Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

iloy
Lv 4
iloy đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Vì đâu mà chúng ta thường quên mất rằng ....?

...phải trân trọng những thứ không thể vất được đi , những người ko thể rời xa họ ..?

Cập nhật:

Thoa Diệu ....Cám ơn bạn đã hỏi thăm nha , mình ổn huyết áp bình thường tim không rối loạn , Còn bạn cũng khỏe chứ ..?

Contraiyeu ......Tiền rất có duyên với những ai yêu nó , người ghét nó quăng nó đi khó có thể gần nó lắm . Tớ tin là nếu họ có tiền trăm tiền tỷ thì vất 500 đó đi là vì nguyên nhân chính đáng nào đó chứ ko phải vì nó trật cái ví của họ . Lâu mới thấy cậu , kỳ này vẫn cafe sáng chứ ?

19 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Con người mà....

    Đâu có ai hoàn thiện tuyệt đối, họ có nhiều điểm tốt, nhưng cũng không ít những điều chưa hay.

    Khi cuộc sống ghi vào não bộ họ quá nhiều sự việc làm chật não bộ, thì nó phải đào thải bớt những thứ đã qua, những thứ không cần thiết & trớ trêu thay sự sàng lọc ấy chưa hoàn thiện nên đôi khi nó đào thải cả những điều không nên đào thải, để chúng ta quên những điều cần nhớ.

    (Chắc phải hiểu một cách đơn giản như vậy để nhẹ bớt "lỗi lầm" của con người chúng ta).

    Chào nhé.

    Vui vẻ một ngày mới.

    Hẹn gặp lại.

  • Egal2
    Lv 5
    9 năm trước

    Khi mọi thứ trở nên quá gần gũi, bình thường xung quanh ta thì với thời gian ta sẽ dần dần không còn chú ý đến. Vì không còn cố gắng, không còn bỏ công sức gìn giữ nên ta bỗng dưng không quan trọng nữa. Điển hình là người yêu trở thành vợ ta. Chuyện gì xảy ra: Khi trước ta thèm được hàn huyên tâm sự với người yêu không kể giờ giấc, được chở người yêu ta xem như vinh hạnh đời ta. Và khi trở thành vợ, nhất là đã quá 3 năm thì một ngày nói chuyện 10 câu với vợ đã là nhiều, chở vợ đi chỉ còn là nghĩa vụ phải làm của ông chồng khốn khổ

    Vậy đó, vì đâu ư? Vì chúng ta đã sở hữu được và thời gian đã làm hoen mờ những nỗ lực. Và ông bà ta cũng nói "Vợ chồng phải tương kính như tân" mới có cuộc sống vợ chồng bền lâu

    Chỉ khi họ mất đi, ta mới bàng hoàng nhận ra một phần đời ta cũng mất đi theo họ

  • 9 năm trước

    Người ta thường quên....để khi mất rồi mới thấy nuối tiếc ?

    Đó là vì người ta không nhìn thấy giá trị của mọi vật thể. Cũng có thể họ hời hợt, lãng tâm.

    Họ có thể vất đi tờ giấy 500d nhăn nhúm nhưng họ không biết được rằng không có tờ 500 đồng ấy thì làm gì có tiền tỷ tiền trăm.

    Họ có thể quên đi mọi ân tình cũ, nhưng khi lỡ bước sa chân...họ ngẩn ngơ... đưa tay ra không ai thèm kéo.

    Bạn hỏi chúng tôi vì đâu sao ?

    Vậy tôi phải đi hỏi cái thằng VÔ TÂM cái thằng ÍCH KỶ hay cái thằng VÔ ƠN.

    Cảm ơn câu hỏi của bạn.

  • 9 năm trước

    Không có thứ gì là "có thể vất đi" cả, chỉ có người không biết sử dụng mà thôi.

  • 9 năm trước

    Vì họ luôn nghĩ đó là những cục nợ !

  • 9 năm trước

    Quên á? thi thoảng thôi mà...

    Tại vì ... cái khung cửa sổ cuối phố....

    Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ

    Nên thi thoảng ngó tý ...

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    quên đâu mờ quên ! Nắng tỏa chìu nay...chút xong...quay đầu nà bờ mừ, nhờ...Xa Khơi nhờ, huhu hì hì hì

  • jk kuk
    Lv 4
    9 năm trước

    Vì cái vô tâm cao sang ạ !

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Bạn nhầm lẫn và nghĩ ai cũng nhầm lẫn như bạn.

    Có mất mát bạn mới biết trân trọng, có mất đi một người bạn mới hiểu là người đó không thể thiếu. Chẳng ai quên hết.

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Vì ta đã quên đạo lý làm người, quên bổn phận trách nhiệm, quên tình nghĩa ở đời ... và cũng vì ta ích kỷ, vô cảm mà thôi.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.