Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Cảm giác khi ta Tỏ Tình mà Bị Từ Chối là thế nào vậy các bạn ...?

Có bạn nào Đã bị và Đang bị không ? chia sẻ với mình đi... cám ơn nhiều .

Còn bạn nào Chưa bị hãy tưởng tượng dùm mình đi... nó có cảm giác như thế nào ?

Nó có "Bị" khó chịu lắm không ? hay là "Được" giải thoát ra khỏi một gánh nặng hảo huyền ?

Cập nhật:

....................

Chè xanh,...

"Có được cảm giác bị từ chối tình yêu âu cũng là diễm phúc mà cuộc đời ban tặng cho Ta" ư ?

thôi Ta không muốn diễm phúc kiễu này đâu, Ta thà chịu Khổ hơn là chịu Lỗ hà .

Cập nhật 2:

....................

Tuyết,...

Trùi ui ! tính cách này nghe sao mạnh mẽ quá, không ỷ mỵ chút nào ... thôi khỏi tỏ tình luôn cho nó khỏi đổ nợ ...hi

Cập nhật 3:

....................

Nguyen Dai ngo,...

eo ơi, chỉ đơn giản ba từ "anh yêu em" thôi, mà "được" phản hồi lại và phải gánh chịu một hậu quả đầy những từ ảm đạm thê lương như vậy sao, nào là tổn thương, đau đớn, ray rứt...nếu là một nền tảng nào khác thì đó là sự thất bại, thua thiệt, thua lỗ...và cuối cùng thì mất trắng... ( để về suy nghĩ lại coi có nên tỏ tình không )

Cập nhật 4:

....................

Diệt Tuyệt sư thái,...

" Anh yêu em suốt cả đùi" ... em im lặng là phải rồi .

Cập nhật 5:

....................

CHARLOT.,...hi

...Giận mình sao tỏ mần chi,

Để rồi lại phải li bì khóc than.

...Thà rằng cứ mãi riêng mang,

Tỏ tình một thoáng tan hoang cỏi lòng.

Cập nhật 6:

....................

Ngocan,...

Ừ, mình cũng thấy hình như "quê" là cảm giác đầu tiên đó, rồi mới tới những cảm xúc khác ...

Thiệt tình yêu chi cho khổ vậy ta, mà yêu muốn trọn vẹn thì phải tỏ tình chứ, mà sợ "quê" thì biết chừng nào được yêu ... vậy giờ sao ta ...

Cập nhật 7:

....................

Vo Danh,...

Chắc mình phải can đảm lên quá, để giải thoát ra khỏi một gánh nặng hảo huyền này, thà nhận lấy khổ đau.

Cập nhật 8:

....................

may lang thang,...

Thất bại chắc có lẽ cũng do tình yêu chưa chín mùi... ừ cũng có thể lắm, hay là đánh trận mà không rõ Địch không biết Ta thì khó có thể thắng trận lắm, ý bạn nói cũng giống như ta đi câu cá vậy đó, cá mới ngửi ngửi mồi xem có ngon không rồi mới ăn mà ta vội vả nôn nóng quá rồi giật lên khi cá chưa ăn hẳn, thì làm sao mà dính được ...hi

Cập nhật 9:

....................

Tâm Ný,...

chàng ơi, chàng đi đâu mà mất biệt cả mùa hè vậy, đến giờ mới nghe được tiếng chàng vậy...hi

"Chưa tự tin thì đừng nên tỏ tình" à , chờ tự tin thì lâu quá, trong khi đó thì "tình địch" của ta xung quanh cô ấy rất nhiều, ta mà chậm chân không liều mình thì không có cơ mai đâu, kệ tỏ tình đại đi tới đâu tính tới đó, lo xa quá ... nhiều khi vừa nói dứt câu nàng "Ừ" một tiếng nhanh gọn lúc đó lo mà giật mình không kịp nữa là ...hi

Cập nhật 10:

...hi, đi tu thì lòng phải dứt khoát việc trần chứ ... Sao thấy Phàm Tâm còn vọng động vậy ?

Cập nhật 11:

.........................................

Chè xanh,...

Mình đã nhâm nhi cảm giác này một lần rồi mà mới chỉ thành được nhà thơ...con cóc thôi à .

