Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Trang Chu đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Khi chợt nhận ra sự yêu thương xưa nay của ta vốn chẳng biết yêu...thì có nghĩa là ta đã biết yêu rồi vậy ?

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 5
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cụng như ta đã từng nhơ...biết bao nỗi nhớ trải dài trên quãng thời gian ta sống.

    Đi thưc tập xa nhà,ta nhơ ba má,,nhớ căn phòng bề bộn ngổn ngang..

    Vắng 1 nick thân quen,mỗi khi onl,ta bâng khuâng nhơ nhớ

    Ngày Người đi công tác,nỗi nhớ cũng kéo đến,triền miên khắc khoải..

    Và..ngày mà Người như bóng chim câu,ta mới chợt hiểu,chưa có nỗi nhớ nào bủa vây ta từng giờ từng phút...thì có nghĩa là ta đã hiểu nỗi nhớ là gì...

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Tôi có người bạn, 2 vợ chồng cũng tấc bậc nuôi con, gia đình túng thiếu nên hay cải nhau có lúc đòi li dị nữa chứ, bất chợt người vợ qua đời do một tai nạn, mọi việc trong nhà không thể dùng đẩy cho ai. Lúc này ông mới chợt nhận ra là mình yêu cô ấy nhất trên đời.

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    - yêu mà không biết là ..... không yêu !

    - biết mà không yêu là .......chưa yêu !

    Từ nhỏ đến khi ta nhớn , tâm tư tình cảm của ta theo thời gian mà nhớn dần ra , không có nghĩa là người trưởng thành yêu nhiều hơn người người chưa nhớn mà thật ra khi nhớn ta " nhận biết " những tình cảm nào là yêu , những tình cảm nào chỉ là cảm cảm sơ sơ theo thời tiết trái gió trở trời mà thôi ! ôi dào biết bao nhiêu mà kể : khi còn đấm dài ta thấy cô bé chơi chung dễ ghét quá , ta bèn galant chìa cho nó cắn nữa viên kẹo mút , mà nó thì lại hau háu thèm ăn đớp gọn ngón tay ta đau điếng ta bèn nghĩ chơi ! từ đấy đến tuổi biết yêu là cả một quãng thời gian xa vời vợi , khi đi học ta vẫn thầm thương trộm nhớ những cô nàng thắt bím cùng lớp với ta .....nhưng khi trưởng thành ta lại thấy mấy cổ già quá đỗi !

    Khi trưởng thành ta thấy giai nhân đầy rẫy , thôi thì mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười ,cô nào ta cũng muốn tán , cũng muốn làm quen , ta như người sưu tập người đẹp , cô thì răng khểnh làm xiêu lòng ta , cô thì nết na làm ta cảm mến , cô thì chanh chua làm ta thinh thích , cô tóc dài , cô tóc ngắn , cô thướt tha yêu kiều làm ta tiếc hùi hụi phải chi ta là vua , ta lùa tất cả giai nhân vào trong cung cấm để thỏa lòng ta !

    NhÆ°ng tất cả đó chỉ là lòng tham của kẻ .....đàn ông , cái tình cảm nầy không bao giờ gọi là yêu , khi nào ta gặp giai nhân của tất cả giai nhân kia , kẻ đã cướp mất linh hồn ta , kẻ làm ta mất ăn mất ngủ , kẻ làm ta khổ vì một câu nói vô t��¬nh bâng quÆ¡ ! than ôi ta đã yêu rồi ! tình yêu và thời tiết nó cÅ©ng có những tÆ°Æ¡ng đồng ! những cÆ¡n áp thấp nhiệt đới gió mÆ°a vần vÅ© đầy trời , nhÆ°ng nó lại không thể nào là cÆ¡n bão tÆ¡i bời lòng ta nhÆ° Yêu !

  • 9 năm trước

    Yêu thương thông thường bị nhầm lẫn với chiếm hữu làm của riêng , đó chỉ là yêu thương vụn vặt, chiếm hữu được thì gọi là yêu, chiếm hữu không được thì yêu biến thành thù hận ghét bỏ , cũng giống như người yêu thích con chim liền đan lồng sắt bắt nhốt con chim yêu thích ấy lại làm sở hữu riêng của mình. Yêu như thế thế gian gọi là biết yêu .

  • 9 năm trước

    tức là đến một ngày sét đánh ta lăn đùng ngã ngửa, ta mới chợt hiểu rằng trước đây ta chưa.....té bao giờ

    ^^

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    đã biết yêu thực ra...giản dị lắm

    hai...rẩy run...đồng cảm cái nà...buồn

    ôi...phải đi rồi...khắc í...vẹn nguyên hương

    sao có...bịn rịn gì...như đã...nhỉ... ?!

    chửa bít xuất xứ của nhau mờ thủ thỉ

    mờ ninh nan tin tưởng thía...rù rì

    cả hai đều chẳng bít...ní do chi

    mà...oặn thương thía ! như...đau xót từ kiếp nọ...

    í dưng mờ..._giản dị lắm_...rất...hiếm hoi,

    hì hì em 8 thôi, lạc đề thì @ Hỏi độ iem nhe, hihihi...

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Nó vẫn là nó, là gì đi chăng nữa. Dù cảm nhận cũng chẳng hiểu. Ngôn tự và nhãn mác gắn là tình gì, lý tưởng gì cũng chỉ là một thứ trầm ngâm khi nhìn lại, bâng khuâng khi nhận ra.

    Quá khứ tôi đã yêu em, bây giờ không yêu nữa chứ không phải tôi chưa từng yêu em

    Ngày xưa anh nói đó là chuyện ngày xưa. Cuộc đời bữa nắng bữa mưa. Sao dời vật đổi lòng chưa thay lòng? Kiếp này cố gáng, kiếp khác cũng đường ai náy đi. Luân hồi em đuổi mãi ai. Một chữ vậy

  • 9 năm trước

    yêu ở tầng nhận thức mới hả

  • 9 năm trước

    Đúng là câu hỏi cho ta hình dung có hai hoàn cảnh trên một cuộc tình ; và ông bạn @ V y đã vội dành thấy trước rùi vậy .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.