Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Khi còn trẻ nên lấy chồng già (vì "cơ sở vật chất" ổn định), Khi già nên lấy chồng trẻ (vì khi yếu, còn .....?

( vì khi yếu, còn người khỏe để chăm sóc )

-- Có phải nguời này sống bằng lý trí không ?

-- liệu họ có hạnh phúc khi tính kiểu như vậy ?

Cập nhật:

à Ngoc Lina,

Chuyện là như thế này, cô ta lúc còn trẻ đẹp quyết tìm cho được một đại gia tuổi đã cao để lấy làm chồng, tất nhiên là có danh phận và được pháp luật công nhận .... theo năm tháng ông chồng già này sức tàn lực kiệt cộng với già yếu bệnh tật ... và cuối cùng cũng phải "ra đi" .

Thế là tập hai, bây giờ của cải đã có rồi ... cô ta bắt đầu tìm chồng trẻ , vừa có sức lực dồi dào, lại khi cô ta già yếu thì người chồng này còn khỏe để chăm sóc cho cô ta.

..........

Tính thì tính vậy, nhưng Không ai có thể tự nhóm cho mình ngọn lửa may mắn được cả, như CHARLOT đã nói đó ... rất hiếm hoi ... nhưng không phải là không thể .

Mình nghĩ giới chân dài có thể lên kế hoạch và thực hiện được điều này .

Cập nhật 2:

........................................

Tien Hoa, ...

Tuy là hai thế hệ, hai con đường, song song cách khoảng bao giờ gặp nhau. Nhưng biết đâu nó gắn kết được là do có sự bổ trợ cho nhau thì sao, người cần cái mà người kia đáp ứng được, có thể đây là một dạng khác của tình chăng ? ( mình nghĩ những người như thế này, để đạt được mục đích lớn lao thì đối với họ dư luận chẳng là gì đâu )

Cập nhật 3:

........................................

Nguyen Dai ngo,...

Thật ra quan điểm này nghe có vẻ thực dụng và tiêu cực quá, có thể làm cho đối phương tự ái và khó có thể hạnh phúc tron vẹn, nhưng trong mọi cuộc hợp tác thì đôi bên đều có lợi tất yếu phải đảm bảo .

Có điều cô ta phải khôn khéo, chứ đừng khô khan như con búp bê tình dục, tuy không có tình yêu đôi lứa lãng mạn thì cũng phải có cảm xúc tình cảm chứ, có như vậy thì đối phương cũng dễ chấp nhận hơn mà .

Cập nhật 4:

........................................

...hi anh Minh nói trúng ý em quá ... Nhưng không biết đời có như giấc mơ của ta không nữa ...

Cập nhật 5:

........................................

Violetba...

Chắc có lẽ là có tình yêu đó, nhưng mà là tình yêu "một chiều thay phiên nhau" , người chồng lớn tuổi sẽ yêu thương cô ta và lo cho cô ta tất c���, rồi sau đó cô ta sẽ yêu thương người chồng nhỏ tuổi và lo cho anh ta tất cả (... hi nghe sao kỳ kỳ quá )

Cập nhật 6:

.......................................

Dakhuc16, ...

Không yêu, chỉ nắm tay thôi mà thấy khó chịu, vậy chứ khi sống chung rồi làm những chuyện hơn nắm tay nữa ... thì ... nếu cố gắng vì nghiệp lớn chắc cũng hổng đến đổi nào ...tuy hoa nó không bay tới tận mây xanh nhưng lửng lửng khỏi ngọn cây là cũng đạt lắm rồi ... hi

Cập nhật 7:

........................................

MayLangT...

Tình hình chẳng lẽ ảm đạm u ám dữ vậy sao ta ?

Chứ lỡ mang kiếp chân dài rồi thì phải đi săn đại gia chớ, chẳng lẽ đi lấy cái thằng đẹp trai cùng lứa mà nghèo kiết xác thì sao mà ngốc đầu lên để mà nổi tiếng hả ...hi

Còn tập hai thì chắc khó thành công hơn tập một ...

Cập nhật 8:

ở đây lảo gia nhà ta ko hề bị xỏ mũi, mà cô ta cũng ko bị lợi dụng hay thua thiệt gì, đây là danh chính ngôn thuận, nó giống như một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thiết nghĩ thời gian sống cung phụng lão gia làm cho ông ta ngất ngây trong tình yêu và xuân sắc nàng cũng hao mòn ... thì những gì nàng hưởng sau này theo nàng e cũng xứng đáng lắm chứ .

Chính cô ta đang tận hưởng và biết tận dụng triệt để cái mai mắn mà trời đã ban tặng cho cô đấy, chứ cô đâu bóc lột ai đâu .

Vấn đề là ở tập hai, có thể khó khăn điều khiển cái tay "lái máy bay bà già" này .

Cập nhật 9:

.................................................

Vịt Cổ Lùn,...

ừ, đơn giản vậy thôi ... hi

Cập nhật 10:

...........................................

Chè xanh, ...