Và đây sắp sửa nhâm nhi tiếp tập hai, chắc kỳ này bội thực rồi thành tử sĩ luôn quá ...híc

8 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 7
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    .. tình yêu nói thật thì giây phút tỏ tình phải là kỷ niệm của yêu đương như là ngỏ lời đính hôn vậy đó ...bời tình yêu là không nói nên lời bạn à ... tỏ tình có nhiều kiểu như bằng lời nói hay bằng quà đặc biệt vào ngày đặc biệt ..nói chung nếu tỏ tình bị thất bại thì rõ là tình yêu chưa đủ chín rồi ... nên cũng hãy đừng buồn mà hãy cố gắng hiểu họ hiểu ta hơn nữa ... còn chuyện bị từ chối thí tất nhiên là lúc đó cảm giác tùy vào cảm giác mình đã chuẩn bị trước ..nếu lúc đó cứ nghĩ ai kia yêu mình 100% rồi mà bị làm một câu "em có người thương rồi" thì chắc ngất luôn nhỉ hihi ... nói chung là sẽ buồn, thất vọng, lặng thinh .. nói chung lúc đó đừng van nài nhé .. mà hãy lặng lẽ cười rồi nhanh trí làm trò gì đó vì có thể ai kia cũng đang muốn thử mình thì sao nhỉ .. nhớ là thật trân thành khi nói lời yêu nhé!

    ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO CÒN PHIỀN NÃO

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Vừa buồn vừa đau khổ, nghèn nghẹn muốn khóc và nhất là ... quê. Khó chịu cực kỳ và phải mất một thời gian dài để quân bình trở lại.

  • 9 năm trước

    Giận mình sao "tỏ" mần chi

    _____

    Tỏ tình 1 thoáng tan hoang cỏi lòng ? Ừ phải, hic...!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Cả hai vừa khó chịu mà vừa trút được 1 gánh nặng

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    xin chào @GLT thân mến!một thông điệp một tín hiệu khi được truyền tải thì chí ít chính ta là người sẽ đón nhận rất nhiều cảm xúc dù đó có là tấm chân tình,thành ý...(tích cực) hay trái ngược lại là dối trá giả tâm...(tiêu cực).chuyện "bị từ chối" cũng không nằm ngoài sự "phản hồi" của thông tin. Nếu đặt nền móng là tình cảm thì là sự tổn thương,đau đớn,ray rứt...nếu là một nền tảng nào khác thì đó là sự thất bại, thua thiệt, thua lỗ...và có thể mất trắng... giả dụ như trong kinh doanh hay diều hành.

    chúc @GLT ngày đầu tuần vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • 9 năm trước

    Mình chưa từng bị, nhưng nếu bị thì cũng nên xem đó chỉ là chuyện thường tình trong cuộc sống. Có được cảm giác bị từ chối tình yêu âu cũng là diễm phúc mà cuộc đời ban tặng cho các bạn.

    -----------*-----------*

    Hi hi... nhiều người trở thành thi sỹ, nhạc sỹ, hoạ sỹ và kể cả là ... tử sỹ nhờ cái cảm giác ấy đó bạn à. Có phải ai cũng được nếm trải nó đâu. Nếu được ban tặng thì tranh thủ nhâm nhi nó nhé. Kẻo khi cảm xúc đó bị phai nhạt đi muốn tìm về không được.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Nhà zai:

    - A yêu em suốt đùi.

    Nhà gái:

    ...

    Nhà zai tẽn tò:

    - Xin lỗi em, a hem là jì cả.

    Nhưng bao người gục ngã dưới chân a.

    í dưng mờ đời không phải là tập kịch. Hãy cho mình một cơ hội nói lên lời yêu thương.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Kể GLT nghe kinh nghiệm thương đau của người lần đầu tiên tỏ tình nhé

    - Cảm giác quê muốn độn thổ

    - Thây mình như thằng đần, im lặng đầu óc trống trống rỗng không biết nói gì, làm gì

    - Tức tối, bực dọc (nếu không kiềm chế có thể lớn tiếng với bạn gái)

    - Hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn

    - Không tin vào sự thật

    - Tìm hiểu nguyên nhân vì sao nàng từ chối để khỏi nặng đầu

    - Nếu nàng không dứt khoát, nuôi hi vọng có thêm cơ hội tỏ tình lần 2

    (Trích từ nhật ký đọc trôm)

    Lời khuyên cho GLT: nếu hem tự tin thì đừng cóa tỏ tình, cứ làm tới, tới đâu tính tới đó. hihi

    __________

    E hèm! Ta đi ...tu, tìm về phật pháp để tâm được bình an Mừ Già Hú nhiều chiện quá ta xin nghĩ tu giây lát về coi sao đó.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.