Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Cha Linh người bị nạn đã không làm đơn giảm án cho Nghĩa ?

Nếu không có tha thứ, thì cả đất nước Việt nam sẽ không còn một người sống. Bởi vì đâu đâu cũng có kẻ gây ra chết và kẻ bị chết.

Ngày xưa, là người Tàu, qua VN xâm lược giết hại người mà Nguyễn Trãi Lê Lợi còn cho được trở về quê quán.( Đại cáo Bình Ngô). Huống chi đây là cùng dân tộc, mà tội ác thì so với Nghĩa thì còn nặng hơn nhiều. Vậy té ra, nhân bản của người Việt đã kém xa so với người Việt cách đây vài thế kỷ sao ?

Cập nhật:

Giảm án thì chỉ giảm cho người còn sống,làm sao giảm án cho người chết ?

Nếu lục tìm trong 10 đời trước của bạn, liệu ai dám nói họ hành xa xưa của ta không có tội giết người.

Chỉ ngay trong kiếp này, chiến tranh 45-54. chiến tranh 65-75, rồi chiến tranh 79, liệu có ai dám nói tôi hoàn toàn không có tội, tôi hoàn toàn không động vào ai? hay liệu có ai dám nói Tôi là nạn nhân và tôi phảo tìm giết kẻ làm hại mình. Chiến tranh không có luật pháp. Con người đã chẳng bao giờ đòi mạng trả mạng cho nhau nữa.

Xem ra, ai ai quên đi chuyện cũ thì tốt hơn.

mà quên thì quên ngay bây giờ, dù chuyện đó vừa hôm qua, vì oán thù sẽ gây toà án thù. Xã hội VN ngày nay toàn là sát thủ, một loại sát bằng tay và loại khác sát thủ bằng mồm. Ai nói kẻ nào trong hai thứ đó dã man hơn ??

Ngày xưa hai làng kề nhau vì một con mương nhỏ chảy dài ở giữa mà hai làng thù nhau chém giết nhau mấy đời, Ngày xưa trai làng này không thể yêu gái làng kia vì thù hằn truyền kiếp. Ngày nay chỉ là hình ảnh cũng được phóng lên,

Cập nhật 2:

Ngày nay chỉ là hình ảnh cũng được phóng lên, mô phỏng trong xã hội y như ngày trước chuyện của hai làng.

Nhưng thù truyền kiếp, ngày nay còn nguyên đó, nên mới sinh ra loại sát thủ thứ hai là loài sát thủ bằng mồm, kẻ ấy ai bảo rằng chúng không thú tính hơn kẻ giết ngươì bằng dao ?

Con người chết chẳng phục lại lỗi lần. Con người còn sống lúc nào cũng có thời gian và điều kiện để làm lại lỗi lầm, Đó là phước báu mà còn có thân người. Đó là khả năng tự suy diễn mà thấy được chân lý. kẻ bị giết sẽ sinh ra thêm vài kẻ giết người. và vòng tròn luân hồi sẽ kéo dài thêm vô tận.

Cha của Linh làm đơn giảm án cho Nghĩa, là 1 người sống thêm để còn về với bản chất duy thiện của mình ( nhân chi sơ vi bản thiện). Ông không làm đơn là chết 1 thành hai.

Đạo lý không có án tử hình đã thành công trên đất châu Âu, có lẽ lời Phật đã được người châu Âu hiểu hơn ta.

Các nước lạc hậu hơn ta, có rất nhiều vô số hình phạt tử hình nhưng ở đó kẻ giết người không ít đi, mà có lẽ nhiều thêm. Ở Trung Quốc ngày

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 6
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Con vật dù có mắt thấy tai nghe nhưng chỉ cần khác mùi đã cắn nhau chết dù là chính cốt nhục của mình.

    Tưởng cái chuyện không có liên quan. Loài người có nhân tính, lương tri, giáo dục chứ đâu chỉ có mắt tai mũi miệng đã hành sự thế nào với nhau.

    Ngày xưa chiến tranh, xác chết toàn là trẻ con thiếu niên, hết lớp này chết, lớp khác được chuyển từ hậu phương đến. Mặt ai cũng đẹp, cũng hiền, cũng con người, có đứa chưa hết cái nhà quê biết gì đâu ranh ma thủ đoạn, lọc lừa hay thậm chí là bỡn cợt mà bây giờ tay đứa nào cũng súng đạn, lưỡi, dao, tự nhiên giết những người chẳng quen, chẳng thù, gặp nhau là bắt, đuổi nhau giết.

    Có khi thấy địch nằm ngủ ngon lành, gương mặt cứ như là thiên thần bé nhỏ ngày nào cũng ban cho một viên rồi lạnh lùng bước qua.

    Vừa vứt áo thư sinh hay còn hẹn hò mới đây thôi với người tình, còn cười nói thơ ngây bè bạn, còn là những đứa con có hiếu bên mẹ già em nhỏ... mà bây giờ.

    Cái xã hội bây giờ, xã hội của những cái xác sống, giáo dục để trở thành những con dã thú săn mồi, công đồng gắn kết lại như kiểu bày đàn, cắn xé lẫn nhau thôi cũng đỡ, vui trên sự dày dò giết chóc, những thú tính thấp hèn hơn loài ngạ quỷ đói khát và ranh ma.

    Cái xã hội bây giờ, cái xã hội đầy dãy rao giảng, rửa ban của tôn giáo, của những triết lý cũng chỉ che đậy tội ác và cứu cánh cho tội ác. Giáo lý đạo đức như thức ăn và phân bón nuôi béo gia súc và hoa màu để nó sinh trưởng, sinh trưởng để ăn nuốt, để hưởng thụ.

    Phải rồi, cái ác phải để cái thiện sống, con người ta phải để kẻ thù sống, phải rồi, giết con gà chỉ ăn được thịt gà, nhưng trước khi giết phải để nó đẻ, nó gây giống, ăn nuốt đừng tận diệt. Lấy mật gấu, lấy tiết canh...

  • 9 năm trước

    - lại nói về tên khốn kiếp đó. loại rác rưởi ko bằng cầm thú đó được tha thì xã hội này loạn mất...

    - @đặt câu hỏi đúng là ngu dốt, lê lợi tha cho bọn tàu ngày ấy để làm hòa với trung quốc, để đổi lại hòa bình lâu dài cho dân tộc. sao lại đem chuyện ứng xử chính trị mềm mỏng ra mà so sánh với tên khốn kiếp mặt người dạ thú kia.

    - tôi cảnh cáo bạn hãy để cho gia đình LINH quên đi chuyện ko hay này thay vì cứ ray đi ray lại đòi hỏi người ta phải tha thứ xin giảm án cho kẻ ko bằng loài cầm thú kia...

  • MNN
    Lv 7
    9 năm trước

    Nó ác như quỉ í , tha nó làm gì ?! http://xzone.vn/Video/84/208/2544/Nguyen-Duc-Nghia...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.