rire

    bull-shitttt! nó chẳng có ý nghĩa gì cả...

    ông còn cho rằng việc giữa 2 người có bản dịch giống nhau là chuyện bình thường..thì thật là lố bịch..nếu việc ông thích bài thơ đó ông có quyền póst lên và ghi nguồn sưu tầm ng dịch để thể hiện sự tôn trọng,còn đằng này lại ông vẫn khẳng định đấy là của ông.

    tôi,đại diện cho box thơ ca và tác giả Nguyễn Tâm Hàn,mong muốn ông có lời xin lỗi trước cộng đồng.

    ông là ng luôn mở miệng nói biết sai nhận lỗi,vậy thì hãy làm đi,nếu không tôi đem câu hỏi này bôi tro trét trấu hết tất cả các box đó.

    9 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • thằng nào,thằng nào dám giả danh @ntp?

    bà con coi nè! chơi vầy có được không?tức ghúm!

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap...

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap...

    đó,oan ức cho người ta chưa? vụ này phải để @mì tôm hâm hâm xử mới được,hắn nằm bên chuyên án mà,phá án lẹ nhá..hi hi.

    5 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • tại sao mình lại mang căn bệnh này?

    1 tháng trước đây,mình là 1 cô gái hồn nhiên,ở tuổi 30 mình yêu đời,mang nhiều hoài bão,nhiều kế hoạch cho tương lai..nhưng..cuộc sống đâu chỉ có màu hồng...

    vì 1 phút tò mò,bất cẩn..ceci đã..thử...cứ tưởng người ấy muốn trao gửi thông điệp gì đó cho mình,nên ceci ko ngần ngại xem..và vì niềm tin mình dành cho người con trai đó quá lớn lao..

    và..mình đã mang trong người 1 mầm bệnh,khi mọi người thân xung quanh bắt đầu xì xầm,bàn tán,kẻ thương hại ko nói,kẻ e dè bảo : chị nên đi khám xem sao.người nói : để em tìm cách giúp chị..

    chuyện gì thế này,tôi đã mắc căn bệnh gì mà mọi người lại xa lánh như thế.mỗi lần gặp mình họ lại cảnh báo...bỗng thấy xót xa..buồn tủi..

    và mình đã đi khám..và họ đã trả lời sau kết quả xét nghiệm.

    -"căn bệnh của chị rất khó chữa,k những thế nó còn ảnh hưởng đến những ng tiếp xúc với chị,nói cho chị hiểu là nó giống như 1 căn bệnh truyền nhiễm,mà nếu tách ly với họ,sợ..sợ chị ko sống nổi"

    ceci như muốn vỡ òa..cảm thấy tinh thần suy sụp..

    và họ đã lên phương án chữa bệnh cho mình,với hy vọng 50/50..

    khi trở về nhà,gặp lại người thân,tưởng đâu đc đón nhận,ai ngờ họ lại tiếp tục cảnh báo:

    phạm tuấn thanh:"ceci thân! chị vẫn còn nhiễm virus"

    @vàng hoe:"vẫn chưa diệt đc con virus đó hả chị?"

    @thỏ-kun:"em sẽ gửi phần mềm diệt virus cho chị"

    v..v....

    vậy đấy mọi người..laptop của mình đã nhiễm virus vì tò mò click vô 1 trang web đen do @ thanh Lam gửi..đem tới cho thợ sửa nhưng vẫn ko hết..

    online thì những người trong danh bạ lại bị liên lụy.vì con virus ấy nó lây lan khắp nơi..

    huhuhu..mọi người kíu mình với,chẳng lẽ mua cái laptop mới?mấy người hùn tiền mua cho tui đi..tui ko biết đâu..huhu.....tui ko sống nổi nữa rồi..virus ơi là virus..sao nỡ hại 1 cô gái thánh thiện như thế?!

    23 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • híp pi bớt đây chú Pham Dung?

    e hèm! lần đầu tiên đứng trên sân khấu,mong các bạn đừng ném cà chua hay trứng.vì Bác có nói:

    "tiết kiệm là quốc sách.

    ăn uống phải quốc sạch"

    hôm nay sinh nhật của chú @Phạm Dung ceci xin gửi lời chúc tốt đẹp,mong chú có 1 đêm sinh nhật thật ý nghĩa bên cạnh những người thân của mình...bây giờ cho phép tui trình bày tiết mục: hát!

    " mừng ngày sinh nhật của Dung

    mừng ngày sinh nhật đáng yêu

    mừng ngày đó Dung sinh ra đời

    một vì sao lung linh tỏa sáng"

    -------------------------- da.em xin hết!

    tiếp theo sẽ là màn biểu diễn múa lửa của@ Mymy,xiếc thú của @Xuân Hùng,và còn nhiều các tiết mục khác,mong quí vị đón xem!

    18 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • lời thú tội của kẻ sát..vật?!?

    không nói không được vì thấy cắn rứt lương tâm quá.

    hôm qua tổ chức tiệc tùng đến 2h sáng,ceci say bét nhè luôn và tự lái xe về nhà.lúc đó trời tối và vắng người ceci chạy với tốc độ 70km/h..thì thấy có 1 đốm trắng băng ngang qua đường,lúc đó phát hiện ra con chó Nhật thì phanh lại không kịp,hic..nghe rõ ràng 1 tiếng phập..sợ chủ nhà phát hiện ceci bỏ chạy luôn,,liệu mình hành động vậy có đúng không?

    vì 2h sáng,say,mà ngừng lại,nếu chủ nhà phát hiện mình cán chết con chó của họ,chắc tơi tả quá.

    mọi người cho ý kiến nên làm gì đi,thấy ăn năn quá.huhuhu.

    22 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • chuyện này sao có thể giấu hoài?

    thư gửi đến xuân Hùng,người bạn chia sẽ buồn vui..sau 1 thời gian kết nghĩa tỷ đệ..tui mới phát hiện ra 1 điều,xuân hùng lợi dụng lòng tốt của tui quá..đít nổi mụt nhọt sao k tự đi mua kem bôi,mà cứ nhờ vả tui?tính tui hay tin người,lần trước thay ông ngồi nghiêng 1 bên,tui cứ tưởng ông thay đổi phong cách,ai dè là do mụt nhọt ung mủ,sưng to quá,nên đổi dáng ngồi bê đê..thấy ông năn nỉ,tui mới đi mua kem về cho ông bôi,lẽ ra phải biết ơn tui,đằng này lại đi nói xấu tui,tui nói phải đi phơi áo quần cho con cái,ông lại dựng chuyện là tui "đấm dài" thiệt hết biết ông.nay thì tui chỉ nói nhiêu đó,ông liệu hồn,đừng có để tui khai thêm cái vụ ông với hoàng Lan đi bắn chim,bị HL bắn nhầm con chim của ông.khóc ròng 3 đêm,hú hồn bác sĩ cứu được "đứa bé"..thôi,nói nhiêu đó thôi,chọc tui thêm thì tui khai hết...

    12 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước