Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

sống đúng cái đạo đã khó.vậy ta sống thế nào để ko buồn vui trước cái "trái đạo" ở người?

cách nghĩ,quan điểm nào đã giúp bạn giải quyết được vấn đề này?

mời các bạn chia sẻ.

Cập nhật:

Hạt dẻ.

sống bao dung ko khó.tuy nhiên,ta bao dung với người,đồng thời ta cũng dễ dãi với ta.biến ta thành người hư hỏng.

sống đúng cái đạo và vô thường với người hẳn là lựa chọn duy nhất phải ko bạn?

Cập nhật 2:

__________

ha ha...

Sơn Hà ui.

tu tại gia được hem?

hjhj...

Cập nhật 3:

___________

nhu pham, tinhkhong.

ta cố gắng đánh đổi,cố gắng sống tốt bao nhiêu.để khi nhìn lại người ta "trân quý" mù quáng lựa chọn người ko thật sự đàng hoàng rồi trách móc số phận ko ra gì.đàn ông trên đời ko ai thật sự tốt khiến ta ko khỏi bất bình.

quả thật phụ nữ đôi khi thật mâu thuẫn.người chữa ta khỏi đau,khỏi bệnh ko trân trọng(liều thuốc đắng).lại thích yêu quý người cho ta thuốc giảm đau để cả đời vết đau âm ỉ(đàn ông tốt dễ bị thiệt thòi là vậy).

thiết nghĩ điều CHALOT nói đúng.

"cái tham vọng sửa đổi hay cảm hóa người khác được như ta thì đó chỉ là điều vô vọng".

vâng.

phụ nữ nói chung(người đời nói riêng) ko cần,cũng ko đón nhận một người đàn ông quá tốt(chấp nhận thiệt thòi để trị đau cho người khác).cái người cần là một người biết cách đáp ứng đúng cái họ cần(thuốc giảm đau:mặc cho nỗi đau âm ỉ).

giúp cái họ ko cần ko những ko hiệu quả,đôi khi phản tác dụng.vậy tại sao phải buồn vui với những cái họ ko cần phải hem.

Cập nhật 4:

____________

Vera.

sống tốt,sống hết trách nhiệm,bổn phận của mình.tuy nhiên,cũng phải tỉnh táo giúp đúng cái họ thực sự cần mới đáng quý phải hem.

Cập nhật 5:

______________

cảm ơn sự chia sẻ chân tình của Chiều Tà VY Ngocan vũ như cẩn và các bạn.

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chào bạn !

    Thế nào gọi là đúng với Đạo và thế nào là nghịch với Đạo ? Lý Đạo vốn có âm dương , sáng tối , trái phải , thiện ác đều là Đạo cả . Sống làm người thì cái ác cái xấu cái tà gian luôn thôi thúc chúng ta phải theo để mống cầu vật chất mà tồn tại . Sự gian ngoa đa đoan dối lừa thì dễ sống hơn là thật thà thiện lành bạn ạ .

    Đạo vốn không hư mà cũng chẳng nên , nên hư bởi cái tâm phân biệt và cố chấp mà sinh ra . Nhân gian chưa từng độ lượng thử hỏi làm sao ta phải độ lượng với người ? Đem tâm phân biệt đúng Đạo hay trái Đạo đã là cố chấp cưỡng cầu ...Sống sao an lạc yên vui , không kết thù gây oán , thêm bạn bớt thù ...Lấy ý nghĩa và mục đích làm người là cớ chi để theo đuổi thì tốt ...lấy trí tuệ khôn ngoan theo đuổi danh vọng , uy quyền vật chất chỉ là vật ngoại thân , chỉ là phương tiện mà phải lao tâm khổ tứ ,chịu nhiều gian nan , nhiều vất vả lao nhọc mà chẳng được chi ...Quay đầu chỉ thấy thân cô mộng tàn thì quả là đáng tội nghiệp và xót thương cho chính mình vậy .

