Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Mùa Đông đã hỏi trong Văn học & Nhân vănThơ ca · 9 năm trước

Ngắm trời đêm............?

Từ lầu cao nhìn về nơi xa tít

Phía chân trời, nơi ấy có vầng trăng

Chú Cuội đâu, sao vắng cả bóng Hằng ??

Mây lơ đãng, Sao lặng chìm, cô tịch..

Nhìn cảnh vật trong đêm buồn im thít

Chạm vào đâu cũng sóng sánh nỗi niềm

Thử thách người trong cuồng nộ _ dịu êm

Dòng đời chảy ..miên man ..nào ai biết..

Áo len ơi, khoát hờ nhưng ấm thật

Tóc buông lơi, bờ vai nhỏ êm đềm

Ta thẩn thờ ngắm cảnh vật vào đêm

Lòng tự hỏi ..Ngày mai này có khác ???

______________

Cập nhật:

- Hề : Xí chổ được rùi thì trả Chị 2 hào đây chứ :-))

-Pé Lục Tuyết Kỳ : " Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương" !

-Ha Trang : Sỉn rùi thì về ngủ đi cha nậu, chạy lớ quớ anh Dở Hơi tìm hổng thấy lấy ai họa thơ cùng ảnh há :-))

-Tủ Lạnh : Làm gì sao lại hỏi MĐ ? Tự trả lời sẽ chính xác hơn.. he he..

-Phong Thu :"Dẫu thị phi, ta chất thép nào hoen" thích câu này of mi nhất nà :-))

-nvn : Cảm ơn A Ba ! :-))

Cập nhật 2:

- Phanthanhthai : A ghét MĐ càng nhiều thì càng khó quên MĐ, thui, ghét ít ít thui anh giai hé. E gái ngoan mừ :-)). Vì lúc này em bận nhiều nên mới ít vào box. Làm anh khó đấy, anh giai à !

-Biên Thùy : Yêu lắm cô pé ạ ! Có rất nhiều điều đã xảy ra & cũng có rất nhiều điều thay đổi..nhưng cho dù có thế nào thì chị cũng vẫn là chính mình & sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa. Em cũng thế nhé ! :-))

-Bạch Dương : Bao giờ vào được SG rùi tính, mi chỉ giỏi miệng hứa lèo thui, lêu lêu...í ẹ..

Cập nhật 3:

- Satthukhatmau.. : Bạn buồn ngủ thì đi ngủ, liên quan gì đến MĐ mà thắc mắc nà. Chúc bạn ngủ ngon nhé !

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 5
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đêm lặng lẽ ta nhìn về nơi ấy

    Gần quanh đây mà như rất cách xa

    Chuông nhà thờ điểm thời khắc giao thoa

    Hồn cô tịch, vỡ òa trăm ngàn mảnh

    Đêm lành lạnh, ngàn sao trời lấp lánh

    Gió hiu hiu gọi se sắt thu về

    Lá rơi kìa, cây có thấy tái tê

    Ngày mai ấy lá trở về nguồn cội

    Đêm này đêm, đêm thật là tội lỗi

    Ngươi bao che những đau đớn rã rời

    Chỉ đêm thôi, vâng chỉ thể đêm thôi

    Mới hiện hữu những gì ta bối rối.

    Khoác lên mình màu xanh tươi nắng mới

    Ta hòa cũng vũ điệu sớm ban mai

    Chẳng còn đâu tiếng nức nở đêm dài

    Nở nụ cười .....mong ngày mai sẽ khác.

    Mình rất thích thơ bạn

    Cảm ơn và chúc vui .

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Mình đang ngồi làm lai rai mắt nhắm mắt mở. Bỗng chợt thấy có ai mặc áo trắng tên Mùa Đông. Không biết có phải người xưa đang trở lại để mang ngọn gió Xuân về cho cành Mai nở nhụy Đào khai. Ta vẫn chưa tin vì rượu đã ngà say. Nhưng giòng thơ đó là thơ của ngày xưa ta còn nhớ. Hồn ta đang run như ngàn sao rụng vở. Mắt mơ màng một thuở thoáng vụt qua. Có phải nàng đây người ấy đã quả thật là . Hạt Mây trời Tuyết sương sa ngày tháng cũ. Ôi! Ta đang nghe gió gào ngàn với cuồn phong vần vũ. Tiếng đàn buôn ũ rũ mộng đem trăng. Cuộc đời tàn như một ánh sao băng. Em trở lại như đài trăng rực rở. Thôi chạy vì xĩn qué roài..hi..hi

  • 9 năm trước

    Bên thềm ký ức

    Ngày mai sẽ một màu hồng tươi sáng

    Dưới vầng trăng là khoảng ngát hương yêu

    Bàn tay nâng gấm, ngọc, lụa diễm kiều...

    Như đang đỡ một chiều duyên ấm áp

    Nâng mầm sống triết từ duyên mộng đẹp

    Dẫu thị phi, ta chất thép nào hoen

    Vẫn đường đi vẫn lối nhỏ thân quen

    Không bỏ ngỏ dẫu bên thềm ký ức

    Ngọc

    Lâu rùi ta mí được đọc những vần thơ hay của nhờ mi đóa na.

  • 9 năm trước

    Giật mình đêm đồng hồ báo 3 giờ sáng

    Thương chị buồn xa xót ngắm trời đêm

    Lặng im em cũng buồn không nói

    Đất Hà thành hối lỗi

    Đã không gặp chị một lần

    Ân tình chưa vẹn nghĩa

    Em đi, phấn đấu công danh, nghe tin nhà mưa gió

    Dáng ngoại gầy còn đó

    Bậc thang cao khó nhấc nổi chân buồn

    Thương tiếng ho, thương giọt nước mắt tuôn

    Dạ em đau lắm

    Ước mơ âm ấp cháy, xây những mái nhà nghĩa tình sâu đậm

    Ôm ấm những mảnh đời

    Chị ơi gian khó vẫn chẳng rời

    Em nhủ lòng cố gắng

    Chỉ làm và im lặng

    Hai năm, gần thế thôi mà

    Chị mạnh mẽ lên nhớ nhé, chị của ta

    Hãy vì người vì mình mà cố gắng

    Đừng im lặng

    Cứ trải lòng cùng thăm thẳm buồn đêm

    Em xa mong chị bình yên

    Và vững tin ngày mai trời đầy nắng!!

    BT

  • 9 năm trước

    Ghét nhỏ MĐ luôn có những hôm đệ buồn MĐ lại không có thơ nhẹ nhàng cho đọc cũng không chia sẽ nỗi buồn . Kỳ này giận luôn cả "thèng " XH và nhỏ luôn cho dù A.hai Bợm, a.Ba, a Mười có ép cũng giận mấy đứa luôn .

  • 9 năm trước

    Ngày mai thế nào ta tự hỏi

    Ngày mai kia vật đổi sao dời

    Ta đổi thay và sông nước vẫn trôi

    Sau giấc ngủ là một đời sống khác

    Lô Tô

    ...

    Chúc bạn buổi tối vui vẻ !

  • 9 năm trước

    Xí chỗ vô can anh Thái cái nha nhỏ Đông ...

    P/S anh Thái: chớ có giận kẽo hư thận anh nhé [câu này của Mùa Đông hay nói đấy =)) ]

  • 5 năm trước

    ta đánh mất chỉ tại ta đánh mất.những ân tình ấm nghĩa áp cho nhau. ta về đầy nghe nhức nhối cơn sầu.ôi dĩ vãng tìm đâu ra nữa.

  • 9 năm trước

    đêm thì buồn ngủ

    lóc cóc gõ phím dài thế

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.