Người ta đẹp mà, phải cho người ta tận hưởng chớ, người ta phải tính toán để ko bỏ phí cái đẹp mà trời ban cho chớ.

Nếu là Thị Nỡ thì làm sao tính được vậy, ma còn chê nữa là ông già ...hi

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 7
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    xin chào@GLT thân mến!thật sự người này thực dụng và vô hình chung đánh đồng giá trị vật chất ngang bằng hoặc tương đương các giá trị tình cảm,đạo đức,...nếu nói là sống bằng lý trí thì chuẩn tắc vì cuộc sống này không tồn tại một lý trí đơn lẻ,riêng biệt.còn chuyện có hạnh phúc hay không tuỳ thuộc vào đối tượng chấp nhận hay bác bỏ quan điểm ấy.

    xin chúc @GLT vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • 9 năm trước

    Người ta tính toán thực dụng như vậy thì đâu phải là tình yêu nhỉ ?

    Có phải chăng những người ấy không cần tình yêu trong hôn nhân.

    Chào nhé bạn.

    Chiều thứ ba an lành.

  • 9 năm trước

    May mắn là thứ hiếm hoi và đầy bất ngờ. Không ai có thể tự nhóm cho mình ngọn lửa may mắn được cả .

  • 9 năm trước

    Sống bằng lý trí sao? Nếu có lý trí thì chẳng ai sống kiểu đó hết,dựa dẫm,phụ thuộc và ko có ý chí lao động.Toàn là thứ hạnh phúc vay mượn khi chẳng đổ mồ hôi sôi nước mắt .

    Còn số phận của cô gái ở trên để tôi nói luôn nhé .Lấy chồng đại gia tiền nhiều thật đấy nhưng biết khi nào mới "ra đi" hay lại nhắm mắt tủi nhục hầu hạ người đáng tuổi bố,tuổi ông mình ?Báo chí nhan nhản đề cập đến vấn đề "chết trên bụng " theo đúng mong muốn "ra đi" đó ,hưởng một gia tài kếch xù mà ra đường đố dám ngẩng mặt với đời(Nhục còn hơn con cá nục ) .Tập 2 :chồng trẻ sức lực dồi dào thì khi đó cô ta cũng già rồi,ko đáp ứng được thì lúc đó vừa nuôi chồng lại vừa nuôi bồ của chồng.Sung sướng hạnh phúc là đây sao? Tôi đi vào ra bệnh viện bao phen chỉ thấy vợ già chăm chồng trẻ ,ông chăm bà,bà chăm ông chứ chưa chứng kiến được cảnh chồng trẻ chăm vợ già bao giờ

    Đại gia là đa dại .Cái gì cũng có giá của nó .Hạnh phúc thật sự đều xuất phát từ tình yêu thương .

    Đại gia dễ bị xỏ mũi và chồng trẻ ngoan ngoạn theo ý mình vậy sao? Đại gia cũng xuất phát từ những anh chàng nghèo kiết xác đó thui,họ săn gái đẹp cũng chỉ để trả thù những cô chân dài đã bỏ họ theo mấy "lão gia". Trời phú cho "chân dài " là bạn đã có lợi thế hơn những người khác thế thì tại sao ko cố gắng nỗ lực nhờ vào chính sức mình ấy. Theo cái cách nghĩ "lỡ mang kiếp chân dài rồi thì phải đi săn đại gia chớ" thì còn kém cỏi hơn những người khuyết tật .

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Mí ngừi đó tội nghiệp họ lắm,tưởng khôn ngoan tính toán trong tình yêu thì sẽ hanh phuc ,họ đâu biết rằng,yêu kiểu đó thì ko bao giờ cảm nhận đươc sự thăng hoa tuyệt vời của tình yêu

    Với người ko yêu,họ nắm cái tay thôi cũng thấy sao đó,nói gì sống chung

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Bạn thân!

    Cân, đong,đo đếm kỹ ghê

    Trẻ tính tích lũy, phòng khi tuổi già

    Cơ nghiệp, khi đã phú gia

    Tính người phụng dưỡng, phải là nhân duyên

    Levanm45

  • 9 năm trước

    lấy chồng òi ,thì già lấy chồng gì nữa haì

  • 9 năm trước

    Theo mình nghĩ họ sẽ không hạnh phúc theo cách tính như vậy, vì gặp nhiều khó khăn, trở ngại: họ không đủ kiên định trước những lời đàm tiếu, bình luận... Mặt khác, sự chênh lệch về tuổi tác thì hệ tư tưởng khác nhau, không hòa nhập với nhau thì sẽ không có hạnh phúc.

  • 9 năm trước

    Họ hạnh phúc quá ta, bởi ít ra cũng có cảm giác được sống với ít nhất là hai đời chồng.

  • 9 năm trước

    Người đó là người sống theo lý trí.

    Còn việc hạnh phúc thì phải xem sự tính toán ấy có được như ý nguyện hay không?

    Nếu mọi việc đều như ý ta thì ta gọi đó là hạnh phúc rồi.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.