Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

là phụ nữ bạn có quan niệm thế nào với suy nghĩ "ông ăn trả bà ăn nem" khi xã hội đề cao sự bình đẳng?

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 6
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Tớ chỉ trả lời một cách đơn giản như thế này :

    -Dẫu trong một mối quan hệ xã hội chưa quá chú trọng chuyện tình cảm,chưa quá đề cao vai trò trách nhiệm với người thân ruột thịt,như trong công việc chẳng hạn,thì..nếu ta đã biết được người kia SAI rồi,nếu ta không có khả năng giúp đỡ họ,thì chẳng lẽ ta lại SAI THEO..để cho "sòng phẳng",khỏi bị "thiệt thòi" hay sao ?! Huống chi là trong mối quan hệ gia đình,trách nhiệm với người thân cao lắm :đã làm Cha Mẹ,nếu bản thân chúng ta không trọn vẹn,thì cũng nên giữ cho con cái của mình lớn lên trong sự trọn vẹn..

    Tớ nghĩ đây là suy nghĩ của người có ý thức,không đề cập đến trường hợp vô tâm khác..

    Dẫu chúng ta là Đàn Ông hay Đàn Bà gì cũng thế,khi con người có ý thức,trách nhiệm rùi..thì suy nghĩ "ông ăn chả bà ăn nem"...là một suy nghĩ của người vô trách nhiệm.,là CÂU NÓI CỬA MIỆNG THIẾU SUY NGHĨ VÀ THIẾU NGHIÊM TÚC ,và đó cũng là một câu nói "biện hộ"..cho mầm mống ngoại tình của mình bằng sự đấu tranh bình đẳng..

    "Bình đẳng".,.không có liên quan gì ở câu nói này..

    Hổng hiểu sao tớ cứ hình dung một Chàng (Nàng ) nào đó,trong lúc chuếnh choáng hơi men,bước đi nghiêng ngửa,nằm lăn ở vệ đường,góc phố,LÈ NHÈ..PHÁT BIỂU CÂU NÓI NÀY..Vậy mà chúng ta ,biết bao nhiêu người lại ngồi đây phân tích,cắt nghĩa,suy ngẫm..THẬT LÀ MẮC CƯỜI QUÁ HÉ ?!

    Ha..ha..

    Tớ xin lỗi, xin Các Bạn đừng giận ,vì bản thân tớ đã nói..là nói đến tận gốc,gây khó chịu nhức nhối..Biết vậy,nhưng tớ vẫn cứ nói vì theo suy nghĩ có phần chủ quan của tớ là CẦN THIẾT

    Thân ái..hì.hì..

  • 9 năm trước

    Tui hem đợi tới cái gọi là "quyền bình đẳng" gì ráo. Khi tui đớp 1 miếng chả thì tui đút cho mụ vợ 1 miếng nem. Hiếu thảo là thía đóa !

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    ông...ăn gì...là việc ông...thiếu chất

    khi ăn no...ông sẽ bội thực nà à quên khi ăn no ông sẽ...cắn rứt nà

    nếu bà mà...trả miếng ông í a

    thì đích thị bà nà đồ chơi bửn

    bình đẳng là khi mà ông ăn chả

    bà...bao dung bà chỉ chén...sữa chua

    bình đẳng là khi mà bà trót ăn nem cua

    ông...kiềm chế...đề cao món caramen hay nà...tào phớ thui í ớ... Vợ iu ớ...

    mật khẩu : ráng...hít hà thoai đừng măm ! hí hí hí...

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Nếu gọi là bình đẵng sao phải chờ ông ăn chả rồi bà mới ăn nem?

    Nếu gọi là bình đẵng thì các bà ấy đang bỏ đi nhân phẩm, sự tự tôn của bản thân để ngang hàng với chồng mình đấy.

    Và cũng nên có ngoại lệ khi cuộc hôn nhân đến lúc không thể cứu vãn được nữa.

    Thân ái.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    cũng tùy người thui, nhưng phần đông , căng mắt to để nhìn, thường thì người ăn chả thì người kia ăn nem bác ạ :))

    ...

    Em thì, ỗng thích ăn chả, ăn phở ... thì chiều bác ạ, miễn là đừng vác Sida về hay có đi , em van vái đi luôn cho nhờ. So bì chi , mệt lắm, làm khó nhau làm chi , chị Vera biểu vậy đó, em đồng ý !

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Từ bao lâu rồi,DK vẫn nghĩ bình đảng giới chỉ trong phạm vi nghĩa vu,quyền lợi..chứ ko phải bình đẳng là nam thế nào,nữ thế ấy..

    Ông ăn chả" là biểu hiện sự suy đồi đạo đức của 1 người chồng,người cha trong gia đình

    nếu kèm theo"bà ăn nem" thì quả là ngang ngửa,ko ai có thể lơn lối trách moc ai

    Xã hội đề cao bình đẳng ko phải vấn đề này đâu ,Đời Lính ạ,mà bình đẳng ở trường hop này có thể là khi ông ăn chả,Bà ko chiu đựng,ko nhu nhươc,mà thẳng thắn nói chuyện ,cứu vản tình hình cho hanh phuc gia đinh thôi..

  • bon_nv
    Lv 6
    9 năm trước

    Thứ nhất là:trên đời này không có món ăn nào tên là:"trả",nên không có ai ăn trả.Còn khi muốn ăn thì ai ăn gì thì ăn ,tự do không nên cấm hãm.Chỉ có điều trước khi ăn nên nghĩ đến hậu quả,nếu có lợi hãy ăn,không lợi mà còn đối diện với phiền phức và có thể mất tất cả thì đừng ăn.

  • 9 năm trước

    Nếu như thế thì không còn 1 gia đình nữa ,li dị để ông và bà tự do muốn ăn gì cũng được , còn gia đình thì 2 người nên chung thủy với nhau .

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Bình đẳng là bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ chứ đâu phải bình đẳng là để ... trả thù. Nếu hiểu bình đẳng theo kiểu " ông ăn chả bà ăn nem " thì chắc tòa án xử li hôn mệt xỉu. Giá trị truyền thống của hôn nhân gia đình sẽ không còn và xã hội chắc sẽ loạn lên ...vì sex.

  • 9 năm trước

    Suy nghĩ này lệch lạc, nói chung là vậy! Bình đẳng nên được hiểu nghĩa rộng, chớ không phải hẹp hòi kiểu quan hệ lung tung.

    Còn tui nghĩ ông ăn chả nhiều dễ bị ngộ độc (hàn the ko à), bà có ăn nem thì cũng có nguy cơ bị nhiễm giun sán :)))

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.