    Như vậy sống sao cốt thấu tỏ sự sống của chính mình ý nghĩa và mục đích gì , tâm tự tại ung dung nhàn hạ , vinh không lấy làm kiêu , nhục không lấy làm hèn tự ti ...thành không kiêu , bại không nản chí , hư nên chỉ là do tâm cấu nhiễm mà thành . Tâm chẳng cưỡng cầu , không cố chấp đúng sai thiện ác thì tự nhiên tâm sáng tỏ mà đi đúng với Đạo cả .

    Thân mến

  • Vera
    Lv 4
    9 năm trước

    "Sống đúng cái đạo" thì ắt sẽ có buồn, có vui trước cái "trái đạo", "phải đạo" của người đời.

    Bạn nửa muốn ôm Đạo đời, nửa muốn buông bỏ...Làm sao nổi đây ?

    Cứ đi từng bước một, ắt có ngày sẽ tới.

    Kiếp này không tới, kiếp khác sẽ tới. !

    Từng bước một, bạn nhé !

    Mình cũng đang đi cùng bạn đây...

    Nhưng, có lẽ buồn thì ít, thương thì nhiều...

    Thương cho mình, thương cho người...những lỗi lầm, tăm tối...

  • 9 năm trước

    Nên chỉ lo việc của mình , còn việc thiên hạ thì kệ thiên hạ hơi đâu lo nhà người hàng xóm không sạch .

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Sống mà không buồn vui trước sự trái đạo có nghĩa là ta đã vô tình, vô cảm rồi đấy. Đây là cách sống ích kỷ chăng ? Dửng dưng trước một đều trái tai gai mắt có phải là cách sống của 1 người có lương tâm không nhỉ ?

  • 9 năm trước

    Sao lại phải s��ng như sỏi đá "không buồn không vui" ? Nhìn người bao dung, nhân ái 1 chút thì sẽ không buồn mà thương.

  • 9 năm trước

    Muốn tu tâm dưỡng tánh để sống cho đúng cái đạo đã khó,vậy còn muốn rước vào lòng sự buồn vui vì cái "trái đạo" để làm gì cho nó khó thêm ? Kệ nó đi !

    Đến 1 lúc nào đấy,khi người ta đã quá dạn dày trước cuộc sống,thì lúc ấy người ta mới nhận ra rằng,tham vọng sửa đổi hay cảm hóa người khác được như ta thì đó chỉ là điều vô vọng mà thôi !

  • 9 năm trước

    đừng bao giờ đo cái lối sống của người khác bằng cái đạo cái lối sống bằng những tháng năm tuổi đời và sự trải nghiệm của chính ta.

    nghĩ như thế ta sẽ thấy vị tha cho người khác hơn, và từ cái vị tha đó ta có cái cảm gíac bình yên nơi tâm hồn hơn.

    vài lời xin được chia sẽ cùng @ Đời Lính. mến chào

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    cái buồn hay vui sẽ ko lời , điều nghịch khó chấp nhận ở thượng tầng của XH, người sang trọng cao quý ko phải chỉ vì tiền, trái đạo sẽ ko được chấp nhận đâu bác ạ.

    điều ko chấp nhận , ko cần phải nói, đó là cách mà mọi người thường dùng, Tất nhiên người tự cho ta đây là sang , là cao , là quý thì ko phải là người em nói ( hảo danh )

  • VY
    Lv 7
    9 năm trước

    Cái đầu bạc trắng mà chưa biết sống như thế nào cho phải đạo.

    Buồn vui trước cái " Trái Đạo" ở người làm tóc ta càng ngày càng ít đi.

    Cách nghĩ nào cũng khuyết, quan điểm nào cũng có thể sai, Thôi thì ta giữ lấy chính ta và cố gắng đừng làm phiền lòng người khác, đúng ra hơi ba phải, nhưng được lòng người.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    "ANH CHÍ" cũng có lúc bế tắc như bạn đấy!!! THôi thì sống ở thời nào thì theo thế đó vậy! Phàm cài có lợi thì làm_tránh phạm pháp là được.Chúc bạn sáng suốt.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.