Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

là một người phụ nữ còn "nguyên vẹn".bạn có cảm thấy thiệt thòi khi đàn ông ko chân trọng sự giữ gìn của bạn?

một người đàn ông quá rộng lượng(còn cũng được,mất cũng ko sao).trong khi để giữ gìn sụ nguyên vẹn,phụ nữ phải đánh đổi rất nhiều thứ.

______________

câu hỏi này đời lính muốn mình có một cách nhìn đúng để có sự rộng lượng đúng mực.

rất mong sự chia sẻ nghiêm túc,chân tình và hiểu biết của các bạn.đặc biệt cả phái mạnh.

thân mến!

15 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Gìn giữ ở đây là gìn giữ cho chính giá trị của bản thân bạn, cho chính hạnh phúc của bạn, chứ không phải cho ai khác, vì vậy bạn không cần phải đắn đo, tính toán, so bì gì cả, dứt khoác gìn giữ một cách tuyệt đối, không được mở cổng khi chưa có tín hiệu đáng tin tưởng và hợp pháp.

    Một người đàn ông rộng lượng, thì bạn nói như thế này mới đúng "còn thì rất tốt, nếu lỡ không còn thì cũng không sao".

    Còn bạn nói "còn cũng được,mất cũng không sao" thì đây là người đàn ông vô tâm, không biết trân trọng những thành quả của người khác đạt được trong sự nổ lực.

    Đã là người vô tâm thì ta mà sống với những người này thì bảo đảm sẽ có vấn đề trong hạnh phúc dài lâu.

    Không gì phải thấy thiệt thòi cả, chỉ là hơi buồn chút thôi, khi gặp phải người vô tâm như vậy đã thành nhẫn tâm giết chết một tình yêu trong sáng.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Em ko phải nói phét đâu chứ em là người "vượt rào"với tình yêu đầu tiên mà cảm thấy áy náy và vô cÙng ân hận,chỉ vì bọn em ko đến đc với nhau,sang tình yêu thứ 2 thì em đã rút kinh nghiệm để ko phải áy náy, đó là chủ động kìm nén ko đi quá giới hạn,mặc dÙ người yêu em đã"sẵn sàng hiến dâng"và em chắc chắn rằng người ấy "nguyên vẹn"nhiều nghĩ em là đần độn và nhút nhát,nhưng ko phải vậy em nghĩ kỹ rồi,chuyện "nguyên vẹn"ko quá quan trọng đối với em miễn sao người đó yêu em thật lòng và sống tốt với hiện tại.

    (Các) Nguồn: Khoa học chứng minh rằng những cặp đêm tân hôn mới "làm chuyện đó"sống hạnh phúc hơn 30% so với người "làm chuyện đó"trước hôn nhân.
  • VY
    Lv 7
    9 năm trước

    Quan trọng ở tâm hồn của người vợ, chứ trinh tiết đâu phải người nào cũng có (tự nhiên là thế). đôi lúc ỷ lại còn trinh tiết nâng cao thái quá giá trị bản thân làm cho đối tượng bất cần, thì không bằng người đã lỡ mất.

  • 9 năm trước

    Sao kỳ vậy? Để giữ gìn sự nguyên vẹn, phụ nữ không dám đổi với bất cứ gì mới đúng chứ?

    Hi hi...

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Theo tớ nghĩ thì bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm thấy chạnh lòng khi sự trinh trắng của bản thân không được đáp lại cân bằng từ người đàn ông của mình. Tuy nhiên do định kiến xã hội, chỉ quan trọng hóa trinh tiết của phụ nữ. Họ đành phải chấp nhận dù có phần miễn cưỡng.

  • 9 năm trước

    Không thành vấn đề đâu Đời Lính ạ,là phụ nữ,ai cũng muốn trao tặng cho người minh yêu những gì quý giá nhất,trao trọn vẹn,thế là đủ,ko so đo hối tiêc đòi hỏi gì cả,dù Người có trân trọng hay xem như binh thường cũng ko sao,chỉ biết phần Ta,Ta ko ray rứt vì thứ quý giác đã mất đi vội vàng,ko kip trao cho Người ta yêu thât sự..

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Người đàn ông không biết trân trọng cái "nguyên vẹn" mà phụ nữ giữ gìn là người đàn ông ...không nằm trong từ điển "chọn lựa đức lang quân" của Trùm.

    bởi vậy nên không có sự thiệt thòi nào cả.

    Nói chung Trinh tiết là điều cực kì quý giá và vô cùng quan trọng đối với đời người con gái. Tuy nhiên , cũng không phải vì thế mà phái mạnh lấy đó làm tiêu chuẩn đạo đức của phái nữ.Có nhiều trường hợp bất đắc dĩ, lầm lỡ...! cần có cái nhìn thông thoáng hơn , nhưng cũng không vì cớ đó mà phái nữ buông thả với chính mình.

  • 9 năm trước

    Lí lẽ mọi người trình bày hết rồi. Em chỉ xin có ý kiến, rằng là đàn ông mà giữ được nguyên vẹn chắc còn khó hơn phụ nữ. Vì ham muốn và cám dỗ của họ lớn hơn phụ nữ rất nhiều. Haha

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Đánh đổi thì không phải chỉ mình phái nữ,tại sao không ai chịu hiểu cho nỗi khổ của bậc nam nhi nhỉ?sao họ có mỗi cái Trinh tiết mà cứ lấy đó làm tấm bình phong để so đo hơn thiệt vs con trai?trong khi vs mình thì đó chưa bao giờ là vấn đề cóc khô gì cả,1 khi mình đã yêu,mọi thứ vs mình đều công bằng hết!

    (Các) Nguồn: Mình không phải phụ nữ có được trả lời không nhỉ?hình như hơi vô duyên..nhưng mình hứa sẽ trân trọng chứ không vô tâm vậy đâu nhé :)
  • 9 năm trước

    Sự rộng lượng không đồng nghĩa với sự bất chấp.Nhưng khi bất chấp,không phải lúc nào người ta cũng xem thường mọi chuẩn mực.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.